Thứ Hai, 22 tháng 6, 2009

115 YÊU QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM 10





101 . A-PÉC

Quê hương nay đến cập thời
A - péc hội nghị họp rồi Thủ đô
Hàng trăm triẹu bạc đô la
Để ra xây cất cho cơ sở này
Thật là lộng lẫy đẹp thay
Sánh so các nước chẳng hoài kém thua
Tỏ lòng mến khách phương xa
Hai mốt Thủ lãnh quốc gia đến nào
Mười ngàn khách thấp kế mau
Dự vào hội nghị chung hầu nơi đây
Chủ nhà đủ sức tiếp này
Mọi nhu cầu đáp ứng ngay hết nào
Bao điều cung cấp đủ mau
Làm hài lòng khách khen lao dòng trào
Quốc gia hiếu khách biết bao
Đăng cai tổ chức đón chào hân hoan
Niềm vui chung cả toàn dân
Vui mừng đón khách xa gần năm châu
Đến cùng dân tộc bấy lâu
Nhiều vùng thế giới chưa hầu biết đây.

102 . TIN TƯỞNG

Năm châu chân bước tới nơi
Niềm tin tưởng hiện đương thời lớn lên
Sau khi A péc kết liền
Hết nào mọi nước niềm tin đặt vào
Giao thương buôn bán đổi trao
Có đi có lại lợi nào cả hai
Nay vào đất nước thuận này
Hợp đồng ký kết lâu dài với nhau
Nào là văn hoá đổi trao
Khoa học kỹ thuật cũng hầu trao luôn
Rồi du lịch khách thập phương
Tham quan đi đến mọi đường thoáng thông
Làm ăn quốc tế hợp đồng
Quốc gia liên kết giao thương muôn bề
Luật lề quốc tế khắc ghi
Sửa sai mọi luật xưa khi lỗi thời
Hôm nay đương đại đến nơi
Mọi điều hợp lệ ở đời thuận theo
Văn minh tiến bộ mọi chiều
Luật lề quốc tế chung đều khắp nơi.

103 . NIỀM VUI

Niềm vui cho cả dòng nòi
Hôm nay đem đến mọi người niềm vui
Thời bao cấp đã qua rồi
Nhìn ra ngoài thấy muôn nơi rộn ràng
Văn minh phát triển giầu sang
Quốc gia của họ mọi đàng phồn vinh
Sẵn sàng tay bắt với mình
Giao thương quan hệ kết liên hai chiều
Nhu cầu mọi sự đổi trao
Vào ra buôn bán làm giầu đôi bên
Lúc này cần biết nhận nhìn
Tài năng thực chất phát minh mặt hàng
Khéo khôn tổ chức hảo hoàn
Trọng dùng chất xám bảo toàn uy danh
Chữ tin thiên hạ đều cần
Cho nào công viêc làm ăn hai chiều
Chữ khôn khéo léo làm theo
Xếp cho mọi thứ hết đều đẹp luôn
Mọi điều xếp đặt thành công
Nước mình tận dụng hiệp cùng toàn dân.

104 . BÁO ĐÀI 06.05.2007

Tiếng tăm cho hết dòng nòi
Báo đài vừa mới tức thời loan tin
Nguyễn Kant tại Úc bệnh tình
Máy bay hạ cánh đưa liền nhà thương
Bệnh nhân bạch phiến nuốt luôn
Dạ dày bị ngấm số lường quá đa
Hồi hương về nước thăm nhà
Ra đi ước muốn giúp ta làm giầu
Bạch phiến tìm cách giấu mau
Đặt vào bao tử kho nào kín đây
Không ngờ kho bị chứa đầy
Phát ra bệnh hoạn làm rày máy bay!
Tiếc thay người Việt Úc này
Gần mười trường hợp chẳng tày nhớ cho
Việt kiều Úc đã trải qua
Đem theo bạch phiến lộ ra án toà!
Hỡi ai bênh đỡ gào to
Luât lề tái phạm trải qua nhiều lần!
Con người ước muốn tham lam
Gĩư gìn bản sắc Việt nam dòng nòi...?

105 . EM TRUYỀN tuổitrẻ: 08.05.07

Tin vui dến cho mọi người
Em Truyền mười bốn tuổi đời dễ thương
Hải vân bờ biển Đại dương
Nhà em sát biển em đương vui vày
Gặp ngày tai nạn đến đây
Thuyền đầy du khách chèo ngay xa bờ
Gío to sóng lớn làm cho
Thuyền đầy lật đổ gào to cứu người!
Cha con tìm cách cấp thời
Dùng dây phao nổi con bơi ra ngoài
Gíup cho du khách bám ngay
Cha thời lần kéo dây đây vào bờ
Rồi Truyền lại tiếp bơi ra
Cho du khách bám để cha kéo vào
Nhờ em mười một người mau
Thoát nào khỏi chết biết bao vui mừng!
Khen thay cậu bé can trường
Chẳng e sóng gió tình thương tỏ bày!
Gương này sáng tỏ luôn hoài
Cho bao người thế nhìn đây rõ ràng!

106. ĐỒNG HÀNH

Quê hương đất nước tình người
Trước nhà, ngõ hẻm vào rồi hơi sâu
Năm giờ sáng mỗi ngày nào
Một gia đình trẻ luôn hầu diễn ra
Chồng hai xoong cháo gánh qua
Bên đường để đó tiếp đà trở sang
Qua đàng giúp vợ xe hàng
Đẩy qua sắp xếp gọn gàng cho xong
Vợ ngồi vừa bán, coi con
Chồng đưa con lớn mau luôn đến trường
Trở về công việc ngày thường
Lo làm kinh tế góp chung vợ hiền
Trưa chiều lại cũng thói quen
Đón con giúp vợ về liền nhà đây
Vợ chồng con cái xum vày
Quây quần dùng bữa kết ngày vui thay!
Cuộc đời hạnh phúc chung tay
Trọn toàn chia sẻ phận này Trời ban
Tấm gương mẫu mực đồng hành
Thế nhân coi thấy hành trình trần gian!

107. XỨ ĐẠO

Những người Tín hữu luôn thòi
Sống đời gần gũi quanh nơi nhà thờ
Từ đây nếp sống gần Cha
An vui hạnh phúc chan hoà mến thương
Mọi người con cái Cha chung
Trong tình huynh đệ sống cùng hiệp thông
Sáng chiều chuông tiếng đổ buông
Hiệp thông trong Chúa muôn muôn tâm hồn
Thánh đường qui tụ về luôn
Công đoàn lễ tế tạ ơn Chúa Trời
Bao lời kinh kệ không ngơi
Thưa lên với Chúa chính Người lắng nghe
Bao ơn đổ xuông sẻ chia
Bởi nguồn ơn thánh sẵn kia vô bờ
Chứa đầy trong chính lẫm kho
Chúa đà dành sẵn ban cho mọi người
Cuộc đời tín hữu thảnh thơi
Thưa lên kinh kệ bao lời với Cha
Anh em nếp sống vui hoà
Nhẩn nha cuộc sống diễn ra hàng ngày.

108 . SỚM MAI

Sớm mai chuông thức đổ hồi
Mọi nhà tín hữu rọi soi ánh đèn
Giao dân giục giã gia đình
Hãy mau chỗi dậy vội lên nhà thờ
Lễ dâng cảm tạ Chúa ta
Ban ơn đổ xuống chan hoà ơn thiêng
Chúa ban trao xuống triền miên
Cho bao con cái êm đềm nghỉ ngơi!
Một ngày mới lại đến rồi
Chan hoà ánh sáng mặt trời bừng lên
Mọi người tạ Chúa uy quyền
Thương ban chăm sóc khắp trên thế trần
Muôn ơn đổ xuống dương gian
Suốt bao năm tháng bảo toàn chúng sinh!
Tạ ơn lòng Chúa nhân hiền
Đã thương nhân thế khắp trên cõi đời
Chúng con cảm tạ Chúa Trời
Quan phòng xếp đặt khắp nơi vũ hoàn
Chốn nào cũng có ân ban
Chan hoà khắp cõi thế gian tận cùng.

109 . ẢNH ĐẸP

Bốn giờ của buổi ban mai
Qua song cửa sổ nhìn ngay xuống đàng
Ảnh hình phụ nữ Việt nam
Áo dài tha thướt tay nương cha già
Tuổi trên tám chục mù lòa
Dìu cha dấn bước nhà thờ lễ dâng
Hiệp cùng dân Chúa cộng đoàn
Ngợi ca Thiên Chúa ban ơn tháng ngày
Nắng mưa thời tiết trải hoài
Xuống cho vạn vật muôn loài sống sinh
Với muôn ơn phước triền miên
Giúp cho cuộc sống ở trên thế trần
Ảnh hình phụ nữ Việt nam
Coi kìa tuyệt đẹp nghĩa ân sinh thành
Nhớ ơn cha mẹ tận tình
Đáp đền ngày tháng nuôi mình trần gian!
Chăm nom báo đáp vẹn toàn
Dẫn đưa cha mẹ Thiên đàng phúc vinh
Sau này tới lượt chính mình
Cháu con cung thế nối truyền noi gương.

110 . NHỚ MẸ ( 2000 )

Vào đêm hai sáu, mười giờ
Mẹ tôi từ giã ngôi nhà trần gian
Cùng đêm tôi được hạ sanh
Vào đời Bính tý sống sinh thế trần.
Mẹ đi con ở thêm lần
Chẳng bao lâu nữa thế gian tiếp thời
Cuộc đời con vẫn lần hồi
Kiếp người Chúa đã trao rồi con đây
Ơn làm tư tế mọi ngày
Hiến dâng lễ tế Con Ngài Giê-su
Hồng ân Thiên Chúa ban cho
Thế gian lưu giữ tôn thờ Chúa luôn
Bởi Ngài thụ tạo muôn muôn
Dựng nên gìn giữ ở trong vũ hoàn
Nếu không ơn Chúa trao ban
Vũ hoàn có thể an toàn được chăng?
An bài tay Chúa quyền năng
Chu toàn kế hoặch vũ hoàn dựng nên
Chúa thương ban phước Mẹ hiền
Ở gần bên Chúa phước vinh muôn đời.

111 . CHA CỐ ( 2001 )

Cha ơi ! Cha đã đi về
Thiên đàng Chúa hứa nơi quê trên Trời
Cha đang hưởng phước muôn đời
Chúa Trời ban thưởng Cha nơi gian trần
Suốt đời Cha hiến toàn thân
Cho ngay sứ vụ Chúa ban trao rồi
Tư tế Linh mục cuộc đời
Năm mươi năm trọn vẹn thời hiến dâng
Cha làm việc bốn giáo phần
Bắc Trung Nam với nhiệt thành tâm can
Chủng viện giáo xứ lo chăm
Bao nhiêu ơn Chúa trao ban chuyển hoài
Cho luôn tín hữu hàng ngày
Giơ tay đón nhận ơn này trời ban
Giúp cho cuộc sống hảo hoàn
Lo tròn phận sự sống sanh mọi thời
Sống sao trọn vẹn đạo đời
Các con cái Chúa khắp nơi dương trần
Con nay xin Chúa thương ban
Cha hiền phần thưởng xứng cân nước trời.

112 . CHĂM SÓC

Một em bé sinh chào đời
Cả nhà chăm sóc vui ơi gia đình!
Oa oa tiếng bé khóc lên
Mọi người vội vã đến liền vây quanh!
Ông bà cha mẹ đệ huynh
Ai ai miệng cũng dỗ dành bé ngoan!
Nụ cười em bé toả lan
Mọi người vui sướng hỉ hoan tâm lòng!
Mỗi khi em bé ăn luôn
Người người xúm lại dỗ cùng em vui
Nhờ bao dụ dỗ mọi người
Bé vui mở miệng nuốt xuôi vào lòng
Có khi em bé khó luôn
Uống ăn, ngơi nghỉ khóc ròng vang ran
Hát ru lời mẹ cạn đàng
Bé đây mới chịu yên hàn ngủ ngon
Mỗi khi thức giấc dậy luôn
Oa oa tiếng khóc vang cùng dậy lên
Cả nhà lại xúm lại liền
Dỗ Dành bé nín vui lên nét cười!

113 . TIẾNG CHUÔNG

Tiếng chuông giáo xứ của tôi
Mỗi khi chuông rải nghe coi bất thường
Một người tín hữu báo luôn
Nước trời đã gọi lên đường nhà Cha
Mọi người nghe thấy tỏ ra
Lặng thinh giây lát để mà cầu xin!
Cho người quá cố ơn trên
Thiên đàng tiến bước bình yên quê trời
Rồi lần tiến đến tân nơi
Nhà người qua cố với lời vấn an
Ai người nếu có khả năng
Giúp gì hộ trợ điều cần anh em
Các đoàn hội đến viêng thăm
Nguyện cầu kinh kệ tiễn chân đưa đường
Sau lo an táng diễn luôn
Đưa người qua cố kết chung mộ phần
Tiếp luôn tuần lễ cầu ân
Gia đinh đoàn thể trong dân xứ mình
Một tuần không ngớt cầu kinh
Cho người quá cố vãng sinh thế trần.

114 . CHUNG XÂY

Việt nam đất nước con người
Với bao cảnh trí khắp nơi tuyệt vời
Lăm tư dân tộc dòng nòi
Gia phong nếp sống con người Á-đông
Bao điều xấu tốt có luôn
Quê hương đất nước đều chung thăng trầm
Điều lành lần cứ tiến thêm
Bao điều khiếm khuyết ta liền sửa sai
Lần lần tiến tới tương lai
Qúa trình phát triển mỗi ngày vươn cao
Chung tay góp sức dòng trào
Ra công xây dựng công lao tiến trình
Bao công khó nhọc triền miên
Thời gian tiến tới sẽ nên thịnh giầu
Theo đòi chư quốc năm châu
Chăm lo xây dựng cũng hầu như nhau
Khởi đầu gặp khó khăn nào
Sau thời mới đạt nên hầu giầu sang
Cùng chung dân tộc vẻ vang
Dòng nòi đất nươc Việt Nam trên đời.

115 . VINATAT(20.04.2008)

Hôm nay cả nước vui mừng
Vệ tinh đất Việt không trung bước vào
Năm Châu đều ngó lên cao
Coi xem sự kiẹn lớn lao vươn mình
Cháu con nước Việt ghi danh
Sánh vai chư quốc văn minh vũ hoàn
Bao nhiêu năm tháng toàn dân
Ra công góp sức đi lần tiến lên
Đồng hành các nước anh em
Tiến vào công nghệ thông tin diệu kỳ!
Truyền thông nắm bắt mọi bề
Thông tri hết thảy những gì liên quan
Tiến thăng phát triển trần gian
Chuyền cho đại chúng hiểu am tận tường
Mọi nơi vũ trũ trần dương
Hết nào muôn việc diễn luôn cấp thời.
Qủa là ích lợi mọi người
Hiểu thông nắm bắt hết thôi mọi điều
Hiẹn đang phát triển diễn theo
Văn minh tiến bộ luôn đều phát sinh.




















Không có nhận xét nào: