Thứ Hai, 20 tháng 12, 2010

MỌI NGƯỜI GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT TIỄN Đ ƯA CHA LÊ TH ANH THIÊN VỀ LÒNG ĐẤT MẸ







Mọi người Giáo phận tiễn đưa
Con người tận tụy trải qua cuộc đời
Bốn mươi chín năm mau trôi
Chăm lo phục vụ Nước trời trần gian

Bao nhiêu vất vả lo chăm
Bên mình có Chúa ban ân giúp nào
Nay về nhà Chúa trên cao
Thưởng công bù đáp công lao gian trần

Một lưu niệm mãi lâu năm
Lần kia ghé tới cha Hân thăm này
Tưởng Hà lan xứ nơi đây
Vào nhà xứ chủ vắng ngay mất rồi

Tôi ngồi cửa dợi chờ thôi
Chủ về lại chính ngay rồi cha Thiên
Ngài mời khách uống liền
Một chai nước ngot, chuối đem cùng mời

Xong rồi chỉ khách qua nơi
Hà lan B xứ hiện thời cha Hân
Cám ơn từ giã đi sang
Xứ cha Hân ở thăm bạn bè.

Không có nhận xét nào: