Thứ Năm, 30 tháng 6, 2011

MỪNG NGÀY ĐỘC LẬP HOA KỲ 04-07-2011


Trước tòa Bạch ốc muôn người
Tưng bừng hớn hở vui cười bên nhau.




Pháo bông bay vút lên cao
Tỏa ra mầu sắc vui sao lạ lùng!


Trẻ em nằm ngắm bầu trời
Trăng sao tốt đẹp lòng người vui thêm.


Vui mừng em bé gặp nhau
Đổi trao trò truyện hết nào vui thay.


Em nhìn cây cối tự do
Vươn cao phát triển nở hoa tưng bừng.




Mặt trời ánh sáng chiếu soi
Làm cho tất cả vui tươi cuộc đời.



Hoa tươi đua nở trong vườn
Khiến cho thêm đẹp chung luôn bao loài.




Ánh đèn đem đến sáng soi
Trí em tỏa sáng xem coi rõ ràng.



Muôn hoa quả tặng ban nhiều
Mọi loài thụ tạo hết đều hưởng chung




Bao nhiêu cây cối cỏ hoa
Cấp cung chung hưởng chan hòa luôn đây.





MỪNG NGÀY ĐỘC LẬP HOA KỲ 04-07-2011


Mừng ngày Độc Lập Hoa Kỳ
Mọi người dân chúng luôn thì vui chung
Bao nhiêu thành quả tập trung
Dựng xây đất nước hợp cùng với nhau

Mọi công dân hiệp chung vào
Hành trình phát triển công lao vững bền
Tới nay đất nước triền miên
Thẳng đà vươn tới tiến lên theo đường

Tổ tiên vạch sẵn ra luôn
Không dừng bước lại đê trông giật lùi
Giựt lùi chậm lại tháo lui
Lỗi lời tiên tổ dặn rồi tiến lên

Nghĩ mình luôn đứng đầu tiên
Dẫn đầu thế giới chính mình tự vươn
Hầu cho thiên hạ coi gương
Với con số một ở trong vũ hoàn.


ĐGM. VŨ DUY THỐNG PHAN THIẾT PHONG CHỨC LINH MỤC


ĐOÀN ĐỒNG TẾ TIẾN VÀO NHÀ THỜ CHÍNH TÒA PHAN THIẾT




ỔN ĐỊNH VỊ TRÍ TRONG NHÀ THỜ CHÍNH TÒA




TÂN CHỨC PHỦ PHỤC BÀN THỜ HÁT KINH CẦU




Đ G M. ĐẶT TAY TRÊN ĐẦU TÂN CHỨC




LINH MỤC ĐỒNG TẾ ĐẶT TAY ĐÂU TÂN CHỨC





Đ G M. NHẬN ÁO LỄ BÀ CỐ DÂNG MẶC CHO CON




Đ G M. SỨC DÂU THÁNH TAY TÂN CHỨC




Đ G M. TRAO CHÉN THÁNH CHO TÂN CHỨC




THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ CÁC TÂN CHỨC ĐẦU TIÊN




HÌNH LƯU NIỆM SAU THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC


Các con hãy mến yêu nhau
Như Thầy yêu mến ngay nào các con
Thầy hằng ở cạnh mãi luôn
Các con khỏi sợ Thầy thường hộ bênh

Thầy luôn sai đến triền miên
Những người hướng dẫn bày chiên cùa Thầy
Để hầu chăn giữ chiên bày
Khỏi hàng trộm cướp đến này bắt đi

Mỗi khi gặp lúc gian nguy
Thầy mau cứu giúp khỏi thì sợ ai
Thầy luôn nói với các con này
Cứ luôn tin tưởng vào Thầy mãi luôn.

KÍNH THÁNH NỮ TỬ ĐẠO MARIA GORETTI 03-07-2011





THÁNH NỮ MARIA GORETTI TỬ ĐẠO 03-07-2011


Lên mười hai tuổi ở đời
Lần đầu rước lễ Chúa Người nhập tâm
Em luôn gìn giữ tấm thân
Hoa trinh trong trắng hiến dâng Chúa Trời

Chàng trai dụ dỗ bao lời
Quyết tâm chẳng dám hiến đời cho anh
Thấy em đẹp đẽ tươi xinh
Anh chàng cưỡng bức xong liền giết em

Phũ phàng ác độc như điên!
Hưởng hoa rồi lại tự mình đạp hoa
Con người hung thủ ác tà
Lòng đầy dạ thú tìm cho thỏa ngưởi!

Bao giờ mới thỏa mãn rồi
Lửa lòng khát vọng trong người mất đi?
Bao giờ mới tới ngày thì
Con người lòng thú trở về lòng nhân!

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2011

TẤN PHONG ĐGM VINH SƠN NGUYỄN VĂN LONG TAI ÚC CHÂU 22-06-2011


CÔNG BỐ VĂN THƯ BỔ NHIỆM GIAM MỤC



CA ĐOÀN GIÁO DÂN VIỆT NAM THAM DỰ LỄ TÂN PHONG



BÀ CỐ ĐỠ ĐẦU ĐỨC TÂN GIÁM MỤC KHI TỚI ÚC CHÂU



GIÁO DÂN VIỆT NAM ĐỌC BÀI SÁCH THÁNH



TÂN GIÁM MỤC PHỦ PHỤC TRUỚC BÀN THỜ




ĐƯC HỒNG Y CHỦ PHONG ĐẶ TAY TRÊN DẦU TÂN CHỨC



HAI THẦY PHÓ TẾ DẶT SÁCH KINH THÁNH TRÊN DẦU ĐGM.




ĐHY CHỦ TẾ DỘI MÃO CHO TÂN ĐỨC TÂN GIÁM MỤC



ĐHY CHỦ TẾ TRAO GẬY CHĂN CHIÊN CHO TÂN GM.




CHÀO HÔN BÌNH AN LẪN CHO NHAU




ĐỨC CHA HIẾU CANADA CHÀO GIÁM MỤC NGUYỄN VĂN LONG



CÁC GIÁM MỤC DỒNG TẾ CAHÒ HÔN TÂN GIÁM MỤC



CỘNG ĐỒNG GIÁO DÂN KHÁP NƠI VỀ THAM DỰ




MỌI THỨ NGƯỜI DỀU THAM DỰ LỄ PHONG CHỨC TÂN GIÁM MỤC




TÂN GIÁM MỤC ĐI GIƯA LÒNG NHÀ THỜ BAN PHÉP LANH





TÂN GIÁM MỤC BẮT TAY NGƯỜI THÂN QUEN



TÂN GIAM MỤC TIẾP TUC ĐI BAN PHƯỚC LANH




DỨC TÂN GIÁM MỤC TỎ BAY VỚI GIÁO DÂN VIỆT NAM




DỨC TÂN GIAM MỤC CÁM TOÀN THỂ CỘNG DÔNG THẾ GIỚI





GIÁO DÂN VIỆT NAM ÚC CHÂU THAM DỰ RẤT ĐÔNG




ĐỨC TÂN GIÁM MỤC ĐI BAN PHƯỚC LÀNH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI





TÂN GIÁM MỤCĐI HÔNGY VÀCÁC GIAM MỤC DỒNG TẾ TẤN PHONG




HÌNH CHUNG HONG Y VÀ HAI GIAM MUC PHỤ PHONG





ẢNH HÌNH LƯU NIỆM TỔNG GIÁO PHẬN MELBOURNE


Hai ngàn năm cách xa nay
Đức Ki-tô đến bờ biển đây kiếm tìm
Vài người ngư phủ theo mình
Khỏi cần biết họ uy danh thế nào

Miễn Ngài gọi bỏ theo mau
Để Ngài dậy dỗ đi sau bên mình
Nhóm mười hai gọi thành tên
Được đi bên Chúa dậy khuyên nhiều điều

Nhưng khi thấy Chúa chết treo
Các ông tán loạn liệu chiều thoát thân
Hồng ân của Chúa Thánh thần
Làm cho trở lại hảo hoàn tinh thông

Các ông vững mạnh mãi luôn
Loan truyền Hội thánh muôn phương đạo trời
Hội thánh tiến triển khắp nơi
Môn đồ nối tiếp luôn thời cần đây

Giáo Hoàng ngươi phải chăn bày
Sai truyền mục tử nối dài khắp nơi
Ngài cùng cố vấn tim tòi
Những người tài đức bài sai lên đường.

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011

KÍNH THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ 03-07-2011




KÍNH THÁNH TOMA TÔNG ĐỒ 03-07-2011

Ga 20, 24-29

Tô-ma có nghĩã sinh đôi
Ở vào trong nhóm mười hai môn đồ
Ông thời vắng mặt bấy giờ
Trong khi Chúa hiện ra cho nhóm này

Các môn đệ khác bảo ngay:
Chúng tôi dã thấy Chúa đây rõ rồi
Tô-ma đáp lại những lời
Nếu tôi không thấy dấu nơi tay Thầy

Và tay tôi chẳng đặt sườn Ngài
Thời tôi chẳng có tin ngay đuợc nào!
Xong rồi tới tám ngày sau
Môn đồ hội họp cùng nhau trong nhà

Hôm nay có mặt Tô-ma
Cửa nhà đóng kín Chúa đà hiện ra
Đứng giữa môn đệ phán là:
Bình an đến các ngươi cho chốn này

Rồi Ngài bảo Tô-ma ngay:
Hãy đem đặt để ngón tay của ngươi
Và tay Ta đó hãy coi
Hãy luồn tay cạnh sườn nơi Ta liền

Chớ đừng kém cỏi cứng tin
Hãy như những kẻ nhiệt tình tín trung
Tô-ma thưa vội vàng luôn
Lậy Thầy Thiên Chúa của con muôn đời

Chúa Giê su đáp lại lời:
Bởi nhìn xem thấy Thầy rồi mới tin
Phước ai chưa được coi nhìn
Nhưng lòng họ lại sẵn tin ngay nào