Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2009

NĂM THÁNH LINH MỤC 1

TẠI ĐỀN THÁNH ĐỨC MẸ BÃI DÂU THÀNH PHỐ VŨNGTÀU

GIÁO PHẬN BÀ-RỊA KHAI MẠC NĂM THÁNH LINH MỤC

SÁNG NGÀY 19-06-2009




ĐỨC GIÁO BÊNÊĐICTÔ XVI CÔNG BỐ NĂM THÁNH LINH MỤC



ĐỨC GIÁM MỤC TÔMA NGUYỄN VĂN TRÂM THƠ MỜI



LINH MỤC MATTHIA HUỲNH NGỌC LUẬN : GƯƠNG CHA XỨ ARS


THÁNH LINH MỤC : CHA XỨ ARS PHÁP QUỐC

BÀRỊA KHAI MẠC NĂM THÁNH LINH MỤC

CÔNG BỐ

.Giáo Hoàng Biển Đức lệnh truyền
Năm Thánh Linh mục khởi nguyên từ ngày:
Mười chín tháng sáu năm nay
Hai ngàn lẻ chín từ đây khởi đầu

Mười chín tháng sáu năm sau
Mở ra năm Thánh nguỵện cầu chủ chiên
Trở nên thánh thiện triền miên
Như lòng Chúa muốn ở trên gian trần

Chủ chiên xứ Ars Thánh nhân
Tấm gương sáng đặt dẫn đàng noi mau
Mọi Linh mục phải học nào
Gương Ngài để lại dòng trào chủ chiên.


THƯ MỜI


.Giám mục Bà rịa thư mời
Linh mục Giáo phận về rồi Bãi dâu
Ngày mười chín tháng sáu mau
Cùng chung khai mạc mở đầu một năm:

Linh mục năm thánh Chúa ban
Giáo Hoàng quyết định thành nên năm này
Mẫu gương Cha Vi-a-nây
Đem ra học hỏi luôn hoài suốt năm

Ngai là Cha sở Chúa ban
Gương Ngài mẫu mực chứng nhân để đời
Cho Linh mục phải theo noi
Con người Chúa chọn nên coi chiên đoàn

Một nơi họ đạo khô khan
Tại ngay Pháp quốc thời gian lâu dài
Bài sai Ngài đã về đây
Tấm gương sống đạo của Ngài kéo lôi

Mọi người giáo họ thấy rồi
Lần lần trở lại cuộc đời tái sinh
Gương Cha soi rọi họ mình
Giáo dân tội lỗi chiên lành trở nên

Tài năng Cha sở yếu hèn
Cậy trông vào Chúa triền miên suốt đời
Sống sao thánh thiện luôn thôi
Việc làm chăm chỉ giúp người đến bên

Và lần với những lời khuyên
Loan truyền giảng dậy con chiên tin Ngài
Trở về sống đạo hàng ngày
Bí tích lãnh nhận hăng say đổi đời

Lâu ngày vang tiếng khắp nơi
Mọi người đổ đén để rồi coi xem
Qủa là họ đạo trở nên
Tốt lành thánh thiện ngay liền hôm nay

Và rồi cũng từ nơi đây
Ngày ngày kéo đến xin Ngài ban ơn
Cáo mình xá tội cho luôn
Tâm hồn sốt sắng sống trong an bình.



Không có nhận xét nào: