Thứ Tư, 23 tháng 7, 2008

Kinh Thánh Cựu Ước - Tân Ước


KINH THÁNH CỰU-TÂN ƯỚC
( DIỄN CA BÌNH DÂN )

Chúa thương ban tặng thời gian
Hồng ân quí báu ngàn vàng sánh so
Tạ ơn con muốn hiến cho
Tâm hồn bé nhỏ đơn sơ biết Ngài.


NHÀ THƠ LÊ ĐÌNH BẢNG

LỜI PHÊ CHÂN THÀNH :
- Từ nào ông xài cũng được
- Đọc cũng thấy xuôi xuôi
- Tư tưởng là tư tưởng của Chúa.

Xin cám ơn NHÀ THƠ.
.Đây không phải là một tác phẩm thơ dài về Kinh Thánh Cựu-ước và Tân-ước .
.Chỉ là tâm tình đọc suy gẫm Kinh Thánh của một Tư Tế cám ơn Thiên Chúa ban thời gian.
.Và mượn vần luật thơ lục bát ghi lại ý Chúa để lưu niệm.
. Chia sẻ với những tâm hồn bé nhỏ thích đọc Lời Chúa mà thôi.

Không có nhận xét nào: