Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010

KHẮP NƠI VUI MỪNG GIÁNG SINH 2010


NHÀ THỜ CHÍNH TÒA HƯNG HÓA ĐÓN MỪNG CHÚA SINH RA




GIÁO DÂN NGƯỜI H' MÔNG ĐÓN MỪNG CHÚA RA ĐỜI




NHÀ THỜ SAPA LỘNG LẪY ÁNH SÁNG MỪNG CHÚA RA ĐỜI





NHÀ THỜ CHÍNH TÒA HÀ NỘI MỪNG CHÚA GIÁNG SINH



NHÀ THỜ CỬA BẮC DÓN CHÚA GIÁNG SINH




HANG ĐÁ HÀ NỘI DÓN CHÚA RA ĐỜI





NHÀ THỜ CHÍNH TÒA LẠNG SƠN ĐÓN CHÚA GIÁNG SINH




VĂN NGHỆ LẠNG SƠN VUI CHÚA GIÁNG SINH




THIẾU NHI LẠNG SƠN MÚA CA MỪNG CHÚA RA ĐỜI






XỨ NAM AM VĨNH BẢO HẢI PHÒNG MÙNG GIÁNG SINH




XỨ NAM AM VĨNH BẢO HẢI PHÒNG CA MỪNG CHÚA GIÁNG SINH




GIÁO XỨ HÒA HƯNG SÀI GÒN




GIÁO XỨ HÒA HƯNG SÀI GÒN

LỄ GIÁNG SINH GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG 2010


GIÁO DÂN HẢI PHÒNG TẠI CÔNG TRƯỜNG NHÀ THỜ CHÍNH TÒA




RƯỚC CHÚA HÀI ĐỒNG RA CÔNG TRƯỜNG




CÁC EM MÚA CA MỪNG CHÚA HÀI ĐỒNG




TÒA GIÁM MỤC HƯỚNG VỀ HANG ĐÁ TRẠI CÔNG TRƯỜNG




ĐÀI CHÚA GIÁNG SINH TRƯỚC TÒA GIÁM MỤC




GIÁO DÂN NGẮM CHÚA HÀI ĐỒNG





HANG ĐÁ CHÚA SINH TẠI CÔNG TRƯỜNG NHÀ THỜ CHÍNH TÒA

LỄ GIANG SINH GIÁO PHẬN THANH HÓA 2010


CA ĐOÀN TỔNG HỢP HÁT CA MỪNG CHÚA SINH RA




CA ĐOÀN THIẾU NHI VANG LÒI MỪNG CHÚA




THIẾU NHI MÚA CA MỪNG CHÚA RA ĐỜI




ĐỨC CHA NGUYỄN CHÍ LINH PHÁT QUÀ NGƯỜI TÀNG TẬT




DÌ MẾN THÁNH GIÁ TRAO QUÀ EM ĐI XE LĂN




HAI GIÁM MỤC DÂNG HƯƠNG CHÚA HÀI ĐỒNG




DỘI KÈN CA MỪNG CHÚA SINH RA ĐỜI




CÁC EM BÉ RƯƠC CHÚA HÀI ĐỒNG

Thứ Ba, 28 tháng 12, 2010

LỄ HIỂN LINH NGÀY 02-01-2011








NGÀY 02 - 01 - -2011

Mt 2 - 1 - 12 .


Đức Giê-Su đã chào đời
Tại Be-lem xứ dân người Giu-đê
Vua Hê-rô-đê trị vì
Mấy nhà Đạo sĩ trụ trì phương đông

Đến Gia-liêm hỏi tích dòng
Vua dân Do-thái sinh trong nơi nào
Chúng tôi đã thấy ngôi sao
Của Ngài xuất hiện trên bầu trời đông

Chúng tôi tìm đến phục tùng
Lậy thờ bái yết ngắm trông gặp Ngài
Vừa nghe nói đến tin này
Nhà vua hoảng hốt liền ngay tức thời

Dân Gia-liêm cũng rối bời
Chung niềm hoảng hốt mọi người diễn ra
Vua cho triệu tập điều tra
Kinh sư Thượng tế hỏi rà mọi nơi

Khắp trong dân chúng ngỏ lời
Đức Ki-Tô đã chào đời tại đâu ?
Họ liền thưa lại như sau:
Be-lem thành dó xứ nào Giu-đê

Vì Sứ ngôn đã chép ghi
Hỡi Be-lem đất Giu-đê sánh bì ?
Ngươi không nhỏ nhất đâu kia
Trong hàng bộ lạc phân chia lâu đời

Từ ngươi xuất hiện một người
Đứng làm thủ lãnh muôn thời dân Ta
Bấy giờ lệnh mật vua ra
Mời chư Đạo sĩ điều tra kỹ càng

Việc sao xuất hiện đông phương
Chư Ngài nhìn thấy tìm đường đến đây
Rồi mời Đạo sĩ đi ngay
Qúi Ngài đi hỏi việc này biết tin

Thấu tường con trẻ mới sinh
Trở về cho trẫm biết liền cùng đi
Đến nơi gặp trẻ hài nhi
Và cùng kính bái phục qui đồng thời

Sau khi vua dặn kỹ rồi
Các Ngài Đạo sĩ vội xuôi lên đàng
Ngôi sao xuất hiện đông phương
Bấy giờ lại tỏ hướng đường dẩn đi

Đến nơi sinh trẻ Hài nhi
Mới thời dừng lại ở thì nơi đây
Thấy sao Đạo sĩ mừng thay!
Biết rằng sẽ dẫn đến nơi đi tìm

Các nhà Đạo sĩ vững tin
Đến nơi nhìn thấy ngay liền Hài nhi
Cùng bà Ma-ri-a kìa
Họ liền phục xuống bái quì tại nơi

Mở bao lễ vật dâng Người:
Vàng cùng mộc dược đồng thời nhũ hương
Sau rồi mộng báo tỏ tường
Đừng về lộ cũ tránh đường nhà vua

Họ lên đàng mới về nhà
Chốn nơi quê quán phương xa thuộc miền
Tâm hồn sảng khoái triền miên
Gặp đây chính Đấng cứu tinh ra đời.






LỄ KÍNH MẸ THIÊN CHÚA NGÀY 01-91-2011





NGÀY OI - OI - 2011

Lc 2, 16-21


Mục đồng hối hả đến coi
Gặp Ma-ri-a hiện thời nơi đây
Cùng Giu-se bạn của Ngài
Và kìa em bé sinh này trẻ thơ

Đặt nằm máng cỏ chiên lừa
Giữa nơi thanh vắng tuyết mờ đêm đông
Mục đồng cũng kể ra luôn
Những điều xem thấy về cùng Hài nhi

Mọi người nghe kể cho kìa
Cũng đều kinh ngạc khi nghe truyện này
Ma-ri-a giữ gìn đây
Mọi điều diễn tiến hàng ngày gẫm suy

Mục đồng quay trở ra về
Tôn vinh Thiên Chúa mọi bề ngợi khen
Về điều đã thấy triền miên
Bởi nghe và thấy như mình nhận tin.

Thứ Hai, 27 tháng 12, 2010

XỨ BẮC HẢI HỐ NAI MỪNG CHÚA GIÁNG SING 2010





Tin loan Thiên Chúa ra đời
Mọi người dưới thế mừng vui lên nào
Chúa Con xuống thế ban trao
Cuộc đời thánh thiện cho hầu thế nhân

Bởi do tội lỗi gian trần
Làm cho nhân loại mất lần thánh ân
Muôn người lặn lội trần gian
Đi trong tăm tối mọi đàng lạc xa

Cuộc đời cứ mãi trải qua
Trong vòng tội lỗi bao la bước vào
Cầu mong ơn Chúa đến mau
Lấp đầy vào những hố sâu tội trần.

LỄ GIANG SINH BAN MÊ THUỘT 2010






Niềm vui ban xuống từ trời
Giáng sinh Chúa đến làm người trần gian
Vui cùng nhân thế đồng hành
Dẫn đưa tiến tới Thiên đình hợp hoan

Mọi người đón nhận phước ân
Giê-Su nhập thể trao ban Nước trời
Những ai thiện chí ở đời
Đi tìm đón Chúa để Người ban ơn

Sẵn sàng Người sẽ trao ban
Cho ai muốn đến lãnh ân huệ này
Hầu cho cuộc sống tháng ngày
Đức tin nuôi dưỡng luôn hoài sống vui.

100 NĂM GIÁO HỌ THÀNH GIÁO XỨ GP. THAí BÌNH







Trăm năm Giáo họ Thủy lôi
Trở nên Giáo xứ trong thời buổi nay
Gíao dân mừng rỡ vui thay!
Tạ ơn Thiên Chúa hôm nay vui mừng

Mọi người phấn khởi hiệp chung
Góp tay xây dựng mãi luôn kéo dài
Thành nên Giáo xứ như ai
Trưởng thành đứng vững sánh vai giữa đời

Như bao Giáo xứ cựu thời
Chúng minh sức sống dòng nòi Đức tin
Thời gian ngày tháng trung kiên
Trong ơn nghĩa Chúa triền miên ân tình.

Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2010

LỄ CÁC THÁNH ANH HÀI NGÀY 28 -1202010





LỄ CÁC THÁNH ANH HÀI 28-12-2010

Mt 2, 13-18 .


Nhà vua lúc ấy biết luôn
Các Thầy Đạo sĩ đã không giữ lời
Điên khùng lộn tiết trong người
Sai luôn bọn lính tìm tòi giết ngay

Bao nhiêu trẻ nhỏ mới đây
Sinh ra tại đất nơi này Bét-lem
Và miền phụ cận gần bên
Trẻ thơ hai truổi xuống liền không tha

Tính theo thời hạn điều tra
Các thầy Đạo sĩ kể ra kỹ càng
Bấy giờ ứng nghiệm rõ ràng
Các lời tiên báo tỏ tường loan ra

Sứ ngôn Giê-rê-mi-a
Đã đi loan báo ngày xưa dòng trào
Từ Ra-ma vẳng tiến gào
Đó là tiêng khóc của nào Ra-khen

Chẳng màng an ủi nhủ khuyên
Bao người thăm hỏi gần bên chia buồn
Bởi bà đã mất hết con
Người ta đã giết hết luôn trẻ rồi.