Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2009

NĂM THÁNH LINH MỤC 3









3. LINH MỤC NGƯỜI TRUNG GIAN

Linh mục người đứng trung gian
Giữa trời với đất là thang nối liền
Chúa Ki-tô đã đặt lên
Trước khi ly biệt trối truyền lại đây

Tay Linh mục Chúa trao ngay
Thế gian đón nhận hàng ngày bao ơn
Từ trời sẽ đổ xuống luôn
Qua bao Bí tích ban tuôn ơn trời

Người Linh mục Chúa đặt coi
Giữ gìn dân Chúa mọi người an sinh
Làm sao giữ vững Đức tin
Cuộc đời trần thế đa phiền chuyển lay

Chủ chiên thức tỉnh hàng ngày
Chỉ cho dân Chúa đi ngay trúng đường
Đường về nơi chố quê hương
Chúa Ki-tô chỉ phải luôn theo cùng

Lộ đường Thiên Chúa hẹp luôn
Phải đi vất vả mới thông qua này
Đường đi cực nhọc kéo dài
Nhưng đường hạnh phúc luôn hoài trường sinh

Ai rong ruổi với đầy nièm tin
Thánh Thần hộ trợ cho trên đường đời
Chúa Ki-tô hứa rõ rồi
Có Cha bên cạnh con thời dừng lo.

Không có nhận xét nào: