Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN


Năm A - 2017
Tin Mừng Mat-thêu  10:37-43

Người thương cha mẹ hơn Ta
Tức thời chẳng đáng kêu Ta là Thầy
Ai liều mạng sống hôm nay
Mai sau lấy lại trong ngay Nước Trời

Những ai tiếp đón Con Người
Nước Trời sai đến đậy đời yêu thương
Ai cho chén nước chúng con
Nước Trời sẽ trả công luôn sau này

Đó lời Chúa dậy bảo ngay
Ai vâng thực hiện luôn đây bây giờ
Nước Trời phần thưởng dành cho
Mai sau sẽ lãnh công vô Thiên Đàng.

 Chúa Nhật lời hứa. 2017.

Lm. An-tôn Lê Quang Trình






BAN MÊ THUỘT KIM KHÁNH GIÁO PHẬN

BAN MÊ THUỘT KIM KHÁNH GIÁO PHẬN



ĐỨC KHÂM SỨ CHỦ SỰ THÁNH LỄ

50 năm Chúa đổ hồng ân
Ban Mê Thuột khắp mọi phần đất đai
Cà-phê luôn chín rộ hoài
Muôn người Kinh - Thượng tràn đầy muôn ơn

Giáo dân lòng đạo tốt hơn
Chung nhau sinh sống khắp luôn buôn làng
Dân cư gia nhập làm ăn
Nhiều miền tiến tới dân tăng đông người

Cao nguyên miền đất tốt tươi
Thượng - Kinh hòa hợp tình người cảm thông
Lòng tin tín hữu tôn sùng
Tạ ơn Kim khánh xứng công muôn đời.

Kim khánh Giáo phận. 22-06-2017.

Lm. An-tôn Lê Quang Trình











GIÁM MỤC KHÂM SỨ THĂM XÓM NGHÈO

GIÁM MỤC KHÂM SỨ THĂM XÓM NGHÈO



Trên cao nhìn xuống xóm nghèo
Thấy nào cảnh khổ giống nào Chúa xưa
Sinh nơi hang đá chiên lừa
Chúa Con đã nhận cảnh như bây giờ

Ngay trong tấm bé tuổi thơ
Cảnh nghèo cơ cực có cho gian trần
Chúa Con xuống thế dậy răn
Mọi người hãy sẻ chia phần mình mau

Chủ chiên trách nhiệm trên cao
Hãy mau biết đến nơi đâu nghèo nàn
Hầu cùng với mọi giáo dân
Sẻ chia bao nỗi gian chuân phận nghèo.

Thăm dân biết sự tình. 2017.

Lm. An-tôn Lê Quang Trình





HẢI ĐĂNG CON ĐÂY, CHA

HẢI ĐĂNG CON ĐÂY, CHA



Thiên hạ nói ra nói vào
Rằng con nhảy nhót ào ào đó Cha
Ở đời nhiều chuyện lắm cơ
Người ưng thì bảo vui ca giải phìền

Kẻ không thích lại nói liền
Con làm như vậy chẳng nên đẹp nào
Có khi chuyển Đấng Tối cao
Để Ngài xét xử xem sao việc này

Xin Cha chớ để tai đây
Ở đời lắm sự hằng ngày phiền ưu
Con đây muốn giảm ưu sầu
Múa ca nhảy nhót chút nào giải khuây.

Minh oan trước Cha. 2017

Lm. An-tôn Lê Quang Trình




JULY THE FOURTH

JULY THE FOURTH

Quốc khánh nước Mỹ



Khởi đầu nước Mỹ hôm nay
Xưa bao đất nước Phương Tây kiếm tìm
Đem dân nô lệ theo bên
Khẩn khai chiếm đất từng miền diễn ra

Lâu ngày trao đổi trải qua
Nhóm người hợp tác quốc gia chủ quyền
Đấu tranh Nam Bắc triền miên
Cuối cùng ký kết thành nên Hoa Kỳ

Lập nên Hiến pháp Nội qui
Có ngày Độc lập  hiện thì hôm nay
Thành miền đất Hứa mới này
Mọi người có thể tới đây nương nhờ.

Đất Hứa mới. 2017
















HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊ-RÔ - PHAO-LÔ

HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊ-RÔ - PHAO-LÔ


Phê-rô cùng với Phao-lô
Hai Ngài xấu tốt siêu cơ thế trần
Chúa thương kêu gọi trao ban
Trở thành cột trụ thế nhân Nước trời

Cả hai ơn Chúa đổi đời
Sống cùng với chết chẳng coi ra gì
Miễn là ý Chúa thực thi
Dựng xây bền vững mọi bề trần gian

Chúa đà thách thức sa-tan
Mọi nơi hỏa ngục mở toang hoành hành
Chẳng làm gì nổi công trình
Hai Ngài xây dựng triền miên vững bền.

Lễ kính hai thánh Tông đồ. 2017.



Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

Năm A - 2017


Tin Mừng Mat-thêu 10:26-33.


Các con chớ sợ người ta
Những gì che dấu lộ ra hết này
Sợ chi chết chóc xác thây
Chỉ nên sợ mất liền ngay linh hồn

Lắng lo ăn mặc chi luôn
Tóc tơ mọi sợi Chúa thường coi đây
Những ai tuyên tụng danh Thầy
Chính Thầy xưng nó trước này nhan Cha

Còn ai từ chối tỏ ra
Thầy dây cũng chối trước Cha trên trời
Ngài luôn công thẳng mọi thời
Sẽ ban công thưởng cho người tin theo.



Ai chối từ, 2017



TRẠI TÌNH HIỆP NHẤT

TRẠI TÌNH HIỆP NHẤT
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ XUÂN LỘC



Tiến về nhà Mẹ Hố Nai
Mấy trăm các chị khắp nơi Cộng đoàn
Nghỉ hè về lại hiệp hoan
Trại hè huấn luyện chung toàn chị em

Phục y đồng bộ coi xem
Quần đen áo đỏ mang trên thân người
Hợp bày ca hát vui chơi
Cùng nhau chia sẻ học đòi kỹ năng

Tinh thần phục vụ hảo hoàn
Lo chăm con trẻ chỉ đàng chúng đi
Hợp cùng xã hội đương khi
Chung đường tín ngưỡng Chúa thi dậy răn.



Các giờ lớp hội cầu kinh
Chung nhau kinh nguyện cầu xin Chúa Trời
Ban cho ngày trại mọi người
Chơi vui sốt sắng thu hồi điều hay

Giúp ích cuộc sống hằng ngày
Chăm lo công việc tại ngay cộng đoàn
Để cho sứ vụ hảo hoàn
Sống đời thánh hiến vẹn toàn phận trao




Bao nhiêu hình thức trò vui
Hằng ngày hướng dẫn trẻ chơi thực hành
Lại đem ra cho chính mình
Cùng chơi trong mấy ngày liền diễn ra

Mọi người lớn phải chui qua
Trò chơi trẻ nhỏ dậy cho chúng làm
Mọi người tuân phục thi hành
Để cho vui nhộn tinh thần trại viên

Mấy ngày tình nghĩa chị em
Thêm lòng hăng hái sống bên nhau này
Chị em cảm thấy vui say
Trong luôn lý tưởng hàng ngày hiến dâng.

Trại Tình Hiệp Nhất. Hè 2017.











41 NĂM ĐẠI HỘI MẸ LAVANG PORTLAND

41 NĂM ĐẠI HỘI MẸ LAVANG PORTLAND


Chúng con "Cạn rượu nồng" rồi
Mẹ thương xin với Chúa Trời trao ban
Mọi người về lại quây quanh
Dưới nhan thánh Mẹ tiến hành rót thêm

Bởi trong xã hội triền miên
Ngày ngày tân tiến Đức tin hao mòn
Các con cái Mẹ trông mong
Sống đời nhân chứng Tin Mừng giảng luôn

Nhưng lòng cạn hết rượu nồng
Vài ngày quy tụ Mẹ dùng đổ thêm
Để con cái Mẹ triên miên
Rượu nồng đầy ắp : Đức tin rao truyền.

Đại hội lần 41. 2017







CHÀO MỪNG ĐỨC ÔNG TRÍ

CHÀO MỪNG ĐỨC ÔNG TRÍ


Chào mừng Đức Ông viếng thăm
Anh em Tu sĩ xa xăm lâu ngày
Chúng em Tây Bắc mừng thay
Đức Ông gặp mặt tỏ bày chúng ta

Bao là biến cố trải qua
Trần gian phát triển diễn ra toàn cầu
Tin Mừng cập nhật làm sao
Môn sinh của Chúa biết bao việc làm

Thích nghi xã hội trần gan
Chậm chân sẽ thấy muôn dân xa rời
Với bầu nhiệt huyết mọi người
Đức tin khơi dậy khắp nơi Hoa Kỳ.

Vha Ý, Chủ tịch Tây Bắc, 2017.






Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

HIỆP CHÚNG QUỐC

HIỆP CHÚNG QUỐC



Pa-les-tin đất ngàn xưa
Chúa ban Do-thái  chăm lo nghiệp phần
Ngày nay nước Mỹ Chúa ban
Chung cho nhân loại mọi dân sắc mầu

Trở thành Hiệp chúng quốc mau
Mọi nền văn hóa hiệp nhau hòa đồng
Dựng xây một đất nước chung
Anh em bốn bể sống cùng một Cha

Mang luôn màu sắc diện đa
Văn minh phát triển chăm lo hàng ngày
Mọi người cố gắng dựng xây
Nhà chung nhân loại dưới ngay thế trần.

Hiệp nhất nhau. 2017.


Ghi chú : Trước 1975, nước (the) United States of America được gọi trong tiếng Việt bằng 3 cách :
1. gọi tắt, ngắn nhất, là NƯỚC MỸ ;
2. hơi dài hơn một tí, là NƯỚC HOA KỲ (hoặc HUÊ KỲ thì cũng thế), là gọi theo tên quốc kỳ Mỹ, có 48 rồi 50 ngôi sao, nom tựa tựa như 48 hoặc 50 bông hoa (huê) ;
3. nhưng danh xưng chính thức là HIỆP CHÚNG QUỐC MỸ CHÂU. Danh xưng này dịch hoàn toàn sát nghĩa với danh xưng trong Anh ngữ, nghĩa là CÁC NƯỚC KẾT HIỆP VỚI NHAU Ở CHÂU MỸ

Tuy nhiên lúc bấy giờ, ở miền Nam VN có những phong trào chống Mỹ nổi lên, và người ta dùng những kiểu nói nhạo báng để gọi, như :
1. MỸ gọi bằng MẼO ;
2. HOA KỲ gọi bằng CỜ HUÊ ;
3. HIỆP CHÚNG QUỐC gọi bằng TẠP CHỦNG QUỐC.

Dù sao, nay những phong trào đó đã đi vào thiên thu, còn danh xưng (the) United States (of America) vẫn cứ tồn tại, được dịch chính thức tại Liên Hiệp Quốc trong chữ Tàu là : 合眾國 ( 美洲 ). Năm chữ này đọc theo âm gọi là Hán - Việt đúng là Hiệp Chúng Quốc (Mỹ Châu). Thôi thì Reddite ergo quae sunt Caesaris, Caesari, et quae sunt Dei, Deo (Mt 22:21 ; Sự gì của Cesar trả Cesar, của Thiên Chúa trả Thiên Chúa). Hơn thế nữa : “Est, est”, “Non, non”; quod autem his abundantius est, a Malo est (Mt 5:37 ; "Có [thì nói là] có", "Không [thì nói là] không ; kỳ dư là tự Ác quỷ mà ra). Hiện nay chẳng còn ai có lý do gì để mỉa mai hay nhạo báng nữa, nên cứ chính danh mà gọi !