Thứ Tư, 22 tháng 12, 2010

PHỤNG VỤ NGÀY 23-12-2010



NGÀY 23-12-2010

Lc 1, 57-66.


Mãn thời thai nghén nở hoa
Ê-li-sa-bét sinh ra con mình
Láng giềng thân thích nghe tin
Chúa nay thương xót bà liền chạy sang

Chung niềm chia sẻ hân hoan
Chị em lân cận Chúa ban ơn này
Khi vừa mới đủ tám ngày
Họ liền lại đến dự ngay cắt bì

Cho con trẻ mới sinh kia
Họ hàng muốn lấy tên thì của cha
Đặt cho cậu ấm sinh ra
Để hầu nối dõi tông gia dòng nhà

Nhưng bà lên tiếng nói qua
Hãy kêu tên cháu gọi là Gio-an
Họ hàng mới nói lên rằng
Nào ai thân thích hiện mang tên này?

Họ đi làm hiệu ông hay:
Chính ông sẽ đặt tên đây con mình
Ông xin đem bảng viết liền
Để ông cho biết ngay tên rõ ràng

Tay ông đã viết Gio-an
Mọi người bờ ngỡ bàng hoàng tỏ qua
Tức thời miệng lưỡi mở ra
Ông liền cất tiếng ngợi ca Chúa trời

Họ hàng sợ hãi khiếp ngời
Mọi điều đồn đãi khắp nơi ồn ào
Từ miền sơn cước núi cao
Tới Giu-đa đất nước hầu vang đi

Mọi người nghe biết tâm ghi
Hỏi rằng con trẻ sinh kia thế nào
Tương kai sẽ đến làm sao?
Qủa là tay Chúa đặt vào trẻ đây.


Không có nhận xét nào: