Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2009

PHẬN NGHÈO CHUÁ ĐOÁI THƯƠNG

PHẬN NGHÈO
CHÚA ĐOÁI THƯƠNG

Phước thay ai sống khó nghèo
Nước Trời được Chúa ban theo sau này
Đó lời Thiên Chúa hứa đây
Người vui chấp nhận ở ngay gian trần.






PHẬN NGHÈO
CHÚA ĐOÁI THƯƠNG

I. Làm mất ơn thanh nhàn
II. Chúa thương cứu khổ nghèo
III. Đức Kitô chia sẻ khổ nghèo
IV. Nước Trời cho kẻ khó nghèo
V. Hội Thánh sống với người nghèo
VI. Thông điệp “Phát triển” thế giới
VII. Hội Thánh Việt nam ngày nay
VIII. Chúa đoái thương phận khó hèn


I. Làm mất ơn thanh nhàn

Khởi đầu sống phước thanh nhàn
Con người làm mất đặc ân này rồi
Địa đàng bị đuổi tức thời
Cuộc đời vất vả dòng nòi cháu con.


1. Ơn ban. St 1, 1...

Khời đầu Thiên Chúa thương ban
Dựng nên vũ trụ hảo hoàn đẹp xinh
Ban cho vạn vật triền miên
Sinh sôi phát triển tăng thêm không ngừng

Con người ưu việt Chúa thương
Ban cho tâm trí muôn đường khôn ngoan
Phát minh sáng kiến tràn lan
Bao nhiêu sản phẩm tài năng con người

Nhưng bao hậu quả cuộc đời
Người thời giầu có người thời nghèo xơ
Chung cùng cách thức thời cơ
Làm ăn phát triển diễn ra khó nghèo

Phận nghèo cuộc sống đi theo
Phải luôn chấp nhận liệu chiều tiến lên
Chẳng nên than trách ưu phiền
Chẳng nên làm việc gây liền xấu xa!

Với lòng tin tưởng dần dà
Chúa thương đâu phụ lòng ta kiên trì
Thánh Kinh bao chuyện chép ghi
Ai luôn phó thác Chúa thì giúp cho.


2. Thanh nhàn St 2, 8..

Nhớ xưa trong cảnh thanh nhàn
Chẳng chi thiếu thốn Địa đàng giầu sang
Cuộc đời đâu phải khó khăn
Vì không vâng lệnh khuyên răn Chúa Trời

Lỗi điều Ngài đã dậy rồi
Bao nhiêu ân huệ cuộc đời tiêu tan
Địa đàng ra khỏi lang thang
Mưu tìm cuộc sống khó khăn hàng ngày

Muôn vàn khổ sở đắng cay
Cứ luôn tiếp diễn kiếp đây con người
Thời gian xuất hiện khắp nơi
Chạy theo cuộc sống không ngơi bám hoài

Đoái thương nỗi khổ nhân loài
Chúa luôn cứu vớt mỗi thời khó khăn
Những khi lao nhọc làm ăn
Ngài ban hộ trợ tránh lần nguy cơ

Chẳng khi bỉ cực tận bờ
Mà Ngài lại bỏ cho qua lúc này
Cánh tay Ngài rộng giang ngay
Cứu cho thoát khỏi phút giây đường cùng!


II . Chúa thương cứu khổ nghèo

Khổ nghèo được Chúa xót thương
Ban ơn cứu giúp luôn dường cho ngay
Phận nghèo cam chịu van nài
Chúa thương chẳng bỏ lời này xin ơn


3 . Man na Xh 16,1..

Dân Do thái với Mô sê
Trong nơi sa mạc tư bề rừng hoang
Khối người đông đảo lan tràn
Lấy đâu lương thực nuôi ăn mọi người?

Mô sê biết kiếm đâu rồi!
Nếu không kêu Chúa mau thời đoái thương
Tìm đâu thực phẩm kho lương
Cấp cung dân chúng tránh đường giệt tiêu?

Chắc dân cũng giết ông theo
Bởi ông dắt họ đi liều rừng hoang
Vội vàng cầu Chúa thương ban
Giúp mau giải thoát khỏi đàng giệt tiêu!

Man na Chúa đã ban nhiều
Với cùng chim cút đến theo hàng ngày
Nước roi đập đá phun ngay
Dân dùng ăn uống no say phỉ nguyền!

Mô sê được Chúa triền miên
Ban ơn hộ giúp khi xin van nài
Nhờ đây phận sự Chúa sai
Thực thi sứ mệnh Chính Ngài truyền cho.


4 . Nuôi ăn I V 17, 2..

Có lời Thiên Chúa ban trao
Ê li a biết như sau điều này:
Ngươi mau bỏ trốn đi ngay
Hãy đi về hướng đông đây ẩn mình

Vào nơi thung lũng ngay liền
Tên Cơ rít phía đông miền Gio đan
Ngươi dùng nước suối chảy tràn
Ta sai chim quạ nuôi ăn nơi này

Ông liền theo Chúa dậy ngay
Đến nơi thung lũng đã bày chỉ luôn
Nơi đây Cơ rít gọi thường
Ở về phía hướng đông dòng Gio đan

Sớm mai thịt bánh quạ mang
Buổi chiều cũng thế quạ làm giống y
Nước ông dùng lấy dưới khe
Để làm thức uống thoả thuê hàng ngày

Mọi điều đã diễn ra đây
Chúa ban ông sống nơi này ẩn thân
Như lời Thiên Chúa dậy răn
Vội vàng Ngôn sứ tuân hành thực thi.


5 . Bà góa I V 17, 7..

Nhưng sau thời hạn kéo dài
Nước khe cạn hết trời hoài chẳng mưa
Có lời Chúa lại truyền ra
Ông mau hiểu được lời là như sau:

Ngươi đây chỗi dậy đi mau
Đến nơi Xa rép ta vào Xi đon
Và ngươi ở lại đây luôn
Ta truyền bà góa nuôi con nơi này.

Ông đi Xa rép ta ngay
Tới nơi cổng thành gặp đây một bà
Đang thời góa bụa diễn ra
Bà đi lượm củi lân la về nhà

Ông liền gọi hỏi xin bà:
Cho tôi chút nước bình đà mang đây
Vội vàng bà lấy bình ngay
Ông còn lại hỏi xin này bánh ăn

Bà liền đáp trả lại nhanh
Gia vê hằng sống ông thành kính tôn
Tôi thề chẳng có bánh luôn
Chỉ còn một chút bột trong nơi vò!


6 . Gia tài I V 17, 12..

Với dầu một chút hiện giờ
Tôi đang đi lượm kiếm vơ củi về
Nấu nên một chút bột mì
Cho tôi cùng mấy con kìa của tôi

Ăn rồi chờ chết đây thôi
Bởi không trông đợi vào nơi chốn nào
Sứ ngôn mới bảo bà sau:
Đừng lo, thực hiện xong hầu nơi đây

Nhưng tiên vàn hãy lấy ngay
Bột dầu làm bánh nhỏ này cho tôi
Rồi làm bánh tiếp tức thời
Cho bà và mấy con trong nơi gia đình

Vì Thiên Chúa của Ích diên
Ngài thời đã phán dậy truyền như sau:
Bột trong hũ chẳng vơi đâu
Vò dầu không cạn hết mau bao giờ

Tới ngày Thiên Chúa ban mưa
Thấm nhuần mặt đất đến cho đầy tràn
Bà liền đi vội về làm
Như lời ông nói rõ ràng cho nghe.


7 . Chẳng vơi I V 17, 15..

Thế là có đủ tức thì
Cho Bà, Ngôn sứ với kìa các con
Lương ăn có đủ cấp luôn
Mọi ngày chờ đợi hạn đương kéo dài

Bột trong hũ mãi còn đầy
Vò dầu chẳng cạn còn hoài không vơi!
Như lời Chúa phán dậy rồi
Với E li a trước thời hạn đây

Sau bao điều diễn tiến ngay
Đứa con trai của bà này bệnh luôn
Bệnh tình trầm trọng nặng hơn
Đến hầu tắt thở như dường diễn ra

Bà thưa với Ê li a:
Hỡi người Thiên Chúa sao mà việc đây?
Điều gì giữa chúng tôi này
Ông vào hạch tội con trai chết à?

Ê li a nói với bà:
Hãy trao đứa bé cho ta xem nào
Ông bồng em bé lên mau
Từ tay bà đã vội trao ông này.


8 . Chữa bệnh I V 17, 19..

Ông đem em bé lên ngay
Nơi lầu ông ở tại đây sẵn sàng
Đặt mau em bé lên giường
Nơi ông nằm nghỉ luôn dường mỗi khi

Đoạn ông cầu khẩn Gia vê
Lậy Thiên Chúa của tôi kìa sao đây?
Ngài tra tay hại bà này
Người cho tôi ngụ nhà ngay hiện giờ!

Làm con bà bệnh đợi chờ
Tử thần sắp đến bên cho sẵn sàng
Ông ôm trên bé ba lần
Và kêu khấn Chúa lời rằng như đây:

Lậy Thiên Chúa của con này
Xin cho hồn vía bé ngay trở hồi
Chúa nghe lời nguyện tức thời
Cho hồn em bé mau lui về cùng

Tức thì em khỏi chết luôn
Được lành trở lại bình thường diễn ra
Ông đem em xuống dưới nhà
Trao cho bà mẹ bao la vui mưng!


III . Đức Ki tô chia sẻ cảnh nghèo

Đức Ki tô được ban trao
Xuống nơi trần thế để hầu sẻ chia
Cuộc đời Ngài sống tròn chu
Luôn trong khổ cực với thì chúng sinh.


9 . Chúa chọn Lc 2, 1..

Gia đình Chúa chọn nghèo kia
Ma ri a với Giu se cơ hàn
Làm cha mẹ sống thế gian
Căn nhà chẳng có ẩn thân tiết thời

Sinh con cũng chẳng có nơi
Làm nhà trú ngụ chăm nuôi con mình
Tối đêm cha mẹ ưu phiền
Tìm nơi sửa soạn để sinh con này.

May thay hang vật rộng đây
Giữa nơi đồng vắng tuyết vây bao trùm
Chiên lừa đón tiếp sống chung
Thương tình hơi thở góp cùng sưởi cho!

Hài nhi bé nhỏ sinh ra
Máng lừa giường nệm đặt vô êm nằm
Trên mình tã vải làm chăn
Cuốn quanh đỡ lạnh ấm thân đêm rồi.

Mẹ cha chẳng quản cuộc đời
Hy sinh chịu đựng chăm nuôi con mình
Dù bao cảnh khổ triền miên
Tròn chu phận Chúa uy quyền phó trao.


10. Chạy trốn Mt 2, 13..

Ít ngày sau Mẹ cha lo
Đem con chạy trốn sang qua xứ người
Hê rô đê phái tim tòi
Trẻ con hai tuổi chào đời giết luôn

Mẹ cha cuốn gói đem con
Lên đường chạy trốn tay không nghèo nàn
Chạy sang Ai cập làm ăn
Một thời cực nhọc ẩn thân nương nhờ

Tay không đến xứ lạ xa
Kiếm tìm công việc nuôi gia đình nghèo
Mẹ cha khắc phục vâng theo
Tháng ngày tần tảo thật nhiều mưu sinh

Một thời Thần sứ đến truyền
Ông bà chỗi dậy để đem con về
Bởi vua đã chết vừa thì
Mẹ cha lại phải mau kìa về luôn

Đến Na da rét xóm thôn
Dừng chân ở đậu quê hương đất này
Sau thiên hạ đã gọi Ngài
Người Na da rét luôn hoài thành tên.


11 . Nghề nghiệp Mt 2, 19..

Tại Na da rét xóm thôn
Giu se thợ mộc sống luôn nghề này
Mẹ lo nội trợ hàng ngày
Chăm nuôi săn sóc toàn đây gia đình

Giê su ngoan ngoãn theo liền
Cạnh bên hộ đỡ Cha hiền mỗi khi
Tập tành thợ mộc theo nghề
Cùng Cha làm việc tiền chi gia đình

Dần dần khôn lớn lên liền
Đến xin thanh tẩy sông miền Gio đan
Gio an đang giảng tin loan
Ăn năn thanh tẩy đón ơn phước trời

Giê su thanh tẩy lãnh rồi
Nhận luôn sứ mệnh Cha thời trao ban
Thánh Thần đem Chúa lên đàng
Đi vào sa mạc lo toan nguyện cầu

Xa tan đến thử thách mau
Nhưng Ngài chống lại chúng hầu tránh xa
Rồi Ngài bắt đầu đi ra
Tin mừng loan báo khắp cho muôn người.


12 . Phước ân Mt 5, 1..

Giê su sinh xuống cứu đời
Sống trong nghèo khổ giảng lời không ngơi:
Phúc ai nghèo khó ở đời
Nước Trời thuộc họ cơ ngơi trở thành

Phúc ai nếp sống hiền lành
Đất Ngài ban sẽ nên phần nghiệp cơ
Phúc ai cuộc sống phiền ưu
Ủi an sẽ đến đem theo cho mình

Phúc ai công chính thực hành
Sau này sẽ được hoàn thành ước mong
Phúc ai lòng dạ xót thương
Tình thương đáp trả cho luôn sau cùng

Phúc ai luôn sạch trong lòng
Sau này thấy Chúa khoan dung muôn đời
Phúc ai cuộc sống tìm tòi
Dựng xây vun xới khắp nơi hoà bình

Họ thời sẽ trở nên thành
Là con cái Chúa Thiên đình cao siêu
Bởi đây chịu khổ đã nhiều
Hòa bình xây dựng mọi điều khắp nơi

Phúc ai bị bắt bớ rồi
Chỉ vì công chính giữ lời Chúa răn
Nước Trời ban trả muôn ân
Thưởng công cho kẻ chịu phần khổ đau

Phúc cho chính các ngươi nào
Bị đời xỉ vả trên đầu các ngươi
Vu oan nói xấu đủ lời
Tìm tòi bắt bớ ở đời vì Ta

Hãy luôn vui sống tỏ ra
Bởi vì phần thưởng thật là lớn lao
Trả công bội hậu cho sau
Các ngươi nhận được biết bao trên trời.

Vì cùng một cách thức thôi
Người ta cũng làm rồi xưa khi
Chúng đi bắt bớ Tiên tri
Bao vì tiền bối xưa kia của Người.


13 . Môn đồ Mt 4, 18..

Môn đồ Chúa gọi đi theo
Toàn là những kẻ hèn nghèo thứ dân
Đi ra bờ biển chọn lần
Những người chài lưới theo chân dậy kèm

Họ là những kẻ nghèo hèn
Ngày ngày bủa lưới kiếm tìm thức ăn
Chúa thương dậy dỗ bảo ban
Từng li từng tí chia phần cạnh tranh

Tới khi sắp bỏ thế trần
Các ông cũng chửa trưởng thành nên đâu!
Phải chờ đợi mãi về sau
Thánh Thần hiện đến giúp nào suốt thông

Lúc này mới hiểu ra luôn
Trở nên thông suốt mọi đường Chúa răn
Trở nên thánh thiện nhiệt thành
Ra đi khắp chốn giảng loan Tin mừng

Chẳng còn sợ hãi ngại ngùng
Bước chân đi khắp tận cùng thế gian
Nơi nào đón nhận giảng loan
Tới cùng dân chúng dậy răn Tin mừng.


14 . Chúa dậy Mt 19, 21..

Hãy đi bán hết nghiệp phần
Đem chia cho kẻ cơ hàn nghèo đây
Rồi anh sẽ có trong tay
Kho tàng quí giá ở ngay trên trời

Đoạn anh sẽ đến tận nơi
Cùng tôi theo gót đồng thời bước đi
Chàng trai nghe nói tức thì
Buồn thiu tỏ mặt ra kìa rút lui!

Chúa đi đến để giúp đời
Đem người nghèo khó đến nơi quê trời
Ai người giầu có của rồi
Nếu không chia sẻ cho người anh em

Của cải ôm mãi triền miên
Lòng đâu để hướng ngay lên Nước Trời?
Nếu không bán hết của rồi
Chia người nghèo khó ôm thời mãi sao?

Chúa Trời tạo dựng ban trao
Tài nguyên hoàn vũ chia nhau xử dùng
Luật trời trao đổi cùng chung
Kho tàng dương thế cho cùng chúng sinh.


IV . Nước Trời dành kẻ khó nghèo

Phước thay ai sống khó nghèo
Nước Trời của họ ban theo sau này
Đây lời Chúa hứa tỏ bày
Cho ai nghèo khổ hàng ngày sống vui.


15 . Lạc đà Mc 10, 21

Chúa nhìn cảnh vật chung quanh
Rồi Ngài lên tiếng dậy răn môn đồ:
Những người giầu có lẫm kho
Khó khăn vất vả để vô Nuớc Trời

Môn đồ sửng sốt ngẩn người
Nhưng Ngài lại dậy những lời sau đây:
Các con Ta bảo cho hay
Để vào nước Chúa khó thay thật nào!

Lạc đà qua lỗ kim khâu
Dễ hơn những kẻ sang giầu phú vinh
Vào nơi nước Chúa Thiên đình
Hưởng phần vinh phúc trường sinh muôn đời

Môn đồ kinh ngạc khiếp ngời
Cất lên tiếng hỏi những lời như sau:
Vậy thời sẽ có ai nào
Được vào con số ngõ hầu cứu đây?

Chúa nhìn vào họ đáp ngay:
Loài người chẳng thể làm này được đâu
Nhưng còn Thiên Chúa chẳng sao
Mọi điều sẽ thực hiện mau tức thời.


16 . Lời khen Mc 12, 41

Chúa ngồi đối diện hòm tiền
Nhìn dân đến cúng của liền bỏ vô
Mấy người giầu có nghiệp cơ
Họ thời đã đến bỏ cho tiền nhiều

Còn đây bà goá khó nghèo
Tay cầm đến bỏ vào liều hai trinh
Tức là chỉ một xu tiền
Bỏ vào hòm quĩ ở trên đền thờ

Ngài liền gọi bảo môn đồ
Qủa Ta bảo thật hiện giờ các ngươi
Bà nghèo góa bụa bỏ rồi
Tiền nhiều hơn hết vào nơi hòm này

Vì người giầu có lấy đây
Của dư thừa thãi hàng ngày cúng dâng
Còn bà goá túng thiếu ăn
Cúng vào mọi của độ thân của bà

Qủa đây hạnh phúc thực là
Cho người nghèo khó Chúa đà xót thương
Người nghèo sẵn có lòng luôn
Trao ban của cải cần dùng độ thân.


17 . Chúa cứu Lc 7, 11

Chúa thương cứu chữa cậu trai
Con bà góa bụa nghèo đây tức thời
Na im thành thị đến nơi
Chúa nhìn thấy một đám người đông đen

Khiêng đi chôn một cậu em
Con bà góa bụa ở bên trong thành
Nhiều người theo đám đồng hành
Để đi đưa xác chung phần cất chôn

Thấy bà Chúa động lòng thương
Ngài liền phán bảo yêu đương những lời:
Này đừng khóc nữa im thôi
Để yên công việc Ta coi xem này

Ngài đi gần đến quan tài
Chạm vào bảo những kẻ này đang khiêng
Dừng ngay và đặt xuống liền
Rồi Ngài truyền bảo: thanh niên dậy nào!

Tức thời kẻ chết dậy mau
Cất lên tiếng nói giữa bao nhiêu người
Ngài trao luôn cậu lại rồi
Cho bà mẹ góa đương thời khóc thương!


18 . Người nghèo Lc 16, 19

Ngày xưa đây có một người
Thuộc hàng phú hộ ở đời giầu sang
Ao quần lộng lẫy huy hoàng
Đồ toàn gấm tía với hàng vải gai

Mịn màng đẹp đẽ lắm thay!
Hàng ngày yến tiệc vui say linh đình
Đồng thời kẻ khó cùng đinh
La da rô vất nằm xin cổng nhà

Mình anh chốc lở thối tha
Chẳng ai thèm ngó tránh xa tức thời
Anh mong thực phẩm thừa rơi
Từ bàn tiệc phú hộ cho xơi ấm lòng

Đương khi bày chó lượn vòng
Quanh mình liếm láp vết thương trên người
Sau rồi kẻ khó qua đời
Các Thiên Thần rước về nơi cạnh lòng

Ap ram tổ phụ tông đường
Rồi người phú hộ cũng đồng chết luôn
Từ trong âm phủ tận cùng
Cực hình vây hãm bao trùm tội nhân.


19 . Nhìn lên Lc 16, 23

Ông đưa mắt ngó nhìn lên
Từ xa thấy bóng dáng liền Áp ram
Với La da rô hiện đang
Ngồi lòng tổ phụ hân hoan trên trời

Ông ta kêu lớn tức thời
Lậy cha Ap ram thương tôi van nài
Sai La da rô nơi ngài
Ngón tay nhúng nướcchút này nhỏ rơi

Xuống ngay đầu lưỡi của tôi
Vì tôi bị lửa thiêu rồi đớn đau!
Nhưng ngài tổ phụ bảo sau:
Hỡi con hãy nhớ lại mau rõ rành

Suốt đời con lãnh phước ân
Phần con trọn vẹn trần gian lãnh rồi
La da rô sống ở đời
Lãnh toàn tai hoạ vào người mà thôi!

Bây giờ an ủi đền bồi
Còn con thời phải ở nơi ngục hình!
Vả chăng ở giữa chúng mình
Cách ngăn vực thẳm xây thành hố sâu!


20 . Van nài Lc 16, 26

Bởi đây ai muốn sang nào
Cũng không thể có cách hầu bước qua
Sang bên phía của người ta
Và từ bên phía ngươi qua nơi này

Cũng không qua được bên đây
Là nơi chốn chúng ta nay được vào!
Người giầu lại nói lên nào:
Vậy xin cha hãy sai mau trở về

Cho La da rô đến kìa
Nhà cha con ở để thì dậy khuyên
Vì con còn có năm em
Tránh cho chúng khỏi cực phiền nơi đây!

Ap ram mới nói lên ngay
Chúng thời đã có sẵn ngài Mô sê
Và hàng ngôn sứ dậy kia
Hãy nghe các vị tất thì đủ thôi!

Người giầu tiếp tục van lời
Thưa Cha nếu có ai người trở về
Từ nơi cõi chết chắc thì
Chúng thời sẽ sợ chịu đi cải chừa!


V. Hội thánh sơ khai sống nghèo

Khởi đầu Hội thánh sống chung
Mọi người của cải góp cùng nhau luôn
Để cho Tông đồ xử dùng
Phân chia hết thảy ai đương nhu cầu.


21 . Cộng đoàn Cv 2, 42

Cộng đoàn Hội thánh sơ thời
Sống chung mọi sự trong nơi cộng đoàn
Gia tài gom góp trở thành
Trao Tông đồ giữ khi cần chia phân

Họ siêng nghe những lời răn
Tông đồ giáo huấn bảo ban hàng ngày
Hiệp thông bẻ bánh chuyền tay
Nguyện cầu kinh kệ luôn đây chẳng ngừng

Mọi người kính sợ Chúa luôn
Điềm thiêng dấu lạ do Tông đồ làm
Các người tin Chúa một đoàn
Sống cùng nhất trí mọi đàng đều chung

Đất đai của cải bán luôn
Phân đều nhu yếu tương đồng giúp nhau
Tùy theo cần thiết là bao
Cấp cung cho đủ nhu cầu anh em

Hàng ngày nhất trí đồng tâm
Siêng năng lui tới cầu ân thánh đền
Về nhà bẻ bánh chia phần
Cùng chung chia sẻ của ăn nuôi mình

Lòng hân hoan dạ đơn thành
Công đoàn con Chúa hết tình mến thương
Miệng lời ca tụng Chúa luôn
Trong niềm mến phục chư dân coi nhìn.

Tại đâu họ có niềm tin
Ăn sâu mạnh mẽ triền miên trong người
Thục hành cuộc sống siêu vời
Bởi Ngài đã chết cứu đời họ dây!


22 . Của chung Cv 4, 32

Cộng đoàn những kẻ tin đây
Một lòng nhất trí chẳng ai coi gì
Thuộc về của cải riêng tư
Mọi điều mình có đều thì để chung

Tông đồ quyền đứng đầu luôn
Ra đi làm chứng Tin mừng triền miên
Đức Giê su đã phục sinh
Và bao ơn sủng xuống trên dồi dào

Cộng đoàn vui sống chung nào
Thấy ai túng thiếu nhu cầu trao luôn
Đất đai nhà cửa ruộng vườn
Bán đi gom góp để chung xử dùng

Bạc tiền bán được góp luôn
Các Tông đồ giữ để cùng hưởng chung
Tuỳ theo nhu yếu cần dùng
Các ngài lấy đó chia thường cho nhau

Công đoàn luôn tỏ ra nào
Mọi người gắn bó chung bao việc làm
Khiến cho công việc công đoàn
Hoàn thành tất cả vẹn toàn đẹp thay!


23 . Giúp nhau II Cor 9, 6

Tôi xin được nói rõ rành
Ai gieo ít sẽ gặt lần ít thôi
Còn ai gieo vãi nhiêu rồi
Họ đây sẽ gặt đồng thời nhiều luôn

Mỗi người trao tặng tuỳ lòng
Của mình rộng rãi yêu thương muốn này
Không buồn phiền chẳng buộc đây
Ai vui dâng hiến Chúa Ngài mến yêu!

Thiên Chúa có đủ quyền nào
Đổ tuôn ơn huệ trên đầu anh em
Để nên giầu có mãi thêm
Và còn dư giả để làm phước ơn

Như lời đã chép ra luôn:
Kẻ nghèo túng Chúa ban tuôn sang giầu
Điều công chính của Ngài nào
Luôn luôn tồn tai mãi hầu không ngơi

Đấng cung cấp hạt giấng rồi
Cho người gieo vãi đồng thời chúng đây
Và ban bánh của ăn này
Tất thời cung cấp cho ngay dư thừa.


24 . Việc thiện II Cor 9, 10

Hạt giống được vãi tư bề
Làm cho đức công chính kìa anh em
Sinh hoa kết quả ngay liền
Dồi dào luôn mãi triền miên thêm rồi

Anh em được xung túc thời
Hầu làm việc thiện cho rồi tha nhân
Tấm lòng rộng rãi từ tâm
Bao công việc chúng ta làm ra đây

Khiến cho thiên hạ được hay
Và dùng lời cảm tạ ngay Chúa Trời
Thế nên việc phục vụ rồi
Cho bao công ích đồng thời ứng ngay

Nhu cầu giúp các thánh này
Còn là nguồn phát sinh đây bao lời
Tạ ơn dâng kính Chúa Trời
Vì bao ơn phước chính Người đổ trên

Việc phục vụ thấy triền miên
Giúp cho họ được tôn vinh Chúa trời
Bởi anh em thấy mọi người
Hằng vâng phục giảng loan nơi Tin mừng.


VI. Hội thánh thế giới ngày nay.

Noi gương của Chúa Ki tô
Hội thánh nối nghiệp sống cho người nghèo
Thông điệp ” Phát Triển” ban theo
Thúc thôi thế giới người nghèo chú tâm.


25 .“Phát Triển” Tđ/ Pt số 1

Hội thánh chú ý quan tâm
Chư dân muốn thoát lầm than khó nghèo
Cùng bao bệnh tật khổ theo
Với nào ngu dốt hơn nhiều văn minh

Họ đương đòi hỏi vươn mình
Sánh so đúng mức hiện tình tiến lên
Trong bao hoạt động trần gian
Quyết tâm vươn tới ven toàn đỉnh cao

Hội thánh tha thiết muốn nào
Giúp cho các nước hiểu sao rõ ràng
Đương đà phát triển rộng loang
Đem Tin mừng Chúa dẫn đàng hướng đi

Hầu chư dân tộc mau thì
Nhận ra kích thước trọn bề đổi thay
Cốt phù hợp nguyện vọng này
Của toàn nhân thế hôm nay mong chờ

Mọi người phải đóng góp cho
Khúc quanh lịch sử hiện giờ bước sang
Biết bao giáo huấn Giáo Hoàng
Công đồng đổi mới dẫn đàng tiến lên.


26 . Quyền lợi Tđ/Pt 22-49

Mọi người đều được hưởng chung
Tài nguyên Thiên Chúa đặt trong vũ hoàn
Để hầu phục vụ mọi đàng
Cho nào cuộc sống gian trần phát huy

Xã hội bổn phận tròn chu
Lắng lo tổ chức sao cho đồng đều
Tài nguyên phân phối dõi theo
Công bằng hợp lý hết điều chư dân

Nơi nào giầu có dư ăn
Phải đem chia sẻ những phần thừa dư
Cho nơi đương thiếu mất mùa
Đổi trao thứ khác về cho nơi cần

Những nơi còn kém mở mang
Tăng cường giúp đỡ mọi đàng nâng cao
Những nơi dân trí thấp nào
Giúp đưa tiến tới lên mau kịp này

Hầu cho cùng diện nhân loài
Là con Thượng Đế luôn hoài như nhau
Về bao phương diện đồng nào
Mọi người trần thế dòng trào anh em.


27 . Nuôi ăn Gia 2, 15-16

Thánh Gia cô bê dậy rằng:
Gỉa như anh chị em đang lúc này
Trên mình chẳng áo quần đây
Và không lương thực hàng ngày nuôi ăn

Ai trong anh em bảo rằng:
Chúc đi may mắn bình an mọi đàng
Mặc vào ấm áp trên đường
Ăn no cho thoả dạ lòng để đi

Nhưng thời chẳng giúp họ gi
Những đồ cần thiết ích chi điều này?
Đức tin cũng giống như đây
Nếu không hành động như nay chết rồi!

Con người cuộc sống ở đời
Thức ăn áo mặc cần đòi có luôn
Hầu dùng nuôi sống xác hồn
Cho bao ngày tháng đương còn trôi qua

Nhu cầu đòi hỏi bao la
Phải đem cho họ đương đà cần đây
Hơn là lời chúc suông này
Bình an may mắn lời hay tốt lành!


VII. Hội thánh Việt Nam

Giữa lòng dân tộc Việt Nam
Mọi người con Chúa bước chân đồng hành
Tin mừng chiếu rọi xa gần
Mọi miền đất nước chung phần nhân dân.


28 . Bác ái Thư 2001

Hội đồng Gíam mục Việt nam
Đề ra bác ái uỷ ban thực hành
Chăm lo công việc dân sinh
Giúp ai nghèo khó coi nhìn thực thi

Noi đâu cần thiết đương khi
Thực thi giúp đỡ với thì khả năng
Góp gom toàn thể giáo dân
Tiền tài của cải quĩ ngân trở thành

Mỗi khi sự việc diễn lần
Ủy ban bác ái tay nhanh thi hành
Giúp cho hoàn cảnh đang cần
Sẻ chia nỗi khổ nhân dân cấp thời

Rồi chư Giáo Phận theo noi
Ủy ban bác ái mỗi nơi cũng làm
Có chung ngân quĩ Giáo phần
Hầu lo bác ái khi cần giúp cho

Những khi hoạn nạn rủi ro
Kịp thời thực hiện chung lo mọi người
Sẻ chia cảnh khổ cuộc đời
Cho ngươi bên cạnh đương thời hoạ tai.


29 . Giáo Xứ

Cộng dồng giáo xứ thông thường
Mỗi khi hoàn cảnh đến luôn cần đòi
Chủ chiên lên tiêng kêu mời
Giáo dân hưởng ứng đáp lời mau đây

Cho công việc bác ái này
Sẻ chia giúp đỡ những ai đương cần
Đôi khi chính tự giáo dân
Chung tay thực hiện việc làm với nhau

Đức yêu thương thúc dục nào
Lương tri cảm thấy đem mau giúp người
Đương hoàn cảnh xẩy đến nơi
Gây nên khẩn thiết cấp thời tha nhân

Tự nhiên mắt thấy điều cần
Vội mau chia sẻ đến lần giúp luôn
Bởi người tín hữu tâm hồn
Luôn luôn tưởng nhớ bao ơn Chúa Trời

Ngài thương ban phát xuống rồi
Lãnh ân chia sẻ cho người cạnh bên
Mọi người hết thảy anh em
Hưởng cùng gia nghiệp Chuá đem xuống trần.


30 . Chăm lo

Xưa rày vẫn một thói quen
Của con cái Chúa mắt nhìn tha nhân
Nơi nào nhu yếu đòi cần
Tra tay giúp đỡ cho dân quanh mình

Cộng đoàn tu sĩ lo chuyên
Giúp người nghèo khổ hiện tình khó khăn
Mồ côi đơn độc nghèo nàn
Thu gom săn sóc nuôi chăm suốt đời

Những người già yếu bỏ rơi
Những người bệnh tật không nơi nương nhờ
Nơi nhà dưỡng lão đón chờ
Nâng niu giúp đỡ chăm lo cuối đời.


VIII. Chúa đoái thương phận khó hèn

Ma ri a phận nghèo hèn
Chúa thương đoái Me, cất đem lên nào
Biết ơn Mẹ tỏ lời mau
Đội ơn Thiên Chúa thương sao phận mình!


31 . Đội ơn Lc 1, 46..

Hồn tôi ca ngợi Thiên Chúa
Thần trí hớn hở mừng Chúa trong tôi
Đấng toàn năng cứu tôi rồi
Nữ tỳ hèn mọn Chúa Trời đoái thương

Mọi thời thiên hạ nói luôn
Khen tôi có phước hơn muôn muôn người
Đấng toàn năng đã làm tôi
Bao điều cao cả muôn đời nhìn trông

Danh Người chí thánh chi tôn
Đời này đời nọ Chúa thương mọi người
Biết luôn kính sợ Chúa Trời
Trung thành thờ kính danh Người mãi luôn

Chúa giơ tay để biểu dương
Quyền năng sức mạnh Người thường tỏ uy
Dẹp tan lòng trí kiêu kỳ
Hạ phường quyền quí xuống kìa đất đen

Nâng cao lên mãi triền miên
Khiêm nhường biết phận,Chúa liền đem lên
Kẻ nghèo đói Chúa cho ăn
Người giầu có đuổi về lần tay không

Độ trì Ích diên tông dòng
Thuộc tôi tớ Chúa chọn luôn ở đời
Theo lời Người hứa xưa thời
Cho cha ông chúng ta Người nhớ luôn

Vì Người vẫn cứ xót thương
Dành cho Áp ram mãi trong muôn đời
Và cho con cháu dòng nòi
Luôn hoài mãi mãi muôn thời về sau.

Không có nhận xét nào: