Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2021

CHÚA NHẬT II MUÀ CHAY

 CHÚA NHẬT II MUÀ CHAY


Năm B – 2021

Tin Mừng Marcô 9:2-10

 

 

Môn đồ cùng bước theo Ngài

Tiến lên đỉnh núi rạng ngời ánh quang

E-li-a tới tọa đàm

Moi-se cũng đến hân hoan truyện trò

 

Phê-rô thưa Chúa nhỏ to

Nơi này tốt chúng con lo làm nhà

Cho Thầy với hai vị kia

Phê-rô đang nói lời thì lạ thay

 

Mây bao phủ tiếng nói này

 Con yêu quý của Ta đây vâng lời

Ngài luôn dậy dỗ mọi nơi

Cuối cùng Chúa dẫn ba người về luôn.

 

Sứ điệp Mùa chay năm B 2021





MÙA CHAY CÔNG GIÁO XỨC TRO TRÊN ĐẦU

 MÙA CHAY CÔNG GIÁO

XỨC TRO TRÊN ĐẦU


Giáo hoàng cho tới giáo dân

Nhận tro bôi xức trên thân thể mình

Nhớ mình bụi đất triền miên

Cuộc đời tội lỗi sống sinh gian trần

 

Mai ngày sẽ trở về lần

Chính nơi bùn đất tạo thành khi xưa

Bụi tro tội lỗi cải chừa

Cúi xin Thiên Chúa thứ tha cho mình

 

Khi xưa dân Chúa triền miên

Sống trong phản bội mau liền xức tro

Khoác trùm áo nhặm vào cho

Trên người cầu khẩn chăm lo cải chừa.

 

Tinh thần mùa Chay. 2021

 

 




AI MUỐN THEO TA HÃY VÁC THẬP GIÁ MÌNH

 AI MUỐN THEO TA

HÃY VÁC THẬP GIÁ MÌNH



Mùa Chay tín hữu nhắc luôn

Lời kêu gọi Chúa thông thưòng chúng ta

Chúa coi cuộc sống bao la

Tràn đầy đau khổ diễn ra trên đời

 

Ngài luôn kêu gọi mọi nguời

Vác vai thập giá đặt nơi núi đồi

Này Chúa đây khắp mọi thời

Dựng nơi Ngài đứng nhìn coi kỹ càng

 

Trở về vai gánh vác mang

Ngày ngày chịu đựng chớ than thở gì

Theo Ta thập giá nhẹ đi

Dễ dàng tiến bước để thì bước theo.

 



KIM KHÁNH LINH MỤC TRẦN HỮU LÂN

 KIM KHÁNH LINH MỤC TRẦN HỮU LÂN



1970 – 2020

 

Cha Lân bạn của chúng tôi

Thụ phong linh mục bầu trời thủ đô

Manila Phi-luật-tân do

Bàn tay Giáo chủ Phaolô VI rồi

Trở về phục vụ nơi nơi

Bài sai đem đến cho người không quân

Biên Hòa cha đóng lo chăm

Quân nhân trời đất khó khăn bao điều

Tới khi cộng sản tràn vào

Cùng đi cải tạo chung nào đủ niên

Về chờ bảo lãnh gia đình

Nhẹ nhàng cha bước đến miền Seato

Nơi đây mải miết chăm lo

Con dân Thiên Chúa trao cho suốt đời

50 năm phục vụ Nước Trời

Tạ ơn Thiên Chúa mọi người hiệp dâng.

 

Tu sĩ Tây bắc miền mừng chúc. 2020

 


HỒNG Y KHÔNG CHỨC GIÁM MỤC

 HỒNG Y KHÔNG CHỨC GIÁM MỤC


86 tuổi sống tu dòng

41 năm linh mục giảng trong Giáo triều

Giáo hoàng mũ đỏ muốn trao

Ngài xin miễn giám mục cao quyền hành

 

Bởi tiền lệ có mấy lần

Hồng y mũ đỏ mang danh dự này

Để đời tu sống hàng ngày

Hợp cùng chức vụ trong ngay cộng đoàn

 

Tuy mang mũ đỏ ngang hàng

Anh em cùng sống cộng đoàn với nhau

Tỏ ra đời sống nhiệm mầu

Trong thân thể, Chúa là đầu anh em.

 

Mũ đỏ không Giám muc. 2020





Thứ Năm, 18 tháng 2, 2021

CHÚA NHẬT VI QUANH NĂM

 CHÚA NHẬT VI QUANH NĂM


Năm B – 2021

Tin Mừng Marcô 1:40-45

 

 

Một người mắc bệnh phung đây

 Đến quỳ xin Chúa chữa ngay con lành

Trước lời khốn khổ kêu van

Động lòng trắc ẩn Chúa ban chữa liền

 

Giơ tay Chúa đã dậy truyền

Bệnh phung mau sạch ở trên người này

Ngài liền nghiêm cấm ông đây

Đừng đi khắp chốn tung ngay tin nào

 

Chẳng im tiếng nói ra mau

Ông đi loan báo ngay sau nghe lời

Ngài liền lẩn tránh mau thôi

Ra ngoài thành thị khỏi người đến coi.

 

Sứ điệp Tin Mừng 2021

 




ĐỨC THÁNH CHA XÔNG HƯƠNG XỤM CHÂN

 ĐỨC THÁNH CHA

XÔNG HƯƠNG XỤM CHÂN



Đức Fanxicô lễ xông hương

Đang đi quanh lắc bình xông xụm liền

Vị đi theo đỡ triền miên

Cho Ngài dâng lễ tiếp trên bàn thờ

 

Ngài hơn tám chục tuổi già

Một chân hơi yếu trải qua mấy lần

Xụm nhào vì yếu cẳng chân

Nên Ngài cẩn thận và cần giúp bên

 

Chúng ta cầu nguyện triền miên

Chúa ban Ngài khỏe dậy khuyên mọi người

Sống sao tình nghĩa nhân loài

Vui chung hạnh phúc cuộc đời yêu thương.

 

Hãy cầu cho Cha chung. 2021



CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT TẠI HỒNG KÔNG

 CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT

TẠI HỒNG KÔNG


Sống xa tổ quốc quê hương

Hàng năm vẫn nhớ tổ tông quê nhà

Cháu con luôn nhớ ông cha

Tổ tiên đổ máu để mà chứng nhân

 

Tới ngày cúng giỗ ân cần

 Cùng nhau qui lại quây quần quanh bên

Cung nghinh rước kính Tổ tiên

Lễ dâng cầu khẩn van xin cầu bầu

 

Tổ tiên đổ hết máu đào

Để làm nhân chứng dòng trào kính tin

Xin Chúa ngự chốn thiên đình

Đoái thương ban sự bằng yên quê nhà.

 

Con cháu nhớ giỗ Tổ tiên. 2020





MỘT NƠI RAO TRUYỀN

 MỘT NƠI RAO TRUYỀN


Tông đồ sai đến khắp nơi

Tin Mừng truyền bá mọi người tin theo

Chu Trinh Chúa muốn một điều

Đứng ngay tại chốn chỉ hầu dựng xây

 

Khắp trong Giáo phận quản cai

Công trình xây cất hết này mọi nơi

Bàn tay Chúa muốn con Người

Hoàn thành tất cả nghỉ ngơi mới đành

 

Tượng đài Núi Cúi khánh thành

Công trình dâng Mẹ nhân lành hoàn công

Môn sinh sẽ được an lòng

Nghỉ ngơi theo Chúa chỉ đường dẫn đi.

 

Mọi người hợp ý tạ ơn. 2020

 




BÀ RỊA HỒNG ÂN KHẤN DÒNG

 BÀ RỊA HỒNG ÂN KHẤN DÒNG




Cha Lamoth tặng Việt Nam

Hội Mến thánh giá Chúa ban chào đời

Từ đây phát triễn sinh sôi

Phủ Cam Huế tiến tới nơi Vũng Tầu

 

Bà Rịa Giáo phận nhập vào

Để thành bản địa dòng trào địa phuơng

Gốc nguồn này lại còn vươn

Miami mãi quê hương Hoa Kỳ

 

Văn minh kém cỏi luôn thì

Niềm tin Thiên Chúa nơi kìa trần gian

Sẵn sàng chấp nhận giảng loan

Cho ai muốn đến trao ban điều gì.

 

Mến thánh giá Bà Rịa. 2020



NHỚ ƠN TỔ TIÊN

 NHỚ ƠN TỔ TIÊN


Nhớ dòng Vũ - Võ tổ tiên

Cha ông tiên tổ sản sinh giống dòng

Cây đâm cành lá chồi luôn

Cùng chung một gốc ngọn nguồn trên cây

 

Phân chia đi khắp đó đây

Nhớ nào nguồn gốc xum vầy họp nhau

Mọi nơi mọi chốn về mau

Dâng hương bái tổ cùng nào cầu xin

 

Ơn trên ban phúc tổ tiên

Cùng luôn nhớ đến chúng sinh dòng nòi

Khắp nơi chung với mọi người

Đồng bào trần thế mọi thời bên nhau.

 

Vê dâng hương bái tổ. 2020

 

 




XUÂN TÂN SỬU VIẾNG MẸ CHA

 XUÂN TÂN SỬU VIẾNG MẸ CHA


Mừng xuân thăm viếng mẹ cha

                       Mộ phần an nghỉ Tuy Hoà nghĩa trang

                              Hồn thiêng hiện ở thiên đàng

                       Xác thân nằm gửi nghĩa trang Tuy Hòa

 

                               Họ hàng con cháu phuơng xa

                        Ít về thăm viếng trải qua tháng ngày

                               Tết về kính viếng hôm nay

                         Thay cho gia quyến con đây cúi đầu

 

                                Khói hương hoa nến dâng trao

                        Lời kinh khấn nguyện chút hầu mẹ cha

                                 Cúi xin tình Chúa bao la

                        Đoái thương ban phước toàn gia quyến này.

 

                              Giám mục viếng mộ mẹ cha. 2021




MỪNG XUÂN CHA NGUYỄN AN NINH

 MỪNG XUÂN CHA NGUYỄN AN NINH


Bánh chưng mới nóng đem liền

Tết cha cặp bánh kèm bên lời mừng

Phúc lộc thọ Chúa ban chung

Xuân Tân Sửu đến cho cùng mọi nơi

 

Cháu Nhan bóc bánh ra mời

Bác dùng vui Tết bạn nguời Portland

Bánh qua internet vận hành

Dùng mau vui hưởng xuân lành đến cho

 

Bác thêm vui cháu chuyên lo

Cuộc đời tư tế trải qua nhiều điều

Sướng vui khổ cực đem theo

Vững tuân ý Chúa chẳng sao lo gì !

 

Tư tế Portland chúc Xuân. 2021





TÂN SỬU CHÚC MỪNG TU SĨ HÙNG

 TÂN SỬU CHÚC MỪNG TU SĨ HÙNG


Khi còn nhỏ Tống Kiên Hùng

Đã từng ngồi cưỡi trên lưng trâu rồi

Ra đồng ngắm đất ngắm trời

Sau thời muốn bỏ làm người hiến thân

 

Phục vụ Thiên Chúa tha nhân

Trở thành tư tế chuyên cần giảng rao

Mọi người hết thảy tin vào

Chúa Trời tạo dựng khắp nào mọi nơi

 

Say mê rao giảng Nước trời

Một thời lại muốn cuộc đời niệm tu

Muốn thành tu sĩ an vi

Khổ tu kén chọn tìm về nơi đây.

 

Mừng Xuân Tu sĩ. 2021





ĐOÀN NGƯỜI VƯỢT BIỂN TRÁNH ĐÓI NGHÈO

 ĐOÀN NGƯỜI VƯỢT BIỂN

TRÁNH ĐÓI NGHÈO



Dân tìm cuộc sống Bắc Phi

Quê nhà đói khổ bơi đi ghe thuyền

Tìm nơi no ấm ở yên

Sóng to biển rộng ghe thuyền chìm luôn

 

Mọi người chiến đấu bão bùng

Sóng trôi nước cuốn vào lòng biển sâu

Gặp phao cấp cứu ít nào

Còn ai chẳng gặp được phao phải chìm

 

Số phần đau khổ triền miên

Muốn đi tránh khổ khổ liền đến cho

Con người luôn cứ lắng lo

Chạy quanh chạy quẩn chẳng qua số phần.

 

Tránh khổ tới thoát khổ. 2020




Thứ Tư, 10 tháng 2, 2021

CHÚA NHẬT V QUANH NĂM

 CHÚA NHẬT V QUANH NĂM



Năm B – 2021

Tin Mừng Marcô 1:29-39

 

 

Chúa từ hội đường ghé về

Thăm bà mẹ vợ Phê-rô đang nằm

Bởi cơn sốt đang hoành hành

Chúa vào ban phước chữa lành bà luôn

 

Tới chiều người kéo đến đông

Những người bệnh hoạn Chúa cùng chữa ngay

Mọi người khỏi bệnh mừng thay

Chúa truyền chớ có chuyền tai khen ngời

 

Nhưng lời cấm đoán xong rồi

Mọi người vẫn cứ tung lời truyền đi

Khiến cho thiên hạ mọi bề

Ca khen quyền phép Chúa thì khắp nơi.

 

Chúa Nhật Quanh Năm




ĐỀN THÁNH TỬ ĐẠO HẢI DƯƠNG GP. HẢI PHÒNG

 ĐỀN THÁNH TỬ ĐẠO HẢI DƯƠNG

GP. HẢI PHÒNG



Chiến tranh tàn phá thánh đền

Đương xây dựng lại triền miên tôn thờ

Bên trong nhìn xuống cuối cho

Công trình lộng lẫy quá ư huy hoàng

 

Bao ngàn viên đá xanh mang

Đặt chồng chất gắn vẹn toàn lên nhau

Thành nên đền thánh công lao

Công trình kiến trúc bền lâu muôn đời

 

Kính tôn bốn thánh trên trời

Bốn Ngài tử đạo chính nơi đất này

Để làm dấu vết nơi đây

Máu đào tuôn đổ chứng hoài đức tin.

 

Đền thánh Tử đạo Hải Dương. 2021

 





KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ XỨ MỚI TÂN HÒA BANMÊTHUỘT

 KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ XỨ MỚI

TÂN HÒA BANMÊTHUỘT



Tân Hòa xứ mới cắt nên

Từ Trung Hòa cũ triền miên đông ngưòi

Mười lăm ngàn dân một nơi

Chia ra xứ mới thành đôi cộng đoàn

 

Tân Hòa tín hữu năm ngàn

Còn lại vẫn thuộc giáo dân Trung Hòa

Cộng đoàn năm tháng sinh ra

Dần thêm đông đảo trải qua lâu thời

 

Chủ chiên còn thiếu quản coi

Năm ngàn tín hữu chỉ ngồi tòa thôi

Chủ chiên quá mệt lắm rồi

Còn bao mục vụ cần đòi chủ chiên.

 

Khánh thành xứ mới. 2021

 



TGM. NGUYỄN NĂNG THÁNH HIẾN NHÀ THỜ BẮC DŨNG

 TGM.  NGUYỄN NĂNG THÁNH HIẾN

NHÀ THỜ BẮC DŨNG


Thi hành chức vụ hơn năm

Dốc tâm cầu nguyện xin ân chu toàn

Hoàn thành nhiệm vụ Chúa ban

Xác thân đối diện rõ phần nhìn coi

 

Tóc đen đổi trắng rõ rồi

Con người thắm đẫm muôn lời Thánh Kinh

Trước bàn thờ đậm ân tình

Thiết tha thành tín nguyện xin van nài

 

Chúa thương đoái nhận ban ngay

Việc mình nhận lãnh bởi này Chúa trao

Đem ơn phúc xuống mau nào

Cho công việc Chúa phú trao thừa hành.

 

Thánh hiến nhà thờ Bắc Dũng. 2020