Thứ Tư, 18 tháng 2, 2009

2. SUY NIỆM ĐƯỜNG KHỔ GIÁ (02)

2. SUY NIỆM ĐƯỜNG KHỔ GIÁ (02)


CHẶNG THỨ HAI


Chặng đường thứ hai tiếp luôn
Sau khi Chúa bị đánh đòn nát tan
Quan đem hỏi thử toàn dân
Xem lòng dân chúng có phần đổi thay ?

Quả vì lòng chúng lì chai
Chẳng coi thương xót thân này tả tơi
Chúng còn hô lớn vang lời :
Ba-ra-ba thả, đem Người đóng đinh

Bao nhiêu tội lỗi tầy đình
Xin thời cứ đổ trên mình chúng tôi
Cùng bao con cháu dòng nòi
Của nhiều thế hệ trên đời lãnh luôn

Quan nhìn thấy việc chẳng xong
Dân cùng một mực đồng lòng giết đi
Quan trao bọn lý hình kia
Đem đi thực hiện ngay thì đóng đinh

Chúng trao khổ giá vác liền
Cho Người vác nặng đè ghìm mình thôi
Vác leo lên thẳng ngọn đồi
Lãnh nào cái chết như lời án tuyên.

Xin cho con biết nhận nhìn
Bao nhiêu khốn khó Chúa liền ban trao.

Không có nhận xét nào: