Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2009

BẠO HÀNH BỞI ĐÂU ?





BẠO HÀNH BỞI ĐÂU ?


1-NGUYÊN DO BẠO HÀNH

Bạo hành nguyên do bởi đâu?
Buổi đầu chẳng giữ lời sau dặn dò
Trái trăng hoa quả Trời cho
Thấy ngon ngọt quá hái đưa bạn hiền

Bên nhau vui sướng triền miên
Thương yêu nhận lấy mau liền cùng xơi
Ăn rồi bốn mắt mở coi
Biết là lỗi phạm những lời dậy khuyên

Từ đây trật tự đổi liền
Chữ yêu chữ ghét mau chen nhau hoài
Bạo hành đâu đến tiếp tay
Gây ra đau khổ hàng ngày trần gian

Ai ơi, hãy nhớ nguyên nhân
Cúi đầu nhận tội mau lần sửa sai
Hầu cho cuộc sống đời này
Bớt đi đau khổ hàng ngày nhân sinh.


2-. SAU LỖI LUẬT

Sau khi lỗi luật Chúa Trời
Phụ nữ thai nghé sinh sôi
Chịu bao đớn đau cực khổ
Sinh con nuôi nấng suốt đời

Dưới quyền thống trị đàn ông
Trong vòng áp bức sống chung
Từ đây gian khổ diễn tiến
Gia đình mau thuẫn gây luôn

Người chồng sức lực mạnh hơn
Chế ngự nàng yếu thông thường
Gia đình bất hòa điêu đứng
Hết cả hạnh phúc yêu thương

Mối dây liên kết thề nguyền
Hàng ngày chung sống triền miên
Bao điều mâu thuẫn xuất hiện
An vui biến khỏi gia đình!


3- GIẾT EM
Ca-in đem giết em mình
Bởi thấy Thiên Chúa mến tin
Nhận lễ vật em kính tiến
Anh hận thù giết chết em

Dành quyền quyết định mạng người
Nơi tay quyền phép Chúa trời
Mình Ngài ban quyền sống chết
Thụ tạo luôn phải vâng lời

Từ đây nhân thế coi thường
Mạng sống con người chẳng thương
Bạo hành tra tay mặc sức
Coi thường quyền phép chúa luôn

Dòng nòi cũng chẳng yêu thương
Tranh dành nhau hết mọi đường
Sát phạt nhau lấy phần thắng
Khắp dân gian diễn tiến luôn.


4- Cú đá vợ

Vợ chồng chung sống yêu thương
Bể đông tát cạn luôn dường
Nhưng sao sự viêc kỳ lạ
Nổi xung đầu vợ đá bất thường

Vũ phu sao thế ông chồng ơi!
Thề nguyền chung sống suốt cuộc đời
Gian lao bệnh hoạn không từ chối
Trung thành với nhau mãi mãi thôi

Nhưng sao lại quên hết tiệt rồi
Biết bao thơ mộng của những lời
Mới quen nhau, sao tốt đẹp quá
Chàng và nàng không ngớt trên môi!

Gìờ đây sao muốn chia tay nhau rồi
Con cái đứng giữa đang nhìn coi
Ba mẹ lúc này sao lại thế ?
Chúng con tủi hổ nhìn với người!


5- ĐỐT THIÊU VỢ.

Anh chàng là ngoại kiều Đại hàn
Thương sinh viên cô gái Việt nam
Mối tình thương yêu thật thơ mộng
Hai dân tộc, tốt đẹp vô vàn

Sống chung hòa hợp đầy hỉ hoan
Gốc nguồn Á châu thuận mọi đàng
Tưởng hạnh phúc gia đình sống mãi
Cháu con dòng tộc dài muôn năm

Không ngờ giây phút bất hạnh nào
Xẩy ra mâu thuẫn cớ làm sao?
Anh chàng bóp cổ nàng tới chết
Xác bỏ va-li xách theo mau!

Đến một nơi xa tẩm săng dầu
Đốt nàng hóa kiếp tới cõi sau
Oan hồn nàng cấp báo lộ diện
Kẻ độc ác án tòa ra chầu.


6- MẸ CHÉM CON

Báo đài vừa mới loan tin
Mẹ dùng dao chém con mình
Em bé mới có ba tuổi
Đâu tình mẫu tử mẹ hiền?

Cưu mang chín tháng đẻ đau
Vất vả nuôi dưỡng công lao
Phút nóng giận bực mình quá
Cầm dao chém chẳng thấy đau!

Cảnh sát còng tay mẹ vào
Con được đem chữa chạy mau
Mẹ luồn còng tay số tám
Đợi chờ tòa phán xét sau

Ôi! phút nóng giận con người
Quên hết suốt cả cuộc đời
Thiên chức làm mẹ quí giá
Phút nóng giận biến mất thôi!


6. CON ĐÁNH MẸ

Cám ơn người đã lưu ghi
Đem lên màn ảnh ti-vi anh chàng
Con trai đánh mẹ ngay trường
Để cho thiên hạ thấy chàng bất lương

Mẹ sinh nuôi dưỡng lớn khôn
Tới nay già yếu đứa con đáp đền
Hàng ngày đánh me triền miên
Bởi không làm nổi việc mình sai truyền !

Trời ơi! có thấu việc này
Đứa con bất hiếu khinh đây mẹ già
Bao công nuôi dưỡng đến giờ
Đáp đền cha mẹ thế kìa hay sao?

Mọi người nhìn kỹ nhớ lâu
Chớ nên bất hiếu với nào mẹ cha
Phải lo đền đáp bao la
Công cha nghĩa mẹ sinh ra ta này.


7- XÃ HỘI GIẾT NHAU

Đạn bom diễn ra hàng ngày
Nơi này nơi khác luôn hoài giết nhau
Tranh nhau cai trị cầm đầu
Dành phần kinh tế làm giầu của riêng

Cho phần đất nước tổ tiên
Của mình chiếm lãnh ở trên hoàn cầu
Mặc ai luôn chịu khổ đau
Phẩn ta chiến đấu cho nào dân ta

Miệng thì hô hoán vang ra
Toàn cầu lợi ích chung cho mọi người
Nhưng ưu tiên vẫn nước tôi
Tìm đường hưởng lợi luôn thời tốt hơn

Hội bàn bao cuộc diễn luôn
Họp đi họp lại bàn vuông bàn tròn
Chẳng thời kết quả gì hơn
Tốn hao tiền bạc nhân dân góp vào!


Không có nhận xét nào: