Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2008

Huấn Ca - Chương 41 - 51

SỰ CHẾT

CHƯƠNG 41

1. Hỡi ơi thần chết trên đời
Đắng cay biết mấy khi hồi tưởng mi
Cho người ẩn dât an vì
Cho người nhàn hạ mọi bề êm xuôi
Cho người còn sức đồng thời
Để hầu tận hưởng vui chơi thỏa người.
2. Hỡi ơi thần chết trên đời
Án ngươi thật đúng đó rồi biết bao
Cho người thất thểu lao đao
Cho người ngõ bí chẳng nào thoát thân
Cho người đương bị hoang mang
Và đành tuyệt vọng hết đàng lối đi!
3. Hỡi con chớ sợ chết kìa
Án này đã sẵn tất thì trên con
Hãy nên nhớ trước sau luôn
Mọi người chung án với con một đàng.
4. Đó là án định rõ ràng
Từ nơi Thiên Chúa truyền loan ra rồi
Làm sao con chống luật trời
Thoát tay thượng đế ở đời được chăng?
Mười hay là một trăm năm
Và cùng tiến tới một ngàn năm đây
Tại nơi âm phủ chốn này
Chẳng còn ai nghĩ đến ngay sống còn!

SỐ PHẬN CỦA KẺ HƯ ĐỐN

5. Con hư mất nết lăng loàn
Cả thành đàm tiếu vang ồn tiếng ra
Đó là mưu duệ dòng nhà
Vô loài độc ác trải qua ở đời.
6. Cháu con kẻ ác tất thời
Quyền hành hủy diệt mất nòi chúng ngay
Giống dòng của chúng hiện nay
Do cơn đói kém thẳng tay hoành hành
7. Cha làm điều ác gian manh
Cháu con nguyền rủa đổ dành lên ông
Bởi cha đã tạo nên luôn
Cháu con mang nhục chịu trong suốt đời.
8. Khốn cho nòi giống các ngươi
Những phường vô đạo vô nòi kia ơi!
Các ngươi bỏ luật Chúa Trời
Hầu đi sống với cuộc đời lôi thôi!
9. Lớn mau lãnh họa tai rồi
Sinh sôi ra để chịu thời rên la
Té chân để bị người ta
Rủa nguyền cho mãi diễn ra ở đời.
10. Điều gì đã bởi không rồi
Sẽ thời cũng lại trở hồi về không
Giống như những kẻ vô luân
Từ hư vô cũng về nguôn hư vô.
11. Phù sinh thân xác mặc cho
Con ngưoi mang lấy tròn chu thân này
Nhưng danh nhân nghĩa ở đây
Không dè mai một phải bay khi nào
12. Hãy lo tiếng tốt thơm lâu
Dính kèm luôn mãi tiếp sau mọi thời
Hơn là kho báu ở đời
Chẳng dè tồn tại lâu rồi kéo ra.
13. Cuộc đời có tốt trải qua
Cũng thời chỉ kéo thêm gia ít ngày
Danh thơm còn mãi kéo dài
Tháng ngày vô tận tiếp hoài mãi luôn.

XẤU HỔ

14a. Hãy nghe đây hỡi các con
Những người liêm sĩ dậy luôn ở đời
14b. khôn ngoan giấu kín kỹ rồi
Kho tàng cất xó, chúng thời ích chi?
15. Thà là người khéo mọi bề
Dạy truyền cái dốt ngu si mình này
Hơn là kẻ cất giấu đây
Sự khôn ngoan có trong ngay mình rồi.
16. Hãy nên tự biết hổ ngươi
Theo như những cách ta thời đoán sau
Vì không phải xỉ nhục nào
Cũng nên dè dặt tránh sao thoát này
Và không phải hổ ngươi đây
Cũng là điều đáng chịu ngay vào liền.
17. Trước nhan cha mẹ của mình
Hãy đi xấu hổ bởi sinh điếm đàng
Trước nơi kẻ lớn vua quan
Hãy nên xấu hổ bởi luôn dối lừa.
18. Trước nhan chủ ông,chủ bà
Bởi đi lừa bịp diễn ra hàng ngày
Trước dân tụ họp nơi này
Bởi vì tội nghịch dân đây thấy kìa
19. Trước ngay thân hữu bạn bè
Bởi vì bội tín tất thì diễn luôn
Với nơi chỗ ngụ nhờ thường
Bởi vì chính sự kiêu căng đó kìa
Bởi vì bội ước hẹn thề
Bởi vì chối chút bánh mì tha nhân
Bởi vì từ khước nài van
Của người bên cạnh đồng hành theo xin.
20. Bởi vì ngậm miệng lại liền
Chẳng thời đối đáp tiếp liên lời chào.
Bởi vì mắt để nhìn vào
Những cô gái điếm với nào ước mơ
Bởi vì chẳng nhìn nhận ra
Những điều lẽ phải trải qua sẽ làm
Bởi vì cản trở chia phân
Chia ngay đồng loại lãnh phần sẵn đây
Bởi vì con mắt nhìn ngay
Vào người con gái hiện nay có chồng
Bởi vì mắt lại ngó trông
Những cô con gái đương trong dậy thì
Bởi vì cứ muốn lân đi
Đến bên giường của người kia đang nằm
Bởi vì đối với bạn thân
Buông lời nhục mạ chẳng ngần ngại chi
Bởi vì cho họ rồi thì
Lại quay trở lại moi kìa móc ra
Vì phao đồn những lời qua
Đã do nghe ngóng được đà nói lên
Bởi vì đã biết lộ liền
Những mưu bí mật lộ trình diễn ra.
Việc làm như vậy thật là
Con người liêm xỉ trải qua ở đời
Và con đường nghĩa đồng thời
Trước nơi trần thế mọi người ngợi ca.

CHƯƠNG 42

1. Nhưng vì các việc đây là
Con đường xấu hổ diễn ra như này:
Không vì những cách nể đây
Hầu luôn phạm tội vào ngay thân rồi.
2. Con đường xấu hổ với người
Vì lề luật của Chúa Trời đã ban
Và vì điều lệ phải làm
Cũng vì lẽ phải, tha hàng tội nhân.
3. Con đường xấu hổ vì rằng
Phải đi dò hỏi bạn đàng cùng đi
Cùng vì phận sự phải chia
Gia tài của cải cho kìa bạn thân.
4. Con đừng xấu hổ vì rằng
Những điều nhỏ mọn: đòn cân, đĩa dùng
Về nào cặn kẽ cân đong
Đấu dùng, cân quả, đong dung ít nhiều.
Và vì thâu lợi tiếp theo
Thâu nhiều thâu ít cho đều bản thân
5. Con đường xấu hổ vì rằng:
Về điều ước lượng số hàng hóa buôn
Về điều nghiêm nghị dạy con
Về đòn hằn xước trên sườn tớ tôi
Bởi vì việc chúng biếng lười
Cho nên đòn vọt trên người phải mang.
6. Gặp cùng người vợ đoảng đang
Ấn niêm gìn giữ là đường khôn ngoan
Nơi đâu có kẻ gian manh
Hãy đi khóa chặt để ngăn phòng ngừa.
7. Gia tài của gởi người ta
Phải cho biết số rõ ra cân lường
Chi thu nhất nhất thấu tường
Sẵn sàng sổ sách ghi luôn rõ ràng.
8. Con đừng xấu hổ vì rằng:
Bởi điều sửa dạy cho hàng đứa ngu
Với nào những kẻ già nua
Bị người tố cáo cho là ô dâm
Mọi điều con đã dám làm
Tỏ ra học giả uyên thâm thực hành
Là người kinh luyện lão thành
Ở nơi trần thế trước toàn sinh linh.

CHA LO LẮNG CHO CON CÁI

9. Người cha cột trụ gia đình
Với cô con gái cha hiền lắng lo
Bao nhiêu những nỗi bất ngờ
Làm ông mất ngủ sôn so bận lòng
Khi con còn nhỏ tí hon
Sợ con vượt tuổi kết hôn quá thì.
Khi con đến tuổi vu qui
Sợ rồi bị ghét thị khi nhà người.
10. Khi là thiếu nữ xinh tươi
Sợ con bị quyến rũ thời sinh hư
Khi còn nhà, bố sợ thì
Mang bầu hoang chửa tiếng kìa vang luôn
Khi về ở tại nhà chồng
Sợ con lộn xộn thất trung với chàng
Và con khi đã đồng sàng
Sợ rằng chẳng có con mang tiếng đời.
11. Con gái xấu nết lả lơi
Cha luôn nghiêm nghị trông coi canh chừng
Kẻo nên cười diễu đối phương
Cả thành đàm tiếu, dân buông rủa nguyền
Kẻo bôi nhục nhã cha sinh
Tại nơi công hội cổng thành diễn ra
Chỗ nơi nó phải ở là
Chốn nơi cửa sổ nhòm qua chẳng làm
Tại nơi nó ở ban đêm
Đường quanh ngõ tắt rào liền lại ngay.
12. Chớ nên để nó phơi bày
Khoe khoang nhan sắc bạn trai khi nào
Chốn nơi bạn gái ngồi đâu
Chớ nên để nó ngồi vào chuyện van.
13. Vì từ áo xuống bò lan
Bao nhiêu mối mọt lan tràn bò ra
Cũng từ nơi của đàn bà
Bao nhiêu điều ác trải qua lưu tồn.
14. Thà là cái ác đàn ông
Còn hơn đức nghĩa bởi luôn đàn bà
Gái hư nguyên cớ bày ra
Làm cho mặt mũi rõ là ô danh.

II. VINH QUANG CỦA THIÊN CHÚA

1. TRONG THIÊN NHIÊN

15. Tôi muốn tưởng niệm trọn toàn
Các điều Thiên Chúa đã làm mọi nơi
Và điều tôi đã ngắm coi
Tôi đây muốn kể hết rồi ra ngay
Chính do bởi những lời Ngài
Hoàn toàn công việc hiện nay luôn thời
Bởi do thiện ý Chúa Trời
Mọi loài tạo dựng nên rồi như y
16. Mặt trời đã mọc tức thì
Chiếu soi tỏ hiện trên kia muôn loài
Vinh quang Thiên Chúa tỏ bày
Trên ngay vạn vật của Ngài tạo ra
17. Muôn vàn chư thánh ngợi ca
Cũng không đủ sức tỏ qua việc Người
Những điều kỳ lạ ở đời
Do Ngài tạo dựng luôn thời triền miên
Chúa ban tặng các cơ binh
Biết bao sức mạnh trung kiên vững vàng
Hầu cho đứng trước vinh quang
Của Ngài chiếu tỏa trên dương gian này.
18. Chúa thời thấu suốt hết ngay
Cả nơi vực thẳm, sâu đầy uông mang
Các nơi tăm tối dạ lòng
Ngài thời cũng thấu biết đường hết trơn
Ngài còn quán triệt hết luôn
Mọi nơi bí mật ở trong chúng này.
Vì Ngài nguồn hiểu biết đây
Và nhìn thấy trước cả ngay thời điềm.
19. Ngài còn loan báo cho xem
Tương lai quá khứ cùng liền kế nhau
Chính Ngài sắp đặt ra bao
Đáy sâu bí ẩn đã hầu diễn ra
20. Tinh khôn chẳng thể vượt qua
Khuất che mắt Chúa lẩn xa đàng nào
Không gì trốn chạy được đâu
Khỏi ngay nhan Chúa để hầu thoát dây.
21. Các điều hùng vĩ phơi bày
Bởi khôn ngoan của chính Ngài tạo nên
Và Ngài đã đắn đo liền
Từ ngay của đầu tiên vĩnh tồn
Ngài là Đấng độc nhất luôn
Không thêm không bớt vào trong mình Người
Ngài không cần có ai rồi
Làm người cố vấn cho thời Ngài đâu.
22. Quả là tuyệt diệu biết bao!
Mọi công việc của Ngài hầu dựng nên.
Và còn kinh ngạc triền miên
Gẫm suy công việc ở trên của Người.
23. Mọi công trình sống luôn thời
Và hằng vâng phục theo lời truyền mau.
24. Mọi loài tạo vật khác nhau
Nhưng Ngài không dựng vật nào thừa luôn.
25. Thật là bỉ sắc tư phong
Ai kìa ngắm chán cảnh trông huy hoàng?

MẶT TRỜI

CHƯƠNG 43

1. Ánh quang chiếu rọi tỏ lan
Bầu trời lồng lộng nên xanh biếc màu
Vòm trời trải rộng biết bao
Nguy nga sáng lạn ngắm sao tuyệt vời!
2. Mặt trời vừa ngó rạng ngời
Ánh quang tỏ sáng chiếu soi nắng hồng
Thật là kỳ lạ khôn lường
Việc làm của Chúa lưu tồn trần gian
3. Giữa trưa ánh nắng tỏa lan
Làm sôi sùng sục thế trần dậy lên
Trước ngay sức bỏng nóng ran
Ai đương đầu nổi của cơn nóng này?
4. Bể lò nung đỏ hồng ngay
Mặt trời tung toé lửa bay thiêu đồi
Ánh quang chiếu rọi khắp nơi
Chói chan lóe mắt bao người nhìn mau.
5. Gia-vê Ngài thật lớn lao
Đấng làm ra nó, theo bao lời Người
Oai nghiêm của chính Chúa Trời
Thật như hỏa tốc mau thời bay đi.

MẶT TRĂNG

6. Mặt trăng cũng có tức thì
Sáng soi các buổi tối kìa sáng trưng
Quyền cai tiếp mãi không ngừng
Dấu làm muôn thuở cứ luôn duy trì
7. Trăng soi định hạn tính kỳ
Cho bao lễ tiết ngày thì diễn ra
Ánh quang khả ái trải qua
Đồng thời tối lại dần dần phủ che.
8. Những ngày nguyệt sóc hạn kỳ
Đổi thay mới lại trăng thì tạo nên
Thật là kỳ lạ tròn viên
Tuần hoàn theo bước đến liền khắp nơi
Trăng sao như đuốc chiếu soi
Dặm trường lữ khách xa vời bước đi
Ánh trăng soi chiếu tư bề
Bầu trời tỏa rạng tràn trề ánh quang.

CÁC SAO

9. Với bao tinh tú huy hoàng
Vinh quang chói sáng ngai vàng Gia-vê
10. Rắp vâng theo lệnh mọi bề
Khi lời Đấng Thánh truyền thì ban đây
Chúng đi vâng lệnh liền ngay
Trạm canh, tỉnh thức đêm ngày không ngơi.

CẦU VỒNG

11. Hãy coi vầng mống bầu trời
Ngợi ca chính Đấng đã thời dựng nên
Nó thời xinh đẹp tỏa lên
Huy hoàng lộng lẫy ở trên chính mình
12. Vòm tròn rực rỡ quang vinh
Do tay Thiên Chúa oai quyền trương ra.

KỲ QUAN THIÊN CHÚA

13. Hét lên sấm nổ vang hòa
Án tuyên, Ngài lệnh chớp đà loé bay
14. Bởi Ngài đã tác tạo gây
Ra cho kho lẫm trong tay quyền hành
Ngài truyền mây đã bay nhanh
Như chim cất cánh thoát thân bay chuồn.
15. Quyền năng Ngài xuống mây buông
Ban cho sức mạnh trong cơn vẫy vùng
Mưa rơi như đá dăm tung
Buông rơi thả xuống cho luôn thế trần
16. Tiếng vang sấm nổ kêu ầm
Làm cho mặt đất như gầm thét lên.
17a. Ngài truyền sức mạnh vâng liền
Làm cho đồi núi đảo điên rung chuyền
Oai quyền Ngài làm nổi lên
Gió Nam ào thổ cả miền chuyển rung.
17b. Đồng thời gió Bắc nổi luôn
Một cơn giông tố bão bùng rộng lan
Ngài tung vãi tuyết lan tràn
Như bầy chim đến rải đàn nơi nơi
Tựa hồ châu chấu bò ngoi
Khắp trên ruộng đất chẳng rời nơi nao
18. Sắc màu trắng xóa biết bao
Làm cho loé mắt chẳng sao ngó nhìn
Trước cơn bão tuyết tiếp liên
Lòng kinh khiếp đảm gây liền hoang mang
19. Ngài tung như muối tràn lan
Sương bay gió lạnh ngập tràn nơi nơi
Đóng băng óng ánh nhỏ rơi
Như dường ngọc chuốt trên trời thả buông
20. Ngài cho gió bắc thổi luôn
Ao đầm đông lại thành đường khối băng
Mặt trên vực nước như dường
Nắp che phủ kín che luôn bảo trì
Giống như áo giáp tứ bề
Mặc cho mặt nước hết nguy giữ gìn.
21. Giống như hạn hán đến liền
Đốt thiêu thảo mộc mọi miền đồi non
Giống như lửa cháy bùng luôn
Rụi thiêu hết cỏ nội đồng sẵn đây.
22. Còn như liều thuốc ban này
Mây mù khí ẩm giải khuây nực nồng
Sương sa làm mát dịu luôn
Cho vùng đất cháy vừa xong nơi này
23. Ý thâm Ngài chiến thắng đây
Con Rồng đối nghịch ở ngay gian trần
Tại nơi vũ trụ uông mang
Ngài trồng các đảo lan tràn khắp nơi.
24. Những người vượt biển ra khơi
Đã đi kể lại tai thời được nghe
Biết bao khiếp đảm lạ kỳ
Ở nơi biển rộng đương thì diễn ra
25. Rất nhiều kỳ quan lạ xa
Diễn ra kinh dị bao la hàng ngày
Trong nơi công việc của Ngài
Biết bao sinh vật, mọi loài thủy tai.
26. Hầu cho để giúp việc này
Các vì thần sứ vội ngay lên đường
Cũng do lời của Ngài luôn
Ngài đi thực hiện như dường muốn sao!
27. Bao nhiêu thấm thía cho nào
Để hầu đủ nói bằng bao ý lời
Chung qui chỉ một lời thôi:
"Ngài là tất cả mọi loài tạo ra".
28. Ta đây hãy cất tiếng ca
Tán dương mọi sự trải qua bởi Ngài
Ngài là Đấng lớn siêu vời
Vượt hơn mọi sự Ngài thời tạo luôn
29. Gia-vê là Đấng kính tôn
Cùng đáng kính sợ muôn muôn ngàn lần
Quả là kỳ diệu muôn vàn
Lời Ngài quyền phép toàn năng mọi bề
30. Các ngươi tôn kính Gia-vê
Cất cao tiếng chúc tụng kìa vang liên
Hết luôn cả sức lực mình
Cũng chưa thấm thoát đủ liền vào đâu
Để hầu tôn kính xứng nào
Các ngươi hết sức kêu gào lên đi
Chớ nên quản ngại mệt gì
Bởi vì chẳng thể làm chi đủ này.
31. Ai đà thấy Chúa rồi đây
Để mong kể lại cho ngay mọi người
Và ai tôn kính Chúa Trời
Như Ngài đã đáng bởi Người xứng luôn.
32. Còn bao điều diệu kỳ hơn
Những điều Ngài đã làm thường ra đây
Tôi nay mới chỉ biết ngay
Một phần nhỏ xíu việc Ngài làm thôi.
33. Gia-vê đã tạo nên rồi
Trọn toàn tất cả ở nơi gian trần
Ngài thời đã tặng khôn ngoan
Cho người nhân đức thế trần lãnh ơn.

2. TRONG LỊCH SỬ CA NGỢI TỔ TIÊN

CHƯƠNG 44

1. Tôi đây muốn cất tiếng lên
Ngợi ca nhân đức người trên thế trần
Thay kìa bao bao vị cha anh
Muôn thời kế tiếp dương gian nối dài
2. Gia-vê đã để dành này
Cho phần của họ luôn hoài vinh quang
Từ ngàn xưa tỏ rõ ràng
Ngài là vĩ đại cao sang muôn ngàn
3. Bởi vương mệnh họ điều hành
Quản cai làm chủ cơ phần nước non
Bởi tài thao lược dự tồn
Trở thành danh chiến công lẫy lừng
Bởi thông minh sẵn đáy lòng
Thành ra mưu trí sẵn luôn giải bày
Bởi lời sấm của họ đây
Trở thành cố vấn hiện này suốt thông.
4. Bởi vì mẫn tiệp có luôn
Đã đi thống lãnh muôn dân nước này
Bởi do trí lỗi lạc đây
Đã cầm quyền thế hàng ngày chư dân
Bởi do trước thuật sẵn sàng
Đã là thượng trí khôn ngoan ở đời
Bởi chăm giữ truyền thống rồi
Đã đi ăn nói những lời châm ngôn.
5. Biết bao người đã cất luôn
Bài ca đúng điệu vinh tôn khen ngời
Bao người đã viết những lời
Châm ngôn lữ thứ muôn thời học noi.
6. Bao vĩ nhân sống ở đời
Lắm tài, nhiều đức mọi thời nể coi
Và còn một số những người
An cư lạc nghiệp cuộc đời sướng luôn.
7. Sinh thời họ được kính tôn
Ngày đời cũng được hưởng dương oai vì.
8. Trong con số những người kia
Có người tên tuổi lưu ghi ở đời
Mọi ngươi thiên hạ nhìn coi
Tấm gương họ sống mọi thời nêu lên.
9. Có người nay đã vãng sinh
Không ai còn nhớ đến tên họ rồi.
Họ xong đời, tức xong xuôi
Cũng như chẳng có ở đời này đâu
Cả ngay con cái họ sau
Cũng thời như thế giống nhau cả bày.
10. Còn như với lớp người đây:
Là người đức nghĩa sống ngay tốt lành
Phước ân của họ lãnh phần
Bao la công phước nghĩa ân vô vàn
11. Nơi dòng giống họ truyền sang
Phước ân, ơn huệ lưu tràn bền lâu
Nghiệp cơ của họ tiếp sau
Hết con đến cháu kế nhau lưu tồn.
12. Trong giao ước thuộc giống dòng
Họ luôn đứng vững một đường diễn ra
Nhờ vào dòng họ trải qua
Cho con cho cháu thật là trung kiên
13. danh thơm họ mãi lưu truyền
Nghĩa ân họ, chẳng bị quên bao giờ
14. Xác thân họ có vãng qua
Cũng thời chôn cất diễn ra an bình
Và tên tuổi họ sống sinh
Trải qua đời nọ tiếp liền đời kia.
15. Sự khôn ngoan họ tất thì
Cộng đoàn truyền tụng lưu ghi muôn thời
Tại nơi công hội thuật lời
Ngợi khen danh họ cho người hậu lai.

KHA-NỐC

16. Kha-nốc khi sống ở đời
Luôn vui lòng Chúa nên Người đem đi
Đây là dấu thật lạ kỳ
Về điều tri thức cho kìa đời sau.

NÔ-Ê

17. Nô-ê đức nghĩa bấy giờ
Trọn lành hoàn hảo kính thờ Chúa luôn
Vào thời Hồng thuỷ giệt chung
Trở thành người kế tiếp trong thế trần
Nhờ ông số sót trần gian
Và lời Giao ước thế nhân tiếp đường.
18. Ước giao đã ký với ông
Thế nhân khỏi bị luông dường diệt tiêu.

ÁP-RA-HAM

19. Áp-ra-ham tổ dòng trào
Vinh quang tên tuổi chẳng hầu vết nhơ
20. Ông tuân lệnh Chúa truyền cho
Ngài ban Giao ước trải qua muôn đời
Chính trong xác thịt ông rồi
Với bao thử thách nên người tín trung
21. Cho nên Chúa hứa với ông
Là Ngài chúc phước cho tông dòng nòi
Do ông sinh sản ra đời
Đông như cát biển sao trời tràn lan
Ngài ban cho chúng nghiệp phần:
Từ ngay biển nọ, tới lần biiển kia
Từ sông cả chạy dài đi
Đến cùng trái đất tức thì mới thôi.

Y-XA-ÁC VÀ GIA-CÓP

22. Với Y-xa-ác dòng nòi
Chúa Trời cũng hứa như thời cha anh
Vì danh cha Áp-ra-ham
Ngài ban Giao ước theo đàng tổ tiên
23. Chúc lành cho đậu xuống liên
Trên đầu Gia-cóp, Ích diên danh này
Ngài cho kiên vững hàng ngày
Cho ông mưu duệ vui vày cháu con
Và ban sản nghiệp phần luôn
Gây cho bộ lạc thành dòng tộc chi
Phân chia thành lập tức thì
Mười hai bộ lạc phân chia tộc dòng.

MÔ-SÊ

CHƯƠNG 45

1. Từ Gia-cóp Chúa ban luôn
Một người được nghĩa thế nhơn trông vào
Chúa và thiên hạ cũng nao
Thương yêu quí mến biết bao cho người
Mô-sê được phước ở đời
Mọi người tưởng nhớ muôn thời chẳng quên
2. Cho nên Chúa đã thương ban
Cho ông chính tước hiệu thần linh đây
Đồng thời phép lạ cao tay
Trở nên mạnh thế trước ngay quan quyền
3. Bởi lời ông đã nói lên
Xuất ra dấu lạ ngay liền tại nơi
Chúa ban quyền thế trên người
Ông nên uy thế trước thời vua quan
Ngài ban ông mọi quyền hành
Trên dân riêng Chúa lệnh ban dạy truyền
Ngài còn tỏ rõ cho liền
Ông coi nhìn thấy quang vinh của Người
4. Bởi ông tín nghĩa luôn thời
Khiêm nhu rất mực ở đời này luôn
Giữa trong toàn thể cộng đồng
Gia-vê mới kén chọn ông sẵn rồi
5. Cho ông nghe thấy tiếng Người
Ban cho được phép vào mây bao trùm
Ngài trao tay lệnh truyền luôn
Với lề luật sống và thông hiểu đời
Cho dòng Gia-cóp luôn thời
Mọi điều luật lệ của Người dạy răn
Cùng bao phán quyết thi hành
Cho nơi con cái nối ngành Ích diên.

A-HA-RON

6. Đồng thời Chúa cũng nhắc lên
Một nhân vật thánh vượt trên dân Người
A-ha-ron tánh danh rồi
Tông đường Gia-cóp dòng nòi Lê-vi
7. Bởi do quyết định Gia-vê
Ước giao thiết lập lên vì cao sang
Trong hàng tư tế tông đường
Cho ông thắt chặt đai lưng sức hùng.
8. Mặc cho phẩm phục tông dòng
Sáng ngời lộng lẫy coi trông huy hoàng
Bao đồ báu vật sức trang
Quần bàn áo thụng thân mang cẩm bào.
9. Vòng quanh gấu áo chạy bao
Những chuông cùng lựu gần nhau xen hàng
Bước đi tiếng nhạc rung reng
Bao người nghe rõ tại trên thánh đền
Để làm kỷ niệm Ích diên
Dân này đã chọn dành riêng cho Ngài.
10. Thánh y: kim tuyến dùng đây
Với cùng gấm tía, thêu may gấm điều
Bảng đeo phán quyết làm theo
Đai cân cùng với nghi bào làm luôn
Thợ thêu kiệt tác kỳ công
Nhất thời gian đó lo xong hảo hoàn.
11. Thợ thêu kiệt tác hoàn thành
Với len cánh kiến để dành thêu lên
Những viên ngọc quí nặm trên
Chỉ vàng ràng buộc lên liền chúng đây
Các viên thợ ngọc khéo tay
Khắc tên kỷ niệm trên ngay ngọc rồi
Những tên húy tộc dòng nòi
Chiếu theo thị tộc của người Ích diên.
12. Trên tế miện đặt triều thiên
Làm bằng vàng đã sẵn liền đặt lên
Kim khôi đã khắc ở trên
Những lời thánh chỉ dạy truyền ră khuyên.
Ngắm nhìn vào thấy oai nghiêm
Quả là tuyệt mỹ hiển vinh tỏ tường.
13. Trước ông chẳng có tương đương
Điều gì giống vậy ở trong thế trần.
Và rồi diễn tiến ra lần
Kéo dài mãi mãi chẳng dân thường nào
Được choàng y phục giống hao
Chỉ dành cho những dòng trào con ông
Lưu truyền tiếp diễn mãi luôn
Cho muôn thế hệ noi trông giữ gìn.
14. Ông dùng tinh bột dâng lên
Toàn thiêu tiến lễ tỏa lan ngát mùi
Hàng ngày dâng tiến không ngơi
Hai lần lễ tiến lên Người nhớ luôn.
15. Mô-sê đã tấn phong ông
Lấy dầu thánh sức suy tôn ông rồi
Đây là giao ước muôn đời
Cho ông dòng giống tiếp nòi về sau
Mãi trong những ngày trời cao
Chuyên lo phụng sự dâng hầu Gia-vê
Và làm tư tế trọn bề
Giữa dân riêng Chúa ở thì trần gian
Để nhân danh Chúa chúc lành
Cho dân của Chúa sống sinh giữa đời
16. Chúa Ngài đã chọn ông rồi
Giữa bao người thế đương thời trong dân
Để hầu dâng thượng hiến lên
Với cùng mỡ béo huân yên giải hờn
Và làm kỷ niệm mãi luôn
Cho bao thế hệ tông dòng mai sau
Rồi làm phép xá tội mau
Cho con cái Ích diên hầu sạch trong.
17. Chúa còn ký thác cho ông
Lệnh truyền của Chúa, ban luôn thẩm quyền
Trên diều luật, pháp lệ liền
Hầu ông dạy dỗ dân riêng luật nào
Và soi dọi pháp lệ mau
Cho dân riêng Chúa để hầu theo noi.
18. Bọn phàm phu tục tử thời
Nổi xung nóng giận chống người ông ngay
Và phân bì tại sa mạc này
Đó là bè lũ của bày Đa-than
Kết liên với A-vi-ram
Cùng Cô-rắc bọn phàm nhân kết bè
Coi hung tợn thật thật gớm ghê
Căm hờn chống đối tức thì với ông
19. Gia-vê Ngài đã thấy luôn
Trong cơn hỏa nộ tiêu tùng diệt ngay
Ngài ra dấu lạ phạt này
Truyền cho ngọn lửa tung bay đến liền
Hầu tiêu diệt chúng triền miên
Chẳng còn sống sót một tên tội nào
20a. Ngài tăng vinh hiển lớn lao
Cho A-ha-ron được hầu vinh quang
Chúa ban ông một nghiệp phần
Ngài ban cơm bánh độ sanh no lành
Tặng cho hoa trái thời trân
Đã được thánh hóa trở thành sạch trong.
20b. Lỡi đồ hỏa tế dâng luôn
Cho Gia-vê,chính họ thường được ăn.
21a. Bánh trưng hiến chính là phần
dành riêng cho họ nuôi thân thứ này
21b. Quà trao tặng chính ông đây
Và cùng dòng tộc kéo dài gia tông
22. Ông không được đất chia luôn
Giữa nơi dân chúng trong dòng Ích diên
"Lỡi đồ hỏa tế dâng lên
Cho Gia-vê sẽ trở nên nghiệp phần
Cho ngươi ở giữa cộng đoàn
Ích diên con cái trên trần gian đây".

PIN-KHÁT

23. Tới lần Pin-khát này đây
Là con Ê-la-da ngày khi xưa
Uy phong dũng cảm bậc ba
Nhiệt thành với Chúa tỏ ra vững vàng
Ông thời can đảm hiên ngang
Đứng ra giải kết lũ dân cứng đầu.
24. Cho nên Chúa đã ước giao
Cho ông chủ sự lo bao thánh đền
Và cho dòng giống lưu truyền
Được làm thượng tế lo chuyên đền thờ
Trở thành dòng tộc chuyên chu
Thánh đền coi sóc chăm lo muôn đời
25. Giống như giao ước của Người
Với vua Đa-vít dòng nòi Giê-sê
Giu-đa dòng dõi tộc chi
Người Thiên Chúa hứa ban kia tiếp thời
Trước vinh quang chính của Người
Là phần cơ nghiệp luôn rồi nối tông.
Như gia nghiệp A-ha-ron
Của Pin-khát với cùng dòng giống ông
Bây giờ chúc tụng Chúa luôn:
Gia-vê Đấng tốt lành muôn muôn đời
Đấng ban vinh hiển các ngươi
Tặng cho vương miện trên nơi đỉnh đầu
26. Xin Ngài ban tặng cho nào
Khôn ngoan đặt để trong hầu các ngươi
Để cho phân xử dân Người
Theo điều công nghĩa ở đời trần gian
Hầu cho ngươi chớ có quên
Nghĩ suy đến chính nơi phần phúc vinh
Của mình phải lãnh lấy liền
Và uy thế mãi triền miên muôn đời,

GIÔ-SUÊ

CHƯƠNG 46

1. Anh hùng bách chiến vang thời
Giô-suê con của ông rồi tên Nun
Người thừa kế Mô-sê luôn
Trong ngay chức vụ sứ ngôn dẫn đường
Ông người rất đáng danh xưng
Để làm đại cuộc cứu luôn bao người
Gia-vê đã chọn dòng nòi
Làm dân riêng Chúa muôn đời về sau
Để đi báo oán diệt mau
Những quân thù địch đương đầu chống ngay
Và ban phần nghiệp cơ đây
Cho dân riêng Chúa nơi này lãnh luôn.
2. Vẻ vang biết mấy tay giương
Tuốt gươm vung kiếm chiếm xong thành trì
3. Trước ông ai chống nổi kìa?
Tay ông điều khiển trận vì Gia-vê.
4. Bởi tay ông đã chẳng thì
Mặt trời dừng lại, ngày kìa thành hai?
5. Vì ông đã khẩn kêu nài
Lên ngay Đấng tối cao này van xin
Ngài là Đấng có toàn quyền
Ban ơn mọi thứ ngay liền cho đây
Khi thù địch tứ phía vây
Chúa ban mưa đá ném ngay địch thù.
6. Ông xông vào trận chẳng lo
Tại nơi đường dốc địch thua trận này
Ca-na-an bỏ chạy ngay
Hầu cho chúng thấy chính Ngài Gia-vê
Ở nơi trận mạc chở che
Cho dân riêng Chúa mọi bề bình an
Và vì Thiên Chúa quyền năng
Giô-suê ký thác mọi đàng trong tay.

CA-LẾP

7. Thời Mô-sê chính cả hai:
Giô-suê, Ca-lếp hai người nghĩa ân
Họ đi cự lại đám dân
Cản ngăn tội phạm cộng đoàn thoát qua
Một cơn hỏa nộ diễn ra
Nhằm tiêu diệt hết bao la kẻ lầm
Làm cho im tiếng xì xầm
Những người bất mãn lầm bầm kêu than
8. Hai ông sống sót trần gian
Ở trong số sáu trăm ngàn bộ binh
Được Ngài dẫn dắt sống sanh
Vào nơi cơ nghiệp Chúa ban sau này:
Đất đai sữa mật tràn đầy
Là nơi cơ nghiệp hàng ngày no say.
9. Chúa ban Ca-lếp dẻo dai
Mãi thời tóc bạc da mồi luôn thôi
Hầu đưa dẫn đến những nơi
Mỏm cao trong xứ đất coi chiếm rồi
Khiến cho cả giống dòng nòi
Hưởng phần cơ nghiệp Chúa Trời ban đây.
10. Để dòng Gia-cóp biết ngay:
Di theo Thiên Chúa điều này tốt hơn.
CÁC THỦ LÃNH

11. Các vì thủ lãnh tất thì
Mỗi người theo mỗi tên kìa khác nhau
Nhưng toàn thể chẳng ai đâu
Bị luôn mê hoặc theo sau thói đời
Không hề bội nghịch Chúa Trời
Danh thơm lưu niệm mọi thời khắc ghi
12. Ước gì hài cốt họ kìa
Nở hoa trên mộ hướng về mai sau
Và tên tuổi họ chuyển giao
Các hàng con cháu theo bao người hiền.

SA-MU-EN

13. Dân thương mến Sa-mu-en
Vì ông đắc sủng Chúa Trên tạo thành
Từ trong lòng mẹ thành hình
Đã được cung hiến để dành Gia-vê
Sung vào chức vị tiên tri
Cùng làm thủ lãnh và tư tế này
Theo lời Thiên Chúa dạy đây
Ông đi xây dựng cho ngai vương quyền
Và dùng dầu sức, đặt lên
Các vì thủ lĩnh cầm quyền quản coi
14. Phụng mệnh Gia-vê Chúa Trời
Ông thời điều khiển ở nơi cộng đoàn
Và đi thị sát viếng thăm
Các danh tướng của tộc ngành Ích diên
15. Bởi trung tín trực của mình
Ông được thẩm vấn như chiêm linh này
Lời ông ứng nghiệm ra ngay
Nên ông đích thực là thầy chiêm linh
16. Cả ông nữa cũng kêu lên
Khi thù địch hãm vây liên tư bề
Đồng thời ông đã dâng dê
Con non đương bú lên kia tiến Ngài
Chuyển lời cầu Ích diên đây
Lên nhan Thiên Chúa van nài thương ban
17. Bấy giờ tới trời sấm ran
Tiếng Ngài oai dậy ầm vang khắp vùng.
18. Ngài liền hạ tướng địch luôn
Và tiêu diệt hết sứ quân thuộc nòi:
Phi-li-tinh hiện tại nơi
Đang thời vây hãm dân Người diễn luôn
19. Khi ông an nghỉ trên giường
Ông liền xin Chúa với cùng tác nhân:
Vị sức dầu Thánh đứng gần
Rằng ông chẳng có làm phiền ai coi:
"Tôi đây đã chẳng dám đòi
Của ai đôi dép xỏ rồi vào chân."
Đồng thời chẳng bị thế nhân
Một ai lên tiếng kêu than điều gì.
20. Sau khi ông đã sinh thì
Ông còn vẫn nói tiên tri báo liền
Báo cho vua biết vận mình
Sau khi cuộc sống hiện sinh nơi trần
Từ lòng đất cất tiếng liền
Bằng lời tiên báo gợi lần sửa sai
Ông thời đã giúp dân đây
Xóa trừ tội lỗi hàng ngày bớt đi.

NGÔN SỨ NA-THAN

CHƯƠNG 47

1. Sa-mu-en quá vãn thì
Na-than xuất hiện thế vì giữa dân
Ông mang trách nhiệm giảng loan
Dưới thời Đa-vít hiện đang cầm quyền.

VUA ĐA-VÍT

2. Giống như lấy mỡ ra liền
Từ nơi lỡi thánh cầu yên thế nào
Thời đây Đa-vít giống hao
Tuyển ra từ Ích diên hầu cũng như.
3. Với sư tử ông vui đùa
Như là chơi đỡn với kìa dê con
Giống như nhử với chiên non
Và như đùa dỡn với luôn gấu này
4. Từ khi tuổi trẻ hăng say
Ông thời đã hạ tên đây khổng lồ
Hầu đi rửa nhục thay cho
Dân mình đương sống địch thù khiếp kinh
Vung tay bắn ná ngay liền
Kiêu hùng Go-li-át nên tan tành.
5. Vì ông cầu nguyện chân thành
Nên Thiên Chúa tối cao ban ơn này
Và Ngài đã nhận ban ngay
Cho tay phải sức mạnh đây ông dùng
Lật nhào kẻ thiện chiến luôn
Giương cao uy lực giống tông dân Ngài
6. Cho nên nhi nữ hát bài:
Ca mừng chiến thắng ông đây đã làm
Tặng ông biệt hiệu nêu rằng:
Với tên: "Địch vạn người" bàn tay ông
Miện vương trao đội đầu luôn
Xuất chinh ra trận vào trong chiến trường.
7. Ông đi hạ địch tứ phương
Nhục hình Phi-li-tinh thường hấn gây
Kéo dài mãi tới ngày nay
Chúng thường vẫn muốn trả ngay hận thù
8. Mọi công việc đã tròn chu
Ông dâng Thiên Chúa ngàn thu những lời
Chúc vinh cảm tạ ơn Người
Giúp ban sức mạnh tay coi thi hành
Ông yêu mến Đấng tác thành
Hết lòng hết sức chân tình ngày đêm
Và ca tụng Chúa triền miên
Như nào lễ tế thường xuyên hàng ngày
9. Trước bàn thờ chính nơi đây
Ông dàn ban nhạc nơi này diễn ra
Bao nhiêu Thánh vịnh hợp hòa
Tiếng cầm tiếng sắt hòa ca vang lừng.
10. Ông cho lễ bái huy hoàng
Chu kỳ xếp đặt lễ mừng hàng năm
Hầu cho ca tụng thánh danh
Gia-vê Thiên Chúa ơn lành thương ban
Ban mai ông vẫn thường làm.
Cất ca thánh vịnh âm vang thánh đền.
11. Gia-vê đã xóa tội liền
Bởi ông đã phạm bởi quên ơn Người
Ban ông sức mạnh luôn thời
Cho ông vương trượng ở đời quản cai
Trong dân tộc Ích diên đây
Ngai vàng bền vững lâu dài hiển vinh.

VUA SA-LÔ-MÔN

12. Sa-lô-môn tiếp cha hiền
Khôn ngoan thông thái kế liền vì ngôi
Là người khéo léo nhất đời
Sống trong hạnh phúc luôn thời hân hoan.
13. Ông trên ngôi báu an nhàn
Chúa ban bờ cõi yên hàn trải qua
Hầu ông xây dựng cất nhà.
Kính dâng danh Chúa diễn ra gian trần
Ngôi đền Thánh Chúa hảo hoàn
Kéo dài luôn mãi vững vàng trải qua
14. Khi còn trẻ tuổi đã là
Khôn ngoan thông thái diễn ra nơi mình
Đầy tràn nghị lực triền miên
Như dòng thác nước sông Nin dạt dào
15. Trí tuệ ông đã trùm bao
Khắp luôn cả xứ lớn lao đông người
Châm ngôn ông rải khắp nơi
Rộng như biển cả luôn thời mãi ra.
16. Danh ông thấu tận đảo xa
Bao người chăm chú nghe qua tôn sùng
17. Với ca khúc cách ngôn ông
Cùng câu đối, với ngụ ngôn lan truyền
Ông làm dân chúng mọi miền
Khiếp kinh sửng sốt ca khen hết lời.
18. Nhân danh Gia-vê Chúa Trời
Ông đây đã được dân Người khấn van
Được dâng mọi của bạc vàng
Chất thành như đống ngổn ngang sắt, chì.
19. Nhưng ông lại mãi mê si
Bao nhiêu cô gái hội về bên ông.
20. Ông bôi vinh dự ông luôn
Làm dơ, giường chiếu tổn thương đáng buồn
Kéo lôi thịnh nộ tông đường
Giống lôi cuốn lấy cả cơn giận này
Khiến ông rên xiết lên ngay
Trước bao ngu dại diễn bày ra luôn.
21. Khiến cho đất nước loạn cơn
Chia đôi vương trượng ở trong xứ này
Từ miền Ép-ra-im đây
Dấy lên một bạo triều ngay tức thời
22. Tuy nhiên Chúa chẳng bỏ rơi
Khước từ nhân nghĩa, lòng Người rộng ban
Không để lời hứa tiêu tan
Không tiêu trừ giống cưu mang chọn này
Không trừ diệt mưu duệ đây
Của ngay những bạn thân Ngài sinh luôn
Bạn Gia-cóp số sót tồn
Ban cho Đa-vít người con kế thừa.

VUA RƠ-KHÁP-AM

23. Sa-lô-môn đã xuống mồ
Với niềm thất vọng tụ vô một người
Hầu cho nối dõi dòng nòi
Một tên bạo chúa nhất đời xuẩn ngu
Trí lòng mất hết tức thì
Chẳng còn nhìn biết điều gì phải đây.
Rơ-kháp-am đã mưu bày
Cách ly dân chúng với ngay chính mình
Bấy giờ dân đã dấy lên
Hè nhau chống nghịch với liền nhà vua.

VUA GIA-RÓP-AM

Gia -róp-am thuộc tông gia
Con trai Na-bát gây ra tội tình
Cho ngay con cái Ích diên
Theo noi vấp phạm tội liền thất trung
Làm Ép-ra-im đổi lòng
Nổi lên chống đối chính dòng anh em
24a. Khiến Gia-vê đánh bạt liền
Chúng đi ra khỏi trên miền đất đai
24b. Bởi vì tội chúng đã gây
Lớn lao quá mức ra này gớm ghê!
25. Chúng làm mọi sự dữ kìa
Cho nên oán trả giáng đè chúng luôn.

NGÔN SỨ Ê-LI-A

CHƯƠNG 48

1. Ê-li-a đã lên đường
Vị tiên tri giống lửa phừng cháy tung
Lời ông chẳng khác lửa hồng
Đốt thiêu sáng rực như trong hỏa lò.
2. Chính ông đã tạo ra cho
Tai ương đói kém mất mùa đến dân
Bởi do chính sự nhiệt thành
Số người của chúng ông làm tiêu bay!
3. Bởi lời Chúa phán bảo đây
Ông đi khóa lại liền ngay cửa trời
Và truyền cho lửa buông rơi
Ba lần thiêu đốt hết rồi bò tơ.
4. Hỡi ngôn sứ Ê-li-a!
Thật Ngài vinh hiển tỏ ra dường nào:
Ai người có thể tự hào
Giống Ngài làm đó ngõ hầu được chăng?
5. Ngài làm chỗi dậy tha nhân
Đang nằm tắt thở đợi lần cất chôn
Kéo lôi khỏi ngục âm hồn
Nhờ quyền năng Đấng chí tôn Chúa Trời
6. Ngài cho vua chúa ở đời
Té nhào xuống hố tại nơi thẳm sầu
Những người trọng vọng quyền cao
Lật nhào ngay xuống chốn hầu tệ hơn.
7. Trên Xi-nai Chúa nghe luôn
Bao lời cáo tội dân thường gây ra
Tại Khô-rếp lại diễn qua
Án tuyên rửa hận giải thù truyền luôn
8. Ngài đi xức dầu phong vương
Phòng cho việc báo trả thường diễn sau
Dành cho một vị tiếp theo
Sứ ngôn nối nghiệp cho hầu tương lai.
9. Ngài liền được cất lên ngay
Trong cơn gió lốc, siêu bay đi liền
Với cùng một đội cơ binh
Trong xe cuốn lửa bay lên mây trời.
10. Về Ngài đã biết viết rồi
Đợi chờ sắp sẵn cho thời tương lai
Để hầu nguôi giãm đi ngay
Trước cơn thịnh nộ thẳng tay phạt liền
Để quay lòng dạ tổ tiên
Hướng về với cháu con trên thế trần
Hầu cho tái lập lại lần
Các chi sắc tộc của ngành Ích diên.
11. Phước thay những kẻ được xem
Thấy ông rồi chết ngay liền tiếp luôn
Nhưng còn có phước nhiều hơn
Chính ông, bởi ông còn sống đây.

NGÔN SỨ Ê-LI-SA

12. Ê-li-a biến đi ngay
Ê-li-sa lại được đầy thần linh
Của thầy để lại cho mình
Và làm phép lạ được liền gấp hai
Bao điềm thiêng dấu lạ này
Xuất ra từ lệnh ông nay loan truyền.
Suốt đời ông cứ vững bền
Không ai khuất phục được liền ông đây
Chẳng ai áp lực được ngay
Thần linh của chính ông này khi nao.
13. Với ông chẳng có chi đâu
Trong mồ, ông vẫn thiêng hầu sứ ngôn.
14. Sinh thời làm phép lạ luôn
Chết rồi ông cũng vẫn thường làm ra
BẤT TRUNG VÀ HÌNH PHẠT

15. Tuy nhiên dân vẫn bỏ qua
Không từ tội lỗi tránh xa đường nào.
Cho nên chúng bị bứng mau
Đem đi khỏi xứ ngõ hầu rã tan
Rải ra trên khắp thế gian
Chỉ còn số sót cho ngành Giu-đa
Và nhà Đa-vít trải qua
Con người làm chủ nối gia tông dòng
16. Trong hàng nòi giống tông đường
Có người chính trực sống luôn ở đời
Nhưng còn số kẻ khác thời
Lộng hành quái đản quá trời diễn ra.

VUA KHÍT-KI-GIA

17. Còn nhà vua Khít- ki-gia
Là người củng cố thành kia an toàn
Ông đem dẫn nước vào thành
Sắt dùng đục đá ông làm thành nên.
Ngăn bờ trên núi làm liền
Những hồ chứa nước tại trên núi đồi.
18. Vua Xan-kê-ríp tức thời
Truyền sai: Ráp-xa-kê người dữ hung
Tiến công đến đánh Xi-on
Kiêu căng chống Chúa lộng ngôn bao lời.
19. Bấy giờ lòng dạ bồi hồi
Chúng đâm tán đảm cả người chúng đây
Đớn đau quằn quại liền ngay
Khác nào thiếu phụ hiện nay lâm bồn.
20. Vội vàng dân đã tay dương
Khẩn cầu lên Chúa đoái thương đến cùng
Và Ngài nghe tiếng van lơn
Truyền I-sai-a cứu luôn họ rồi.
21. Chúa sai tiến đánh đồng thời
Át-sua doanh trại tại nơi địch thù
Ngài truyền ôn dịch đến cho
Địch thù tán loạn chân co chạy dài
NGÔN SỨ I-SAI-A

22. Khít-ki gia sống suốt đời
Tốt lành thánh thiện tại nơi thế trần
Kiên tâm vững chí tiến lần
Noi gương Đa-vít chỉ đàng vạch ra
Theo lời của I-sai-a
Đã loan báo trước trải qua tháng ngày
Ông là ngôn sứ lớn đây
Sấm ngôn xác thực lời này truyền đi.
23. Bởi ông can thiệp tức thì
Mặt trời lùi lại kéo trì ra ngay
Đời vua tiếp nối lâu dài
Khiến ông trường thọ tháng ngày dài hơn
24. Nhờ Thần Khí dũng mạnh luôn
Ông nhìn thấy hậu vận trong đời mình
Ông đi an ủi ngay liền
Bao người than khóc ưu phiền Xi-on.
25. Ông thời tiên báo ra luôn
Tương lai sẽ đến mãi trong sau thời
Bao điều bí mật ở đời
Sẽ thời xảy đến cho người trần gian.

VUA GIÔ-SI-GIA

CHƯƠNG 49

1. Giô-si-gia tỏ tánh danh
Là người nếp sống tỏa lan thơm nồng
Một người chế biến nhang hương
Tinh vi tuyệt hảo danh vang ở đời
Nhắc tên ông giống như thời
Tại nơi cổ họng chứa rồi mật ong!
Giọng như những khúc nhạc luôn
Hòa vang nơi yến tiệc tùng vui thay!
2. Ông thời sầu muộn vơi đầy
Bởi người bội ước hàng ngày diễn ra
Ông đi loại bỏ gian tà
Với điều huyền hoặc trải qua ở đời.
3. Với cùng Gia-vê Chúa Trời
Lòng thành ông trọn với Người tỏ ra
Vào thời hung ác gian tà
Ông liền cư xử theo đà lòng nhơn.

CÁC VUA VÀ CÁC TIÊN TRI CUỐI CÙNG

4. Chỉ Đa-vít,Khít-ki-gia
Với cùng vua Giô-si-gia,ngọai trừ
Trọn toàn tất cả đều hư
Chúng rời luật Chúa bỏ đi hết rồi
Mọi vua chúa Giu-đa thời
Cũng đều tiến tới một nơi tiêu tùng.
5. Chúng trao nộp chính mình luôn
Cho bao người khác xử trong ngặt nào
Và trao vinh hiển chúng mau
Cho ngay dân ngoại mặc sao hoành hành
6. Bọn này phóng hỏa đô thành
Biến cho đường sá vắng tanh hoang đàng
Giê-rê-mi-a báo rằng:
Phần ông bị chúng xử tàn dã man
Ông từ dạ mẹ cưu mang
Từ không, được đặt vào hàng sứ ngôn.
7. Để ông nhổ sạch rễ luôn
Lật nhào phá hủy hết đường chúng đây.
Đồng thời cũng để dựng xây
Để trồng, hồi phục lại ngay tức thì
8. Ê-dê-kiên thị kiến kìa
Chúa cho ông thấy chiếc xe lửa này
Trên xe nhìn thấy rõ ngay
Các Kê-ru-bim ngồi đầy ở trên.
9. Ông mau nhắc đến Gióp liền
Coi như một vị Thánh hiền sứ ngôn
Kẻ mài miệt sống theo luôn
Con đường đức nghĩa tín trung của mình.
10. Cũng như vậy đã thấy liền
Kìa mười hai vị thánh hiền sứ ngôn
Ước gì hài cốt họ luôn
Sẽ thời khai triển nở bông trên mồ
Họ cho Gia-cóp khỏi lo
Hồi dương sức lực lại cho dòng này
Đem cho hy vọng tương lai
Cậy trông bền vững vào ngày mai sau.

DƠ-RÚP-BA-VEN VÀ GIÔ-SUA

11. Dơ-rúp-ba-ven cách sao?
Được ca ngợi bằng thế nào cho cân?
Ông uy tín vững muôn phần
Giống như nhẫn triện trong bàn tay ông.
12. Giô-sua dòng giống tông đường
Con ông Giô-xa-đắc dường như nhau
Hai ông đều hợp tác vào
Dựng xây nhà Chúa dâng hầu Gia-vê
Tái lập đền Thánh tức thì
Dựng đài vinh dự nhớ ghi muôn thời.

ÔNG NƠ-KHÊ-MI-A

13. Nơ-khê-mi-a ở đời
Danh thơm luôn mãi nhớ rồi tấm gương
Ông đây đã dựng lại luôn
Những nơi khung cảnh còn vương điêu tàn
Ông tu bổ lại tường thành
Một thời đổ nát tan tành ngổn ngang
Ông xây dựng lại hoàn toàn
Rồi lại cửa đóng bảo an then gài.

TỔNG LƯỢC

14. Mọi người được dựng ở đời
Con người Kha-nốc ai thời sánh kia
Khi ông sinh sống đương thì
Chúa thời đã đến đem đi nơi nào?
15. Ai người sinh hạ giống hao
Giu-se Ai Cập cứu mau đói nghèo
Thi hài ông được mang theo
Về nơi đất tổ Chúa hầu viếng thăm.
Ông là thủ lãnh anh em
Là niềm hãnh diện Ích diên ở đời.
16. Sem, Sết, Kha-nốc dòng nòi
Cũng đều đã được Chúa thời viếng thăm
Nhưng trên toàn thể thọ sanh
A-đam thời được hiển vinh mọi đường.

TƯ TẾ SI-MÔN

CHƯƠNG 50

1. Anh em lớn nhất tông đàng
Và cùng hãnh diện trong dân chính là:
Si-môn con Ô-ni-a
Là thày tư tế diễn ra tuyển bàu
Vào thời ông tiến hành mau
Ngôi nhà Thiên Chúa được hầu trùng tu
Đồng thời cùng lúc bấy giờ
Thánh đền được củng cố cho vững bền
2. Rồi tường thành được xây nên
Tháp canh các góc như đền nhà vua
3. Thời ông cho lệnh đào hồ
Chứa đầy tràn nước giống như biển đầy.
4. Nạn trộm cướp lệnh phòng ngay
Để dân thoát nạn bàn tay cướp đồ
Ông còn củng cố thành đô
Phòng khi địch hãm khỏi lo diệt trừ.
5. Ông luôn tỏ rõ uy nghi
Bên ngoài nhà tạm mỗi khi xuất đầu.
Và khi cần thiết đến mau
Từ nhà xuất hiện khỏi hầu màn buông.
6. Như sao mai giữa mù sương
Như ngày lễ tiết ánh trăng tròn đầy
7. Như ánh dương rọi chiếu ngay
Trên đền Đấng tối cao đây rạng ngời
Như cầu vồng hiện trên trời
Giữa vầng mây tỏa khắp nơi sắc màu
8. Như cành hoa nở đua nhau
Với ngày thời tiết hợp hầu diễn ra
Như bụi lan, nước chảy qua
Như cây ngọc lan nở hoa mùa hè.
9. Như hương khói tỏa bay đi
Trên mâm lỡi cúng hướng về trời cao
Như kim ba chói sáng màu
Nhận vào ngọc quí coi sao tuyệt vời!
10. Như cây ô liu tốt tươi
Sum xuê đầy trái mọc nơi thân cành
Như cây dầu rậm là xanh
Um tùm tươi tốt lá cành xum xuê.
11. Khi ông choàng phẩm phục kia
Những đồ phẩm phục đúng y chức quyền
Oai nghi bước đến Thánh đền
Tiến vào gần tới tế đàn kính dâng
12. Khi ông tay tự đỡ lần
Những phần hy lễ tay anh em này
Đứng bên cạnh đống củi đây
Ở gần nơi tế đàn nay sẵn sàng
Quanh mình con cái hiện đang
Vây quanh như thể một hàng triều thiên.
Như cây hương bá mọc lên
Trên nơi đồi núi Li-ban bao trùm
Như hàng dương liễu mọc luôn
Bờ khe, che chở nơi vùng quanh ông.
13. Mọi con cái A-ha-ron
Huy hoàng lộng lẩy ở trong áo quần.
Trên tay hỏa tế kính dâng
Tiến lên Thiên Chúa khấn van nhận lời.
Ngài đang đối diện gần nơi
Ích Diên công hội mọi người diễn ra.
14. Khi vừa lễ tế trải qua
Tại nơi đàn tế đãc là xong xuôi
Chu toàn phận vụ mọi người
Kính dâng Thượng Đế tiến Người lễ thiêu.
15. Tay ông cầm chén tế mau
Rót vào chút rượu nho hầu xong đây.
Ông cầm rưới chân tế đài
Mùi xông lên kính tiến Ngài Gia-vê.
16. Bấy giờ tất cả tư bề
A-ha-ron cháu con kìa vang ran
Khúc ca tiếng hát rộn ràng
Nhịp đồng hòa điệu kính dâng lên Ngài
Các tư tế nắm trong tay
Loa đồng vang thổi lên bài hùng ca
Vẳng lên Thượng Đế thiên tòa
Xin Ngài cúi xuống tỏ ra nhậm lời .
17. Bấy giờ hết thảy mọi người
Sấp mình xuống đất trước Ngài Gia-vê
Trước nhan Đấng thánh uy nghi
Của thời tông giống dòng kìa Ích diên.
18. Bấy giờ ban nhạc cất lên
Lời ca hoan chúc dậy liền du dương.
19. Toàn dân xứ cất reo vang
Nguyện cầu trước Đấng từ nhân muôn đời
Tới khi lễ tế xong rồi
Mọi người trọn phận kính Ngài Gia-vê.
20. Rồi ông đi xuống tay giơ
Trên toàn công hội đang chờ Ích diên
Đọc lời chúc phước Chúa Trên
Trong uy nghi với danh Thiên Chúa Trời
21. Và dân lạy phục tức thời
Phước lành lãnh lấy qua người Si-môn.

ỦY LẠO

22. Bây giờ chúc tụng vang luôn
Gia-vê Thiên Chúa của dòng Ích diên
Đấng làm mọi sự lạ nên
Ở trong trời đất thế nhân thấu tường
Đấng nâng cao thế nhân luôn
Ngay từ lòng mẹ nuôi con khởi đầu
Và cư xử sự noi mau
Tấm lòng tuyệt hảo của hầu Người đây.
23. Xin Ngài đặt khôn ngoan này
Vào lòng dạ các ngươi ngay mau rồi
Giữa nơi hiện diện các ngươi
Ước gì ngự trị an vui hòa bình.
24. Với Si-mon ước nguyện liền
Chớ gì lòng chứa bình yên luôn thời
Chớ gì tái lập ước lời
Như ông Pin-khát của thời ngày xưa
Cho ông hậu duệ diễn ra
Giống nòi ông được trải qua muôn đời.

CÁCH NGÔN SỐ

25. Có hai dân tộc đồng thời
Hồn tôi phải ớn lên rồi khiếp kinh!
Còn dân thứ ba tiếp liên
Lại không còn đúng một dân nữa kìa:
26. Những người ở tại Xê-ia
Và vùng Phi-li-tinh kia bây giờ
Và kìa dân tộc xuẩn ngu
Họ thời cư ngụ nơi thì Si-khem.

KẾT LUẬN

27. Đây là giáo huấn khôn ngoan
Và điều kiến thức uyên thâm dậy này
Giê-su con Xi-ra đây
Cháu ông Ê-la-da ngay bấy giờ
Gia Liêm nơi chốn bản cư
Đã loan truyền dậy đúng như cõi lòng
Ông bày giãi tỏ ra luôn
Mọi điều hiểu biết, tinh thông ở đời.
28. Phúc thay cho những con người
Gẫm suy cho kỹ bao lời chép đây
Ai chăm chú những lời này
Khôn ngoan sẽ trở nên ngay cho mình.
29. Ai thi hành sẽ chiếm liền
Những điều rất mực thông minh ở đời
Và điều kính sợ Chúa Trời
Là phần cốt tủy con người theo mau
Chúa ban khôn ngoan kẻ nào
Sống đời đạo đức ngõ hầu chẳng ngơi
Chúc khen Thiên Chúa muôn đời
Và cho đến mãi muôn thời A-men.

BÀI CA TẠ ƠN

CHƯƠNG 51

1. Tôi xin cảm tạ Ngài liên
Gia-vê Thiên Chúa vua hiền của tôi
Tôi xin ca ngợi ơn Người
Vì là Thiên Chúa cứu đời tôi đây
Tôi xin tán tụng danh Ngài
Là nơi mạng sống tôi hoài ẩn nương.
2. Vì Ngài cứu mạng tôi luôn
Khỏi tay thần chết đi lùng bắt tôi
Ngài gìn giữ xác thân rồi
Thoát nơi hầm hố luôn thời ngăn đe
Ngài đem tôi khỏi tức thì
Quyền năng âm phủ thực thi giam cầm
Ngài bênh vực khỏi bị oan
Của dân vu khống cáo gian tôi nhiều
Cứu tôi khỏi lưỡi đặt điều
Khỏi môi kẻ ác đã hầu vu oan
Ngài thường ủng hộ tôi luôn
Trước người chống đối muốn dường hại tôi
3. Thể theo lòng hải hà Người
Cứu tôi cho khỏi luôn thời trượt chân
Khỏi tay kẻ hại mạng phần
Khỏi mau quẫn bách đến gần vây bao
4. Khỏi bao nguy ngập hỏa hào
Bao quanh thiêu đốt lối nào thoát ra!
Khỏi nơi lò lửa bao la
Chẳng khi dập tắt kéo đà mãi luôn.
5. Khỏi nơi vực thẳm ném buông
Khỏi người miệng lưỡi nói không đặt điều
Khỏi người dối trá nói liều
Cho tôi mắc phải nỗi đều hàm oan
6. Khỏi tên bắn của lưỡi gian
Mạng tôi gần sát tử thần bắt đi
Và nay sự sống gần kề
Đáy nơi âm phủ đương thì diễn ra.
7. Tư bề chẳng một ai qua
Là người đáp cứu tôi đà thoát đây
Tìm người chống đỡ hiện nay
Chẳng ai gặp gỡ tôi ngay lúc này.
8. Bây giờ tôi mới nhớ đây
Lòng đầy thương xót của Ngài Gia-vê
Và bao việc nghĩa xưa kia
Ngài thời thực hiện mau đi giúp người!
Đấng đi giựt thoát khỏi rồi
Những người ẩn nấp bên Người nương thân
Ngài thương cứu họ thoát lần
Khỏi ngay sự dữ đến gần họ đây
9. Từ đất tôi cất tiếng ngay
Từ cửa âm phủ tôi nài van xin
10. Tôi thời cũng đã kêu lên
Gia-vê Thiên Chúa Cha hiền của tôi
Ngài là Thiên Chúa muôn đời
Anh hùng giải cứu cho thời tôi đây
Xin đừng bỏ mặc tôi này
Trong thời quẫn bách trong ngày mạng vong
11. Tôi xin khen ngợi mãi luôn
Danh Ngài vinh hiển mãi muôn muôn đời
Đồng thời sẽ nhớ danh Người
Trong luôn kinh nguyện mọi lời cầu xin
Bấy giờ Ngài sẽ nghe liền
Ghé tai nghe tiếng, tôi xin van nài
12. Ngài liền cứu vớt tôi ngay
Khỏi bao sự dữ bủa vây tôi rồi
Những ngày bỉ cực tới nơi
Ngài đi giựt cứu kéo lôi tôi này
Cho nên tôi cảm tạ Ngài
Tôi luôn khen ngợi luôn hoài không ngơi
Tôi đây chúc tụng muôn lời
Danh Ngài Đức Chúa đời đời hiển vinh.

THÁNH VỊNH : TẠ ƠN 136

1. Hãy đi tạ Chúa hết mình
Vì Ngài thanh khiết tốt lành, xót thương
Vì lòng nhân nghĩa lạ thường
Ngài luôn bền vững yêu đương đến cùng
2. Hãy đi cảm tạ Chúa luôn
Bởi Ngài thật đáng muôn muôn lời mầng
Vì Ngài bền vững lòng nhân
Kéo dài luôn mãi nghĩa ân nơi Người
3. Hãy đi cảm tạ Chúa Trời
Bởi Ngài gìn giữ cuộc đời Ích diên
Vì Ngài luôn mãi ban ân
Vững bền kéo mãi lòng nhân Ngài làm.
4. Hãy đi tạ Chúa nhân lành
Bởi Ngài nắn dựng trọn toàn thọ sanh
Vì Ngài bền vững lòng nhân
Kéo dài luôn mãi nghĩa ân nơi Người
5. Hãy đi cảm tạ Chúa Trời
Bởi Ngài cứu chuộc mọi người Ích diên
Vì Ngài bền vững lòng nhân
Kéo dài luôn mãi nghĩa ân thực hành
6. Hãy đi tạ Chúa nhân lành
Bởi Ngài thâu góp họp thành Ích diên
Vì Ngài bền vững lòng nhân
Vững bền ơn nghĩa thi ân Ngài làm.
7. Hãy đi tạ Đấng xây thành
Dựng xây Thánh điện tôn vinh danh Người
Vì Ngài luôn mãi muôn đời
Vững vàng ân nghĩa lòng Người khoan nhân
8. Hãy đi tạ Đấng dựng nên
Dòng nhà Đa-vít vương quyền quản coi
Vì Ngài bền vững muôn đời
Vững bền ơn nghĩa lòng thời khoan nhơn
9. Hãy đi tạ Đấng ban ơn
Cho dòng Xa-đốc bổ sung tôn thờ
Vì Ngài bền vững ngàn thu
Lòng nhân nghĩa mãi tròn chu luôn hoài.
10. Tạ ơn khiên mộc Chúa này
Chở che Áp-ra-ham ngay suốt đời
Vì lòng nhân nghĩa của Người
Vững bền luôn mãi luôn thời không ngơi.
11. Tạ ơn tảng Đá muôn thời
Giúp I-xa-ác cuộc đời êm xuôi
Vì lòng nhân nghĩa của Người
Vững bền luôn mãi muôn thời triền miên.
12. Cám ơn Đấng mạnh thế quyền
Giúp cho Gia-cóp bình yên cuộc đời
Vì lòng nhân nghĩa Chúa Trời
Vững bền luôn mãi muôn thời không ngơi.
13. Hãy đi cảm tạ luôn Người
Bởi Ngài đã chọn muôn đời Xi-on
Vì lòng nhân nghĩa Người luôn
Vững bền luôn mãi cứ dường tỏ ra
14. Cảm ơn vua của các vua
Vì Ngài nhơn nghĩa trải qua muôn thời
15. Chúa nâng uy thế dân Người
Hỡi ai thành tín hết lời ngợi ca
Ích diên con cái dòng nhà
Hôm nay lại được gần đà sống bên
Hãy ca khúc hát vui lên
A-lê-lu-gia tiếp liền vang ca.

THI KHÚC VỀ VIỆC TÌM KHÔN NGOAN

13. Hồi còn tuổi trẻ diễn ra
Tôi đà có dịp trải qua nhiều miền
Tôi đây thích thú triền miên
Hầu đi học hỏi kiếm tìm khôn ngoan.
14. Trong lúc tuổi nhỏ tôi luôn
Dâng lời khẩn nguyện dốc tâm tìm tòi
Và tôi còn tiếp theo noi
Đi tìm cho được cuối đời mới an
15. Khôn ngoan ví tựa cây cành
Xum xuê hoa trái nho nhanh chín mồi
Lòng tôi khắc khoải nhìn coi
Ước mong được nếm biết mùi thơm ngon
Tôi đi theo bước khôn ngoan
Ngay từ thuở nhỏ đã luôn kiếm tìm.
16. Tôi thường đã lắng nghe nhìn
Lượm thâu, học hỏi, Triền miên hết nào.
17. Tôi nay hãnh diện biết bao
Được mang lấy ách gọi hầu khôn ngoan
Tôi luôn bày tỏ biết ơn
Những ai khuyến khích tôi luôn kiếm tìm
18. Tôi đây quyết chí ngay liền
Đi tìm bằng được cho mình khôn ngoan
Tôi không hổ thẹn gặp nàng
Với danh nhãn hiệu khôn ngoan ở đời.
19. Hồn tôi bám riết không ngơi
Không quay trở lại đi nơi phương nào
Thiên cư đi đến gần mau
Ở ngay bên cạnh nhà hầu triền miên
Không rời chỗ ở của mình
Tại đây luôn mãi bình yên an nhàn
Tay tôi mở cửa khôn ngoan
Vào nhà trò chuyện hân hoan kéo dài.
20. Tôi đem tất cả hồn này
Để đi theo dõi luôn hoài khôn ngoan
Với lòng trong sạch hảo hoàn
Tôi đây đã gặp được nàng hân hoan
Được khôn ngoan dậy bảo ban
Tôi thời có được tâm thần sướng vui
Cho nên chẳng thể bỏ rời
Khôn ngoan kiếm được ở nơi thân mình.
21. Bồn chồn tấc dạ đi tìm
Kiếm ra cho được ngay liền khôn ngoan
Vì tôi sung sướng hân hoan
Gặp ngay dinh thự tốt lành quí thay!
22. Gia-vê đã trả cho ngay
Công lênh lợi khẩu tôi này xứng công
Với ngay chiếc lưỡi tôi luôn
Đã dùng cảm tạ suy tôn Chúa Trời.
23. Ai ngu quay lại với tôi
Hãy lưu lán lại lớp nơi học hành.
24. Bạn sao để thiếu khôn ngoan
Tới bao giờ nữa lần đàng tìm ra
Đương khi hồn khát khao mà
Khôn ngoan phải đến mới là sướng vui!
25. Tôi đang mở miệng nói lời:
Hãy mau mua lấy chiếm rồi khôn ngoan
Chẳng cần tiền bạc chi luôn
Khôn ngoan sẽ đến chỉ trong kiếm tìm.
26. Hãy kề vào cổ mau liền
Ách khôn ngoan đến cạnh bên nơi người
Hồn ngươi vui nhận lấy rồi
Bao điều nặng chĩu của thời sự khôn!
Khôn ngoan gần sát bên luôn
Cho ai tìm kiếm con đường khôn ngoan.
Ai đi tìm kiếm trên đàng
Khôn ngoan cho gặp hợp hoan vui mừng.
27. Hãy mau để mắt nhìn trông
Tuy không nhọc mấy để luôn tìm tòi
Nhưng tôi đã gặp thấy rồi
Lớn lao tận hưởng yên vui an nhàn.
28. Hay nghe giáo huấn tôi loan
Chút công lao nhọc, nhận luôn bao điều
Các ngươi sẽ tậu được nhiều
Nào vàng nào bạc đi theo với mình.
29. Ước gì hồn tôi vui liên
Giữa bao người đến bên liền để nghe
Hát lên bài hát tôi kìa
Các ngươi sẽ chẳng thấy gì hổ ngơi.
30. Trước ngày thời hạn đến nơi
Mọi công việc hãy làm rồi mau đi
Để khi đã đến thời kỳ
Chúa thời ban thưởng cho thì các ngươi
Chúc tụng Thiên Chúa muôn đời
Ngợi khen danh Chúa mọi thời trải qua.
Đó lời đã được dạy ra
Của Giê-su con Xi-ra ở đời
Ước chi danh của Chúa Trời
Được đời chúc tụng mọi thời mọi nơi.
Từ bây giờ đến muôn đời
Kéo dài muôn kiếp không ngơi khi nào.

Không có nhận xét nào: