Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2020

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT

 CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT


Năm B – 2021

Tin Mừng Luca 2:22-40

 

Ngày thanh tẩy giữ luật lề

Ông bà bồng ẵm Con đi thánh đền

Simêon gặp Chúa liền

Vui mừng ngưyện ước nghỉ yên đến thời

 

Ông mừng cất tiếng nói lời

Trẻ này nên cớ nhiều người ngã sa

Anna cũng cất tiếng ca

Ngợi khen Thiên Chúa bao la thương người

 

Thánh gia cuộc sống trên đời 

Sống chung lao khổ có đôi chim hèn

Dâng lên tạ lễ thánh đền

Cám ơn thầy chủ lễ trên bàn thờ.

 

Dâng Con thánh đền. B 21

 

 




THÁNH THỂ TỎ HIỆN

 THÁNH THỂ TỎ HIỆN


Thánh Thể đặt ở hào quang

Giữ gìn có lúc tỏa lan ảnh hình

Giêsu nhan thánh hiện lên

Lâu hai mươi phút tiếp liên rõ nhìn

 

Mọi người thấy tỏ niềm tin

Chúa Giêsu Thánh Thể hình ảnh đây

Thật quyền phép Chúa tỏ bày

Lấy ngay Mình Máu Thánh Ngài dưỡng nuôi

 

Đến dự Tiệc Thánh muôn người

Ai tin sẽ sống đời này đời sau

Chúa hằng có bánh nhiệm mầu

Xin thương ban chúng con mau lãnh hoài.


Phép lạ Thánh Thể. 2020

c










Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

GIÁNG SINH TẠI CÔNG TRƯỜNG THÁNH PHÊRÔ, VATICAN 2020

 GIÁNG SINH TẠI CÔNG TRƯỜNG 

THÁNH PHÊRÔ, VATICAN 2020


I. CÂY GIÁNG SINH



Cây Giáng Sinh và 100 máng cỏ Bê-lem tại công trường Thánh Phêrô đã được thắp sáng tại Vatican vào ngày 11-12-2020.

 

Cây Giáng Sinh tại công trường Thánh Phêrô năm nay cao khoảng 30 m, được trang hoàng bằng những đồ gỗ làm thủ công bởi các người không nhà, gồm cả trẻ em và người lớn.

Trong buổi thắp sáng cây Giáng Sinh ngày 11-12-2020, Đức Thánh cha Phanxicô nói Ngài mong rằng cây Giáng Sinh và các Máng cỏ Bê-lem ở công trường Thánh Phêrô sẽ là « một dấu chỉ của niềm hi vọng » trong một năm được ghi dấu bởi đại dịch coronavirus. Ngài nói :

« Cây Giáng Sinh và các Máng cỏ Bê-lem giúp tạo một bầu khí Giáng Sinh thuận lợi cho việc sống với niềm tin vào mầu nhiệm Giáng Sinh của Đấng Cứu chuộc. Trong ngày Chúa sinh ra, mọi thứ đều nói lên « sự nghèo khó tốt lành », sự nghèo khó phúc âm, làm cho chúng ta được chúc phúc : suy ngắm về Thánh Gia cùng những khuôn mặt khác, sự khiêm nhượng của các đấng ấy đã lôi cuốn chúng ta. »


Cây Giáng Sinh ở công trường Thánh Phêrô năm nay thuộc loài vân sam lớn, là quà tặng của một nước Trung Âu, nước Slovenia, dân số chỉ hai triệu người, cùng với 40 cây nhỏ hơn đặt tại các văn phòng của thành Vatican.

Slovenia là nước tài trợ bữa ăn Giáng Sinh cho những người không nhà nương náu gần Vatican. Sabina Šegula, nữ chủ hàng hoa và là thợ trang trí của Vatican, đã giúp hướng dẫn cho 400 người làm các vật trang trí bằng rơm và gỗ qua video (vì đại dịch).


Cả biển người đến chiêm ngưỡng Cây Giáng Sinh và các Máng cỏ Bê-lem tại công trường Thánh Phêrô, Vatican, 2020.

 

II. 100 MẪU MÁNG CỎ BÊ-LEM 

Cuộc trưng bày các mẫu Máng cỏ Bê-lem dịp lễ Giáng Sinh tại Vatican bắt đầu từ năm 1976. Trước năm 2018, các máng cỏ được trưng bày tại công trường Dân chúng (Piazza del Popolo) ở Roma. Lần này là lần thứ ba cuộc trưng bày được vị lãnh đạo Vatican triển xuất. Năm nay, vì đại dịch, để an toàn, các Máng cỏ được đem trưng bày ở khu trụ lang Bernini nổi tiếng, ôm vòng quanh công trường Thánh Phêrô, một nơi thoáng khí.

Bích chương giới thiệu với công chúng về cuộc trưng bày Máng cỏ Bê-lem tại công trường Thánh Phêrô năm nay :

Hội đồng Giáo hoàng về Xúc tiến việc tái truyền giảng Phúc Âm

100 Máng cỏ tại Vatican

Mở cửa từ 13-12-2020 đến 17-1-2021

từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Đóng cửa : các ngày 24, 25, 26, 27, 31 tháng 12 (2020) 

và các ngày 1, 2, 3, 5, 6 tháng 1 (2021)

Trụ lang của công trường Thánh Phêrô

Vào cửa tự do

 

Trong số những máng cỏ được trưng bày, có thể kể đến Máng cỏ làm bằng cát nén bởi nhóm các nghệ sĩ làm tượng cát : Rich Varano, Radovan Zivny, Susanne Ruseler và Ilya Filimontsev.


Các nghệ sĩ đang hoàn tất tác phẩm cát của mình.

 

Theo BBC, Máng cỏ cát này cần đến 720 tấn cát, do thị trấn Jesolo in Veneto, Italia, cung cấp, sau đó đem trộn nước và ép lại thành từng khối để làm cho chúng được bền chắc.

Dưới đây là hình các nghệ sĩ thực hiện Máng cỏ cát đứng trước tác phẩm của mình.

 

Từ trái qua phải : Radovan Zivny, Susanne Ruseler, Ilya Filimontsev, Rich Varano.



Khách đến chiêm ngắm Máng cỏ cát. Ngay đằng sau, bên phải, là cây Giáng Sinh do các người vô gia cư trang trí.



Cận cảnh Máng cỏ cát.

 

Sau đây là hình ảnh một số Máng cỏ Bê-lem khác được trưng bày tại công trường Thánh Phêrô năm nay.









































Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2020

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

 CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG


Năm B - 2021


Tin Mừng Luca 1:26-38



Khi ấy, thiên sứ Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ David, trinh nữ tên là Maria.


Thiên sứ vào nhà Cô và chào : "Kính chào Bà đầy ân phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà." Nghe lời đó, Cô bối rối, tự hỏi lời chào đó có nghĩa gì.

Thiên sứ liền thưa : "Maria đừng sợ, vì Bà đã đắc sủng cùng Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con Đấng Tối cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu David, tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacob, triều đại Người sẽ vô tận."

Nhưng Maria thưa với thiên sứ : "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biếdt đến nam nhân ?"

Thiên sứ trả lời : "Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà, và uy quyền Đấng Tối cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế, Đấng mà Bà sẽ sinh ra sẽ là Đấng Thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Mà này, Elisabeth, chị họ Bà, cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay kẻ mà thiên hạ gọi là son sẻ đã mang thai được sáu tháng ; vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được."

Maria liền thưa : "Này tôi là tớ nữ Thiên Chúa, xin hãy thành sự nơi tôi như lời thiên sứ truyền."

Và thiên sứ cáo biệt Cô.










CỬ HÀNH LỄ ĐÀI CHÚA VŨNG TẦU

 CỬ HÀNH LỄ ĐÀI CHÚA VŨNG TẦU






Bà Rịa dâng lễ hành hương

Tượng đài Chúa núi Tao Phùng chốn đây

Giáo dân Giáo phận tuôn về

Giám mục Linh mục chung kìa hiệp dâng

 

Mọi người chung hiệp tạ ân

Khắp nơi Giáo phận Chúa ban yên bình

Mọi giáo xứ được an lành

Với cùng đất nước thuận tình nội quy


Giữ gìn nghiêm cẩn mọi bề

Tránh corona virus ít thì lây lan

Quốc gia cũng đỡ liệu toan

Người dân cũng được bớt phần lắng lo.




LÊN CAO VỚI CHÚA

 LÊN CAO VỚI CHÚA





Trèo lên ngàn bậc đỉnh cao

Trên vai của Chúa nhìn nào biển đông

Thấy trời với đất mênh mông

Bàn tay Thiên Chúa kì công an bài

 

Dựng xây vũ trụ mọi loài

Ban cho nhân thế quản cai sử dùng

Đều là con Chúa sống chung

Mọi người dưới đất đều cùng đệ huynh

 

Tại sao lại có chiến tranh

Với lòng thù hận tranh dành lẫn nhau

Coi thường lời Chúa dặn sao

Phải mau hòa thuận vui bao tháng ngày.

 

Lên cao với Chúa. 2020