Thứ Ba, 20 tháng 1, 2009

3. HOA XUÂN (1)

HOA XUÂN

Đố ai biết được tuổi hoa
Em sinh từ thuở ngàn xưa bao giờ
Tuổi em Chúa ấn định cho
An bài xếp đặt thứ ba tạo thành

Đất đai Chúa đã truyền sinh
Xanh tươi cây cối triền miên vươn hoài
Muôn hoa đua nở tháng ngày
Khoe màu tỏ sắc trưng bày trần gian

Có ai sanh đẹp cho bằng
Ngàn hoa đua nở gian trần sánh so
Áo Sa-lô-mon kém thua
Muôn hoa đồng nội tỏa ra hàng ngày

Thật là Thượng Đế thương thay
Số phần đồng nội nơi đây đất bùn
Ngắt vào đặt để cao luôn
Cho đời ngắm nghía suy tôn Chúa Trời

Hoa ơi em đẹp tuyệt vời
Khiêm nhường từ đất vang lời vươn cao
Tỏ ra quyền phép nhiệm màu
Chúa Trời xếp đặt hết đâu vũ hòan.














Không có nhận xét nào: