Thứ Tư, 18 tháng 2, 2009

2. SUY NIỆM ĐƯỜNG KHỔ GIÁ (06)

2. SUY NIỆM ĐƯỜNG KHỔ GIÁ (06)


CHẶNG THỨ SÁU


Chặng đường thứ sáu diễn ra
Cô nàng Vê-rô-ni-ca gặp Người
Trên vai khổ giá đường đồi
Kéo lê từng bước mệt rồi cạn hơi

Cô nàng tiến đến gần nơi
Trao đưa khăn mặt cho Người dùng lau
Mồ hôi pha máu đỏ ngầu
Còn vương dấu ấn in vào trong khăn

Hầu cho hậu thế thấy lần
Tình thương của Chúa cứu trần gian đây
Chẳng nề chịu mọi đắng cay
Khổ đau tủi nhục thân này lãnh mang

Khen thay người nữ trên đàng
Dám trao cho Chúa tấm khăn muôn đời
In sâu nét mặt của Người
Cho bao người thế nhìn coi thấu tường

Chẳng ai chối cãi được rằng
Chúa thời không hiến toàn thân tội đền
Cho nào nhân thế tội khiên đã làm
Chúa phải hy sinh cuộc đời.

Xin cho hình ảnh của Ngài
Khắc ghi tâm trí con hòai mãi luôn.

Không có nhận xét nào: