Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN


Năm A - 2017

Tin Mừng Mat-thêu 21:28-32

Cha sai hai cậu con trai
Hãy ra vườn giúp làm này cho Cha
Cậu này mau hứa sẽ ra
Nhưng rồi nó lại bỏ qua đi nào

Cậu kia thưa với Cha mau
Con không có thể ra sau để làm
Nhưng rồi lại vội thi hành
Chạy ra vườn giúp để làm cho Cha

Hai người con đó ai sẽ là
Người vâng theo ý của Cha làm này ?
Nước Trời cũng giống như đây
Thâu thuế, gái điếm sửa sai được vào.

Cha sai con. 2017.






KINH MÔI KHÔI THÁNG 10

KINH MÂN CÔI THÁNG 10


Nhớ thời của Thánh Đa-minh
Được ơn soi sáng Tin lành giảng rao
Đi theo Lần Hạt phong trào
Mân côi truyền bá nơi nào giảng khuyên

Tỏ lòng sùng kính Mẹ hiền
Nghe lời Mẹ dặn đọc kinh sửa minh
Bao lần Hội thánh chiến chinh
Nhờ tuân ý Mẹ chiến tranh rụi tàn

Fa-ti-ma Mẹ hứa rõ ràng
Môi khôi chuỗi hạt sẵn sàng sửa sai
Liên sô trở lại Chúa đây
Hôm nay quả thực Nga quay trở về.


 Môi khôi diệu kỳ. 2017.




CỘNG ĐOÀN GIÚP CON EM

CỘNG ĐOÀN GIÚP CON EM


Các em nhỏ tuổi thiếu niên
Cộng đoàn khu North luôn thì lo chăm
Các em Việt ngữ học hành
Kèm theo Giáo lý hành trình Đức tin

Cộng đoàn sáu bẩy chục em
Nhóm người lớn tuổi lo chăm dắt dìu
Các chiều Chúa nhật khởi đầu
Của niên học mới bước vào đầu năm

Song hành với sự học hành
Của chung xã hội hành trình hướng đi
Giúp con em sống xa quê
Hoà nhập xã hội mọi bề Văn minh.

Cộng đoàn giúp con em. 2017.





THÁNH FANXICÔ KHÓ KHĂN

THÁNH FANXICÔ KHÓ KHĂN


Thánh nhân dòng dõi giầu sang
Chối từ của cải chia san người nghèo
Trên mình mảnh áo choàng đeo
Cuộc đời hành khất giảng rao Tin Mừng

Chúa mau thúc đẩy cõi lòng
Anh em Hèn mọn lập dòng tên đây
Chúa ban năm dấu thánh này
Trên mình lãnh nhận thưởng Ngài công lao

Những ai dâng hiến Chúa nào
Chúa luôn ghi nhận công lao đền bù
Miễn ta đừng có so đo
Tính hơn thiệt với Chúa cho phiền lòng.


Tính quảng đại. 2017.



Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN




Năm A - 2017
Tin Mừng Mat-thêu 20:1-16a

Sớm mai đón thợ vào vườn
Thuận lòng với giá vào luôn để làm
Mấy lần ra tiếp hỏi han
Tại sao còn đứng ngổn ngang nơi này

Thưa không ai mướn làm đây
Vậy thời vào cả làm hoài bên nhau
Hết ngày chủ trả công nào
Người làm sớm nhất càu nhàu tị ganh

Chủ không được làm vậy anh ?
Vì anh tị nạnh việc làm đó thôi
Hãy cầm tiền đó mau rồi
Chẳng ai được phép cản người chủ đâu.

Ghen tị con người. 2017.

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

ĐẦU NĂM HỌC TẠI HOA KÌ

ĐẦU NĂM HỌC TẠI HOA KÌ


Đầu năm học tại Hoa kỳ
Cộng đoàn người Việt luôn thì để tâm
Chăm lo thế hệ con em
Sinh trên đất Mỹ lo chăm học hành

Xứ đông người Việt sống sinh
Nhiều người lớn tuổi chính mình tham gia
Mỗi tuần bỏ ít thời giờ
Chung nhau dậy dỗ giúp cho cộng đoàn

Các em Việt ngữ học chăm
Cả về Giáo lý biết đàng tin yêu
Chúa ban ơn chúng ta nhiều
Phải luôn đền đáp những điều Chúa ban.

Giáo xứ La Vang Portland. 2017.





BÃO IRMA

BÃO IRMA


Flo-ri-đa bão hoành hành
Mẹ La Vang vẫn yên bình trông coi
Mai-a-mi bão dập vùi
Bão mưa gió cuốn khắp nơi biển bờ

Rồi thì bão cũng đi qua
Cửa nhà cây cối ngã ra khắp cùng
Thiệt hại vật chất vô chừng
Nhưng còn nhân mạng Chúa thương ít người

Bão Har-vey vừa qua rồi
Bão Ir-ma ập tới ôi thôi nặng nề
Liên Bang cấp cứu tức thì
Từ thiện các hội mọi bề tiếp tay.


Bão Irma tàn phá. 2017




THÁNH MAT-THÊU TÔNG ĐỒ

THÁNH MAT-THÊU TÔNG ĐỒ



Một hôm Chúa đến chốn nơi
Mát-thêu thu thuế đang ngồi bàn thâu
Cất lời Chúa mới yêu cầu
Đứng lên bỏ đó đi nào theo Ta

Mát-thêu vội vã đi ra
Thế là theo Chúa bỏ qua nghề này
Mời Ngài thết tiệc nhà đây
Nguyện đi theo Chúa đền ai thiệt thòi

Mát-thêu gương mẫu nghe lời
Bỏ nghề gian ác mau thôi theo Ngài
Xin ban hết thảy mọi người
Biết nghe lời Chúa dậy sống đời tốt hơn.


Kính thánh Mat-thêu. 21-9-17









TIỆC MỪNG HIỆP HỘI

TIỆC MỪNG HIỆP HỘI



Tiệc mừng ngày đầu Hiệp hội vui
Đà Lạt hội trường Mến Thánh Giá
Các sơ thết tiệc hết mọi ngưòi
Cụng ly nước ngọt có màu đỏ

Mọi người lần lượt lấy đồ ăn
Thực đơn các sơ tài chế biến
Ngon miệng bao người ngợi ca khen
Các sơ vẫn có tài làm bếp

Tiệc tan trở về vẫn luôn nhớ
Khởi sự Hiệp hội Mến Thánh Giá
Tại Thánh giá Đà-lạt Portland
Cho nhóm người tín hữu nhiệt thành.


Thỏa lòng mong ước. 16-09-2017.









THÁNH LỄ CẦU XIN CHO HIỆP HỘI

THÁNH LỄ CẦU XIN CHO HIỆP HỘI



Giám mục Linh mục dâng thánh lễ
Hiệp hội mến Thánh giá hiệp dâng
Cầu xin Chúa dổ nhiều hồng ân
Ban cho Hiệp hội vững bước tiến.

Nhìn lên Thánh Giá Chúa chết treo
Hàng ngày sung sướng theo chân Chúa
Mỗi người thập giá mình vác theo
Lướt thắng vượt gian lao khốn khó

Ngày vinh quang theo Chúa đã hứa
Sẽ đến nơi với hết mọi người
Theo thập giá đi khắp chốn nơi
Niềm tin vững bước không thay đổi.


Hồng đem đến. 16- 09-2017



HIỆP HỘI THÁNH GIÁ GIÁO DÂN

HIỆP HỘI THÁNH GIÁ GIÁO DÂN


Giáo dân mến Thánh Giá hiệp hội
Nhóm người theo Chúa muốn cuộc đời
Hy sinh chịu đựng khắp chốn nơi
Lý tưởng theo Chúa mọi cơ hội.

  Ở nơi đâu cũng thấy nụ cười
Sống chung hòa thuận với mọi người
Chia sẻ với nhau từng giây phút
Dù buồn vui sướng khổ trong đời.

Thánh Giá ngắm nhìn nguồn an ủi
Khó khăn nào chẳng ngại vượt qua
Ơn thiêng đem đến niềm vui hòa
Thánh Giá chính là niềm an ủi
Trên vai luôn vác vượt đường xa.

Hội hiệp giáo dân Đàlat Portland. 16-09-2017.








Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2017

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN


Mt 18, 21-25 .

Anh em xúc phạm con đây
Bẩy lần tha thứ thưa Thầy phải không ?
Thực ra chẳng bẩy lần xong
Nhưng còn tha mãi hơn luôn bẩy mười.

Vua kia tính sổ mọi người
Gặp ngay con nợ van nài xin tha
Động lòng trắc ẩn vua cho
Ra ngoài xiết cổ bạn bồ nợ vay

Có người vào báo vua hay
Vua liền sai bắt lại ngay hắn vào
Đánh đòn tù tội giam mau
Chờ cho trả hết nợ nào mới tha.



Tha nợ cho nhau. 2017.







KÍNH BẢY SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC MẸ

KÍNH BẢY SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC MẸ


Cuộc đời của Chúa Giê-su
Với bao thống khổ đền bù lập công
Mẹ hiền hợp nhất một lòng
Bao điều Chúa chịu Mẹ cùng cảm thông

Hãy lên đỉnh núi ngắm trông
Chúa treo khổ giá Mẹ luôn đứng chờ
Đợi mong lãnh xác ôm vô
Thương Con chờ đợi ai cho phút này

Mẹ ơi nhân thế hôm nay
Chúng con nhìn ngắm bàn tay Mẹ hiền
Vuốt ve thương tích triền miên
Vết thương Con Mẹ : dấu đinh nhân loài.

Lễ Mẹ bảy sự 15-9-2017.




XE DỪNG

XE DỪNG



Cha mình vết tích thương yêu
Xe dừng tay vẫy vời theo bao người
Đón chào Cha đến tận nơi
Viếng thăm con cái xa vời nhà Cha

Vết thương cuối mắt bị va
Thành xe nơi vịn máu oà chảy rơi
Liền ngay băng dán lại rồi
Trông Cha càng đẹp nét cười vui tươi

Thoả lòng Cha muốn tận nơi
Viếng thăm đất nước mong hoài thấy Cha
Cả hai thỏa nguyện vui hòa
Cha con mãi mãi bao là mến thương.

Cha thương Đoàn chiên. 2017.