Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2009

NĂM THÁNH LINH MỤC 4





4. LINH MỤC THÁNH THỆN MẾN YÊU

Linh mục phải thánh thiện đây
Bởi ngài tiếp suc hàng ngày thánh thiêng
Lễ dâng thay thế triền miên
Cộng đoàn dân Chúa sống sinh gian trần

Tay ngài mở Kinh thánh lần
Tìm ra lời Chúa dậy răn mọi người
Miệng ngài phải nói những lời
Khuyên răn chỉ bảo luôn thời yêu thương

Chân ngài theo bước Chúa luôn
Viếng thăm yên ủi người đương ưu phiền
Tâm trí ngài phải triền miên
Hướng về Thiên Chúa cầu xin ơn trời

Giúp cho nhìn nhận rõ rồi
Nhu cầu dân Chúa hiện nơi chiên đoàn
Hầu cho hướng dẫn Giáo dân
Chu tròn phận vụ vẹn tòan Chúa trao

Ngài còn phải học biết bao
Những điều mình thiếu chưa hầu biết đây
Cộng đoàn dân Chúa có đầy
Người này người nọ lãnh hoài Chúa ban

Linh mục cần phải hỏi han
Để hầu học biết rõ ràng giúp cho
Cuộc đời mục vu chăm lo
Mọi điều lợi ích đem vô chỉ đàng

Linh mục tôn trọng Giáo dân
Mọi người nhiệm thể thành phần cây nho
Thân cây cành lá nhỏ to
Đều chung huyền nhiệm chăm lo Nước trời

Mỗi người phân vụ ở đời
Phải làm nhân chứng cho người biết luôn
Thuộc trong mầu nhệm yêu thương
Chúa truyền trối lại trên đường về Cha

Chúng con trần thế tỏ ra
Nhân loài nhận biết chính Ta dậy truyền
Các con thương mến triền miên
Yêu thương là luật Cha hiền trao ban,

Không có nhận xét nào: