Thứ Tư, 30 tháng 7, 2008

Sách Khởi Nguyên, chương 48-50

GIACÓP NHẬN VÀ CHÚC LÀNH HAI CON GIUSE

CHƯƠNG 48

1. Mọi công việc diễn ra xong
Giu-se được loan báo tin luôn tức thời
Thân sinh ốm liệt nguy rồi
Ông đem ấm tử hai người con đây
Vội vàng chạy tới cha ngay
Hầu mong gặp mặt trước ngày vãng sinh
2. Gia-cóp được báo cho tin
Giu-se đang đến gần bên cha rồi
Trên giường ông gắng gượng ngồi
Đợi chờ con đến dặn lời với con
3. Thấy con ông cất nói luôn
Chúa trời ngày trước đến cùng với cha
Bấy giờ cha ở quê nhà
Lút thành đất xứ Ca-na-an này
Chúa Trời chúc phước xuống ngay
Cha thời đã lãnh luôn hòai bao ơn
4. Và ngài phán dạy Cha luôn
Ta cho ngươi hạ sinh muôn muôn người
Trở thành đại hội tộc nòi
Ta cho dòng giống của ngươi sau này
Lãnh phần đất đã hứa đây
Làm cơ sở hữu kéo dài bền lâu
5. Hai con ngươi mới dắt vào
Chúng từ Ai cập ngày nào sinh ra
Trước khi ta bước chân qua
Đất người Ai cập kéo đà tới nay
Từ đây chúng được gọi ngay
Cùng chung nòi giống ta đây nối dòng
Như Rưu-ven. Si-mê-on
Là con cái cháu chắt luôn ở đời
6. Còn bao con khác tiếp nòi
Chúng là con cái thuộc người sẽ sinh
Chúng mang danh các người anh
Để cùng chung nghiệp hưởng phần với nhau
7. Còn ta khi trở về mau
Pát-đan, Ca-na-an vòo quê hương
Ra-khen đã chết dọc đường
Trước khi Ep-ra-ta dường tới đây
Ta liền mai táng nàng ngay
Gần Ep-ra-ta kêu này Be-lem
8. Ông coi cháu nội gần bên
Cất lời lên hỏi ngay liền: ai đây?
9. Giu-se đáp lại cha ngay:
Các con Chúa tặng nơi này sinh sôi
Ông truyền đem cháu đến nơi
Để ông cầu phước Chúa Trời ban ơn
10. Cha già mắt đã kém trông
Giuse đem cháu tới ông ôm choàng
Ôm hôn cháu nội ghì lòng
Tỏ niềm thương mến cháu luôn hết tình
11. Quay sang ông bảo con mình
Tưởng cha chẳng thể thấy hình bóng con
Thế mà Chúa lại ban luôn
Cho cha thấy cả con cùng cháu đây
12. Giu-se đem các con ngay
Khỏi nơi gối nội lúc này xích xê
Sấp mình sát đất tức thì
Lạy Cha già yếu trọn bề mến thương
13. Rồi ông đem dắt hai con
Ep-ra-im phía trái ông nội này
Mơ-na-se đặt liền ngay
Tại nơi phía phải nội đây xong rồi
Để cho cháu áp vào người
Của ông nội chúng một hồi lâu sau
14. Nội giơ tay phải lên đầu
Ep-ra-im thứ con nào Giu-se
Còn tay trái Mơ-na-se
Là người con trưởng, tất thì tréo tay.
15. Rồi cha chúc phước cho ngay
Giu-se lãnh nhận phước đây chúc rằng :
Ước gì Thiên Chúa vĩnh hằng
Của dòng giống Áp-ra-ham với cùng
Dòng I-xa-ac tiếp luôn
Hàng ngày luôn ở trước tôn nhan Ngài
Tổ tiên vững bước đi hoài
Ngài luôn chăn dắt mọi ngày ta đây"
16. Sứ thần Đấng cứu ta này
Thoát bao hoạn nạn lâu dài tháng qua
Xin Ngài chúc phước bao la
Xuống cho các trẻ chan hòa phước ân
Ước gì ta vọng uy danh
Với cùng tiên tổ trên ngành chúng thôi
Ước gì chúng mãi sinh sôi
Thành dân đông đảo khắp nơi khắp miền
17. Bàn tay phải nội trên em
Giu-se chướng mắt nhắc lên anh này
18. Và thưa lên với cha ngay
Đây là anh cả cha hay đổi chuyền
19. Nhưng cha không chịu nói liền
Hỡi con ta biết cháu trên sẽ thành
Một dân tộc lớn đông dân
Đứa em sẽ lớn hơn anh kia mà
Giống nòi em nó mở ra
Lũ đoàn dân tộc bao la tràn đầy
20. Hôm nay nội chúc cho này
Ích Diên dùng cháu chúc ngay lời rằng:
Ước chi Thiên Chúa thương ban
Cho ngươi sánh được với ngang tức thì
Ép-ra-im, Mơ-na-sê
Nội đem em đặt trước kìa anh hai
21. Ích diên bảo con những lời
Giờ cha sắp chết đến rồi con ơi!
Nhưng Chúa ở giữa các ngươi
Ngài đem về đất hứa thời tổ tiên
22. Còn cha sẽ tặng con liền
Đất Si-khem trổi vượt trên mọi người
Chính là phần của cha thôi
Đã dùng cung kiếm chiếm rồi bởi tay
Người E-mơ-ri hiện nay
Để làm sản nghiệp con đây ở đời

CHÚC THƯ CỦA GIA CÓP

CHƯƠNG 49

1. Gia-cóp vời gọi đến nơi
Cháu con tất cả mọi người đến luôn
Hãy tề tựu cả tông dòng
Để ta loan báo tin trong những ngày
Cuộc đời ta sắp chia tay
Về nơi tiên tổ xum vầy nay mai
2. Hãy mau họp lại nơi này
Các con Gia-cóp nghe hay những lời
Của Ích diên cha các người
Muốn trăng trối lại dòng nòi cháu con
3. Rưu-ven con trưởng đầu dòng
Cùng là sức lực với cùng tinh hoa
Có thừa kiên dũng tỏ ra
Uy năng quyền thế nơi cha dư thừa
4. Ào ào nước lũ tràn đưa
Chớ nên quá trớn vượt qua khỏi đà
Bởi ngươi thượng bước giường cha
Làm ra ô uế giường ta đang nằm
5. Si-mê-on, Lê-vít lầm
Lưỡi siêu đao khí bạo tàn dã man
6. Hồn ta chớ có liên quan
Khi bày chúng họp hội bàn với nhau
Tim ta chớ nhập hội mau
Của bày chúng muốn rủ vào bày chơi
Nổi xung chúng đã giết người
Chặt chân bò tót để nguôi giận hờn.
7. Chém cha tính nóng ngông cuồng
Chém cha cơn giận nổi sùng chúng đây
Trong tay Gia-cóp tan thây
Trong nhà Ích diên bỏ ngay mạng liền
8. Giuse thời được ngợi khen
Bởi ngay nơi chính anh em của mình
Cánh tay trên ót địch liền
Cháu con dòng tộc phục quyền tôn sư
9. Giu-đa ví tựa hùm tơ
Xé xong mồi sống lần mò đi liên
Hỡi con nó tự thu mình
Nó bò phục xuống nó liền đứng lên
Như sư tử Chúa sơn lâm
Nào ai bắt nó đứng lân được nào?
10. Giu-đa phù việt bền lâu
Gậy quyền luôn mãi chẳng bao giờ rời
Tới khi thời thế đến nơi
Đó là Đấng mọi dân người phục uy
11. Gốc nho ngài cột lừa kia
Cả cho lừa mẹ lẫn thì lừa con
Áo ngài gặt chính rượu ngon
Áo ngoài giặt bởi máu hồng rượu nho
12. Rượu làm cho mắt mở to
Hàm răng trắng sữa lộ cho thấy liền
13. Giơ-vu-lun có hải tần
Làm nơi cư ngụ an thân chẳng sờn
Con thuyền náu bờ Xi-đôn
Chẳng còn lo sợ bão cơn phá tàn
14. Ít-xa-kha giống lừa nằm
Dáng như xương xẩu, cản ngăn ngõ vào
15. Nhìn coi nhàn hạ lợi sao
Xứ miền đẹp đẽ với nào dáng duyên
Giơ vai vác nặng triền miên
Chịu kham số phận bình yên luôn hoài.
16. Đan như một vị trọng tài
Đường hoàng xét xử dân này Ích diên
17. Hãy nên như rắn ẩn thân
Như con tằm hoặp nằm ngang lối vào
Rình chờ gót ngựa khi nao
Tới gần chớp cắn bổ nhào ngựa kia
18. Tôi trông cậy Chúa Gia-vê
Nơi ơn cứu độ ngài thì ban cho
19. Gát thời quân cướp chộp vồ
Nhưng rồi cướp lại, đuổi tru diệt nòi
20. A-se bánh lắm mỡ mùi
Cấp cùng vua chúa hưởng thời vị ngon
21. Nép-ta-li nai thả rong
Sản sinh con cái bày ròng nai tơ
22. Giu-se cây cối sai hoa
Trồng bên bờ suối quả sà chĩu cây
Lá cành tươi tốt phủ dầy
Cành cây sức nặng rợp ngay qua tường
23. Bao tên nỏ đã bày giương
Nhắm vào bắn nó mọi đường dọc ngang
Ý đồ những kẻ thù hằn
Giỏi giang cung bắn thi hành lẹ mau
24. Nhưng cung nỏ vẫn giơ cao
Cánh tay dai dẻo nhờ vào sức tiên
Ở nơi đấng mạnh thế quyền
Của Ngài Gia cóp bao phen tỏ bày
Nhờ danh mục tử hàng ngày
Chính Ngài đá tảng dân này Ích diên
25. Nhờ Thiên Chúa của tổ tiên
Là Thiên Chúa của cha hiền giúp luôn
Xin Ngài ban xuống muôn ơn
Phước lành ngày tháng trên con dạt dào
Phước lành trên bầu trời cao
Phước lành xuống tận đáy sâu biển hồ
Phước lành cho vú bà bu
Phước lành nơi dạ sinh cho con người
26. Phước lành bông lúa hoa tươi
Phước lành vạn đại núi đồi non cao
Mọi điều nguyện ước bền lâu
Xin cho đậu lại trên đầu Giu-se
Nơi đầu đã hiến thánh kìa
Giữa anh em một cha đi giữa đời
27. Ben-gia-min sói tham mồi
Sáng ngày ăn đã của hôi cướp về
Chiều hôm tham dự thứ gì
Cũng là chiến quả thu kìa noi nơi
28. Họ sinh tất cả ra đời
Mười hai chi tộc mọi người anh em
Cùng là con cái Ích diên
Những điều trên được cha hiền nói lên
Rồi ông chúc phước cho liền
Mỗi người nhận lãnh lời riêng phần mình

GIA-CÓP LÌA ĐỜI

29. Đoạn Gia-cóp bảo con liền
"Ta đây sắp với tổ tiên xum vầy
Các con chôn cất ta đây
Trong hang đồng ruộng miền này Ép-ron
Của người dân Khét bán luôn
Tổ tiên đã tậu lưu tồn tới nay
30. Trong hang mộ cánh đồng này
Mac-pê-la sẵn tên đây gọi liền
Song hành với đất của miền
Mêm-rê trong xứ thuộc quyền xứ đây
Gọi Ca-na-an danh này
Bởi Ap-ra-ham tậu ngày khi xưa
Của người Ép-rôn nhượng cho
Làm nơi chôn cất, huyệt mồ nghĩa trang
31. Nơi an táng Áp-ra-ham
Với cùng bà vợ là nàng Xa-ra
I-xa-ác, Rê-bê-ca
Cùng nơi chôn cất Lê-a chốn này
31. Việc mua sắm ruộng đồng đây
Với con cái Khét của ngày xưa khi
Ông truyền con cái nhớ ghi
Xong rồi ông đã kéo thu chân vào
Trên giường nằm nghỉ nơi cao
Trút hơi tắt thở đi vào cõi thiên
Phút này mọi sự ổn yên
Tiễn người quá cố tổ tiên xum vầy

ĐÁM TÁNG GIACÓP

CHƯƠNG 50

1. Giu-se gục mặt xuống ngay
Áp vào bên má cha đây khóc ròng
Hôn cha thương xót đau lòng
Giã cha vĩnh biệt vô cùng xót thương
2. Ông đi nhờ cậy y lương
Rành nghề ướp xác xông hương cha già
3. Bốn mươi ngày ướp trải qua
Bởi vì kỹ thuật phải lo chu toàn
Những người Ai cập khóc ròng
Hết ngày ướp xác mới ngừng khóc thôi
4. Những ngày thương khóc qua rồi
Giu se đi đến chính nơi triều đình
Ông liền thưa bẩm đệ trình
Nếu tôi được nghĩa tín thành các quan
Quý ngài giúp đỡ tâu lên
Thấu tai bệ hạ vua trên biết rằng:
5. Thân sinh truyền dạy hạ thần
Phải thề trước mặt thân sanh rõ ràng:
"Này ta sắp phải lìa trần
Ca-na-an có mộ phần ta đây
Hãy đem chôn cất thân này
Tại nơi phần mộ để ngay sẵn kìa."
Vậy xin cho phép thần đi
Lên kia mai táng, mộ bia chu toàn
Sau khi chôn cất phụ thân
Hạ thần lại trở về làm dân tôi"
6. Pha-rao cất nói những lời
"Khanh đi mai táng theo đòi thân sanh
Mà khanh đã hứa buộc mình
Phải tuân giữ kỹ tiến hành thực thi
7. Giu-se cất bước ra đi
Để lên chôn cất tức thì thân sinh
Vua quan cùng cả triều đình
Kỳ hào Ai cập hành trình cùng lên
8. Toàn gia tộc với anh em
Bà con thân quyến tròn viên tộc dòng
Ngoại trừ một ít trẻ con
Với bày súc vật lưu còn Gô-sen
9. Lên đường xe cáng vua quan
Với bao kỵ mã một đoàn nghiêm trang
10. Cả đoàn mai táng dừng chân
Gô-ren Ha-a-tát gần nơi đây
Bên kia sông Gióc-đan này
Lễ tang diễn tiến ra ngay bây giờ
Lễ nghi trọng thể lớn lao
Bảy ngày tang lễ mới nào xong xuôi
11. Dân Ca-na-an đến coi
Vừa đi kháo láo những lời như sau:
"Đám tang Ai cập lớn lao
Nơi này sau gọi cho nào thành tên
Là A-ven Mít-ra-gim
Ở bên kia Gio-đan liền diễn ra
12. Các con làm đúng lời Cha
Trước khi tắt thở ngài đà dạy răn
13. Đem cha đến Ca-na-an
Cất chôn ở tại nơi hang cánh đồng
Mác-pê-la gọi tên luôn
Áp-ra-ham được Ép-rôn nhượng quyền
Hầu làm mộ huyệt tổ tiên
Nối dài dòng giống lưu truyền mãi luôn.
14. Lo tròn công việc cất chôn
Giu-se cùng với bà con trở về
Xứ Ai Cập hiện chốn quê
Định cư sinh sống với nghề chăn chiên

TỪ KHI GIACÓP QUA ĐỜI TỚI LÚC GIUSE CHẾT

15. Thấy cha đã chết, anh em
Lắng lo bối rối nói lên những lời
Nếu Giu-se ghét chúng tôi
Tìm đường báo trả thì rồi làm sao?
Bởi xưa tội lỗi gây nào
Chúng tôi hành hạ em bao khốn cùng
Bây giờ em nhớ lại luôn
Tìm đường báo trả cho xong hận thù?
16. Họ liền phái một người đi
Đến cùng van vỉ Giu-se lời này
Trước khi chết chính cha sai
Các ngươi hãy đến van nài em mau
Xin em tha thứ tội nào
Anh em trót phạm với hầu khi xưa
Lỗi lầm sự dữ gây cho
Làm con cực khổ bây giờ đã qua
Vậy giờ xin hãy thứ tha
Bao nhiêu tội ác theo đà gây ra
Của bao người thuộc tông gia
Tôn thờ Thiên Chúa ông cha giống nòi
17. Giu-se nước mắt tuôn rơi
Vì niềm xúc động của lời anh em
18. Các anh đến phục nói lên
"Này đây xin nhận lấy liền chúng tôi
Trở nên tôi tớ ngài rồi
Xin lo phục vụ suốt đời ngài đây"
19. Giu-se đáp trả lời ngay
Anh em chớ sợ điều này làm chi
Tôi thay Thiên Chúa được gì
Để mà tha thứ cho kìa anh em?
20. Các anh mưu dữ làm phiền
Chính Thiên Chúa biến dữ nên tốt lành
Hôm nay coi thấy các anh
Chính là cứu sống một dân đông người
21. Bây giờ đừng sợ hãi tôi
Là người cung dưỡng các ngươi no lành
Với cùng bao trẻ sơ sinh
Được chăm nuôi sống an bình diễn luôn
Giu-se an ủi yên lòng
Những lời tâm phúc tăng nguồn sống vui
22. Ông và quyến tộc mọi người
Sống nơi Ai cập cuộc đời vui tươi
Ông mang tuổi thọ trăm mười
Vãng sinh về với một nơi tông đường
23. Giu-se đã nhìn thấy luôn
Ba đời con cháu tông dòng nơi đây
Các con Ép-ra-im này
Sản sinh nối dõi kéo dài tiếp đi
Ma-khia con Mơ-na-se
Đã sinh chắt của Giu-se nối dòng
24. Giu-se bảo các anh luôn
Tôi nay giờ chết đã trông thấy gần
Chúa thời sẽ viếng các anh
Cho anh em thoát khỏi ranh giới này
Về nơi đất hứa của ngài
Đã thề hứa với mãi hoài tổ tiên
Áp-ra-ham kế tiếp liên
I-xa-ác với Ích diên nối thời
25. Ông còn đòi hỏi mọi người
Ích diên con cái cất lời thề ngay
Khi nào Chúa đến nơi này
Viếng thăm yên ủi cả bày anh em
Anh em đem cốt tôi lên
Hầu về xum họp tổ tiên giống dòng
26. Giu-se đã tận bước đường
Trút hơi tắt thở trên giường bình an
Trăm mười tuổi thọ ông mang
Người ta ướp xác liệm quàn thân ông
Đặt trong quan quách địa phương
Như người Ai cập quen thường cất chôn.

Không có nhận xét nào: