Thứ Ba, 17 tháng 2, 2009

2. SUY NIỆM ĐƯỜNG KHỔ GIÁ (11)

2. SUY NIỆM ĐƯỜNG KHỔ GIÁ (11)


CHẶNG THỨ MƯỜI MỘT


Chặng đường mười một đến nơi
Sau khi lột áo xong xuôi trên Người
Lý hình xô Chúa nằm nơi
Trên cây khổ gía để rồi đóng đinh

Hai tay kéo thẳng giang liền
Tới nơi lỗ đóng, đóng trên tay rồi
Khiến cho máu đổ tuôn rơi
Đớn đau kinh khủng tức thời diễn ra

Hai tay đinh đóng trải qua
Hai chân lôi xuống cho vừa lỗ đinh
Lý hình cầm búa đóng liền
Đớn đau ai tả nổi nên lúc này

Lặng thinh Chúa chịu cam đây
Tâm hồn thương xót nhân lòai tội khiên
Bao ơn Chúa xuống triền miên
Nhân loài chê chối chẳng thèm nhận ơn

Còn đi báo trả Người luôn
Bằng ngay cái chết nhục trong khổ hình
Lãnh luôn bản án đóng đinh
Như người tội lỗi thường tình phạm đây.

Xin cho con biết hàng ngày
Đóng đinh xác thịt với Ngài mãi luôn.

Không có nhận xét nào: