Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG

HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG


Thiếu nhi Thánh Thể Việt Nam
Phong trào chăm sóc trẻ em tuyệt vời
Sống thành tín hữu giữa đời
Thành người con Chúa mọi nơi thế trần

Việt Nam Công giáo cộng đoàn
Định cư khắp chốn dân gian nước nào
Thiếu nhi Thánh Thể phong trào
Cũng đều phát triển chăm hầu Thiếu nhi

Quan tâm lo lắng mọi bề
Con người từ nhỏ phải thì chăm lo
Dắt dìu từ nhỏ bé thơ
Tinh thần con Chúa lớn cho nên người.

Chăm sóc Thiếu nhi. 2017.







CHÚA NHẬT I I I PHỤC SINH A.17

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH  




Năm A - 2017

Tin Mừng Lu-ca  24:13–35

Em-mau hai đệ tử đi
Trên đường truyện vãn thầm thì nhỏ to
Gặp người lữ khách bất ngờ
Hỏi han yên ủi dậy cho biết đàng

Chúa đau khổ để vinh quang
Đây lời Kinh thánh rõ ràng ngàn xưa
Tối rồi mời khách vào nhà
Bữa dùng nhìn tỏ khách đà biến đâu

Chúa ơi giúp chúng con mau
Nhận nhìn thấy Chúa giữa nào chúng con
Trong nơi cưộc sống này luôn
Để hầu sống nghĩa vẹn tròn anh em.


Nhận nhìn thấy Chúa. 2017







THÁNG HOA DÂNG MẸ VIỆT NAM

THÁNG HOA DÂNG MẸ VIỆT NAM


Tháng năm hoa nở đua chen
Đoàn con đất Việt về bên Mẹ hiền
Đóa hoa cung tiến dâng lên
Tỏ lòng tôn kính Mẹ hiền La-Vang

Tình thương Mẹ vẫn sẵn sàng
Chăm lo săn sóc mọi đàng các con
Sống sinh bất cứ đâu luôn
Mẹ luôn bên cạnh dẫn đường dắt đi

Các con Mẹ cũng kiên trì
Sống luôn bên Mẹ hộ phù đoàn con
Mẹ con chung nghĩa vẹn tròn
Cùng nhau gắn bó suốt luôn cuộc đời.

Tháng năm về bên Mẹ. 2017.




MẸ MUÔN HOA

MẸ MUÔN HOA


Muôn hoa đua nở dâng về
Trước nhan Mẹ ẵm Giê-su tươi cười
Rừng hoa tươi thắm bao người
Tiến dâng lên Mẹ kèm lời khẩn van

Mẹ cầu bầu Chúa thương ban
Phước ân đổ xuống trần gian an bình
Con người chỉ muốn chiến chinh
Khắp nơi khắp chốn triền miên bất hoà

Nơi này nơi khác diễn ra
Chiến tranh khủng bố bao là hại dân
Tử thương đói khổ tràn lan
Cùng bao tệ nạn hoành hành khắp nơi.

Mẹ cầu bầu Chúa. 2017.







MẸ LAVANG VIỆT NAM

MẸ LAVANG VIỆT NAM


Mẹ cùng con cái Việt Nam
Khắp nơi khắp chốn sống gần bên nhau
Trong nhà ngoài ngõ nơi đâu
Ảnh hình bóng Mẹ chẳng nào có quên

Tâm lòng con cái triền miên
Cầu xin Mẹ giúp sống bên dẫn đường
Các con của Mẹ noi gương
Sống đời nhân chứng quê hương Hoa Kỳ

Các con cừng Mẹ ra đi
An cư lập nghiệp đất thì xa xôi
i đây cũng chính Nước trời
Chúa trao xây dựng tại nơi thế trần.

Bên Mẹ Việt Nam. 2017.



MẸ LAVANG NEW ORLEANS

MẸ LAVANG NEW ORLEANS



ĐẠI HỘI MẸ LA-VANG 25

Nơi đông Công giáo Việt nam
Cháu con Tử đạo làm ăn lâu ngày
Ca-tri-na bão biến bay
Hết luôn nhà cửa còn đài La vang

Mẹ trên đài đứng sẵn sàng
Bão đi con cái lên đàng trở lui
Quanh đài đông kín mọi người
Hợp nhau kính Mẹ như hồi khi xưa

Lòng tin Chúa Mẹ ban cho
Phục hồi trở lại bây giờ an vui
Tháng năm tới hết mọi người
Quây quần Đại hội Mẹ vui chỉ đường.

Đại hội Mẹ La vang 25.






GIUSE THÁNH CẦN LAO

GIUSE THÁNH CẦN LAO


Cần lao hình phạt Chúa trao
Khởi nguyên tiên tổ vì nào bất tuân ;
Là quà tặng Chúa trao ban
Loài người phần thưởng Thiên đàng lãnh đây.

Giu-se Hội thánh tôn Ngài
Thánh nhân gương mẫu nhân loài cần lao.
Giê-su được bố đỡ đầu
Dắt dìu nghề nghiệp để vào trần gian.

Đây là cuộc sống thế nhân
Hằng ngày dưới thế luyện thân phải dùng
Trên đường lữ khách lập công
Tiến về nơi chốn quê hương Nước trời.

Lễ thánh Giuse cần lao. 1-5-2017.






Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2017

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH


Tin Mừng Gio-an 20:19-31

Buổi chiều thứ nhất trong tuần
Cửa nhà đóng kín quây quần cầu xin
Chúa thương hiện đến thình lình
Cho môn đệ thấy trên mình vết thương

Bình an Ngài nói các ông
Như Cha sai phái Thầy luôn vâng lời
Bây giờ Thầy lại truyền sai
Các con cũng thế giữ lời Thầy răn

Các con sẽ nhận Thánh Thần
Buộc cầm tha tội gian trần cho ai
Người này được thứ tha hoài
Hãy đi rao gỉảng khắp nơi thế trần.




Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

CHÚA SỐNG LẠI

CHÚA SỐNG LẠI


Chúa chết sống lại ba ngày
Nhân loài có chết nằm dài đợi trông
Bởi do tội lỗi tổ tông
Sa-tan quyến rũ tông dòng tổ tiên

Bất tuân giữ luật Chúa truyền
Gây nên án chết triên miên dòng nòi
Nhân loài con cháu mọi thời
Chết đi chờ đợi nằm nơi đất bùn

Chúa xưa dùng đất tạo luôn
Nay quay trở lại nằm trong đất bùn
Đợi chờ thế giới cánh chung
Tiếng loa Thần sứ mở tung huyệt mồ.



NHÂN LOÀI CHẾT NẰM TRÔNG CHỜ

NHÂN LOÀI CHẾT NẰM TRÔNG CHỜ



Chúa thương nay gọi con về
Xác thân lòng đất nằm chờ cánh chung
Hoặc là nằm đợi trên không
Trông chờ Thần sứ sử dùng loa vang

Chủ chiên làm phép mộ phần
Tại nơi huyệt mộ gửi thân yên nằm
Sẽ đem đặt để xác thân
Yên nằm ngơi nghỉ lâu năm đợi chờ


Chủ chiên tiếp tục lễ nghi
Xướng kinh phụng vụ để thì cầu mong
Linh hồn quá cố trong hòm
Mọi người hợp ý một lòng lời kinh

Khấn xin Chúa đoái thương tình
Cho hồn lên chốn Thiên đình nghỉ yên
Bởi con Chúa sống niềm tin
Chúa xưa đoan hứa loan truyền khắp nơi.

 

Tiếp đem hòm đến mộ phần
Nâng cao huyệt mộ đẩy lần vào trong
Xác hòm nằm nghỉ mãi luôn
Đợi chờ tận thế cánh chung phục hồi .


AMEN - ALLÊLUIA














Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

TIỆC HUYNH ĐỆ PORTLAND

TIỆC HUYNH ĐỆ PORTLAND


Trở về gặp lại anh em
                          Khắp nơi Tổng giáo phận miền Port-land
Vui mừng chào hỏi ân cần
Rót ly rượu uống tay cầm nhâm nhi

Trẻ già truyện vãn bên kề
Giọng cười vui vẻ lâu thì gặp nhau
Hàn huyên đôi phút ồn ào
Cùng nhau cầu chúc Chúa trao ơn lành

Cho bao công việc tiến hành
Tin mừng rao giảng hảo hoàn thành công
Tiếp mời tiến tới nơi phòng
Tiêc bàn đã sẵn cùng chung dự vào .


 

Hằng năm Giáo phận Port-land
A-ga-pê tiệc quây quần chủ chiên
Hiệp nhau trong một lòng tin
Rao truyền khắp chốn triền miên Hoa kỳ

Anh em bàn tiệc cụng ly
Trao nhau câu truyện ờ thì nơi nơi
Cùng nhau nẩy nở nụ cười
Ngồi bên đồng nghiệp hợp lời đuà vui

Chân tình duy nhất mọi người
Cầu xin Chúa xuống ơn trời giúp chung
Công việc truyền bá Tin mừng
Hoàn thành kết quả ước mong Nước trời.



Phi-lip-pine chọn một bàn
Anh em ngồi lại ở gần bên nhau
Hàn huyên truyện vãn vui nào
Bằng ngay ngôn ngữ dòng trào tổ tiên

Lâu ngày ít nói không quên
Sống trên đất Mỹrao truyền Đức tin
Bản dân với cùng anh em
Phi-líp-pine định cư  trên Hoa kỳ

Quốc gia rộng lónđang thì
Thiếu nhiều nhân sự ra đi giảng truyền
 Tin mừng mọi chốn mọi miền
Nhiều người được biết sống tin Nước trời.


 

Việt nam thiểu số bên nhau
Anh em ngồi lại vui bao truyện trò
Ít người làm việc rất xa
Lâu ngày gặp gỡ chan hòa vui tươi

Kể nhau chuyện ở xa xôi
Anh em vui kể chuyện người địa phương
Mỗi nơi tục lệ khác luôn
Để hầu được biết đoạn đường giảng rao

Đến nơi phải hiểu thế nào
Lệ truyền nơi chốn mình vào sống chung
Trở nên hữu ích hòa đồng
Không còn xa lạ với công việc làm.

 

Tổng Giám mục đến từng bàn
Hỏi thăm một số ngồi gần Ngài đây
Chủ chiên là nhữngcánh tay
Nối dài Giám mục xứ này xứ kia

Giúp Tin mừng được loan đi
Khắp Tổng Giáo Phận hiện thì mọi nơi
Đức tin đến hết mọi người
Việc làm Chúa dậy truyền sai Môn đồ

Và bao người Chúa muốn cho
Nối dài nuớc Chúa chăm lo Nước trời
Tại nơi trần thế mọi thời
Tới khi thế mạt cuộc đời cánh chung.


TIỆC HUYNH ĐỆ. 10-4-2017.