Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU CHÚA NĂM A 26-06-2011






CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MAU CHÚA NĂM A 26-06-2011

Ga, 6, 51-59


Bánh hằng sống bởi trời đây
Ai ăn sẽ được sống ngay muôn đời
Bánh Ta ban tặng các ngươi
Chính là thịt bởi mình người của Ta

Bởi đây sẽ được ban ra
Cho nào sự sống người ta thế trần
Những người Do thái ghét ganh
Đặt ra vấn nạn rõ rành như sau:

Sao ông có thể cho nào
Chúng ta ăn thịt ông sao được này?
Chúa liền đáp trả cho ngay:
Qủa ta bảo thật như này các ngươi:

Ai không ăn thịt Con Người
Và không uống máu Ta thời trao ban
Sẽ không có sự sống sanh
Trong ngày sau hết vẹn toàn cánh chung

Bởi vì thịt Ta thần lương
Máu Ta của uống ban luôn cho đời
Ai ăn thịt máu Ta rồi
Thời lưu nán lại trong người Ta đây

Chính Ta đã ở trong ngay
Của nơi người ấy xum vầy cùng nhau
Cũng như Cha của Ta mau
Đấng hằng sống đã sai nàoTa dây

Và Ta đã sống bởi Ngài
Thời ai ăn uống Ta này giống như
Cũng thì được sống bời nhờ
Vào nơi sự sống của Ta tức thời

Đây là bánh thánh bởi trời
Chẳng như tiên tổ ăn rồi chết đâu
Ai ăn thứ bánh này vào
Sẽ cho sự sống dồi dào trường sinh

Điều này Ngài nói rõ rành
Nơi Ngài dậy dỗ đám dân đông rồi
Tại nơi Hội quán đông người
Các- phác-na-um chốn nơi rõ ràng.






Thêm Ảnh

Không có nhận xét nào: