Thứ Năm, 25 tháng 6, 2009

LỜI DỤ NGÔN 24



24. DỤ NGÔN CHIÊN LẠC

Ai trong chính các ông này
Có trăm chiên bị lạc bày một con
Há thời chẳng bỏ lại luôn
Chín mươi chín con tại trong hoang đồng

Để đi tìm lại chính con
Đã xa lạc mất trên đường đó ư?
Khi tìm lại được nó kìa
Há ông lại chẳng trọn bề vui thay

Đồng thời ông vác lên vai
Trở về sung sướng tỏ bày hân hoan?
Tới nhà kêu gọi bà con
Bạn bè hàng xóm tới luôn tỏ lời:

Bà con chia sẻ với tôi
Vì tôi tìm thấy chiên rồi hiện nay
Ta đây bảo các ngươi hay
Trên trời cũngvậy vui vầy biết bao

Khi nhìn thấy một người nào
Theo đàng tội lỗi hối mau trở về
Hơn là chín chín người kia
Sống luôn công chính chẳng gì ăn năn !

Không có nhận xét nào: