Thứ Ba, 23 tháng 6, 2009

115 YÊU QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM 5






51 . BA EM BÉ

Quê hương đất nước dòng nòi
Ảnh hình ba bé đương thời giúp nhau
Đến trường học tập cho mau
Một em khoẻ mạnh cõng nào trên vai
Em tàn tật bám cổ hoài
Em kia xách cặp cho này cả ba
Cùng nhau ríu rít truyện trò
Dồn chân tiến đến trường cho kịp giờ
Giữa đường chuyển đổi thay ca
Em kia cõng bạn thay cho bạn mình
Em thôi cõng xách cặp liền
Lại mau cất bước tiến lên gần trường
Cổng trường đã tới gần luôn
Bạn bè xúm lại ngay chung vui hoà
Cùng theo đồng bạn tiến vô
Sân trường chào hỏi thầy cô bạn bè
Rồi vào lớp học tức thì
Đua nhau học tập tiếp thu mọi điều
Ba em cùng lớp học theo
Ngồi chung một ghế thương yêu hoc hành.

52 . TƯỜNG TỘ

Xưa thời đất nước quê tôi
Có thày Tường Tộ con người giỏi giang
Một lòng yêu nước nồng nàn
Biết bao hiến kế mọi đàng viết lên
Trình bày vua chúa ngay liền
Các đà tiến bộ của nền văn minh
Bao nhiêu đất nước kiếm tìm
Phát minh đem lại dân mình hưởng chung
Trong bao hiến kế dâng luôn
Nhưng vua chúa đã chẳng dùng thực thi
Còn nghe kẻ khác dèm chê
Để cho đất nước chẳng hề đổi thay
Cứ đường lối cũ ta đây
Thi hành cai trị tháng ngày diễn ra
Chẳng chi đem đến phiền hà
Thay đi đổi lại kẻo đà tốn công
Khiến cho đất nước lưu tồn
Những đường lối cũ của phong kiến này
Chẳng làm đất nước đổi thay
Còn đem dân tộc đến ngày suy vong!

53 . QUYẾT TÂM

Trí cao đất nước con người
Thanh niên hai bảy tuổi đời quyết tâm
Tự mình tìm sách học lần
Biết mười ba thứ tiếng dân nước ngoài
Hỏi anh cách thức học này
Trả lời cứ đến tiệm đây mua về
Mười ba cuốn sách học kìa
Ra đương du khách gặp thì nói ngay
Lý do anh thích điều này?
Cụ Trương vĩnh Ký biết đây thật nhiều
Ba ba thứ tiếng cũng đều
Cụ thông suốt cả cháu theo học đòi
Thật là đặc biệt con người!
Trời ban đầu óc rất thời thông minh
Kèm theo ý chí tự mình
Cố công học hỏi triền miên hàng ngày
Quyết đi theo bậc anh tài
Tấm gương lưu lại hậu lai mọi thời
Noi theo gương mẫu con người
Chí cao đặt để ở đời tấm gương!
54 . KIẾP SỐNG

Con ngưòi dũng cảm quê tôi
Gia đình lưong thiện an vui hiền hoà
Trong nhà con cái có ba
Hai con tàn tật mẹ cha có buồn?
Một con tính nết mát luôn!
Sống trong số phận chẳng còn giống ai!
Trần gian chỉ chúng tôi này
Vợ chồng bất hạnh sống hoài thế sao?
Nhưng thôi số phận định nào
Vui lòng lãnh nhận tin vào Trời thương
Hàng ngày chồng vợ tìm đường
Làm ăn cực nhọc nuôi con hết mình
Đây là tác phẩm mình sinh
Ngôi sao đã định triền miên cuộc đời
Vợ chồng vui nhận tươi cười
Tin rằng hoá kiếp sau thời tốt hơn!
Buồn chi càng tủi thêm luôn
Cứ vui kiếp sống ở trong gian trần
Lo cho con cái ấm thân
Gia đình hạnh phúc chỉ cần thế thôi.

55 . ĐỊA ĐẠO

Chiến chinh đất nước qua rồi
Củ chi Địa đạo là nơi đường hầm
Giữa rừng cây rậm chịt chằng
Phủ che kín mít lối đàng hầm sâu
Là nơi con cháu dòng trào
Âu cơ mẹ đó săn nào bắn nhau!
Anh em chạy ẩn đường sâu
Cùng anh em chạy đuổi hầu bắt ngay
Bao nhiêu bom đạn xới cầy
Ngoại bang hai phía trao tay tiếp hoài!
Làm cho cuộc chiến kéo dài
Anh em lùng giệt bao ngày tháng trôi
Gây bao đổ máu dòng nòi
Sao không ngồi lại một nơi hội đàm?
Nói lên tình nghĩa anh em
Cùng chung nòi giống Tổ tiên lưu truyền
Khăng khăng theo ý mỗi bên
Để chư đế quốc định nên cách nào
Khiến cho nòi giống mòn hao!
Chậm đà thăng tiến dòng trào khổ đau!

56 . TƯ TƯỞNG

Bình dân đất nước quê tôi
Kho tàng tục ngữ đồng thời ca dao
Biết bao tư tưởng dòng trào
Tổ tiên trối lại để nào dậy răn
Cách sinh cách sống làm ăn
Xã giao đối xử muôn vàn cách đây
Sao cho cuộc sống hàng ngày
Chan hoà tình nghĩa luôn hoài diễn ra
Giữa trong dòng tộc tông gia
Giữa cha với mẹ cùng là họ đương
Giữa người chung sống xóm thôn
Giữa người buôn bán ở luôn phố phường
Giữa khi giao tế thương trường
Giữa khi hội họp công đường việc chung
Giữa khi ăn uống tiệc tùng
Giữa khi cưới hỏi với cùng thương gia
Giữa khi giỗ chạp chay ma
Giữa khi xã hội cần cho việc nào
Mọi điều Tiên tổ dòng trào
Đã căn dặn hết để hầu thực thi.

57 . THÔN LÀNG

Quê hương đất nước nơi nơi
Thôn làng trên giải đất coi bao trùm
Lũy tre xanh bọc gọn trong
Đầu làng có cổng xây luôn vững vàng
Cuối làng có cổng dẫn đàng
Đi ra đồng ruộng, đồi nương cấy cầy
Giữa làng Công giáo dựng xây
Nhà thờ kính Chúa hàng ngày giáo dân
Nghe chuông đổ kéo đến lần
Đọc kinh dâng lễ cầu ban ơn lành
Làng theo Phật giáo đồng lần
Chùa chiền Phật tử cầu ân lễ kỳ
Các tôn giáo khác dựng kìa
Nhà thờ thánh thất chốn thì cầu xin
Đạo thờ Tiên tổ xây đình
Vào ngày tiến lễ dân tình tiến hương
Không ai sống chẳng kỷ cương
Ở ngoài tín ngưỡng cha ông lưu truyền
Mọi người giữ vững niềm tin
Tốt đời đẹp đạo Tổ tiên dặn dò.

58 . BÃO LỤT

Quê hương bão tố luôn thời
Sau cơn lụt lội những nơi hoang tàn
Khắp trong đất nước toàn dân
Hô hào quyên góp tương thân mau nào
Lá lành lá rách bọc bao
Ông cha căn dặn đem hầu nhắc nhau
Mỗi người bổn phận dòng trào
Góp gom trước hết tới nào giúp cho
Dòng nòi một mẹ Âu Cơ
Sinh ra con cháu chăm lo lúc này
Các nơi giầu có hiện nay
Chung nhau chạy tới nhanh tay đỡ đần
Sau thời kêu gọi xa gần
Bạn bè quốc tế chung phần giúp đây
Tỏ tình nhân loại vòng tay
Bao quanh trái đất hàng ngày dựng xây
Vũ hoàn đẹp đẽ trao ngay
Nhân loài bảo quản mãi hoài ngàn thu
Gĩư gìn hết thảy tròn chu
Tiến tăng phát triển mau thì đẹp hơn

59 . VŨNG TÀU

Việt nam đất nước thuận thời
Vũng tàu du lịch là nơi đón chờ
Mọi người quốc nội, ngoại xa
Tham quan du lịch tỏ ra vừa lòng
Vũng tàu vị thế biển đông
Nhìn ra biển Thái bình dương không bờ
Khách du lịch thoả mái cho
Tâm hồn mở rộng nhìn xa xăm nào
Tao phùng ngọn núi đỉnh cao
Tượng đài Chúa đứng luôn hầu giang tay
Đón chờ du khách lên đây
Ngắm nhìn phong cảnh trời mây giãi bày
Bãi dâu cũng có tượng đài
Mẹ bồng em bé danh Ngài Giê su
Luôn luôn giới thiệu ngay cho
Bao nhiêu du khách đến lo nguyện cầu
Xin ơn nhờ Mẹ cầu bầu
Những ơn cần thiết như nào khách xin
Chắc rằng sẽ được theo mình
Ước ao cầu khẩn ơn liền ban trao.

6o . SI ĐA

Việt nam đất nước con người
Si đa cơn bệnh của thời văn minh
Văn minh tiến bộ mọi miền
Phát minh khoa học tiến lên đỉnh rồi
Cũng đem ngay đến con người
Bao nhiêu phương tiện vui chơi giệt nòi
Xì ke ma tuý thú vui
Cuốn lôi mọi thứ con người vào luôn
Giầu nghèo tuổi nhỏ trẻ non
Cũng đều thu hút vào vòng say mê!
Để rồi bệnh tật tiếp kề
Đợi chờ thần chết đem về âm ty
May thay bác ái từ bi
Nhóm người quảng đại nhân từ xả thân
Hy sinh chăm sóc ân cần
Giúp cho giờ phút lìa trần ra đi
Hiến mình giúp đỡ mọi bề
Con người trót dại say mê bước vào
Đỡ phần tủi nhục phút sau
Ra đi về với dòng trào tổ tiên.

51 . BA BÉ

Quê hương đất nước dòng nòi
Ảnh hình ba bé đương thời giúp nhau
Đến trường học tập cho mau
Một em khoẻ mạnh cõng nào trên vai
Em tàn tật bám cổ hoài
Em kia xách cặp cho này cả ba
Cùng nhau ríu rít truyện trò
Dồn chân tiến đến trường cho kịp giờ
Giữa đường chuyển đổi thay ca
Em kia cõng bạn thay cho bạn mình
Em thôi cõng xách cặp liền
Lại mau cất bước tiến lên gần trường
Cổng trường đã tới gần luôn
Bạn bè xúm lại ngay chung vui hoà
Cùng theo đồng bạn tiến vô
Sân trường chào hỏi thầy cô bạn bè
Rồi vào lớp học tức thì
Đua nhau học tập tiếp thu mọi điều
Ba em cùng lớp học theo
Ngồi chung một ghế thương yêu hoc hành.

52 . TƯỜNG TỘ

Xưa thời đất nước quê tôi
Có thày Tường Tộ con người giỏi giang
Một lòng yêu nước nồng nàn
Biết bao hiến kế mọi đàng viết lên
Trình bày vua chúa ngay liền
Các đà tiến bộ của nền văn minh
Bao nhiêu đất nước kiếm tìm
Phát minh đem lại dân mình hưởng chung
Trong bao hiến kế dâng luôn
Nhưng vua chúa đã chẳng dùng thực thi
Còn nghe kẻ khác dèm chê
Để cho đất nước chẳng hề đổi thay
Cứ đường lối cũ ta đây
Thi hành cai trị tháng ngày diễn ra
Chẳng chi đem đến phiền hà
Thay đi đổi lại kẻo đà tốn công
Khiến cho đất nước lưu tồn
Những đường lối cũ của phong kiến này
Chẳng làm đất nước đổi thay
Còn đem dân tộc đến ngày suy vong!

53 . QUYẾT TÂM

Trí cao đất nước con người
Thanh niên hai bảy tuổi đời quyết tâm
Tự mình tìm sách học lần
Biết mười ba thứ tiếng dân nước ngoài
Hỏi anh cách thức học này
Trả lời cứ đến tiệm đây mua về
Mười ba cuốn sách học kìa
Ra đương du khách gặp thì nói ngay
Lý do anh thích điều này?
Cụ Trương vĩnh Ký biết đây thật nhiều
Ba ba thứ tiếng cũng đều
Cụ thông suốt cả cháu theo học đòi
Thật là đặc biệt con người!
Trời ban đầu óc rất thời thông minh
Kèm theo ý chí tự mình
Cố công học hỏi triền miên hàng ngày
Quyết đi theo bậc anh tài
Tấm gương lưu lại hậu lai mọi thời
Noi theo gương mẫu con người
Chí cao đặt để ở đời tấm gương!

54 . KIẾP SỐNG

Con ngưòi dũng cảm quê tôi
Gia đình lưong thiện an vui hiền hoà
Trong nhà con cái có ba
Hai con tàn tật mẹ cha có buồn?
Một con tính nết mát luôn!
Sống trong số phận chẳng còn giống ai!
Trần gian chỉ chúng tôi này
Vợ chồng bất hạnh sống hoài thế sao?
Nhưng thôi số phận định nào
Vui lòng lãnh nhận tin vào Trời thương
Hàng ngày chồng vợ tìm đường
Làm ăn cực nhọc nuôi con hết mình
Đây là tác phẩm mình sinh
Ngôi sao đã định triền miên cuộc đời
Vợ chồng vui nhận tươi cười
Tin rằng hoá kiếp sau thời tốt hơn!
Buồn chi càng tủi thêm luôn
Cứ vui kiếp sống ở trong gian trần
Lo cho con cái ấm thân
Gia đình hạnh phúc chỉ cần thế thôi.

55 . ĐỊA ĐẠO
Chiến chinh đất nước qua rồi
Củ chi Địa đạo là nơi đường hầm
Giữa rừng cây rậm chịt chằng
Phủ che kín mít lối đàng hầm sâu
Là nơi con cháu dòng trào
Âu cơ mẹ đó săn nào bắn nhau!
Anh em chạy ẩn đường sâu
Cùng anh em chạy đuổi hầu bắt ngay
Bao nhiêu bom đạn xới cầy
Ngoại bang hai phía trao tay tiếp hoài!
Làm cho cuộc chiến kéo dài
Anh em lùng giệt bao ngày tháng trôi
Gây bao đổ máu dòng nòi
Sao không ngồi lại một nơi hội đàm?
Nói lên tình nghĩa anh em
Cùng chung nòi giống Tổ tiên lưu truyền
Khăng khăng theo ý mỗi bên
Để chư đế quốc định nên cách nào
Khiến cho nòi giống mòn hao!
Chậm đà thăng tiến dòng trào khổ đau!

56 . TƯ TƯỞNG

Bình dân đất nước quê tôi
Kho tàng tục ngữ đồng thời ca dao
Biết bao tư tưởng dòng trào
Tổ tiên trối lại để nào dậy răn
Cách sinh cách sống làm ăn
Xã giao đối xử muôn vàn cách đây
Sao cho cuộc sống hàng ngày
Chan hoà tình nghĩa luôn hoài diễn ra
Giữa trong dòng tộc tông gia
Giữa cha với mẹ cùng là họ đương
Giữa người chung sống xóm thôn
Giữa người buôn bán ở luôn phố phường
Giữa khi giao tế thương trường
Giữa khi hội họp công đường việc chung
Giữa khi ăn uống tiệc tùng
Giữa khi cưới hỏi với cùng thương gia
Giữa khi giỗ chạp chay ma
Giữa khi xã hội cần cho việc nào
Mọi điều Tiên tổ dòng trào
Đã căn dặn hết để hầu thực thi.

57 . THÔN LÀNG

Quê hương đất nước nơi nơi
Thôn làng trên giải đất coi bao trùm
Lũy tre xanh bọc gọn trong
Đầu làng có cổng xây luôn vững vàng
Cuối làng có cổng dẫn đàng
Đi ra đồng ruộng, đồi nương cấy cầy
Giữa làng Công giáo dựng xây
Nhà thờ kính Chúa hàng ngày giáo dân
Nghe chuông đổ kéo đến lần
Đọc kinh dâng lễ cầu ban ơn lành
Làng theo Phật giáo đồng lần
Chùa chiền Phật tử cầu ân lễ kỳ
Các tôn giáo khác dựng kìa
Nhà thờ thánh thất chốn thì cầu xin
Đạo thờ Tiên tổ xây đình
Vào ngày tiến lễ dân tình tiến hương
Không ai sống chẳng kỷ cương
Ở ngoài tín ngưỡng cha ông lưu truyền
Mọi người giữ vững niềm tin
Tốt đời đẹp đạo Tổ tiên dặn dò.

58 . BÃO LỤT

Quê hương bão tố luôn thời
Sau cơn lụt lội những nơi hoang tàn
Khắp trong đất nước toàn dân
Hô hào quyên góp tương thân mau nào
Lá lành lá rách bọc bao
Ông cha căn dặn đem hầu nhắc nhau
Mỗi người bổn phận dòng trào
Góp gom trước hết tới nào giúp cho
Dòng nòi một mẹ Âu Cơ
Sinh ra con cháu chăm lo lúc này
Các nơi giầu có hiện nay
Chung nhau chạy tới nhanh tay đỡ đần
Sau thời kêu gọi xa gần
Bạn bè quốc tế chung phần giúp đây
Tỏ tình nhân loại vòng tay
Bao quanh trái đất hàng ngày dựng xây
Vũ hoàn đẹp đẽ trao ngay
Nhân loài bảo quản mãi hoài ngàn thu
Gĩư gìn hết thảy tròn chu
Tiến tăng phát triển mau thì đẹp hơn

59 . VŨNG TÀU

Việt nam đất nước thuận thời
Vũng tàu du lịch là nơi đón chờ
Mọi người quốc nội, ngoại xa
Tham quan du lịch tỏ ra vừa lòng
Vũng tàu vị thế biển đông
Nhìn ra biển Thái bình dương không bờ
Khách du lịch thoả mái cho
Tâm hồn mở rộng nhìn xa xăm nào
Tao phùng ngọn núi đỉnh cao
Tượng đài Chúa đứng luôn hầu giang tay
Đón chờ du khách lên đây
Ngắm nhìn phong cảnh trời mây giãi bày
Bãi dâu cũng có tượng đài
Mẹ bồng em bé danh Ngài Giê su
Luôn luôn giới thiệu ngay cho
Bao nhiêu du khách đến lo nguyện cầu
Xin ơn nhờ Mẹ cầu bầu
Những ơn cần thiết như nào khách xin
Chắc rằng sẽ được theo mình
Ước ao cầu khẩn ơn liền ban trao.

6o . SI ĐA

Việt nam đất nước con người
Si đa cơn bệnh của thời văn minh
Văn minh tiến bộ mọi miền
Phát minh khoa học tiến lên đỉnh rồi
Cũng đem ngay đến con người
Bao nhiêu phương tiện vui chơi giệt nòi
Xì ke ma tuý thú vui
Cuốn lôi mọi thứ con người vào luôn
Giầu nghèo tuổi nhỏ trẻ non
Cũng đều thu hút vào vòng say mê!
Để rồi bệnh tật tiếp kề
Đợi chờ thần chết đem về âm ty
May thay bác ái từ bi
Nhóm người quảng đại nhân từ xả thân
Hy sinh chăm sóc ân cần
Giúp cho giờ phút lìa trần ra đi
Hiến mình giúp đỡ mọi bề
Con người trót dại say mê bước vào
Đỡ phần tủi nhục phút sau
Ra đi về với dòng trào tổ tiên.

Không có nhận xét nào: