Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2018

CHÚA NHẬT I PHỤC SINH

CHÚA NHẬT I PHỤC SINH



Năm B - 2018
Tin Mừng Gio-an 20:1-9


Ma-ri-a Mag-đa-la
Sớm mai mau mắn chạy ra thăm mồ
Đá che cửa đã lăn qua
Chạy về cấp báo môn đồ đến coi

Người ta lấy xác Thầy rồi
Và đem cất dấu tại nơi đâu nào
Môn đồ được báo chạy mau
Đến nơi mồ huyệt thấy hầu trống không

Phê-rô đã bước vào trong
Thấy vải khăn liệm vẫn còn nơi đây
Môn đồ mới hiểu ra này
Trước kia Chúa nói ba ngày phục sinh.


Chúa sống lại. 2018.







NGÀY CHAY TỊNH QUA

NGÀY CHAY TỊNH QUA


Chúa ơi bốn chục ngày đêm
Tịnh chay cầu nguyện tội khiên Chúa nhìn
Dầu cho máu Chúa đổ liền
Tràn ra tưới khắp mọi miền hôm nay

Nhưng sau tội ác kéo dài
Lưu truyền mãi mãi diễn bày trần gian
Quỷ ma được phép hoành hành
Khắp nơi trần thế lan tràn chốn nơi

Nơi này suy giảm đi rồi
Chốn kia bùng phát xem coi nặng nề
Quỷ vương mưu chước moị bề
Sao mà trần thế có kìa bình yên !


Mùa Chay suy nghĩ. 2018.









HUYỀN NHUNG DỄ THƯƠNG

HUYỀN NHUNG DỄ THƯƠNG


Đa-minh dòng kín Chúa thương
Hết mình tận hiến nêu gương ở đời
Chúa yêu tạo dựng làm người
Tại nơi trần thế đáp lời Chúa thương

Gọi kêu thánh hiến lên đường
Tha phương nhân chứng tình thương Chúa Trời
Ngài thương tạo dựng nhân loài
Ban cho cuộc sống kéo dài trần gian

Tỏ bày quyền phép mọi đàng
Mọi người phải thấy ân ban Chúa Trời
Luôn luôn cám tạ ơn Người
Bằng ngay ơn Chúa cuộc đời trần gian.



Ơn Chúa ban mỗi người. 2018.










LẦN LƯỢT QUỲ GỐI

LẦN LƯỢT QUỲ GỐI


Gối  quỳ lãnh nhận phước ơn
Bản quyền Chúa muốn trao luôn con người
Hiến dâng trọn vẹn cuộc đời
Chứng nhân ơn phước từ trời xuống luôn

Hầu nhân loại biết muôn ơn
Hàng ngày Chúa xuống khắp trong thế trần
Con người ơn nhận quên lần
Sống trong ơn phước chẳng cần căn nguyên

Gốc nguồn đâu đến triền miên
Cuộc đời ngày tháng sống sinh tư bề
Chẳng còn biết đến điều chi
Chăm lo mọi sự tròn chu riêng mình.


Suy tưởng mùa Chay. 2018.












NHÀ TRỌ PHÁT DIỆM ROMA

NHÀ TRỌ PHÁT DIỆM ROMA



Một nơi trú quán Việt Nam
Mỗi khi người Việt qua sang du hành
Có nơi thuận lợi trú chân
Phải chăng giá cả, theo dân Việt mình

Nơi đây chăm sóc triền miên
 Mến Thánh Giá Phát Diệm gìn giữ coi
Giám mục Việt Nam  tới nơi
Viếng thăm Tòa thánh cùng thời trú chân

Đến đâu cũng thấy phải cần
Có nơi đáp ứng bản thân nhu cầu
Để công việc tốt đẹp mau
Hoàn thành công tác công lao tiến hành.


Nhà nghỉ Việt Roma. 2018.




Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

NỮ TU VIỆT NAM

NỮ TU VIỆT NAM


Hai trăm nữ tu Việt Nam
Đang du học khắp các bang Hoa Kỳ
Mai ngày mau mắn trở về
Giúp cho Giáo hội quê nhà biết bao

Các Sơ chuyên dủ ngành nào
Thấy cần giúp ích chuyên trau học hành
Lấy bằng tiến sĩ cử nhân
Mở rộng kiến thức cho dân quê nhà

Tấm lòng quảng đại bao la
Các trường tài trợ giúp cho học hành
Cám ơn đất nước văn mình
Muốn cho thế giới mọi miền tiến lên.


Nữ tu Việt Nam thăng tiến. 2018.





SUY GẪM ĐÀNG THÁNH GIÁ

SUY GẪM ĐÀNG THÁNH GIÁ



Con đường Thánh Giá yêu thương
Chính đàng Chúa đã cưu mang ở đời
Mỗi khi dậy dỗ mọi người
Chúa đều nhắc nhở những lời dấu yêu

Ai theo Ta hãy nhớ điều
Khó khăn thập giá luôn theo bên mình
Khôn ngoan vác bổng nhẹ tênh
Dại khờ ì ạch triền miên kéo ghì

Muốn đi theo Chúa trọn bề
Cuộc đời thập giá phải kề sát vai
Đường đi vẫn cứ kéo dài
Chớ nên bỏ cuộc kẻo hoài công lao.


Suy đường khổ giá. 2018.







GIÁO HOÀNG TIẾP 32 GIÁM MỤC VIỆTNAM

GIÁO HOÀNG TIẾP 32 GIÁM MỤC VIỆTNAM


Viếng mồ hai thánh Tông đồ
 Giám mục yết kiến tới vô Giáo hoàng
Chính người kế vị tiếp đàng
Phê-rô được Chúa trao ban quyền hành

Quản cai Giáo hội trần gian
Có quyền cầm bưộc tha ban việc nào
Dưới trần thế giống hầu trời cao
Chúa Kit-tô đã ban trao rõ ràng

Điều con cầm buộc trần gian
Trên trời cũng buộc tha cầm theo ngay
Quỉ ma chẳng thể nào đây
Phá tan Hội thánh dựng xây dưới trần.



Viếng mộ hai Thánh Tông đồ. 2018.









ĐÓN MỪNG PHỤC SINH III. 2018

ĐÓN MỪNG PHỤC SINH III. 2018



Quốc Linh linh mục đổi trao
Khôn ngoan Thiên Chúa chẳng nào hiểu qua
Tình yêu Thiên Chúa bao la
Quan phòng xếp đặt cho ta mọi điều

Khôn ngoan nhìn thẳng làm theo
Yêu thương Thập giá bấy nhiêu đủ rồi
Chính là phương thế nhìn coi
Cuộc đời trần thế con người phá tan

Mọi cơn khốn khó gian nan
Nhìn hai phương thế Chúa ban dậy đời
Chúng ta chiến thắng nổi rồi
Ba thù lôi cuốn mọi thời thế nhân.


Tĩnh tâm mùa Chay. 7-3-2018.




ĐÓN MỪNG PHỤC SINH II. 2018

ĐÓN MỪNG PHỤC SINH II. 2018



Quốc Linh linh mục giải bàn
Nhìn cây Thập giá mang thân Con Người
Quên mình dậy dỗ muôn đời
Từ đây ơn phước xuống nơi gian trần

Thánh giá sức mạnh tỏa lan
Đem cho nhân thế ơn ban dư đầy
Một ơn chiến thắng luôn đây
Con người thân xác vượt ngay mọi đàng

Mỗi khi khốn khó cản đường
Nhìn cây Thập giá yêu thương tan sầu
Bóng cây Thập giá trên cao
Mọi đường cản trở chẳng nào cản ngăn.


Tĩnh tâm chiều, 6-3-18.







ĐÓN MỪNG PHỤC SINH I 2018

ĐÓN MỪNG PHỤC SINH I 2018




Mùa chay Giáo xứ La Vang
Giáo dân chiều đến thánh đường tĩnh tâm
Quốc Linh linh mục giải bàn
Tình yêu Thiên Chúa trao ban Con Người

Xuống từ Thiên Chúa Ba Ngôi
Thương yêu nhân thế từ trời biến thân
Ở trong số phận gian trần
Dậy cho nhân thế thi hành tình yêu

Hiến thân cuộc sống thật nhiều
Noi gương Con Chúa làm theo gương Người
Hiến mình tận tụy  mọi nơi
Chứng nhân cho biết Chúa Trời là Cha.


Tĩnh tâm chiều I. 5-3-2018.




ĐI VỀ NHÀ CHÚA

ĐI VỀ NHÀ CHÚA


Đức Tổng Giám mục Sài-gòn
Bùi Văn Đọc Chúa đã thương gọi về
Tại bệnh viện ở Rô-ma
Với chư Giám mục nước nhà cùng đi

Viếng mồ hai Thánh Tông đồ
 Giáo hoàng gặp mặt đổi trao tâm tình
Gặp chư Thánh bộ điều hành
Hội thánh Chúa đã lập thành trần gian

Trở về phấn khởi lòng thành
Trong niềm tin kính nhiệt tình phận trao
Gắng luôn sức lực công lao
Mở mang nước Chúa giảng rao Tin Mừng.


Viếng mồ hai Thánh Tông đồ. 2018.