Thứ Tư, 18 tháng 2, 2009

2. SUY NIỆM ĐƯỜNG KHỔ GIÁ (05)

2. SUY NIỆM ĐƯỜNG KHỔ GIÁ (05)


CHẶNG THỨ NĂM



Chặng đường thứ năm diễn luôn
Chúa mang khổ gía trên đường kéo lê
Bởi vì sức lực kém đi
Với cây gỗ nặng đang kề trên vai

Bước đi chậm chạp kéo dài
Sợ rằng chẳng có tới đây pháp trường
Lý hình thấy ông Xi-mong
Đương đi gần đó ép ông đỡ giùm

Ông liền vai ghé vác luôn
Chung cây khổ gía theo đường Chúa đi
Cha con chung vác kéo lê
Chính cây khổ giá hướng về đồi cao

Bao nhiêu sức nặng đè vào
Trên thân xác Chúa mòn hao rũ rời
Nhưng Người cố gắng đến nơi
Pháp trường chịu chết cứu đời chúng sinh

Qủa Người đã hiến thân mình
Cho toàn nhân thế tội khiên chuộc đền
Lãnh ơn đã bị mất liền
Bởi do tội lỗi gây nên tràn đầy

Xin cho con lãnh nhận ngay
Mọi điều Chúa muốn hàng ngày trao con.

Không có nhận xét nào: