Thứ Ba, 16 tháng 6, 2009

THAM QUAN ĐẮC NÔNG 1






THAM QUAN ĐẮC NÔNG

Từ lâu muốn đến Đắc nông
Thăm nhà ông Chọn nhưng không thuận nào
Mỗi khi cha sở Vũng tàu
Ra đi tôi phải thế vào lễ dâng

Hôm nay cha phó thế chân
Cha Huyên đã rủ đồng hành đi luôn
Sáu giờ rưỡi khởi lên đường
Anh Thành tai xế xe con bốn người.

Vợ chồng anh với chúng tôi
Trên xe trò truyện mua vui đường đài
Phỏng ba trăm dặm đường này
Gần mười hai giờ tới đây xe dừng

Vào nhà thăm hỏi vui mừng
Vợ con gia chủ đang cùng giọn cơm
Nghỉ ngơi chốc lát tiếp luôn
Bữa ăn thịnh soạn vui chung gia đình.


BÀN TRÒN

Bàn tròn giọn sẵn vây quanh
Trên bàn thực phẩm món ăn thịt rừng
Heo, bò rượu rắn tiếp luôn
Món ăn lạ miệng khách dùng ngon xơi.

Chủ nhà thực khách tiệc mời
Truyện trò trao đổi mọi người hỉ hoan
Một giờ bàn tiệc mới tàn
Khách đi ngơi nghỉ, chủ ra hàng trông coi.

Không có nhận xét nào: