Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011

MỔ MẮT LẤY CƯỜM 06-07-2011


Mắt là cửa sổ linh hồn
Khi trông chẳng thấy hồn còn nơi đâu ?





Pro-vi-đen cũng nhà thương
Năm qua vào mổ ngay luôn hai lần
" Bai-tháp " động mạch nối gân
Vết thưong làm độc nơi chân khoét liền

Băng bó bốn tháng triền miên
Mới lành vết khoét bằng yên bệnh tình
Năm nay mắt lại mổ liền
Chữa Ca-ta-rắc để nhìn rõ hơn

Tạ ơn Thiên Chúa đoái thưong
Hai năm mổ bốn lần xong hảo hoàn
Bạc tiền chẳng phải lo toan
H - Ô nhà nước Mỹ trang trải nào

Tính tiền phải trả lớn lao
Phận mình chẳng thể trả hầu được đâu
Tạ ơn Chúa, biết ơn nào
Bạc tiền ngân quĩ nước giầu giúp cho

Cám ơn người Mỹ chăm lo
Chu toàn đóng thuế trải qua tháng ngày
Giúp ngân quĩ xã hội đây
Chi tiêu cho hết việc này ích chung.

Không có nhận xét nào: