Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2009

NĂM THÁNH LINH MỤC 2





2. CHÚA ĐÃ CHỌN CON

ÔI ! Giê-su mến thương con

Đặt con Linh mục làm luôn suốt đời

Con đây so sánh với người

Có gì xứng đáng với thời ai đâu?

Tài năng đức hạnh đâu nào

Bằng ai hiện ở bên hầu với con

Nhưng Ngài từ chối họ luôn

Bắt con nhận lấy chính ơn huệ này

Muốn con thấy rõ ràng ngay

Chẳng cần tài đức có đây trong người

Chỉ cần một sự vâng lời

Mọi điều Cha sẽ giúp đời con thôi

Vì con dụng cụ Chúa Trời

Cha luôn dìu dắt đường đời con đi

Bao nhiêu cản trở khó nguy

Tay Cha cất hết những gì cản ngăn

Chỉ đòi con cứ ân cần

Theo Cha từng bước dẫn lần con đi

Thanh Thần Cha ở bên kề

Dậy con hiểu biết thứ chi thực hành

Con là dụng cụ Cha cần

Làm nên mọi sự thế trần sẽ hay

Cuộc đời con phó trong tay

Thánh Thần Cha chỉ hàng ngày cho con

Đùng lo sợ hãi gì luôn

Thực thi mọi việc vẹn tròn đẹp thay

Bao công việc của con đây

Mắt Cha thấy tỏ nhận hoài hết luôn.

Không có nhận xét nào: