Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

CHÚA NHẬT XVII THƯƠNG NIÊN

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

NĂM A - 2017



Tin Mừng Mat-thêu 13:44-52

Nước Trời kho báu chôn vùi
Người đi tìm thấy cấp thời để mua
Nước Trời ngọc qúi tìm ra
Vội vàng về bán cửa nhà mua ngay

Nước Trời lưới biển cá đầy
Kéo lên chọn cá từng loài để riêng
Cá ngon bỏ rổ ngay liền
Còn bao cá xấu để yên sau dùng

Cuộc đời con Chúa yêu thương
Chúa ban trí hiểu biết đường thông minh
Thấy gì tốt đẹp dùng tiền
Mua về gìn giữ cho mình dùng luôn.

Con Chúa hiểu biết. 2017.

MẸ LAVANG GIỮA LÀNG ADIDÀ

MẸ LAVANG

GIỮA LÀNG ADIĐÀ



Texas có làng Việt nam
Do Thông Lai Hòa thượng làm chủ xây
A-di-đà gọi làng này
Chùa làng tượng Phật trưng bày trong luôn

Di tích xây dựng bảo tồn :
Tượng đài tổ quốc ghi công anh hùng
Thuyền nhân vượt biển tìm đường
Tượng đài cứu nạn bà Quan Thế Âm

Tượng đài Đức Mẹ La-Vang
Các Ngài cứu khổ thuyền nhân tới bờ
Dân làng kính cẩn tôn thờ
Hương nhang hoa nến trước toà kính dâng.

Làng ADIĐÀ. 2017.


CHA CHĂM SÓC CON

CHA CHĂM SÓC CON


Công cha như núi Thái sơn
Chúa ban sinh sản cho con chào đời
Gia đình đón nhận thật vui
Thấy con mạnh khỏe tươi cười vui luôn

Nhưng con tật bệnh đau buồn
Phải lo chăm sóc trông con suốt đời
Thường ngày xe đẩy dạo chơi
Công viên bưổi sớm nắng trời ban mai

Để con hít thở khí trời
Đổi thay thân thể trong người cậu con
Về nhà ăn uống nghỉ luôn
Thuốc thang bồi dưỡng trông mong an lành.

Tình cha con. 2017.


LAO CÔNG CON NGƯỜI

LAO CÔNG CON NGƯỜI


Quả hoa tình bạn hai người
Ngày xưa phục vụ vùng trời Qui Nhơn
Hồi hưu duyên sống sinh tồn
Quê hương nước bạn đón luôn ở cùng

Gần nhau chỉ cách một đường
Sớm mai đi dạo thông thường gặp nhau
Bạn Hoa Kỳ thích trồng rau
Gặp ngày kết trái mời trao chút tình

Bạn tình vui nhận lòng thành
Chi binh huynh đệ là mình với ta
Lòng thành rộng rãi bao la
Ông Trời gửi tặng trong tim nhân loài.

Trao nhau chút tình. 2017


Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN



Năm A - 2017
Tin Mừng Mat-thêu 13:24-43

Chủ đi gieo giống về nhà
Kẻ thù đêm đến rắc vô cỏ lùng
Chủ ông bảo để mọc chung
Tới mùa cắt bỏ đốt trong lò này

Hạt rau cải nhỏ bé đây
Nhưng gieo xuống đất mọc hoài vươn cao
Nước trời còn ví men nhào
Làm cho bột dậy thơm ngào mùi men

Cuộc đời tín hữu triền miên
Làm gương như muối như men cho đời
Ai coi sẽ thấy nơi người
Các con cái Chúa tại nơi gian trần.

Con cái men muối. 2017.




TỔNG GIÁO PHẬN MIỀN TRUNG VIỆT NAM

TỔNG GIÁO PHẬN MIỀN TRUNG VIỆT NAM


Qui Nhơn Giáo phận Đàng Trong
Một ngàn tám bốn bốn (1844) cùng chia luôn
Qui Nhơn chung với Sài-gòn
Thành hai Giáo phận Đàng trong song hành

Rồi từ đây tiếp chia thành :
Một ngàn tám bốn sáu (1846) Vinh ra đời
Một ngàn tám trăm năm mươi (1850)
Huế thành Giáo phận tiếp thời diễn ra

Một ngàn chín trăm ba ba (1933)
Kon-tum, Thanh Hóa hai toà dựng xây
Một ngàn chín năm bẩy (1957) đây
Qui Nhơn chia cắt ra này Nha Trang

Một ngàn chín sáu bẩy (1967) sang
Nha Trang, Ban-mê-thuột phân hai này
Một ngàn chín bẩy nhăm (1975) đây
Nha Trang, Phan Thiết chia này diễn ra

Một ngàn chín trăm sáu ba (1963)
Qui Nhơn, Đà Nẵng chia ra hai rồi
Một ngàn chín trăm sáu mươi (1960)
Lập hàng Giáo phẩm dòng nòi Việt Nam

Ba Giáo tỉnh: Bắc, Trung, Nam
Thành nên Giáo hội Việt Nam ba miền
Từ đây dòng giống tổ tiên
Hiệp nhau duy nhất anh em chung nhà.

TÓM LƯỢC GIÁO TỈNH MIỀN TRUNG.

( Qui Nhơn 1844, Vinh 1846, Huế 1850, Thanh Hóa 1932,
Kontum 1932,  Nha Trang 1957,   Ban-mê-thuột 1967,
Đà Nẵng 1963,  Phan Thiết 1975.)







ĐẠI HỘI PHÓ TẾ VII CALIFORNIA

ĐẠI HỘI PHÓ TẾ VII CALIFORNIA



Trăm thầy Phó tế, phu nhân
Việt Nam khắp Mỹ hai năm một lần
Họp nhau Đại hội luận đàm
Về công việc phục vụ làm tốt hơn

Bao miền Hội Thánh cần luôn
Các thầy phục vụ cho trong cộng đoàn
Lớp người Phó tế rất cần
Chăm lo công việc giảng loan Tin Mừng

Tạ ơn Thiên Chúa đoái thương
Việt Nam con cháu tông dòng đức tin
Cha ông Tử đạo lưu truyền
Nhiều ơn Chúa chọn hiến mình tiến dâng.

ĐẠI HỘI PHÓ TẾ CA. 2017.



GIA ĐÌNH ĐỒNG TÍNH TỎ BÀY

GIA ĐÌNH ĐỒNG TÍNH TỎ BÀY


Những người đồng tính hôm nay
Ngày xưa ẩn kín ít ai biết đàng
Hoặc kêu ái nữ ái nam
Đâu trưng lộ diện đàng hoàng ra đây

Nay trên đất Mỹ tỏ bày
Luật pháp công nhận họ nay có quyền
Hôn nhân đồng phái gia đình
Hiên ngang bày tỏ thanh thiên rõ là

Trước nhà hãnh diện treo cờ
Gia đình đồng tính thật là hiên ngang
Cùng chung nhân loại trần gian
Quyền hành phải được ngang hàng trời sinh.

Đồng tính bày tỏ. 2017.

BAN-MÊ-THUỘT HOA NỞ

BAN-MÊ-THUỘT HOA NỞ




Cà-phê bông trắng nở rộ
Đất Ban-mê-thuột mầu mỡ tốt tươi
Chủ vườn vun xới chăm coi
Tỉa cành cắt lá sâu còi loại mau

Nắng mưa trời đổ xuống nào
Mùa màng hứa hẹn đem vào bội thu
Lẫm kho cơi rộng lớn to
Chứa vào đầy ắp bõ cho công làm

Nước Trời kho lẫm Thiên đàng
Mênh mông mở rộng mùa màng đợi trông
Đoàn người thợ gặt nương đồng
Mang về kho lẫm đầy trong Nước Trời.

Cà-phê rộ nở. 2017

Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN


Năm A - 2017
Tin Mừng Mat-thêu 13:1-23

Dụ ngôn kể chuyện một người
Đi gieo hạt giống ở nơi ruộng vườn
Hạt vưong bờ ruộng chim ăn
Hạt rơi sỏi đá mọc luôn chết liền

Hạt vào gai góc mọc lên
Nhưng rồi chết nghẹt chẳng nên giống nào
Hạt rơi vào đất phì nhiêu
Sinh hoa kết quả thêm nhiều mãi luôn

Người nghe Lời Chúa coi thường
Không đem thực hiện ở trong đời mình
Tức thời Lời Chúa mất liền
Chẳng còn có thể sản sinh lợi gì.

Nghe gìữ Lời Chúa. 2017



CHÚA THƯỞNG BAN

CHÚA THƯỞNG BAN


Tạ ơn Thiên Chúa thưởng ban
Bao nhiêu thử thách gian truân tháng ngày
Lòng tin tín hữu vẫn đầy
Cha ông tử đạo gương lây dòng nòi

Một lòng tin kính Chúa Trời
Qua muôn gian khổ để Người trao ban
Việt Nam đất nước hồng ân
Nhiều ơn kêu gọi dấn thân Nước Trời

Chủ chăn huy động mọi người
Góp công xây dựng chốn nơi học hành
Luyện tu chuẩn bị trở thành
Đoàn người đạo đức quên mình giảng loan.

Chuẩn bị nơi chốn. 2017.



HỘI NGHỊ G 20

HỘI NGHỊ G 20


Các nước giầu có họp nhau
Định đoạt thế giới thế nào tiến thăng
Nước giầu quá nước nghèo nàn
Chiến chinh nước nhỏ sát tàn không ngơi

Lý do hậu quả con người
Chỉ mong giầu có cho nơi quê mình
Các nơi bé nhỏ triền miên
Mưu mô cường quốc đặt trên đầu hoài

Ước mong những cuộc họp này
Những nhà ý thức nhân loài sống chung
Tình người quý trọng vô cùng
Sẻ chia tài sản của chung loài người.

G 20 họp. 2017.






Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

CÂU KINH THÁNH MỖI NGÀY - THỨ 6 - TUẦN 14 TN

CÂU KINH THÁNH MỖI NGÀY
THỨ 6 - TUẦN 14 TN



Bài Đọc I : Sáng thế 46:1-7, 28-30



Tin Mừng : Mat-thêu 10:16-23





Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN


Năm A - 2017



Tin Mừng Mat-thêu 11:25-30

Hỡi người bé mọn Chúa Trời
Chúa thương mặc khải Nước trời đến cho
Hơn người hiền triết suy tư
Nghĩ suy chẳng hiểu tối mù tâm can

Hỡi ai gánh nặng đa đoan
Đến Ta bổ sức nhẹ nhàng giúp luôn
Gánh Ta nhẹ nhõm trên đường
Ách Ta êm ái dịu dàng dễ mang

Gánh Ta ở giữa trần gian
Ai luôn vác lấy lên đường để đi
Hãy luôn vác lấy kiên trì
Cha Ta sẽ thưởng công thì mai sau.

Vác khổ giá hằng ngày. 2017