Thứ Tư, 18 tháng 2, 2009

2. SUY NIỆM ĐƯỜNG KHỔ GIÁ (08)

2. SUY NIỆM ĐƯỜNG KHỔ GIÁ (08)


CHẶNG THỨ TÁM


Chặng đường thứ tám tiếp liên
Chúa thời đứng lại ủi yên dân thành
Gia-liêm được mấy dân lành
Đứng ra chờ đón nơi gần Chúa qua

Thấy lòng trắc ẩn tỏ ra
Mến Người ra đón thấy là thương tâm
Lệ rơi thương xót chảy tràn
Ngắm nhìn thân Chúa nát tan tơi bời

Thương tình Chúa đứng lại coi
Mắt nhìn nhìn mặt nhóm người đáng thương
Chúa liền nhắn nhủ yêu đương
Hãy thương đây chính cháu con các người

Chớ thời có khóc thương tôi
Hãy mau than khóc dòng nòi ngươi đây
Luôn luôn từ chối ơn này
Chúa thương đem đến nhân loài hồng ân

Nhưng nay họ chẳng thiết cần
Hồng ân của Chúa ban trần gian đâu
Mọi người cứ tiến bước vào
Con đường tội lỗi quen bao tháng ngày.

Xin cho đất nước con đây
Mọi người được Chúa ban hòai ủi an

Không có nhận xét nào: