Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2009

PHÉP LẠ CHÚA LÀM 11



11. CHỮA NGƯỜI BẤT TOẠI

Kìa người ta vội đến liền
Khiêng trên chiếc chõng nằm yên một người
Tật tàn mắc bệnh lâu rồi
Người ta chen lấn đến nơi trước Ngài

Nhưng không thể lấn đông bày
Họ liền nghĩ cách lên ngay mái nhà
Gỡ làm lỗ hổng mở ra
Thòng dây buông xuống chõng và bệnh nhân

Giữa ngay nơi Chúa hiện đang
Giảng cho dân chúng thấu tường giới răn
Thấy lòng tin họ vững vàng
Ngài liền phán bảo họ rằng như sau:

“Này con đã phạm tội nào
Được tha hết cả cho hầu tội trên.
Kinh sư, Biệt phái nói lên:
“Ông là ai vậy vừa liền lộng ngôn

Ai nào có thể nói luôn:
Tội tha trừ Đấng chí tôn có quyền?”
Chúa coi họ nghĩ linh tinh
Nên Ngài đáp lại hỏi liền như sau:

“Các ông suy nghĩ không đâu
Bao điều thắc mắc trong đầu bày ra?
Điều gì hoặc dễ hơn là
Bảo đây các tội ngươi tha hết rồi

Hay là chỗi dậy về thôi
Đàng nào thấy dễ hơn thời điều đây?
Để cho ngươi biết rõ này:
“Con Người quyền phép ở ngay thế trần”

Nên Ngài bảo bệnh nhân rằng:
Ta truyền ngươi dậy vác mang chõng về
Anh liền chỗi dậy tức thì
Trước nơi hiện diện tứ bề đám đông

Đồng thời vác chõng đi luôn
Ra về chúc tụng vinh tôn Chúa Trời
Mọi người sửng sốt tức thời
Cất lời ca ngợi Chúa Trời hiển vinh

Lòng đầy sợ hãi nói lên:
Hôm nay ta thấy ngay liền tiếp theo
Những điều kỳ lạ cao siêu
Ở ngay trước mặt bao nhiêu dân này”

Lc 5, 18 - 26

Không có nhận xét nào: