Thứ Tư, 18 tháng 2, 2009

2. SUY NIỆM ĐƯỜNG KHỔ GIÁ (01)

2. SUY NIỆM ĐƯỜNG KHỔ GIÁ (01)


CHẶNG THỨ NHẤT


Chặng đường thứ nhất diễn ra
Chúa Giê-su bị bắt đưa án tòa
Phi-la-tô xử Chúa ta
Bằng vào chứng cớ gian tà vu oan

Mọi người gào thét vang ran
Giết đi kẻ đã nói năng bao lời
Xưng mình vua của dòng nòi
Người dân Do thái ở nơi gian trần

Và còn tuyên bố ngay rằng :
Ta là Con Chúa quyền năng đất trời
Tiếp lần lại nói những lời
Đền thờ cứ phá ra rồi nát tan

Ba ngày Ta dựng lại thành
Trở nên đền thánh hảo hoàn đẹp hơn
Thật là lời nói lộng ngôn
Án tuyên đáng chết ngay luôn tức thời

Toàn dân hô lớn vang trời
Đem ngay giết chết trên đồi mau đi
Quan liền y án tức thì
Theo dân thỉnh nguyện lên kìa đóng đinh.

Xin cho con biết sửa mình
Khỏi luôn án phạt ngay liền đời sau

Không có nhận xét nào: