Thứ Ba, 17 tháng 2, 2009

2. SUY NIỆM ĐƯỜNG KHỔ GIÁ (12)

2. SUY NIỆM ĐƯỜNG KHỔ GIÁ (12)


CHẶNG THỨ MƯỜI HAI


Chặng đường nơi thứ mười hai
Sau khi đã đóng đinh này xong xuôi
Lý hình dựng khổ giá rồi
Đứng trên đồi núi giữa trời thanh thiên

Treo Người ở giữa hai bên
Hai người trộm cướp tử hình đóng đinh
Sức Người yếu liệt hết liền
Từ trên khổ giá Chúa nhìn xuống chân

Mẹ Người đang đứng ở gần
Với ông môn đệ Gio-an đứng cùng
Chúa trao phó Mẹ cho ông
Gio-an nhận lấy đem luôn về nhà

Rồi Người đã thở hắt ra
Kêu lên một tiếng với Cha trên trời :
Lạy Cha Con phó hồn thôi !
Vào tay Cha nhận mau thời Con đây

Rồi Người liền tắt thở ngay
Hoàn thành sứ mệnh Cha này phó trao
Gục đầu ngay xuống giã chào
Mẹ Người đứng dưới gần hầu nơi chân.

Xin cho con mãi trung thành
Tới giờ sau hết theo chân của Ngài.

Không có nhận xét nào: