Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2008

Khôn Ngoan - Chương 1 - 10

SÁCH KHÔN NGOAN
(Gồm 2150 câu lục bát)

I – KHÔN NGOAN VÀ VẬN MỆNH CON NGƯỜI

TÌM THIÊN CHÚA VÀ XA LÁNH TỘI LỖI

CHƯƠNG 1

1. Chư vì là những con người
Cầm quyền xét xử ở đời trần gian
Hãy yêu chuộng đức nghĩa hơn
Có ngay ý niệm Chúa luôn nhân lành
Tìm Ngài với cả lòng thành
Tất thời được thấy an bình thảnh thơi
2. Vì Ngài để mặc ai rồi
Không cần thử thách tìm tòi thấy luôn
Và cho những kẻ trông mong
Tìm Ngài được thấy thỏa lòng kiếm đây.
3. Những tư tưởng xấu xa này
Đều xa cách biệt Chúa ngay tức thì
Quyền năng dằn mặt đứa ngu
Bị đem thử sức để cho biết đường.
4. Khôn ngoan chẳng có náu nương
Nơi người gian ác ở luôn cõi trần
Cũng không ở tại xác thân
Linh hồn tiều tụy đày tràn tội nhơ.
5. Thần khí chỉ đạo dậy cho
Thấy điều gian trá hãy lo trốn lần
Gặp ngay tư tưởng ngu đần
Đứng lên tránh bỏ xa đàng chúng đi
Thấy điều bất chính tức thì
Thẹn thuồng lẩn mặt hướng về phương xa.
6. Khôn ngoan ngay chính thực là
Thần khí luyến ái người ta ở đời
Chẳng dung kẻ lộng miệng môi
Bởi Thiên Chúa chứng dám rồi cật tim
Đấng quan sát đã ngó nhìn
Chân thành lòng dạ với liền lưỡi môi
Ngài đều thấu hiểu hết rồi
Chẳng chi tránh khỏi mắt Người nhìn coi
7. Vì chưng Thần khí Chuá Trời
Tràn đầy vũ trụ cao vời càn khôn
Sức thu góp mọi loài luôn
Và Thần khí hiểu biết thông tiếng người.
8. Không ai đã thốt lên lời
Bất lương mà lại dấu Người được đâu!
Án công hạch tội sẵn nào
Sẽ không để chúng được hầu thoát thân
9. Kẻ vô đạo có mưu toan
Tức thời sẽ bị hỏi han ngay liền
Xem rằng đã nói gì nên
Tiếng đây sẽ vọng ngay lên Chúa Trời
Để mau buộc tội cấp thời
Các điều phù pháp cuả người tạo gây.
10. Có tai thính lắng nghe này
Mọi điều diễn tiến ở ngay thế trần
Cho dầu trách móc thì thầm
Cũng thời chẳng dấu được lần nào đâu.
11. Hãy gìn giữ lấy mình mau
Kêu ca vô bổ chẳng hầu ích chi
Giữ gìn miệng lưỡi khỏi kìa
Lẽ lời hư đốn muốn thì phát ra
Một lời trộm nghĩ thốt qua
Sẽ không vô hiệu bỏ xa lời này
Lời ngoa phát tự miệng đây
Gây ra tai họa chết ngay linh hồn.
12. Đừng tìm kiếm sự chết luôn
Bởi do lầm lạc diễn tuôn ở đời
Diệt vong ngươi chớ tìm tòi
Bởi do công việc tay ngươi tiến hành
13. Sự chết chẳng phải Chúa làm
Ngài không vui thích thế nhân tiêu tàn
14. Chúa luôn tạo dựng nên thành
Mọi điều cho chúng hảo hoàn tồn lưu
Những gì được dựng nên đâu
Ở trong vũ trụ cũng đều tốt luôn
Âm ty chẳng thể có phương
Hủy tiêu mọi sự dựng trong vũ hoàn.
15. Người công chính sống vẹn toàn
Trường sinh bất tử sẽ dành cho thôi.

CUỘC SỐNG THEO PHƯỜNG VÔ ĐẠO

16. Còn phường vô đạo ở đời
Vẫy tay kêu gọi khẩn mời tử vong
Coi đây như bạn hữu luôn
Chúng nay mòn mỏi vì mong ngóng chờ
Cứ trông ngóng nó đến cho
Bởi vì kết ước hẹn hò với nhau
Thật là xứng hợp dẫn vào
Cùng phe với chúng nên hầu hiệp thông.

CHƯƠNG 2.

1. Chúng đi nói với nhau luôn
Những điều lý sự theo đường quàng xiên
Đời ta ngắn ngủi ưu phiền
Hết phương dược chữa cho liền đương khi
Con người lúc phải ra đi
Chẳng hề được thấy ai từ âm ti
Sẽ rồi lên lại trở về
Để cho người thế biết kìa điều đây.
2. Ngẫu nhiên ta được sinh này
Và sau ta lại biến ngay mất rồi
Vì hơi thở mũi ta thời
Chỉ là một chút khói hơi bay nào
Lẽ khôn như lửa tia mau
Bật ngay từ quả tim hầu máy lên
3. Sau rồi nó tắt ngay liền
Xác thành tro bụi nằm yên đất bùn
Và Thần khí nhẹ biến luôn
Không trung thanh khí bềnh bồng nhẹ bay
4. Với thời gian quá vãng đây
Tuổi danh sẽ bị mỗi ngày lãng quên
Chẳng ai nhớ việc làm nên
Của người ra sức ngày đêm làm rồi
Đời ta như vết mây trôi
Sương mù dần biến rã rời tan ra
Ánh dương rượt đuổi ngã sa
Nắng hồng thiêu đốt băng qua trên mình
5. Quả là ngày tháng sinh tiền
Giống như bóng lướt qua liền đi ngay
Một khi số phận tận ngày
Ta không thể cách nào đây phục hồi
An nào đã đóng niêm rồi
Không ai có thể trở lui quay về
6. Vậy này ta hưởng mau đi
Bao nhiêu hiện có ta thì hưởng ngay
Bao ngày năm tháng xuân này
Hãy đi tận hưởng vui say kẻo tàn
7. Rượu nồng thơm quí hảo hoàn
Lo sao hưởng dụng trọn toàn thỏa thuê
Hoa xuân đừng để qua đi
Dầu là một đóa chớ thì bỏ đây
8. Nụ hường chớm nở kết ngay
Đội đầu vương miện trước giây héo tàn
9. Chớ trừ bãi cỏ để hoang
Ngoài vùng nơi chốn ta nằm hưởng vui
Khắp nơi ta hãy đi rồi
Dấu ghi hoan lạc của thời ta ngay
Vì là phần thưởng cho này
Ở nơi trần thế ta đây chiếm liền
10. Ta đi áp bức lấn quyền
Những người công chính nghèo hèn diễn ra
Cả người góa bụa chẳng tha
Những người tóc bạc tuổi già chẳng kiêng
11. Ta dùng sức mạnh làm nên
Luật lề công lý cầm quyền trong tay
Yếu là vô dụng tỏ bày
Cho người thế biết nhược đây của mình
12. Ta đi gài bãy ngay liền
Hại người công chính mau đem loại trừ
Bởi chúng là hạng gây cho
Khó khăn sử dụng nỗi lo tiến hành
Lại hay cưỡng việc ta làm
Và luôn trách móc lỗi lầm của ta
Khi ta luật lệ bỏ qua
Cùng đi hạch tội trải qua phạm hoài
Lỗi điều đạo giáo dậy này
Đuổi theo tội ác hàng ngày triền miên.
13. Chúng đi khoác lác nói liền
Ta đây biết Chúa xưng mình là con
14. Chúng là bản án ta luôn
Tâm tư hạch hỏi cõi lòng ta đây
Coi nhìn thấy chúng hiện nay
Khác nào bầu khí bao vây nặng nề
15. Cuộc đời của chúng rõ kìa
Chẳng ai coi giống ngay thì chúng đâu
Nẻo đường của chúng ngặt nào
Thật là ngược ngạo đã hầu bày phơi.
16. Chúng coi ta bác bôi rồi
Tránh xa đường lối ta thời theo mau
Như xa lánh vật nhỏ nào
Nó khoe phúc hậu của bao nhiêu người
Của hàng công chính ở đời
Huyênh hoang tự nhận Chúa Trời là Cha
17. Thử coi lời chúng nói ra
Đúng nào như vậy thật là ra sao?
Nghiệm xem rốt cục đến sau
Sẽ coi thấy chúng cách nào như đây
18. Nếu người công chính quả này
Là con Thiên Chúa thời Ngài cứu cho
Giựt ra cho khỏi kẻ thù
Thoát tay những kẻ đương thì hại luôn
19. Bằng bao bạo lực roi đòn
Ta tra tấn nó coi trông thế nào
Sự hiền lành nó ra sao
Nghiệm xem nhẫn nhục nó hầu tỏ đây
20. Hãy nên án chết nhục ngay
Vì theo lời nó, sẽ hoài viếng thăm.

LẦM LẠC CỦA PHƯỜNG VÔ ĐẠO

21. Chúng suy thế chúng đã lầm
Vì lòng gian ác đã làm mù đi
22. Chúng không hiểu biết điều gì
Những điều Thiên Chúa đương thì ẩn che
Chúng không trông đợi hưởng chi
Công lao thánh đức thực thi hàng ngày
Không tin có thưởng phạt này
Cho hồn trong sạch sống ngay ở đời
23. Vì chưng Chúa dựng nên người
Để cho được sống luôn rồi mà thôi
Nên thời đã dựng giống Người
Hình hài bản tính Chúa thời có luôn
24. Còn kia sự chết nhập đường
Trần gian lưu ngụ vì thường nghen tuông
Nhưng ai theo nó thấy luôn
Những điều kinh nghiệm tự trong nó rồi.

SỐ PHẬN NGƯỜI CÔNG CHÍNH VÀ QUÂN VÔ ĐẠO

CHƯƠNG 3.

1. Hồn người công chính ở nơi
Trong tay Thiên Chúa muôn đời trường sanh
Khổ đau chẳng thể tới gần
Đụng nơi hồn họ một lần nào đâu!
2. Mắt phường ngu xuẩn nhìn vào
Dường như họ chết đã lâu lắm rồi
Việc làm của họ xem coi
Như là đại họa đồng thời đến cho
3. Như nào án giệt loại trừ
Việc mà họ đã thực thi xuất hành
Thực ra họ vẫn an bình
Sống trong phước hạnh hiển vinh muôn thời.
4. Dầu theo nhãn giới người đời
Họ đương gặp phải rõ rồi khổ đau
Nhưng hy vọng họ trông vào
Đầy tràn bất tử đến sau cuộc đời
5. Ngay sau chút khổ hình thôi
Họ liền lãnh được ơn trời gia tăng
Chúa Ngài thử thách mọi đàng
Thấy ngay lòng họ xứng cân luôn hoài
6. Như vàng trong chính lò này
Chúa trời tinh luyện biết ngay họ rồi
Ngài dung nhận họ tức thời
Như là lễ tế dâng Người toàn thiêu
7. Vào thời thăm viếng đến mau
Họ nên sáng rực như hầu lửa tia
Đất thiêu đống rạ cháy kìa
Ra thành tro bụi tan đi loại trừ
8. Họ đi xét xử tức thì
Chư dân quí quốc trị vì quản coi
Chúa làm vua họ muôn đời
Kéo dài luôn mãi nước Người trường sinh
9. Nhưng ai trông cậy triền miên
Biết đàng sự thật ở trên thế trần
Những ai thành tín theo chân
Được tin trở lại ở bên với Người
Trong tình yêu mến suốt đời
Vì ân sủng xót thương thời dành đây
Cho ai đã được chọn này
Để ban phước lộc cho ngay họ rồi
10. Nhưng quân vô đạo ở đời
Nghĩ suy tính toán bày phơi ý đồ
Việc vàn chúng đã gây cho
Tất thời sẽ lãnh án vô thân mình
Bởi không công chính sống sinh
Đã đi bỏ Chúa để tìm thú vui
11. Khốn cho kẻ sống ở đời
Coi thường khinh rể bỏ rời khôn ngoan
Với cùng đạo lý dậy loan
Chúng hy vọng hão vào luôn nhọc nhằn
Việc vàn của chúng tiến hành
ổng công vô ích trở thành tiêu tan
12. Vợ thành ngu xuẩn mọi đàng
Con ra gian ác hóa dường giống tông
Cuộc đời bị chúc dữ luôn
Cho ngay tông giống cả dòng nòi đây.

THÀ SON SẺ HƠN CÓ MỘT DÒNG NÒI VÔ ĐẠO

13. Phước người sống sẽ son này
Chẳng vương tì ố vào ngay thân kìa
Gần nơi tội lỗi chẳng hề
Biết ngay đến tội phạm về điều đây
Sẽ sinh kết quả vào ngay
Thời giờ hồn được tới ngày viếng thăm
14. Phước người yêm hoạn đến lần
Tuy không sai trái tiến hành việc chi
Lòng không nghĩ trái tức thì
Hầu cho chống nghịch Chúa kia đồng thời
Bởi trung tín thực ở đời
Sẽ thời lãnh nhận ân trời phước ban
Và phần phước hậu hảo hoàn
Trong nơi thánh điện để tôn thờ Người
15. Việc lành lãnh quả chói ngời
Thông minh đâm rễ muôn đời bền lâu
16. Cháu con ngoại tình giống hao
Như hoa quả chẳng đậu nào được đây
Giống nòi phi pháp tiêu bay
Chẳng chi tồn tại mãi hoài được đâu
17. Dẫu cho có sống bền lâu
Cũng thời chỉ kể ra hầu là không
Sau rồi tuổi tác già luôn
Vẻ vang chẳng có một công nghiệp nào
18. Chúng mà chết yểu đến mau
Không gì hy vọng đến sau cho mình
Vào ngày thẩm phán đến liền
Chẳng đâu có được chút tình ủi an
19. Quả là nòi giống ác nhân
Vận cùng khốn đốn đến bên cho người!

CHƯƠNG 4.

1. Thà rằng vô hậu ở đời
Nhưng người đức hạnh hơn thời có con
Bởi nhân đức được nhớ luôn
Đồng thời đạt đến cội nguồn trường sinh
Vì nhân đức được biết liền
Cả Thiên Chúa lẫn thế nhân thấu tường
2. Khi người đức hạnh lưu tồn
Mọi người bắt chước noi gương học đòi
Nhưng khi họ đã qua rồi
Mọi người luyến tiếc cuộc đời họ đây
Muôn đời trường cửu kéo dài
Khải hoàn chiến thắng luôn hoài tiến lên
Trên đầu lãnh đội triều thiên
Bởi vì đã thắng vượt trên đối thù
Trận đua chiến đấu thắng thua
Có treo giải thưởng chẳng nhơ vết tì
3. Còn phường vô đạo sẵn kìa
Lắm con nhiều cháu ích gì cho đâu
Chẳng chồi hoang của chúng nào
Sẽ thời đường bén rễ sâu xuống rồi
Hãy gây nền móng chắc thôi
Tốt hơn mọi thứ ở đời trần gian
4. Cho dù chúng có tràn lan
Nhất thời nẩy lộc hoa đâm tràn đầy
Bởi không vững chãi được này
Gió lay rung chuyển ngả ngay mất liền
Khi cuồng phong tiến đến bên
Làm cho gốc rễ nhổ lên hết nào
5. Những cành non nớt mới đâu
Cũng đều gẫy hết ngay mau tức thời
Trái trăng của chúng bỏ rơi
Bởi vì đèo đẹt chẳng xơi được nào
Trở nên vô dụng làm sao
Chẳng đem dùng được để vào việc chi
6. Các con cái chúng sinh kìa
Qua đêm phi pháp đất thì chứng nhân
Hầu đem cáo tội song thân
Vào ngày hạch hỏi để phân xử này
7. Còn người công chính sống đây
Dầu cho chết sớm tháng ngày nghỉ an
8. Tuổi già đáng kính hiển danh
Có đâu chỉ phải nhiều năm sống đời
Hay bằng số tuổi đời thôi
Nhưng bằng nhân đức cuảa người sống đây
9. Con người sinh sống hàng ngày
Tinh khôn thay thế tóc này bạc phơ
Sống không để vết bẩn nhơ
Đó là hưởng thụ đi qua cuộc đời
10. Bởi vì đẹp ý Chúa Trời
Nên người công chính được Người mến yêu
Đương khi họ sống chung nào
Bao người tội lỗi trước sau quanh mình
Và rồi họ được đem liền
Đến nơi Chúa muốn bình yên cho người
11. Chính người được cất đi rồi
Tránh cho sự dữ phai phôi trí lòng
Hoặc gian tà quyến rũ hồn
Cuốn theo sự dữ bỏ luôn điều lành
12. Bùa mê tục lệ linh tinh
Làm cho mờ ám sự lành triền miên
Đam mê cuồng nhiệt tạo nên
Tiêu tan đi hết tinh thần đơn sơ
13. Chẳng thời có phút đợi chờ
Để người đem tới thời cơ trọn lành
Cũng như tuổi thọ hoàn thành
Sống dài năm tháng hảo hoàn quí thay!
14. Tâm hồn đẹp ý Chúa đây
Được Ngài cất khỏi liền ngay thoát vòng
Của nơi ô trọc dữ dừng
Dân gian thấy thế nhưng không hiểu gì
Trí nông cạn chẳng biết suy
Đáng như ý Chúa thực thi việc vàn
15. Hồng ân thương xót trao ban
Dành người được chọn lãnh phần ơn đây
Được Ngài thăm viếng luôn ngay
Những người thánh thiện Chúa hay thương tình
16. Những người công chính vãng sanh
Sẽ đi lên án những quân gian tà
Sống dài thời hạn kéo ra
Trẻ mau đạt đích sẽ là chứng nhân
Để đi kết án một lần
Người già tuổi tác bất nhân ở đời
17. Dân gian coi thấy những người
Hiền lành mà chết chẳng thời hiểu đâu
Ý Thiên Chúa muốn ra sao
Về người thánh thiện hay nào cách chi
Chúa thời lại muốn bảo trì
Cho người chắc chắn nơi kìa tốt hơn
18. Chúng coi thấy lại khinh thường
Chúa thời cười nhạo cho phường chúng đây
19. Chúng thành thây đốn mạt này
Muôn đời ô nhục giữa bày vong thân
Chúa phanh xác chúng ngập câm
Đạp nhào chúi xuống để nằm phơi thây
Đánh cho lật móng nền này
Bỏ hoang tàn phế ra ngay trọn toàn
Trong quằn quại đớn đau nằm
Mọi nơi ký ức tiêu tan hết rồi.

PHƯỜNG VÔ ĐẠO BỊ XÉT XỬ

20. Vừa khi kể tội chúng thôi
Chúng run lẩy bẩy đồng thời đến nơi
Những điều phi pháp làm rồi
Sẽ dằn mặt chúng tơi bời cáo lên.

CHƯƠNG 5.

1. Bấy giờ người đức nghiã liền
Đứng lên thẳng thắn và hiên ngang nhìn
Đối ngay trước mặt chúng sinh
Những người làm khổ cho mình trước đây
Những người coi rẻ xưa nay
Bao nhiêu khổ cực mình này chịu luôn
2. Khi nhìn chúng cảm khiếp run
Và rồi sửng sốt coi trông thấu tường
Con người thoát nạn tai ương
Được nên vinh hiển giữa trong muôn người
3. Chúng đi hối tiếc qua rồi
Cùng nhau cất nói bao lời than thân
Tâm can lo lắng bần thần
Than dài thở vắn nói năng ra lời
4. Kìa người xưa bị diễu cười
Đem ra bêu nhục ở đời này đây
Chúng ta thật xuẩn ngu này
Đã nhìn đời hắn chê bai điên khờ
Coi nào cái chết bất ngờ
Làm cho đời hắn nhục ô ở đời
5. Kìa sao hắn được thành người
Trong hàng con cái Chúa Trời mến thương
Và đồng phận các Thánh luôn
Lãnh phần vinh hiển trông mong suốt đời
6. Vậy ta đã lạc lối rồi
Xa vào sự thật muôn thời có luôn
Ánh quang đức nghĩa đã không
Chiếu soi rạng tỏ lên cùng chúng tôi
Mặt trời đã chẳng đồng thời
Mọc lên soi sáng cho người chúng ta?
7. Ta đây phỉ chí rảo qua
Các đường phi pháp biến ra tiêu tùng
Ta còn xông xáo vào trong
Các nơi hoang địa mà không lộ đường
Nhưng đường của Chúa lại luôn
Ta không biết đến những con đường này!
8. Ích gì kiêu ngạo ta đây
Lợi gì của cải phơi bày huyênh hoang !
9. Mọi điều đều sẽ qua sang
Cứ như cái bóng nhập nhoàng biến ngay
Như tin đồn thoáng qua này
Bay đi trong gió chẳng hay thấy gì
10. Như thuyền lướt sóng qua đi
Chẳng còn vết tích để ghi phương nào
Mạn thuyền cũng chẳng thấy đâu
Vết lằn ghi lại ở vào mạn ghe!
11. Hoặc chim nó đã bay đi
Ngang qua không khí chẳng thì ai đây
Tìm ra đường vết chim bay
Cánh vừa vỗ đập khí này nhẹ tênh
Xẹt luôn một cái mạnh liền
Chẻ phăng không khí đôi bên tức thì
Chim liền vỗ cánh bay đi
Tiếp liền sau đó ai kia thấy đường
Trên nơi không khí mất luôn
Chẳng còn dấu vết hiện vương nơi nào
12. Hay tên bắn tới đích mau
Khí liền líp lại ngay sau tức thì
Khiến không ai thấy đưọc gì
Dầu đây để lại đường đi qua này
13. Ta thời cũng vậy giống đây
Vừa sinh ra đã biến ngay mất rồi
Chúng ta chẳng tỏ trên người
Dầu bằng nhân đức để đời thấy đây
Chúng ta phung phí đời này
Sống trong tội ác bao ngày tháng trôi.

NGƯỜI ĐỨC NGHĨA VINH HIỂN
PHƯỜNG VÔ ĐẠO PHẢI PHẠT

14. Niềm hy vọng của những người
Sống trong gian ác có thời khác chi
Trấu trong gió cuốn bay đi
Như nào bọt nước trong kìa bão cơn
Tan như khói gió thổi luôn
Thoảng qua như khách trọ trong một ngày
15. Những người công chính sống hoài
Nghiệp công họ có trong tay Chúa Trời
Chúa lo lắng giúp họ rồi
Bao điều cần thiết cuộc đời họ đây
16. Thế nên họ lãnh liền ngay
Huy chương vương đế với này triều thiên
Tự tay Thiên Chúa trao liền
Bàn tay bên phải nâng lên hộ phù
Cánh tay bên trái Chúa giơ
Làm luôn lá chắn bấy giờ chở che
17. Ngài dùng lấy nhiệt tâm kia
Hầu làm binh giáp chống nguy địch thù
Ngài đi trang bị khắp cho
Mọi loài thụ tạo tròn chu mọi đàng
Để dùng công phạt binh đoàn
Của thù địch đến dàn hàng giao tranh
18. Ngài dùng đức nghĩa mặc thành
Áo quần giáp trận chiến binh khoác vào
Rồi Ngài đội mũ chiếu đầu
Đây là án xử thật hầu nghiêm minh
19. Khiên mộc Ngài nắm tay liền
Đó là thánh thiện trở nên vững bền
20. Ngài mài thịnh nộ triền miên
Trở nên gươm bén chống liền địch quân
Trọn toàn vũ trụ đến bên
Cùng Ngài lâm chiến chống dân điên cuồng
21. Bắn ra tên nhọn chớp luôn
Trăm tên trúng cả đích trong vòng này
Ria bay tới đích từ mây
Bởi do cung nỏ căng bày bắn đi
22. Những hạt mưa đá xuống kia
Chứa đầy hỏa nộ ná thì bắn ra
Diệt tiêu bọn lũ gian tà
Biển sung nổi giận sóng đà trào lên
Sông ngòi khốc liệt nhận chìm
Hết luôn bè lũ theo tìm kéo lôi
23. Thần khí quyền bính siêu vời
Nổi lên chống lại bọn người ác ôn
Khác nào vũ bão nổi giông
Ngài lôi cuốn giệt chúng luôn tức thời
Như cơn tàn phá khắp nơi
Và người ác đức đẩy rơi ngai vàng.

II. SALÔMÔN VÀ KHÔN NGOAN
CÁC VUA PHẢI TÌM KIẾM KHÔN NGOAN

CHƯƠNG 6.

1. Hãy nghe đây hỡi chư vương
Hãy mau hiểu rõ thấu tường khôn ngoan
Hãy đi học biết mọi đàng
Hỡi chư vua Chúa dương gian khắp cùng
2. Các ngài hãy lắng nghe luôn
Là người cai quản tay trong quyền hành
Trên nơi quí quốc muôn dân
Tự hào cai quản dân gian khắp miền
3. Bởi do Thiên Chúa trao quyền
Cho chư quí vị tay liền quản coi
Vương quân bởi chính Chúa Trời
Đấng đi tra hỏi mọi nơi việc vàn
Và dò xét những mưu toan
Của ngay chư vị điều hành quản cai
4. Tuy là cai trị nước hoài
Nhưng mà chẳng xét xử ngay công bằng
Không tuân giữ luật dậy răn
Không theo ý định Chúa ban chỉ đường
5. Thình lình Ngài giáng xuống luôn
Trên người quí vị hết hồn khiếp kinh
Để hầu xét xử nghiêm minh
Những người đã lãnh uy quyền trổi hơn
6. Còn người bé nhỏ đáng thương
Dung tha miễn thứ cho luôn nhiều điều
Các người quyền thế trên cao
Uy quyền hạch tội ngõ hầu nặng hơn
7. Chúa Trời muôn vật kính tôn
Có đâu vị nể ai luôn ở đời
Ngài không coi trọng ai rồi
Cho dầu lớn nhỏ vì Người dựng nên
Ngài quan tâm hết mọi bên
Trọn toàn tất cả coi liền như nhau
8. Nhưng Ngài sát hạch gắt gao
Phần dành những kẻ quyền cao ở đời
9. Vậy chư vị thủ lãnh ơi!
Tôi xin được ngỏ đôi lời như sau
Ngõ hầu chư vị học nào
Đức khôn ngoan tránh khỏi hầu ngã xa
10. Kìa ai cẩn thận tỏ ra
Giữ điều thánh thiện sẽ là Thánh nhân
Mọi điều thánh thiện giúp luôn
Nhập tâm giữ vững để dùng biện minh
Những điều thánh thiện dậy truyền
Giúp tìm ra lẽ biện minh tức thời
11. Hãy tha thiết với lời tôi
Hãy ao ước mãi luôn rồi sẽ nên:
Con người thức giả ngay liền
Hiểu thông sáng suốt ở trên thế trần
12. Khôn ngoan sáng chói vững bền
Những ai mến chuộng tất nhìn thấy ngay
Những người tìm kiếm hàng ngày
Sẽ thời gặp được điều này khôn ngoan
13. Những ai ước muốn chiếm lần
Khôn ngoan đón nhận đến gần gặp luôn
14. Ai từ sáng sớm tinh sương
Tìm khôn ngoan chẳng mất công nhọc nhằn
Họ thời gặp được khôn ngoan
Ngồi ngay bên cổng nhà gần mình thôi
15. Lấy khôn ngoan niệm suy đời
Là phương lão luyện tuyệt vời trần gian
Ai vì chính lẽ khôn ngoan
Thức khuya dậy sớm trút phần lo âu
16. Những ai xứng với mình nào
Khôn ngoan rảo khắp quanh mau kiếm tìm
Trên đường đon đả hiện hình
Mỗi khi ý tưởng vừa liền xuất ngay
Khôn ngoan ra đón ngặp đây
Hân hoan gặp gỡ tỏ bày cho luôn
17. Khởi đầu của sự khôn ngoan
Là lòng ao ước học hành điều hay
Đồng thời mến chuộng liền ngay
Ra công nhận lãnh điều này khôn ngoan
18. Mến khôn ngoan giữ luật răn
Đó điều khôn ngoan giảng loan giữ gìn
Giữ gìn luật khôn ngoan truyền
Đây là bảo đảm trường sinh sống đời
19. Trường sinh bất tử muôn thời
Đem lên gần gũi Chúa Trời cao siêu
20. Ai ao ước khôn ngoan nhiều
Sẽ thời chiếm được ngai nào đế vương
21. Hỡi vua Chúa khắp tứ phương
Nếu yêu chuộng chính ngai vàng báu ngôi
Với cùng phù việt đồng thời
Chư ngài hãy trọng ngay rồi khôn ngoan
Nhờ đây sẽ được vững vàng
Kéo dài luôn mãi vẻ vang trên đời.

SA-LÔ-MÔN TẢ KHÔN NGOAN

22. Khôn ngoan là gì ai ơi!
Làm sao đã có ở đời khôn ngoan ?
Tôi đây loan báo mọi đàng
Cho chư vị biết không màng thứ chi
Điều nào bí mật có kìa
Nhưng tôi theo vết khởi từ nguyên lai
Giãi bày minh bạch ra này
Khôn ngoan hiểu biết tôi đây lãnh rồi
Tôi không tách biệt ra hoài
Con đường sự thật chính này khôn ngoan
23. Tôi không làm bạn với hàng
Những người đố kỵ sống thường hôi tanh
Kỵ nghi tách biệt rõ rành
Chẳng gì chung được trở thành khôn ngoan
24. Người khôn ngoan số vô vàn
Chính là phúc cứu trần gian mọi đường
Có vua đức nghĩa minh vương
Cầm quyền đất nước tứ phương vững bền
25. Này đây tôi nói gì nên
Xin chư quí vị cảm phiền nghe theo
Hầu cho học biết hiểu nhiều
Đạt phần ích lợi đến mau vẹn toàn.

SA-LÔ-MÔN CHỈ LÀ NGƯỜI PHÀM

CHƯƠNG 7 .

1. Tôi đây cũng chỉ người phàm
Số phần hay chết ngang hàng như ai
Miêu duệ thứ nhất người đây
Bởi từ bùn đất nắn này thành nên
Hình hài được tạo ra liền
Do bằng xác thịt mẹ hiền cưu mang
2. Trong vòng chín tháng ẩn tàng
Máu đào đông đặc khí nam nhân thành
Theo kèm khoái lạc hảo hoàn
Ở trong giấc mộng ái ân chung tình
3. Kể từ giờ phút mới sinh
Tôi đà cùng hít triền miên khí trời
Cùng lăn xuống đất luôn rồi
Chung nôi như chính mọi người sinh ra
Buột môi tiếng khóc oa oa
Tiếng tôi khóc chẳng khác là ai đâu
4. Được đem nuôi nấng nâng niu
Vấn trong khăn tã liệu chiều chăm lo
5. Chẳng vua nào được sinh ra
Cách nào khác biệt hơn là cách trên
6. Mọi người đi đến trần gian
Cùng trong một cách hoàn toàn như nhau
Rồi ngày ra khỏi giống hao
Cùng nhau vĩnh biệt nơi nào trần gian.

SA-LÔ-MÔN COI TRỌNG KHÔN NGOAN

7. Thế nên tôi đã kêu van
Và thông minh đã được ban cho này
Tôi thời đã khấn cầu ngay
Và Thần khí khôn ngoan đây đến cùng
8. Tôi suy đức khôn ngoan luôn
Nó thời đáng chuộng vượt hơn hết nào
Ngai vàng phù việt nơi cao
Đem ra so sánh với hầu khôn ngoan
Còn về của cải giầu sang
Khôn ngoan vượt thắng muôn vàn thứ đây
9. Ngọc vô giá quí nhất thay
Tôi không thể đọ với này khôn ngoan
Bởi vì tất cả bạc vàng
Chỉ là nắm cát sánh ngang sao bằng !
Bạc đem so với khôn ngoan
Chỉ là bùn đất hoàn toàn sánh chi ?
10. Tôi yêu khôn ngoan bởi vì
Nó hơn sức khoẻ với thì sắc duyên
Khôn ngoan tôi chuộng mến tin
Hơn luôn ánh sáng triền miên soi đường
Khôn ngoan ánh sáng trường tồn
Sẽ không hề tắt lịm luôn mọi thời
11. Mọi điều lành tốt với tôi
Khôn ngoan một trật theo noi đến cùng
Tay khôn ngoan có mọi nguồn
Cơ man của cải đã tuôn đổ tràn
12. Tôi nay vui sướng hân hoan
Vì bao của cải khôn ngoan đem vào
Tôi đây thật chẳng ngờ đâu
Khôn ngoan mẹ đẻ của nào chúng đây
13. Tôi chân thành học hỏi ngay
Và đi chia sẻ chẳng hay sẻn lòng
Khôn ngoan kho báu ước mong
Tôi thu lượm được nhưng không dấu nào
14. Khôn ngoan vô tận biết bao
Kho tàng quí báu ban trao cho người
Ai thâu lượm được chắc rồi
Trở nên nghiã thiết Chúa Trời thương yêu
Được ban tặng vật cho nào
Do từ giáo hóa ban trao cho rồi.

XIN ĐƯỢC THẦN HƯỚNG

15. Xin Thiên Chúa tặng ban tôi
Nói sao phù hợp ý Người trao ban
Nghĩ sao xứng đáng bao ân
Ngài thời trao tặng cho phần của tôi
Vì Ngài là Đấng siêu vời
Dẫn đưa mọi sự ở đời khôn ngoan
Ngài là Đấng dẫn dắt đàng
Và đi sửa chữa khôn ngoan mọi người
16. Mọi điều trong chính tay Người
Chúng ta với lẽ lời này tinh khôn
Cùng bao khéo léo suốt thông
Bàn tay bách nghệ cũng trong tay Người
17. Chính Ngài đã tặng cho tôi
Hiểu thông vạn vật rạch ròi ra luôn
Suốt thông cơ cấu càn khôn
Năng lực vũ trụ ở trong ngũ hành
18. Khởi đầu mút chót trọn toàn
Giữa phần thời khắc tuần hoàn diễn ra
Đông, hạ chí đáp đổi qua
Vận hành thời tiết đi xa tới gần
19. Tân niên kỳ hạn hàng năm
Trăng sao tinh tú soi toàn khắp nơi
20. Bản tính loài vật đặt rồi
Bản năng mãnh thú Ngài thời phú thôi
Tinh thần sức mạnh con người
Tâm tư người thế cũng Người ban cho
Phân loài thảo mộc tròn chu
Rễ cây dược tính Ngài lo đặt vào
21. Các điều tàng ẩn ra sao
Hay là minh bạch tôi nào hiểu ngay
Mọi điều chính thợ làm này
Cũng đều dậy dỗ tôi đây hiểu lần
Đó là chính sự khôn ngoan
Đã đen dậy dỗ trần gian học đòi.

CA NGỢI KHÔN NGOAN

22. Trong khôn ngoan sẵn có rồi
Thần khí thông sáng đồng thời thánh thiêng
Đa năng duy nhất tiếp thêm
Tinh tế, linh động triền miên tinh dòng
Vô tì tích với sáng trong
Bất khả xâm phạm yêu thương sự lành
23. Với cùng sắc bén lẹ nhanh
Bất khuất, phúc hậu, ái nhân vững bền
Vô tư kiên cố ngay liền
Toàn năng quán xuyến hết trên mọi điều
Suốt thông mọi Thần khí nào
Thông minh trong sạch nhất hầu tinh vi
Khôn ngoan linh động mọi bề
Hơn bao chuyển động bởi vì khiết trinh
Ngang qua thấu suốt hết liền
Trọn toàn mọi sự thấu nhìn triền miên
25. Vì khôn ngoan chính khí thiêng
Xuất ra từ bởi Chúa trên uy quyền
Hào quang trong suốt tinh tuyền
Từ vinh quang đấng toàn quyền phát ra
Thế nên không thể uế nhơ
Lọt gì vào được làm dơ bẩn này
26. Khôn ngon là phản ánh ngay
Của nào sự sáng kéo dài triền miên
Là gương chẳng vết tì liền
Rọi soi hoạt động Chúa trên tỏ bày
Anh hình Chúa Thiện toàn đây
Giãi bày cho hết những ai tìm tòi
27. Khôn ngoan duy nhất mà thôi
Cũng hoàn thành cả mọi nơi việc vàn
Bất di bất dịch hảo hoàn
Nhưng còn đổi mới mọi đàng canh tân
Qua bao thế hệ gian trần
Khôn ngoan chuyển đến linh hồn thánh thiêng
Biến thành bạn hữu kẻ hiền
Và thành ngôn sứ của Thiên Chúa trời
28. Chúa không yêu mến gì rồi
Ngoại trừ những kẻ sống thời khôn ngoan
29. Khôn ngoan sáng đẹp hảo hoàn
Vượt trên nhật nguyệt sao băng giữa trời
Sánh so ánh sáng trăng soi
Khôn ngoan hơn cả sáng nơi soi đường
30. Bởi vì ánh sáng phải nhường
Bóng đêm xuất hiện che luôn ngày rồi
Khôn ngoan thì vững muôn đời
Không cho sự dữ vượt thời mình đâu

CHƯƠNG 8.

1. Khôn ngoan đem sức mạnh vào
Đến cho khắp chốn nơi nào trần gian
Khôn ngoan chu đáo mọi đàng
Chăm lo quán xuyến lo toan đủ điều.

KHÔN NGOAN BẠN LÒNG LÝ TƯỞNG
CỦA SA-LÔ-MÔN

2. Khôn ngoan tôi đã dấu yêu
Từ ngày bé nhỏ tôi theo tìm tòi
Tôi đây đã kiếm đến nơi
Đón về nhà ở kêu người hôn thê
Tôi mê sắc đẹp diều kỳ
Của nàng nhan sắc danh thì khôn ngoan
3. Khôn ngoan rạng tỏ tông đàng
Vốn dòng cao quí đồng hương Chúa Trời
Chúa bao thụ tạo đồng thời
Đã yêu thương mến tuyệt vời khôn ngoan
4. Khôn ngoan đã được khai tâm
Bởi do tri thức Chúa ban trao này
Chính khôn ngoan chọn lựa đây
Những điều Chúa quyết làm ngay đó rồi
5. Nếu giầu sang của cải đời
Là điều mong đợi có thời đến cho
Thế nào giầu có trơn chu
Cho bằng có được bởi thì khôn ngoan
Khôn ngoan mọi sự được làm
Hoàn thành tất cả trọn toàn diễn luôn
6. Nếu tinh khôn đã đảm đương
Việc vàn tất cả thành công hảo hoàn
Thời ai là thợ đã làm
Mọi điều vạn sự hơn đàng khôn ngoan
7. Nếu ai mến đức nghĩa hơn
Khôn ngoan sẽ dậy dầy công biết đường
Biết đường tiết độ công bằng
Đắn đo sức mạnh khôn ngoan hết nào
Những gì lợi ích đến mau
Giúp cho cuộc sống ngõ hầu tốt hơn
8. Nếu ai muốn hiểu rộng luôn
Khôn ngoan hiểu biết suốt thông mọi điều
Tương lai dĩ vãng đoán mau
Mọi điều hắc búa nhiệm màu giải ra
Biết điềm thiêng đã trải qua
Và bao vận hội đến cho mọi thời

VUA CHÚA KHÔNG THỂ THIẾU
KHÔN NGOAN

9. Vậy tôi cưới lấy không ngoan
Để cùng chung sống vẹn toàn hân hoan
Biết rằng chính sự khôn ngoan
Sẽ là cố vấn đường lành chỉ cho
Là nguồn an ủi âu lo
Giải phiền cho biết nguy cơ buồn rầu
10. Nhờ khôn ngoan chiếm được nào
Hiển danh giữa đám đông bao nhiêu người
Tuy còn bé nhỏ tuổi đời
Vậy mà thế giá giữa người cao niên
11. Tôi đây sẽ tỏ ra mình
Là người sâu sắc công minh án tòa
Chư vương thán phục tỏ ra
Vì tôi hành sự ngang qua việc vàn
12. Tôi thinh lặng họ ngó sang
Tôi vừa cất tiếng họ chăm chú nhìn
Khi tôi nói đã dài liền
Họ che tay miệng gẫm nghiền nghĩ suy
13. Nhờ khôn ngoan đến tức thì
Cho tôi bất tử đi về trường sinh
Để cho hậu thế lưu danh
Muôn đời bền vững danh thành không phai
14. Tôi cai quản các dân này
Và chư vương quốc đều ngay phục quyền
15. Bá vương lẫm liệt nghe tên
Về tôi e sợ run lên ngay liền
Nơi đông tôi tỏ mình hiền
Ở trong trận mạc trở nên anh hùng
16. Về nhà tôi được ung dung
Nghỉ ngơi bên cạnh với cùng khôn ngoan
Với khôn ngoan chẳng ngại ngần
Không gì cay đắng trở thành khó khăn
Sông chung với chính khôn ngoan
Không gì phiền muộn chỉ toàn sướng vui

SA-LÔ-MÔN XIN KHÔN NGOAN

17. Ngẫm suy toan tính trong người
Dạ lòng bao dạ thời tôi nghĩ rằng
Ra đi kết nghĩa khôn ngoan
Tất thời sẽ được bảo toàn trường sanh
18. Kết tình bạn hữu khôn ngoan
Niềm vui cao thượng đem sang cho mình
Khôn ngoan tay bắt làm liền
Vô vàn của cải cơ miên đầy tràn
Học đòi thụ giáo khôn ngoan
Thông minh sẽ đạt hảo hoàn ban cho
Khôn ngoan tiếp chuyện dao du
Tiếng tăm đạt được theo như ước nguyền
Nên tôi đi rảo khắp tìm
Mong sao kiếm được cho mình khôn ngoan
19. Bẩm sinh cốt cách tinh anh
Số may tôi được hồn linh hảo hoàn
20. Tốt lành tôi nhập xác thân
Chẳng vương tì ố bụi trần nào đâu
21. Nhưng rồi tôi biết được nào
Nếu Thiên Chúa chẳng đoái hầu thương ban
Tôi không có được khôn ngoan
Biết ơn ấy thuộc ai ban cho mình
Đó phần của sự thông minh
Nên tôi thưa Chúa triền miên hết nào
Và cầu xin Chúa ban trao
Với toàn lòng dạ cùng bao nhiêu lời:

LỜI NGUYỆN XIN CHO ĐƯỢC KHÔN NGOAN

CHƯƠNG 9.

1. Lậy Thiên Chúa của dòng nòi
Ngài đầy tình nghĩa luôn thời xót thương
Đấng dùng chỉ một lời luôn
Làm nên mọi sự ở trong gian trần
2. Chính trong của sự khôn ngoan
Ngài thời đã nắn nên thân con người
Ban quyền bá chủ mọi thời
Muôn muôn tạo vật tay Người dựng nên
3. Để cho cai quản thế gian
Ở trong thánh thiện công bằng triền miên
Và hồn ngay chính trong mình
Hầu cho phán đoán phân minh rõ ràng
4. Xin ban tôi chính khôn ngoan
Hiện đang chung ngự ngai vàng Ngài đây
Xin đừng loại bỏ tôi này
Khỏi nơi con cái luôn hoài hiện nay.
5. Tôi con cái mọi nô này
Người con của nữ tỳ ngay nhà Người
Một người yếu đuối ở đời
Cuộc đời vắn vỏi nhỏ nhoi diễn kìa
Hiểu sao phán quyết luật lề
Là điều cao trọng Ngài thì ban trao
6. Có ai trong thế gian nào
Trọn lành đi mấy thiếu hầu khôn ngoan
Đến từ Thiên Chúa trao ban
Nó thời cũng kể đưộc bằng là không!
7. Chính Ngài đã chọn tôi luôn
Làm vua dân của Ngài trong gian trần
Làm người thẩm phán xử phân
Trên con trai gái thần dân Ngài này
8. Ngài truyền xây dựng đền đài
Tại trên núi thánh nơi Ngài chỉ đây
Một đàn tế ở thành này
Nơi Ngài lều dựng giống ngay ban đầu
Lều thánh Ngài muốn dựng sao
Hãy làm như vậy giống hao trước ngày
9. Khôn ngoan cùng có với Ngài
Cho nên biết việc Ngài thời làm đây
Kể từ vũ trụ tạo này
Và còn biết rõ ý Ngài muốn sao
Sự gì ngay chính chiếu theo
Lệnh truyền Ngài đã ban trao cho này
10. Từ trời xin Chúa truyền sai
Khôn ngoan đi xuống từ ngai của Ngài
Chính ngai vinh hiển nơi này
Để khôn ngoan ấy đến đây cùng làm
Giúp tôi thực hiện tiến hành
Và cho tôi được hiểu am ý Người
11. Khôn ngoan biết mọi sự rồi
Và cùng hiểu thấu đáo đời rõ hơn
Chăm lo dậy dỗ tôi luôn
Trong bao hành động chu tròn khắp nơi
Lấy vinh quang tự mình rồi
Hầu lo canh giữ gìn tôi mọi đàng
12. Bấy giờ tất cả việc làm
Chúa Ngài chấp nhận hân hoan thỏa lòng
Tôi đây sẽ lấy công bằng
Phân minh xét xử cho dân của Người
Để hầu xứng đáng với ngôi
Của cha tôi để tiếp thời nối tông
13. Quả ai nhận biết rõ hơn
Ý mà Thiên Chúa định trong gian trần
Hay suy biết Chúa muốn làm
Điều gì ở tai trần gian này rồi
14. Con người hay chết chúng tôi
Lẽ lời yếu ớt ở đời tỏ ra
Đồng thời ý nghĩ chỉ là
Những điều lỏng chỏng kéo đà ra luôn
15. Xác hư nát đè linh hồn
Cái lều bùn đất bao trùm tâm linh
Làm cho lo lắng triền miên
Chẳng khi có được an bình tỏ đây
16. Việc đời khó lượng hàng ngày
Là điều nắm được trong tay hiện thời
Đã là vất vả lắm rồi
Huống chi là việc trên trời diễn qua
Ai người dò được cho ra
Những điều ở quá cao sa siêu vời ?
17. Ý Ngài ai đoán ra rồi
Họa chăng là được chính Người ban đây
Sự khôn ngoan xuống cho này
Vì từ cao vợi, Chúa sai đến cùng
Chính thần khí của Ngài dùng
Để cho hiểu được như luôn ý Người
18. Nhờ đây đường lộ người đời
Được làm ngay thẳng cho người dễ đi
Loài người được dậy tức thì
Biết làm điều đẹp ý kia của Ngài
Và nhờ khôn ngoan dậy hoài
Con người được cứu thoát ngay sau này.

III. KHÔN NGOAN HOẠT ĐỘNG TRONG
LỊCH SỬ TỪ A-ĐAM TỚI MÔ-SÊ

CHƯƠNG 10.

1. Chính khôn ngoan hộ phù đây
Người đầu tiên Chúa nắn ngay ra rồi
Là ông tổ của loài người
Sau khi được dựng đơn côi một mình
Khôn ngoan đã giựt ra liền
Sau khi sa ngã tội tình bội ơn
2. Và ban quyền bá chủ luôn
Quản cai mọi sự hết muôn muôn loài
3. Nhưng rồi đứa bất nhân này
Trong cơn nóng giận bỏ hoài khôn ngoan
Tức thời bị tiêu diệt luôn
Bởi do đã giám nổi sùng giết em
4. Vì nguyên do sự dữ trên
Đất đai bị lụt nhận chìm hết trơn
Khôn ngoan lần nữa cứu luôn
Dẫn người ngay chính tránh cơn đắm chìm
Bằng trên tấm ván thấp hèn
Cứu cho thoát khỏi người hiền ra mau
5. Khi chư dân tộc hùa nhau
Làm điều độc ác loạn ngầu rối tung
Khôn ngoan đã nhận ra luôn
Người ngay và cứu bảo tồn cho thôi
Hầu lo trọn nghĩa Chúa Trời
Giữ gìn mạnh sức tình Người thương con
6. Trong khi kẻ ác diệt vong
Khôn ngoan cứu kẻ sống trong ngay lành
Thoát mau khỏi lửa năm thành
Bị trừng phạt bởi lửa tràn cháy tiêu
7. Tội ác chứng cớ còn lưu
Đất đai khô cháy, lửa thiêu hoang tàn
Mùa cây chẳng đậu trái trăng
Tượng hình cột muối trên đàng đứng trơ
Nhớ nghi lưu niệm bấy giờ
Một linh hồn đã cứng đờ lòng tin
8. Bởi vì Chúa tách khỏi liền
Khôn ngoan đường lối dậy truyền dẫn luôn
Chúng thời bị thiệt hại hơn
Bởi do không biết ngay trong điều hành
Chúng còn để lại hậu sinh
Nơi kia kỷ niệm sự điên rồ này
Khiến cho chẳng giấu được ai
Bao điều sa đọa chúng đây đã làm
9. Khôn ngoan cứu các người lành
Thoát mau ra khỏi lầm than cảnh này
10. Chính khôn ngoan dẫn dắt ngay
Con người đức nghĩa khỏi đây cơn sùng
Của anh nổi giận kiếm lùng
Chỉ cho thấy nước Chúa trong cuộc đời
Đã cho ngài biết rõ rồi
Chính ngay sự thánh thiện thời diễn đây
Khôn ngoan làm vất vả ngài
Trở nên hữu ích để rồi thành công
Và công khó nhọc ngài luôn
Đã thành kết quả ở trong việc vàn
11. Khôn ngoan hộ vực mọi đàng
Trước lòng tham lạm kẻ đang thế quyền
Khôn ngoan sẽ giúp trở nên
Giàu sang phú quí đến liền ban cho
12. Khôn ngoan giữ khỏi địch thù
Cứu cho thoát bẫy địch thì gài lên
Và trong trận kịch chiến liền
Đã cho vinh thắng lướt trên địch thù
Để cho biết rõ tức thì
Không gì uy thế sánh bì đạo nhân
13. Người lành khi bị bán luôn
Khôn ngoan không bị nhưng còn cứu ngay
Ra mau khỏi cảnh đọa đày
Thoát liền tai họa bởi đây lỗi lầm
14. Khôn ngoan cũng xuống ngục hầm
Đã không bỏ mặc kẻ lâm xích xiềng
Đã đem cho họ vương quyền
Đặt trên quyền bính phường chuyên bức người
Khôn ngoan cũng lột mặt rồi
Kẻ xưa bôi nhọ cho thời ngài đây
Khôn ngoan còn tặng ban này
Cho ngài vinh hiển liền ngay muôn đời.

XUẤT HÀNH

15. Chính khôn ngoan giải thoát rồi
Cho dân thánh thiện dòng nòi vô can
Khỏi dân tộc đã sát tàn
Mong tiêu diệt họ khỏi dân gian này
16. Khôn ngoan đã nhập vào ngay
Hồn người tôi bộc của đây Chúa Trời
Dùng điềm thiêng dấu lạ rồi
Đương đầu với những vua thời xưa kia
Tuy đầy oai lẫm quyền uy
Giương lên chinh phạt cứu nguy dân lành
17. Bù vào nỗi khổ nhọc nhằn
Khôn ngoan đáp trả thánh nhân công này
Dẫn đưa chưa vị đi ngay
Trên đường kỳ diệu nơi đây gian trần
Nên nơi cho họ ẩn thân
Ban ngày nương náu bóng dâm che đầu
Đêm thời tinh tú ánh sao
Chiếu soi dẫn dắt giữa nào bóng đêm
18. Khôn ngoan đem họ vượt trên
Băng qua biển Đỏ nước tràn mênh mông
19. Còn bao thù địch theo luôn
Khôn ngoan nhận xuống dòng sông chết chìm
Từ lòng đáy biển nhồi lên
Bao nhiêu thây chết lềnh bềnh cuốn trôi
20. Những người công chính thâu hồi
Biết bao của cải bọn người ác gian
Rồi đi cất tiếng hát ran
Ca mừng danh thánh Chúa vang bao lời
Đồng tâm nhất trí mọi người
Chúc khen tay Chúa kịp thời cứu dân
21. Khôn ngoan mở miệng người câm
Và cho lưỡi trẻ nói năng lên lời.

Không có nhận xét nào: