Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2009

SÁNG THẾ

SÁCH SÁNG THẾ

Sáng thế là cuốn sách đầu tiên
Trong bộ Kinh thánh Cựu và Tân ước
Gồm 50 chương Chúa sáng tạo và chon dân riêng
Phụng vụ luôn trích dẫn đọc trong thánh lễ
Vì ít thời giờ đọc thông hiẻu cả sách, xin viết
Ngắn gọn đủ ý giúp người đọc thông hiểu cả sách.





SÁCH SÁNG THẾ
( 600 câu )


CHÚA TẠO DỰNG

Khởi đầu Thiên Chúa dựng nên trời
Trái đất cũng Ngài tạo tiếp thời
Thần Khí bay lượn trên mặt nước
Tối tăm bao phủ khắp nơi nơi

Chúa truyền ánh sáng đến mau thôi
Ánh sáng vâng lệnh đến chiếu soi
Công việc Chúa làm thật tốt đẹp
Buổi chiều, buổi sáng quả siêu vời!

Ngài phân biệt ánh sáng đôi nơi
Bóng tối cách ngăn mau tách rời
Bên có ánh sáng đang rực chiếu
Gọi ngày phần ánh sáng đang soi.

Phần kia tối tăm vẫn luôn rồi
Danh gọi là đêm ngay tức thời
Chiều, sáng hoàn hảo thật tốt đẹp
Ngày đầu Chúa dựng đất cùng trời.

Chúa phán giữa nước phân cách đôi:
Vòm trên vòm dưới mau xa rời
Việc làm mau chóng đã hoàn tất
Chúa gọi vòm trên đó cõi trời.

Mọi việc dựng nên quá tuyệt vời
Công trình hoàn hảo cả xem coi!
Buổi chiều, buổi sáng thật là tuyệt
Ngày thứ hai vâng lệnh Chúa Trời.

Chúa phán: nước tụ lại một nơi
Một phần danh gọi đất khô rồi
Phần còn lại được kêu là biển
Hai chốn đất, biển xa cách rời.

Công việc Chúa làm trọn cả rồi
Ở trong vũ trụ mãi muôn đời
Tuần hoàn hạn giới luôn nghiêm túc
Theo đúng trật tự của Chúa Trời.

Chúa truyền đất thảo mộc xanh tươi
Mang mọi hạt giống đủ thứ nòi
Cây cối nở hoa trái mọi thứ
Những điều Chúa truyền đã xong xuôi.

Tiến trình tất cả chu tròn rồi
Công việc hoàn hảo rất tuyệt vời
Chiều, sáng cùng do Chúa tạo dựng
Thứ ba sáng tạo dúng theo Lời.

Chúa truyền có vầng sáng bầu trời
Phân biệt ngày đêm rõ rạch ròi
Xác định năm tháng cùng đại hội
Làm vầng sáng lớn ban ngày soi.

Còn vầng nhỏ chiếu soi đêm trường
Tỏa ánh quang chiếu khắp bốn phương
Công việc Chúa làm thật tốt đẹp
Cả chiều, sáng thứ tư hoàn công.

Chúa phán nước sinh cá lội bơi
Chim bay lượn trên khắp bầu trời
Khổng lồ thủy quái cùng muôn vật
Vùng vẫy mặt đất, khắp chốn nơi.

Chúa chúc phước ban ơn cả rồi
Truyền cho sinh sản tiếp theo nòi
Công trình hoàn hảo tuyệt vời quá
Chiều, sáng thứ năm ý Chúa Trời.

Chúa phán đất sinh sản mọi nòi
Cho gia súc, bò sát muôn nơi
Đồng thời Chúa dựng con người nữa
Nam nữ giống hình ảnh Chúa coi.

Chúa chúc phước, truyền sinh tiếp nòi
Ban quyền làm chủ đất đai nơi
Hưởng dùng mọi thứ chính Ngài dựng
Chiều, sáng thứ sáu ý Chúa Trời.


VƯỜN THƯỢNG UYỂN THỬ THÁCH

Công trình vũ trụ tạo xong xuôi
Thứ bảy việc làm chấm dứt rồi
Ngày ấy Thiên Chúa liền nghỉ việc
Mọi công trình hòan hảo siêu vời.

Việc làm tạo thành hết luôn rồi
Đây gốc tích Chúa dựng đất trời
Kinh Thánh kể lại cho hậu thế
Nhớ công việc Chúa dựng muôn đời.

Chúa lấy bùn đất tạo dựng rồi
Giống hình ảnh Chúa một con người
Ngài hà hơi vào chính ngay mũi
Người trở nên sinh sống tức thời.

Chúa dựng vườn Địa đàng một nơi
Đặt con người vào đó trông coi
Ban cho ăn hết mọi hoa trái
Ngăn cấm cây biết xấu tốt thôi.

Chúa phán dậy truyền ra những lời:
Con người không tốt một mình coi
Ta cho nó tìm một người bạn
Ngài lấy đất nặn ngay cấp thời.

Bao dã thú bày ra trước coi
Con người đứng ngó để tìm tòi
Đặt tên cho hết nào muôn vật
Nhưng chẳng thấy con nào xứng đôi.

Chúa khiến người ngủ mê mệt rồi
Rút xương sườn lắp thịt vào thôi
Ngài làm nên cho thành người nữ
Đưa dẫn đặt ngồi ở sát nơi.

Bên cạnh đàn ông mê ngủ rồi
Mắt chàng mở ra thấy con người
Do từ bởi xương thịt tôi đó
Vậy cả hai gắn bó chẳng ngơi.

Bởi thế người đàn ông sẽ rời
Mẹ cha mình, gắn bó không thôi
Với người vợ nên một xương thịt
Chồng vợ sống luôn mãi ở đời

Lúc ấy trên mình trần trụi rồi
Cuộc đời luôn sống thật vui tươi
Chẳng gì hổ thẹn khi nhìn thấy
Cuộc sống thánh thiện khắp mọi nơi.


CON NGƯỜI SA NGÃ

Con rắn Chúa dựng nên đó rồi
Nó ganh tị mãi với con người
Hỏi han với E-va người nữ
Chúa có thực ngăn cấm các ngươi?

Ngài chẳng cho ăn hết cả rồi
Trong vườn Thượng uyển đặt trông coi
Ăn vào rồi Chúa phạt cho chết
Có phải thế không hỡi các ngươi?

E-va vội vàng đáp ngay lời:
Chỉ trái cây giữa vườn cấm thôi
Rắn nói chẳng đâu có chết chóc
Ngày nào các ngươi thử ăn rồi!

Mắt đây mở thiện ác nhìn coi
Nàng thấy trái ngon ngọt chín mồi
Hái lấy thử ăn cho được biết
Nàng còn trao chồng thử ăn chơi.

Không ngờ mắc phải oái oăm rồi!
Chồng vợ ăn vào mắt mở coi
Thấy rõ mình trần trụi đó
Vội vàng lấy lá che thân người

Chúa đi gió thổi hiu hiu nơi
Chồng vợ bụi cây ẩn tức thời
Sợ chẳng dám gặp mặt trước Chúa
Bởi đây hổ thẹn nhận ra rồi!

Chúa đến nơi gọi hỏi tức thời
Các ngươi núp ẩn đâu ra coi
Chúng con sợ hãi thật kinh khiếp
Bởi thấy khỏa thân trước Chúa Trời!

Ngài gọi chúng con trốn chạy rồi
Ai cho các ngươi được nhìn coi?
Hay ăn trái cây Ta ngăn cấm
Thưa chính người nữ mời mọc tôi!

Chúa hỏi nàng sao làm thế rồi?
Nàng thưa con rắn gạt lường tôi
Chúa truyền dậy ngay cho con rắn
Mi chịu rủa nguyền ngay tức thời.

Trong các dã thú ở mọi nơi
Ngươi bò bằng bụng kiếm tìm mồi
Ta gây cho ngươi mối thù hận
Dòng nữ giới đạp đầu của ngươi.

Còn người phụ nữ sẽ luôn thời
Cực nhọc sinh sản con giữa đời
Người nữ bên chồng thương mến phục
Còn chồng luôn phải quản coi ngươi.

Đàn ông nghe vợ đã ăn rồi
Cuộc sống mồ hôi phải đáp bồi
Gai góc khiến ra nhiều mặt đất
Con người bùn đất về cùng nơi.

Chúa lấy da may áo cấp thời
Mặc che thân cho cả hai người
Đây con người biết thiện cùng ác
Hái lấy trái ăn để sống đời

Đuổi khỏi Thượng uyển chốn nơi
Các Thần hộ giá gươm canh rồi
Giữ gìn đường vào cây hằng sống
Kẻo hái trái cây sống mọi thời.


CAIN-ABEN

Ông bà chung sống đã sinh sôi
Con trưởng Ca-in sinh sản rồi
Bà nói Chúa ban tôi đứa nhỏ
Rồi A-ben lại tiếp chào đời

Lớn khôn chăn chiên chọn nghề này
Anh trưởng nghề đồng ruộng cấy cày
Em tiến chiên Chúa mau chấp nhận
Anh dâng lúa thơm Chúa lờ ngay.

Chúa luôn nhận lỡi em kêu cầu
Anh trưởng xung giận nổi nóng đâu
Liền rủ em ra chơi tại ruộng
Nổi cơn lôi đình giết em mau!

Chúa kêu anh hỏi làm chi rồi
Máu đứa em vọng tới Chúa Trời?
Đất hút máu em nguyền rủa độc
Phạt ngươi lang thang khắp nơi nơi.

Anh trưởng thưa với Đức Chúa Trời
Ngài đi xua đuổi chính con rồi
Con đây lang thang khắp nơi chốn
Ai thấy mặt sẽ giết chết thôi!

Chúa phán chẳng ai dám giết ngươi
Kẻ nào đụng, bảy lần hoàn bồi
Rồi Ca-in đi khuất xa Chúa
Vườn Thượng uyển phía đông sống đời.


DÒNG DÕI CA-IN

Ca-in sinh sống với nàng rồi
Kha-nốc được sinh ra ở đời
Kha-nốc gọi tên thị xã mới
Rồi ông Kha-nốc đã sinh sôi

Con I-rát tiếp nối dòng nòi
La-méc được sinh ra giữa đời
Ông cưới hai bà trong cuộc sống
A-đa, Xi-la cả hai người


DÒNG DÕI SẾT

A-đam E-va lại sinh sôi
Cậu Sết được sinh ra ở đời
Bà nói Chúa ban dòng tộc mới
Thế A-ben anh giết luôn rồi

Sết sinh Ê-nốt cho dòng nòi
Thiên hạ nay kêu Đức Chúa Trời
Là Đức Gia-vê tên mới gọi
Người đời truyền tụng khắp muôn nơi.


DÒNG TỘC A-ĐAM

Gia phả A-đam gồm những người
Được Thiên Chúa đã dựng nên rồi
Do A-đam, E-va chung sống
Năm tháng yêu thương sinh tiếp nòi

Ông một trăm ba chục tuổi thời
Sết con được sinh ra chào đời
Chín trăm ba chục trần gian sống
Trai gái nhiều vẫn sinh sản nuôi.

Sết một trăm năm chục tuổi đời
Sinh ra E-nốt tiếp dòng nòi
Tám trăm lẻ bảy tuổi trường thọ
Trai gái tiếp tục sinh tiếp người

Thọ chín trăm mười hai tuổi đời
Rồi ông cũng đã theo về trời
Giống như tổ tiên xưa đây chết
Theo các ngài cùng về một nơi.

E-nốt tròn chín mươi tuổi đời
Sinh Kê-nan tiếp nối dòng nòi
Sống luôn tám trăm mười lăm tuổi
Trai gái nhiều sinh sản nối thời

Tiếp tục nhau luôn tông giống nòi
Hầu sinh sống giữa ngay muôn người
Cùng chung số phận mọi loài vật
Về với tiên tổ cùng chốn nơi.

Bảy chục Kê-nan sinh sản rồi
Ma-ha-la-ên ra chào đời
Tám trăm bốn chục năm trường thọ
Sinh sản nhiều trai gái tiếp nòi

Hầu chúng sinh sống mãi ở đời
Tiếp theo sau giữa ngay muôn người
Chín trăm lẻ năm tuổi trường thọ
Ông chết về tiên tổ một nơi.

Ma-ha-la-ên sống đương thời
Sáu chục lẻ năm sống ở đời
Gie-rét con trẻ sinh nối tiếp
Tám trăm ba chục còn sinh sôi:

Gái trai sinh thêm mãi cho đời
Ông cũng phải chết theo giống nòi
Như các cụ tiên tổ một kiếp
Trở về cõi sống chung dòng nòi.

Gie-rét cuộc sống lúc tuổi thời
Một trăm sáu hai tuổi sinh sôi
Ông sinh cậu trai tên Kha-nốc
Sống tiếp tám trăm năm ở đời.

Sinh sản trai gái ra tiếp nòi
Cha ông lưu truyền mãi cho đời
Cuối cùng sự chết cũng luôn đến
Về với tiên tổ một chốn nơi.

Kha-nốc sống sáu lăm tuổi rồi
Sinh Mơ-thu-sa-lem chào đời
Sống thêm ba trăm năm sinh sản
Bao gái trái tiếp nối giống nòi

Thọ ba trăm sáu lăm tuổi đời
Đi về với tiên tổ cùng nơi
Khởi đầu mọi sự chung bùn đất
Nay lại cùng đất bùn trở hồi.

Mơ-thu-sa-lem đã sinh sôi
Cho cậu La-méc sống ở đời
Ông bảy trăm tám hai tuổi thọ
Gái trai sinh thêm cho dòng nòi.

Chín trăm sáu mươi chín năm thời
Ông chết về tiên tổ một nơi
Gọi cõi phúc cũng nơi chốn đó
Nơi đây sống mãi mãi muôn đời

Ông La-méc thời đã sinh sôi
Cho chính No-ê ra sống đời
Từ ngữ No-ê nghĩa uý lạo
Sau gian khổ Chúa phạt loài người.

Tuổi ông một trăm tám hai rồi
Sinh gái trai nhiều cho giống nòi
Khi bảy trăm bảy bảy tuổi thọ
Ông về với tiên tổ cùng nơi.


DÒNG DÕI NÔ-Ê

No-ê năm trăm tuổi sinh sôi
Ba cậu trai sinh ra ở đời
Sem với Kham, Gia-phét nối tiếp
Sống trong đức nghĩa tông dòng nòi

Chúa sai đóng tàu mau lên rồi
Để Chúa phạt cho hết mọi người
Cứ mải mê sống trong tội lỗi
Lập nhân loại mới cho muôn thời.


ĐẠI HỒNG THỦY

Khởi đầu Thiên Chúa thương ban trao
Nhân loại sống hàng ngàn tuổi cao
Người thế lần lần sa tội lỗi
Chúa liền rút lại tuổi ngày nào

Định cho một trăm hai mươi thôi
Sống kiếp người dẫn đến tuổi đời
Mẫu mực cho một nhân loại mới
Dựng nên thụ tạo tiếp dòng nòi.

No-ê lệnh Chúa truyền vào tàu
Mọi tạo vật từng đôi tiếp sau
Để ẩn thân Hồng thủy đến giệt
Mọi loài phải chết chìm theo nhau.

No-ê tất cả cứu sống trong tàu
Mọi tạo vật cùng ra khỏi mau
Tạo dựng nên một thế giới mới
Chính là thế gian nối theo sau.

Cháu con No-ê tiếp nối nhau
Thế giới phát triển kế thừa sau
Nhân loại vẫn sống lây tội lỗi
Tổ tiên xưa lưu lại dòng trào

Thế nhân phát triển kế thời mau
Ngày tháng tiến bộ luôn mãi nào
Lần dẫn đi đến tới ngạo nghễ
Ba-ben xây dựng tháp dâng cao.

Từ trời Chúa ngó xuống xem sao
Thấy việc con cái quá tự cao
Đi xuống coi chúng đang hãnh diện
Chung tay công trình xúm xây nào

Tháp xây lần lần cứ vươn cao
Chúa phái sai mâu thuẫn đến mau
Ngọn tháp Ba-ben đã xụp đổ
Dân cư phải tản mác ngay sau!

Khắp nơi trải rộng dòng trào
Khiến các bộ tộc sống cách nhau
Qui định nên những luật lệ mới
Thời gian khí hậu biến da màu

Nghĩa tình dòng tộc buộc ràng nhau
Cùng một nòi giống sắc tộc nào
Bảo vệ giang sơn gìn giữ nước
Kế thừa cha anh vững bền lâu.


ÁP-RA-HAM CHÚA KÊU GỌI

Áp-ra-ham Chúa chọn dòng triều
Thành lập nòi giống Chúa mến yêu
Nên một chủng tộc Ngài kén chọn
Rộng lan khắp chốn khắp nơi theo.

Chúa Trời ban trần thế mau
Cứ nối tiếp tại thế lớn lao
Cho tới luôn chính ngày thế mạt
Chúa đi đến phán xét ngày sau.

Áp-ra-ham hãy nhìn trời sao
Ngươi có thể đếm nổi được nào?
Ta tặng người bấy nhiêu hậu duệ
Cho dòng dõi nối nghiệp mai sau.

Chúa ơi! Con đây đếm làm sao
Bởi biết bao sao sáng đặt cao
Ngài muốn cho con đếm tất cả
Bầu trời muôn muôn các vì sao?


BAN ƠN CÙNG THỬ THÁCH

Hãy đi vào nơi đất Ta ban
Ta tặng nòi giống đông ngập tràn
Giống tựa sao trời, cát bãi biển
Cho miêu duệ khắp nơi gian trần.

Dòng nòi thuộc tư tế gia hoàng
Tiếp nối nhau cuộc sống thế gian
Ơn phước đem xuống cho hậu duệ
Mai sau dẫn đến cõi thiên đàng.

Áp ra ham với vợ hoài mong
Sinh sản con để tiếp nối dòng
Bà cảm thấy hầu như tuyệt vọng!
Dâng Ha-ga thị nữ cho chồng

Ap-ra-ham phối hợp cùng nàng
Sinh sản Ít-ma-en tặng chàng
Một cậu con trai luôn cứng cổ
Chẳng là người kế nghiệp tông đàng!

Gia-vê thực hiện hứa ban ơn
Cho vợ Sa-ra sinh cậu con
Đang lúc ông một trăm tuổi thọ
I-sa-ác sinh được vuông tròn.

Cậu khôn lớn tiếp nối tông dòng
Ông vẫn vui sống tin tưởng luôn
Hầu để trung thành với Đức Chúa
Mỗi khi Ngài phái sai lên đường.

Áp-ra-ham hãy tiến dâng con
Ta sẽ nhận của lễ vẹn tròn
Tin tưởng vào chính Ta mãi mãi
Sẽ ban thưởng ngươi thật muôn ơn

Tại nơi khó khăn ở trần dương
Gìn giữ mọi sự giữa trên đàng
Thù địch ngày đêm muốn lấn chiếm
Giữ gìn bền vững mãi an toàn.

I-sa-ác tiến Gia-vê mau
Cậu bé yêu quí chẳng chết đâu
Nai mắc gạc bụi gai thế đó
Cậu em cởi trói sướng vui bao!

Về cùng Cha sướng làm sao!
Gia nghiệp Cha nòi giống nối trào
Dòng Áp-ra-ham tin vững chãi
Chúa ban thưởng kẻ niềm tin cao.

Áp-ra-ham vâng lệnh truyền mau
Gia quyến với cháu Lót tiến vào
Nơi đất Ca-na-an Chúa hứa
Làm ăn sinh sống chóng nên giàu.

Lót chia tay bác đi xa mau
Bờ cõi xây dựng rộng lớn lao
Lót đến Xơ-đôm để lập nghiệp
Bác còn ở lại nơi này lâu.


ÁP-RA-HAM CỨU LÓT Ở XƠ-ĐÔM

Ngày kia Chúa gọi Áp-ra-ham
Vội vã gặp Chúa bảo rõ rành
Ta muốn thành Xơ-đôm hủy diệt
Đồng tình luyến ái tội tràn lan.

Áp-ra-ham thương Lót nơi này
Sống ở thị thành bấy lâu nay
Nài Chúa xin đoái thương thứ lỗi
Dịu cơn giận chớ phạt dân đây!

Chúa thương xót ngay số dân lành
Sai phái sứ thần hãy đến nhanh
Cứu Lót cùng gia đình thoát khỏi
Xơ-đôm Chúa phạt cả luôn thành

Ra đi bà tiếc của công làm
Hoá tượng muối đứng mãi giữa đàng
Cha với hai con thần sứ kéo
Lôi đi thoát cảnh lửa thiêu tàn.

Bà Lót tượng muối đứng tại nơi
Sứ thần dắt cha con luôn thời
Đến nơi ẩn trú thoát thiêu chết
Nhưng chốn ấy thiếu vắng bóng người

Nam giới sinh sống ngay tại nơi
Chị em chước rượu cha xong rồi
Chị nay, ngày mai tới em nhé
Giao hợp cùng với cha đó thôi .

Cả hai chị em đã mang thai
Chị sản sinh Mô-áp dân này
Em nở Am-môn để kế nghiệp
Cho dòng cha Lót mãi luôn hoài.

Hai dòng tộc nối tiếp tông nòi
Dòng dõi nhân loại lớn mãi rồi
Con cái sinh sản nối tiếp mãi
Khắp trong trần thế đến muôn đời.


I-SA-ÁC CƯỚI RÊ-BÊ-CA

I-sa-ác cưới Rê-bê-ca
Cùng tộc dòng kết duyên thuận hòa
Thai nghén hai cậu nơi bụng dạ
Ê-xau, Gia-cóp được sinh ra.

Anh lông lá sắc màu đen da
Em cậu coi sinh đẹp nõn nà
Mẹ quá cưng em thật quí mến
Còn anh cả thì được lòng cha.

Mẹ đặc biệt liên tiếp tỏ ra
Thương yêu em hơn hết trong nhà
Chuộng chiều em hơn người anh cả
Lập kế mưu đánh lạc hướng cha.

Quyền trưởng nam anh chả thiết tha
Em luôn cướp lời chúc cha già
Gây thù hận đến cho anh cả
Muốn kiếm tìm giết em diễn ra.

Mẹ vội gửi em đến tới nhà
La-ban anh mẹ ở đàng xa
Qua đi thời gian anh nguôi giận
Mới đón em về sống tại gia.

Cùng sống bên nhau với một nhà
Sợ e cả hai chết nằm ra
Khiến cho gia đình mất luôn cả
Ai sẽ sống cùng với mẹ cha?

Khôn lớn hai con đã lập gia
E-xau cưới Ca-nan dòng nhà
Em Gia-cóp vợ trong cùng tộc
Cưới cả hai con bác tận xa.

Sau dắt về quê hương xứ nhà
Sống vui giữa thân quyến bên cha
Tháng ngày vui vầy chung dòng tộc
Gìn giữ bản sắc thuộc quyến gia.


E-XAU

E-xau cảm thấy mẹ cùng cha
Chẳng có vui lòng đã tỏ ra
Nên lại cưới thêm một vợ bé
Bởi cha đã dặn rõ ràng là:

Không nên cưới Ca-nan thành gia
Con trưởng tìm kiếm đến tộc nhà
Để cưới Ma-kha-lát vợ nhỏ
Là con Ít-ma-ên dòng cha


GIA-CÓP

Gia-cóp cùng chung sống một nhà
Với hai nàng Ra-khen, Lê-a
Cùng hai hầu nữ luôn bên cạnh
Cả bốn nàng đã sinh sản ra:

Các cậu trai, bé gái, sinh ra
Nàng danh được gọi là Đi-na
Cùng chung vui sống bên cha mẹ
Tất cả năm tháng sống trải qua.

Mười hai trai Gia-cóp sinh là:
Con trưởng Rưu-ven sinh hạ ra
Tiếp đến Si-mê-on cậu thứ
Lê-vi thứ ba tiếp dòng nhà

Giu-se con thứ bốn sinh ra
Năm Ít-xa-kha tiếp tộc cha
Thứ sáu Gia-vu-lon nối tiếp
Gát con thứ bẩy nối tông gia.

A-se thứ tám được sinh ra
Thứ chín Đan sinh nối tộc nhà
Rồi Nép-ta-li mười tiếp nối
Giu-se mười một nối dòng cha

Ben-gia-min, mười hai trong nhà
Em gái , Lê-a sinh sản ra
Thiên hạ trọng nam ít nhắc tới
Nữ nhi xã hội bỏ tên qua.


GIU-SE

Giu-se là áp út con bà
Danh gọi Ra-khen sinh nở ra
Cậu được cha Gia-cóp mến nhất
Có tài năng bói giải bàn cho

Khiến anh em căm giận rầy la
Hay kể chuyện anh em với cha
Cha sắm Giu se chiếc áo mới
Mặc cho cậu quanh quẩn trong nhà.

Một hôm cha sai cậu đi qua
Xem các anh chăn chiên của nhà
Có việc gì bất trắc xảy đến
Đem tin về báo cáo cùng cha

Tại Đô-than các anh nhìn ra
Coi cậu em tiến đến với ta
Anh cả muốn cứu em tính kế
Bán em cho lái buôn phương xa

Đem Ai-cập bán cho quan to
Chính vị thái giám hiện của vua
Quan tín cẩn trao cho mọi việc
Trở nên người tốt quản coi nhà

Vợ quan lại thương mến sinh ra
Luôn bảo Giu se đến với bà
Anh một niềm tôn kính sợ Chúa
Chẳng đâu dám lỗi phạm gì qua.

Hôm kia sự việc đã bày ra
Chính cậu đang lo dọn dẹp nhà
Bà tự sấn đến để dụ dỗ
Cậu e sợ vội chạy ngoài xa

Bà ta hổ thẹn quá rày la
Bớ các gia nhân nhà của bà
Hãy đến xem coi rõ sự việc
Bày tôi muốn hãm hiếp ngay ta.

Quan về bà tiếp tục rầy la
Sao lại đem nó đến ở nhà
Một kẻ tôi mọi thật xấu nết
Hôm nay định làm ẩu ngay bà

Đây tang vật áo nó bày ra
Ông cứ xem việc đó trải qua
Bôi nhọ luôn cho cả quyến tộc
Mất thanh danh gia quyến nhà ta!

Quan tức giận tìm cách loại ra
Giữ gìn thế giá cho tông gia
Đem mau nó nhà tù giam kỹ
Tăm tiếng tin tức khỏi vượt xa.

Trong ngục đặt nó giúp việc cho
Mấy quan bị bắt chờ điều tra
Nó tài bói toán những gì kín
Cùng việc bí ẩn chửa lộ qua.

Ngày kia hai quan đang nằm chờ
Nét mặt buồn bả tỏ lộ ra
Lo lắng chuyện mình sắp sửa đến
Điều gì sẽ được tỏ bày cho

Giu-se Chúa cho biết ngay là
Mọi việc hai quan đời diễn ra
Giải thích hai ông được thấy rõ
Một quan bị án, một quan tha.

Dặn dò quan được thả về nhà
Nhớ cứu tôi còn nằm đợi chờ
Ra khỏi quan vui quên hết cả
Chẳng còn nhớ ai giải bàn cho

Còn nằm tù đợi trông mong qua
Đúng lúc may thay được biết vua
Tìm kiếm người thật giỏi bói đoán
Tâu vua biết giải thoát cho ra.

Vua sai người đến gọi mời ra
Tắm rửa ăn vận dẫn đến vua
Truyền lệnh giải mộng sao thích hợp
Hứa ban phần thưởng thật là to

Giu-se bình tĩnh giải bàn ra
Mọi sự đúng lẽ Chúa chỉ cho
Vua biết rõ con người đức hạnh
Thiết tha mời đặt làm quan to.

Lên chức nhận ấn tín của vua
Quyền hành thủ tướng để chăm lo
Mọi điều đất nước đang cần thiết
Truyền lệnh xây cất mọi lẫm kho

Mùa được dư thừa mua hết cho
Bao nhiêu lúa gạo chất luôn vô
Lẫm kho chứa đầy để chờ đó
Tới mùa kém đói bán dân mua.

Nhờ đây dân chúng chẳng phiền lo
Chạy đến Giu-se sẽ giúp cho
Khỏi lắng lo đói kém xuất hiện
Hoành hành khắp các xứ gần xa

Đâu đâu cũng chạy đến nơi mua
Gia-cóp cha con mãi tận xa
Lo bảo con sang mua lúa thóc
Về nhà chống đói cứu tông gia

Bởi đó họ đã phát hiện ra
Giu-se anh em hiện đương là
Làm quan của đất nước Ai-cập
Lại chính người anh em bán qua

Các lái buôn Ai-cập gặp mua
Đem về bán lại cho quan to
Hiện nay thủ tướng đương quyền chức
Mau mắn trở về báo cáo cha.

Quan nhận rõ anh em một nhà
Trình lên vua được biết tông gia
Đất Ca-na-an hiện sinh sống
Nạn đói kém vẫn tiếp diễn ra

Vua lệnh Ai-cập gia quyến qua
Tránh cơn nạn đói tại quê nhà
Vua liền truyền lệnh đem sang cả
Quyến tộc đi cùng với cụ già.

Sang Ai-cập lập cư làm nhà
Cho đất Gô-sen toàn tộc gia
Được định cư ở đây mãi mãi
Giu-se truyền đón hết nhà cha

Trọn toàn tất cả nào tông gia
Ai-cập sống thoát đói đợi chờ
Được gặp gỡ tất cả quyến thuộc
Bao niềm sung sướng tỏ bày ra!

Từ đây hạnh phúc sống vui hòa
Bởi lúc nào cũng gặp được cha
Ngài mến thương mình ngày tấm bé
Bao ngày xa cách nay gần nhà

Hết còn phải đợi, mỏi mong chờ
Cha ở bên gần gũi diễn ra
Vui sống gần cha già mãi mãi
Cảm tình nồng thắm cạnh bên cha!

Không có nhận xét nào: