Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

ƯỚC MỘNG THÀNH CÔNG

ƯỚC MỘNG THÀNH CÔNG


Ước mong đã đạt công thành
Chăm lo vun xới vườn thanh niên đời
Trở nên thợ gặt Nước Trời
Bao công bền vững tuyệt vời thành công

Phao-lô dân ngoại lập dòng
Nhóm người nhiệt huyết chung lòng thừa sai
Hiến thân rao giảng Nước Trời
Cho dân bản xứ dòng nòi quê hương

Gắng công Chúa đáp đền luôn
Tuổi già sức yếu Chúa thương giữ gìn
Sống chung Hiệp hội nghĩa tình
Anh em lý tưởng nhiệt thành dẫn nhau.


Tư tế Chúc mừng. 2017.




HỌP QUẦN TẠO SỨC MẠNH

HỌP QUẦN TẠO SỨC MẠNH


Chúng mình chúa tể núi rừng
Cớ sao thiên hạ bắt lùng chúng ta
Bởi ngưồn sức mạnh bao la
Hóa công ban tặng trao cho từng nòi

Bởi vì nòi giống con người
Ham tìm vơ vét về nơi phần mình
Cuộc đời họ cứ triền miên
Thấy gì quý hiếm mau tìm vét vơ

Lòng người không đáy vô bờ
Lấn chen mọi sự diễn ra trên đời
Chúng ta đoàn kết lại thôi
Để mau gìn giữ khỏi thời diệt vong.


Ba bạn thì thầm. 2017.





THÁNH AUGUSTINÔ

THÁNH AUGUSTINÔ


Tuổi xuân lưu lạc giang hồ
Chơi bời khắp chốn gần xa danh lừng
Suốt đời bà mẹ lo buồn
Cầu xin ơn Chúa cho con trở về

Bởi lòng người mẹ kiên trì
Chúa thương ban phước con thì cải tân
Sau làm Giám mục Híp-pôn
Đem Tin Mừng khắp cùng đường Phi châu

Chúa Trời quyền phép biết bao
Đáp đền bà mẹ khổ đau kiên trì
Làm con tội lỗi mọi bề
Trở về cùng Chúa thật thì quý yêu.


Trở nên thánh. 2017.




HIỀN MẪU MÔNICA

HIỀN MẪU MÔNICA


Mô-ni-ca Mẹ mến thương
Nay bao hiền mẫu nhìn gương mẫu bà
Bà người mẹ sống trải qua
Cuộc đời trần thế bao là khổ đau

Chồng con tội lỗi lao đao
Bao nhiên nước mắt đổ trào dốc luôn
Cuối cùng Chúa đã đoái thương
Ban ơn trở lại chồng con hảo hoàn

Con thành Giám mục chủ chăn
Những lời dậy dỗ lừng danh trên đời
Bao nhiên công khó mẹ người
Nêu gương Hiền mẫu khắp nơi gian trần.

Mừng thánh Mônica. 2017






GIÁM MỤC PHỤ TÁ SÀIGÒN

GIÁM MỤC PHỤ TÁ SÀIGÒN



Đức Tồng Giám mục Sài-gòn
Có thêm Phụ tá để luôn điều hành
Cha Nguyễn Anh Tuấn đặt làm
Giám mục phụ tá Giáo hoàng ban cho

Sài-gòn Giáo phận hiện giờ
Nhu cầu quá lớn chăm lo phải cần
Có thêm nhân sự điều hành
Hầu làm công việc cho nhanh hợp thời

Trước nay nhu yếu cần đòi
Thiếu người đáp ứng quản coi chịu đành
Hôm nay Giáo phận tiến lần
Có nhiều nhân sự điều hành quản cai.


Giám mục phụ tá. 2017.





CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN


Năm A - 2017
Tin Mừng Mat-thêu 16:21-27.

Kỳ hào lên án giết Ta
Nhưng Ta sống lại sau ba ngày rồi
Phê-rô kéo Chúa ra ngoài
Thưa Thày đâu phải như lời nói kia

Sa-tan cút xéo mau đi
Đừng nên nguyên cớ cho thì Ta đây
Theo Ta phải bỏ đời này
Quyết mang thập giá hàng ngày mà đi

Dầu sao cũng phải kiên trì
Kéo lê nhọc mệt vững thì theo chân
Cuối cùng mới hưởng hồng ân
Cha Ta sẵn tặng trao ban sau này.

Theo Thầy mà đi. 2017.





BÃO HARVEY

BÃO HARVEY


Har-vey trận bão kinh hồn
Gây bao đổ nát, phố phường thành sông
Nhờ thuyền cứu giúp khắp cùng
 Mạng người mọi chốn cứu luôn được nào

Cũng nhờ nước Mỹ sang giầu
Sau cơn bão tố chóng mau phục hồi
Biết bao tai họa qua rồi
Liên bang ngân quỹ cấp thời giúp sau

Ngợi ca đất nước sẵn nào
Chương trình kế hoặch cho bao việc làm
Văn minh hiện đại mọi đàng
Dự trù tình huống giang san khi cần.

Bão Harvey 2017.



Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2017

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN




Năm A - 2017

Tin Mừng Mat-thêu 16:13-23

Người ta bảo Thầy là ai ?
Người cho Gio-an chết nay trở về
Kẻ kêu là vị tiên tri
Phê-rô thưa : chính Đức Ki-tô rồi

Con là Đá tảng muôn đời
Thầy trao chìa khóa Nước Trời trong tay
Quyền uy ma quỷ hết này 
Chẳng thời phá đổ chuyển lay được nào

Dưới đất tha cởi ai đâu
Trên trời cũng cởi cho mau điều này
Điều gì cầm buộc cho ai
Trên trời cũng buộc như đây dưới trần.

Trao chìa khóa cho Phêrô. 2017



Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017

MẸ THÁC ĐÁ

MẸ THÁC ĐÁ


Bồng Sơn có Mẹ Chúa Trời
Năm xưa Thác Đá mọi người giáo dân
Sớm chiều thấy Mẹ ở gần
Núi cao nhìn xuống cộng đoàn con yêu

Nhưng rồi chinh chiến sớm chiều
Đoàn con ly tán hết đều bốn phương
Mẹ hiền cứ đứng lại luôn
Tại nơi yêu dấu đợi trông con về

Hôm nay yên ổn mọi bề
Chủ chăn dẫn dắt chiên đi về nhà
Hiệp nhau xây dựng nhà thờ
Tạ ơn thờ kính đạo Cha giữ gìn.

Chủ dắt chiên về. 2017.






NỮ TU QUỐC TÁNG

NỮ TU QUỐC TÁNG


Sơ  Pfau Dòng Trái Tim Mẹ
Bỏ quê hương Đức quốc đến tận nơi
Pa-kis-tan chốn xa vời
Chăm lo chung sống người cùi nơi đây

50 năm phục vụ kéo dài
Hôm nay tạ thế tại nơi xứ người
Tổng thống sở tại đạo Hồi
Tuyền cho quốc táng để thời nhớ ơn

Con người  xa bỏ quê hương
Đến nơi chăm sóc bệnh nhân phong cùi
Của một xứ sở xa xôi
Quên mình phục vụ cho đời tha nhân.

Nhớ ơn. 2017.

Soeur Ruth Katherina Martha Pfau
9-9-1929 - 10-8-2017

Tận hiến 50 năm để phục vụ các bệnh nhân
phong cùi tại Pakistan






NGỒI CÔNG VIÊN

NGỒI CÔNG VIÊN


Hành trình đi bộ Hoa Kỳ
Thật là quý hiếm ra đi ngoài trời
Đi đâu chạy vội xe ngồi
Lái mau tốc độ ghi nơi bảng đường

Này mùa hạnh phúc đến luôn
Cho người lớn tuổi tới thường công viên
Dạo chơi tắm nắng thuờng xuyên
Đem theo sách nguyện đọc kinh thuận giờ

Công viên yên tĩnh dễ cho
Cỏ cây cảnh vật thuận ta hướng lòng
Tạ ơn Thiên Chúa yêu thương
Dựng nên trời đất ban chung nhân loài.


Hè công viên. 2017.




NẾP SỐNG CHAN HÒA

NẾP SỐNG CHAN HÒA


Hùm Beo Gấu dữ núi rừng
Bàn tay chăm sóc sống chung một nhà
Lâu ngày chung sống diễn ra
Trở thành thân thiện hợp hòa bên nhau

Hóa công tạo dựng hết nào
Mọi loài thụ tạo ban trao tính tình
Mỗi loài thú tính ưu dành
Loài hiền loài dữ phân minh rõ ràng

Mỗi loài sứ mệnh trao ban
Cho mình phận vụ bảo toàn giang sơn
Giới ranh thuộc phận mình luôn
Giữ gìn bảo vệ trường tồn thiên nhiên.


Bảo tồn. 2017.



MỤC SƯ ĐI DẠO CÔNG VIÊN

MỤC SƯ ĐI DẠO CÔNG VIÊN



Mục sư đi đạo công viên
Dắt luôn cưng chó đi bên với mình
Chó cưng thích thú liên miên
Tung tăng chạy nhảy công viên nắng hòa

Cả ngày bị nhốt tại nhà
Bó chân giữ cẳng chẳng cho ra ngoài
Sớm mai nhờ chủ dạo chơi
Công viên thể dục dắt coi theo cùng

Thật là phúc đức chó cưng
Trung thành bên chủ suốt trong cuộc đời
Được chủ chăm sóc không ngơi
Coi là thú quý bên người chủ luôn.

Chó cưng bên chủ. 2017.


Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

KỶ NIỆM BOM NGUYÊN TỬ

KỶ NIỆM BOM NGUYÊN TỬ






Các hình trên : Giáo dân Nhật Bản tại thành phố Nagasaki rước kiệu tượng đầu Đức Mẹ bị bom nguyên tử 72 năm về trước.



Tượng đầu Đức Mẹ bị bom nguyên tử ngày 
9-8-1945 tại thành phố Nagasaki, Nhật Bản.

Tượng hiện nay được tôn kính tại
Vương cung thánh đường Nagasaki.

Dưới tượng Đức Mẹ là hai chữ 
HÒA BÌNH



Nhật rước ảnh Mẹ cháy đầu
Bom nguyên tử Mỹ dứt nào chiến tranh
Na-ga-sa-ki tỉnh thành
Nhật Bản bảy vạn sinh linh chết liền

Hôm nay sợ bắc Triều Tiên
Gây ra cuộc chiến bom nguyên tử này
Mọi người thế giới lo đây
Nạn nhân có thể còn gây thêm nhiều

Cầu xin lên Mẹ thương yêu
Mọi người con cái cùng đều khấn van
Mẹ cầu cùng Chúa thương ban
Xuống ơn nhân loại bình an thuận hoà.

Sợ bom nguyên tử. 2017.