Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2009

KINH MÂN CÔI

KINH MÂN CÔI

Mân côi chuỗi quí ngọc vàng
Từ trời trải xuống trần gian mọi miền
Lời kinh môi miệng cất lên
Như trầm hương tỏa triền miên trươc toà
Ba ngôi Thiên Chúa: Chúa Cha
Chúa Con cùng với ngôi Ba ThánhThần




KINH MÂN CÔI

* Kinh Mân Côi là tràng chuỗi liên kết :
+ Kinh Lậy Cha do Chúa Giêsu dậy các
Tông Đồ cầu nguyện.
+ Kinh Kính Mừng do lời Truyền Tin của
Sứ Thần Gabrien Chúa sai đến truyền
tin Cho Đức Maria.
+ Kinh Sáng danh lời tán tụng Ba Ngôi
Thien Chúa, thường gặp nơi Thánh Vịnh.
* Đọc và suy gẫm mọi sinh hoạt của Chúa
Giêsu ở trần gian tới khi chịu chết về trời
Sai Thánh Thần xuống dậy dỗ Gíao Hội,
Đức Maria về trời lãnh công thưởng.



NĂM MẦU NHIỆM SỰ VUI


Thứ I : SỨ THẦN TRUYỀN TIN
( Lc 1,26 )

Vào tháng thứ sáu đến đây
Gáp-ri-en sứ thần sai tiến về
Nơi thành xứ Ga-li-lê
Tên Na-da-rét thành trì mang danh

Đến bên với một nữ trinh
Đính hôn cùng với bạn hiền Giu-se
Thuộc dòng Đa-vít tông gia
Nàng trinh nữ Ma-ri-a danh này

Sứ thần cung kính thưa ngay
“Chào nàng ơn phước tràn đầy Người luôn
Lời chào làm xuyến xao lòng
Khiến nàng suy nghĩ phước ơn lạ này !

Sứ thần liền đáp trả ngay
“Ma-ri-a chớ lo đây ngại ngần
Vì nàng đắc sủng Chúa ban
Cho nàng lãnh lấy vinh quang ơn này

Rồi đây nàng sẽ mang thai
Và sinh con trẻ tên Ngài Giê-su”
Xin cho con được hướng về
Lòng khiêm nhượng của Mẹ kìa sẵn luôn.


Thứ II : MẸ ĐI THĂM VIẾNG CHỊ EM
( Lc 1,39 )

Trong thời gian ấy diễn lần
Ma-ri-a vội bước chân lên đường
Tiến về qua ngả đồi nương
Đến thành trì thuộc tông dòng Giu-đa

Tới nhà Da-ca-ri-a
Gặp chào chị E-li-da-bét rồi
Chị em vừa mới nghe lời
Thai nhi trong dạ tức thời nhẩy lên

Thánh Thần khởi hứng ngay liền
Chị em cất tiếng vang tuyên những lời :
“Em người diễm phúc ở đời
Thuộc dòng nữ giới tuyệt vời trần gian

Tâm hồn đầy rẫy phước ân,
Quả hoa lòng dạ muôn ơn tràn đầy
Bởi đâu tôi được phúc thay
Mẹ Thiên Chúa đến nơi này thăm tôi

Vì vừa nghe tiếng của Người
Thai nhi trong dạ lòng tôi nhẩy mừng
Xin cho tâm trí chúng con
Hết lòng mến Chúa yêu thương nhân loài.


Thứ III: CHÚA SINH NƠI MÁNG LỪA
(Lc 2,1)

Au-gus-tô lệnh ban ra
Kiểm tra dân số quê nhà mọi nơi
Giu-se thu dọn cơ ngơi
Bỏ Na-da-rét chốn thời ngụ cư

Thuộc miền đất Ga-li-lê
Lên đàng về đất Giu-đê gốc nguồn
Đến thành Đa-vít tổ tông
Be-lem tên đặt danh luôn lâu ngày

Ma-ri-a hiện mang thai
Tới giờ trở chứng đến ngay lâm bồn
Xẩy ra trên quãng đường trường
Dạ lòng đã mãn ngày con chào đời

Ma-ri-a đã sinh sôi
Đầu lòng ấm tử vấn nơi tã này
Đặt nằm máng cỏ ngủ say
Bởi không chỗ trọ nơi đây quán hàng

Đêm khuya nơi chốn đồng hoang
Mục đồng canh giữ chiên đàn thâu đêm.
Xin cho con biết chịu cam
Mọi đường gian khổ khó khăn trên đời.


Thứ IV: DÂNG CON NƠI DỀN THỜ
( Lc2,21..)

Tháng ngày đầy trọn đến đây
Đem thanh tẩy luật lề này Mô-sê
Ông bà đem trẻ Hài nhi
Tiến dâng cho Chúa nơi kia thánh đền

Như lề luật đã chép biên
Mọi con trai cả dâng lên Chúa Trời
Theo như lề luật dạy đòi
Tiến dâng cùng với một đôi chim nào

Hoặc chim gáy hoặc bồ câu
Còn non làm lỡi đem vào tiến luôn
Bấy giờ ông Si-mê-ôn
Được coi công chính đang trông đợi chờ

Thấy nguồn yên ủi đến cho
Thánh Thần linh ứng bấy giờ gặp ngay
Giơ tay xin ẵm bé trai
Cất lời chúc tụng Chúa Trời trên cao

Giờ đây lậy Chúa Con nào
Xin cho tôi tớ Chúa mau về cùng
Xin cho con biết khiêm nhường
Tuân theo lề luật Chúa thương dậy đời.


Thứ V: TÌM CHÚA NƠI ĐỀN THÁNH
( Lc 2,41…)

Vượt qua đại lễ cổ truyền
Gia liêm thánh điện thường niên cử hành
Giêsu mười hai tuổi thành
Theo cha me giữ chu toàn luật luôn

Khi về cha me lạc con
Ba ngày trở lại thấy trong đền thờ
Ngồi cùng với các tôn sư
Trả lời chất vấn rành cho hết nào

Mẹ Ngài gặp hỏi tại sao
Làm cha mẹ cực lao đao kiếm tìm
Giê-su đáp trả me hiền
Sao cha me chẳng biết nên việc này

Con đang ở nhà Cha đây
Để làm theo ý của Ngài muốn con
Ông bà chẳng biết gì hơn
Về lời Ngài nói ngay luôn lúc này

Rồi theo cha mẹ về ngay
Thành Na-gia-rét nơi đây vâng lời
Xin cho con hiểu thấu rồi
Trung thành với Chúa mãi hoài không ngơi


NĂM MẦU NHIỆM SỰ SÁNG


Thứ I : CHÚA CHIU PHÉP RỬA
( Mt 3,13…)

Chúa rời xứ Ga-li-lê
Người liền đi đến gần kề Gio-an
Tại dòng sông nước Gio-đan
Hầu xin thanh tẩy xác thân của Người

Gio-an ngăn cản thưa lời:
Chính tôi cần đến luôn thời xin ơn
Để Người thanh tẩy tôi luôn
Chứ đâu Chúa phải tỏ cùng xin tôi

Rồi Người truyền lệnh tức thời
Gio-an vâng lệnh mau thôi thực hành
Mọi điều khi đã hoàn thành
Chúa lên khỏi nước tiến trình trải qua

Các tầng trời đã mở ra
Ngài coi Thần Khí Chúa Cha xuống liền
Chim câu coi giống thân hình
Là là đáp xuống ở trên đầu này

Từ trời có tiếng phán ngay
Đây Con yêu dấu Ta nay hài lòng!
Xin cho con sống luôn luôn
Đẹp lòng Thiên Chúa mến thương nhân loài.


Thứ II: CHÚA TỎ MÌNH Ở TIỆC
CƯỚI CA NA
(Ga 1,39…)

Thứ ba tiệc cưới Ca-na
Ga-li-lê xứ quê nhà mời ăn
Mẹ hiền có mặt tiệc bàn
Đức Giê su với môn sanh dược mời

Đang ăn rượu đã cạn rồi
Mẹ hiền thưa Chúa những lời như sau:
Người ta đã hết rượu nào
Chúa liền đáp trả có sao tới Bà ?

Mẹ Ngài liền bảo tôi gia:
Hễ Ngài truyền lệnh cứ đà làm ngay
Sáu chum nước rửa gần đây
Chúa truyền múc nước đổ đầy vào chum

Rồi tuyền múc nước đem luôn
Cho ông chủ nếm rượu ngon trở thành
Khách mời mới bảo chủ lần
Rượu ngon phải trước, thứ xoàng đem sau

Đây là phép lạ khởi đầu
Chúa làm để tỏ ngay nào vinh quang
Xin cho con được vững vàng
Tin quyền năng Chúa mọi đàng phó dâng


Thứ III: CHÚA LOAN BAÓ NƯỚCTRỜI
VÀ MỜI GỌI HOÁN CẢI
(Mt 4,12…)

Nghe Gio-an bị cầm tù
Ga-li-lê Chúa đến kìa giảng rao
Bỏ Na-da-rét đi vào
Đất Ca-phác-na-um nào thành đây

Ven hồ Ga-li-lê này
Đất Dơ-vu-lun thuộc ngay thành trì
Gọi danh xứ Náp-ta-li
Để cho ứng nghiệm mọi bề sứ ngôn

I-sai-a đã nói luôn:
Này thành thị Dơ-vu-lun bên kề
Vơi thành gọi Náp-ta-li
Con đường biển hướng đi về Gio-đan

Ga-li-lê kẻ ngoại đang
Ngồi trong tăm tối ngóng trông phước lành
Bấy gìơ Chúa mới khởi hành
Loan truyền gỉang dậy dân gian mọi người

Hãy mau sám hối đổi đời
Nước Trời đã đến gần nơi bên kìa!
Xin cho con được lắng nghe
Lời Thiên Chúa dậy răn kia mọi ngày.


Thứ IV:CHÚA TỎ MÌNH Ở NÚI
TABORÊ ( Lc 9,28 ..)

Chúa leo lên núi nguyện cầu
Phe-rô cùng với ngay nào Gio-an
Gia-cô-bê cũng theo chân
Đang cầu nguyện mặt biến thành sáng tươi

Ao Ngài tuyết trắng tuyệt vời
Tỏa ra ánh sáng rạng ngời trắng tinh
Mô-sê hiện đến hàn huyên
Cùng E-ly-a ở bên tọa đàm

Phê-rô đồng bạn hiện đang
Say mê giấc ngủ mơ màng lặng thinh
Vừa khi tỉnh dậy thấy liền
Vinh quang Thiên Chúa tỏa trên đỉnh đồi

Ông liền thưa Chúa những lời
Nơi này tốt qúa ,chúng tôi cất nhà?
Một cho Thày, một Mô-sê
Một cho ngôn sứ Ê–ly –a này

Đồng thời nghe tiếng phán ngay:
Ngài Con Chí Ai Ta đây chọn rồi .
Xin cho con biết sống đời
Luôn luôn hoán cải tại nơi tâm hồn.


Thứ V: CHÚA LẬP PHÉP
THÁNH THỂ
( Mc 22,25…)

Gĩưa nơi bàn tiệc đang ăn
Chúa cầm lấy bánh tay dâng nguyện lời:
Tôn vinh chúc tụng xong rồi
Ngài liền bẻ bánh trao người môn sinh

Và Ngài cất tiếng nói liền:
Hãy cầm lấy bánh,này Mình của Ta
Đoạn cầm chén rượu tiếp đà
Tạ ơn, trao họ nói ra lời là:

Mọi người hãy uống chén Ta
Trao ban tất cả tham gia uống này
Ngài còn dậy đệ tử ngay:
Này là chính Máu Ta đây tức thời

Máu giao ước của muôn đời
Đổ ra cho hết mọi nguời lãnh ơn
Qủa Ta bảo các ngươi luôn
Ta không uống thứ rượu dùng trái nho

Tới ngày gìơ sẽ đến cho
Để dùng rượu mới trong kho Nước Trời.
Xin cho con sống giữa đời
Siêng năng lãnh nhận Mình Ngài trao ban.

NĂM MẦU NHIỆM SỰ THƯƠNG


Thứ I : CHÚA LO BUỒN
(Mt 26,36…)

Chúa và môn đệ cùng đi
Đến vườn Ghét-sê-ma-ni nguyện cầu
Ngài truyền môn đệ như sau:
Các ngươi ngồi lại đợi nào Ta đây

Ra đi cầu nguyện ít giây
Rồi đem môn đệ theo này Phê-rô
Hai con De-bê-đê vô
Khởi đầu Ngài sợ âu lo phiền buồn

Bấy giờ Ngài bảo họ luôn:
Hồn Ta phiền muộn quá dường chết thôi!
Các ngươi hãy ở tại nơi
Thức cùng đôi chút đồng thời với Ta

Rồi Ngài lại bước đi xa
Sấp mình xuống đất xin Cha lời là:
Lậy Cha có thể bởi Cha
Xin cho chén đắng vượt qua con này

Song đừng theo ý con đây
Một theo như ý Cha ngay mọi đường.
Xin cho con hối hận luôn
Muôn vàn tội lỗi con thường gây nên


Thứ II : CHÚA CHỊU ĐANH ĐÒN
(Mt 27,27…)

Thứ hai Chúa bị đánh đòn
Bấy giờ quân lính đem luôn Người vào
Trong nơi trấn thủ vây bao
Tra tay đòn đánh ào ào trên thân

Lý hình chẳng thấy ngại ngần
Thân mình của Chúa nát tan tơi bời
Máu me ròng rã đổ rơi
Chẳng màng thương xót thân người vô can

Bởi do ghen ghét vu oan
Của hàng giáo trưởng mưu bàn bầy ra
Ai nhìn thân xác Chúa ta
Cầm lòng chẳng thể xót xa thương tình

Chính vì tội lỗi chúng sinh
Chúa cam lãnh nhận trên mình lằn roi
Để hầu cứu chuộc mọi người
Đem muôn ơn phúc dòng nòi thế nhân

Nước trời sẽ mở rộng luôn
Cho bao nhân thế lãnh ơn tiến vào.
Xin cho con nhận biết nào
Phải luôn sẵn chịu mọi diều Chúa trao.


Thứ III: CHÚA ĐỘI MẠO GAI
(Mt 27,29…)

Sau khi Chúa bị đánh đòn
Lý hình tiến đến quanh tròn bao vây
Chúng đem lột áo Chúa ngay
Mặc cho áo đỏ gọi Ngài là vua

Tết gai vương miện sẵn chờ
Đội trên đầu Chúa tỏ ra oai quyền
Rồi dùng cây sậy đánh liền
Miện gai sắc nhọn đâm ghim đầu Ngài

Chúng còn khạc nhổ mặt mày
Với lời xỉ vả tỏ đây diễu cười
Kính chào vị vua chúng tôi!
Chúng tôi hết thảy phục nơi trước này

Rồi trao Ngài gậy cầm tay
Giống nào vương trượng quản cai xứ miền
Sau khi chế diễu triền miên
Chúng đi lột áo nơi mình Ngài mau

Mặc cho áo cũ ngay vào
Điệu đi đinh đóng treo cao thân Ngài.
Xin cho con biết hàng ngày
Hãm mình chịu khổ theo Ngài bước đi


Thứ IV: CHÚA VÁC KHỔ GIÁ
(Mc 15,6…)

Phi-la-tô xử Chúa ta
Bằng bao chứng cớ gian tà vu oan
Quan đem ra hỏi ý dân
Ba-ra-ba kẻ ác gian cầm tù

Có nên được thả tự do
Hay là ngươi gọi Giê-su tha về
Toàn dân đáp trả tức thì
Ba-ra-ba thả mau đi khỏi tù

Còn người danh gọi Giê-su
Mang đi đinh đóng treo kia đỉnh đồi
Máu y đổ xuống chúng tôi
Với cùng con cháu dòng nòi mai sau

Phi-la-tô đã thuận nào
Lệnh trao ngay Chúa cho bao lý hình
Bắt mang khổ giá trên mình
Leo lên đồi dốc đóng đinh loại trừ

Bởi do lòng Chúa nhân từ
Sẵn sàng đón nhận chỉ vì yêu thương.
Xin cho con hiểu thấu tường
Bước di theo Chúa trên đường khổ đau


Thứ V: CHÚA CHẾT TRÊN KHỔ GIÁ
( Mc 27,39…)

Sau khi chịu mọi cực hình
Roi đòn đánh đập triền miên nhạo cười
Án tuyên đinh đóng đỉnh đồi
Khổ hình thập giá vai nơi lãnh liền

Leo lên để chịu đóng đinh
Chết nơi đồi núi treo mình lên cao
Giữa hai kẻ cướp chung nào
Để người qua lại rêu rao nhạo cười

Dưới chân khổ giá mẹ Người
Sầu ưu thinh lặng nhìn coi con mình
Đồng thời Người phó Mẹ hiền
Cho môn đệ sống cạnh bên thường ngày

Để hầu nhân thế luôn ngay
Có bên người Mẹ tra tay dắt nào
Mỗi khi gặp khó khăn đâu
Mẹ luôn giúp đỡ hết bao nhọc nhằn

Tạ ơn lòng Chúa thương ban
Cho ngay nhân thế muôn vàn tình thương.
Xin cho con được biết luôn
Đóng đinh xác thịt của con với Ngài.

NĂM MẦU NHIỆM SỰ MỪNG


Thứ I: CHÚA SỐNG LẠI
(Mt 28,1…)

Sau khi mai táng ba ngày
Chúa liền sống lãi khỏi ngay huyệt mồ
Buổi mai sáng sớm sương mờ
Mấy người phụ nữ đi ra viếng Thầy

Nhưng tìm chẳng thấy xác rồi
Chỉ còn khăn liệm để nơi huyệt mồ
Đang khi mấy chị sầu lo
Sứ thần hiện đền báo cho những lời:

Chúa, Ngài đã sống lại rồi
Không còn chết nữa ở nơi chốn này
Hãy về bảo đệ tử ngay
Ga-li-lê hãy đến đây gặp Thầy

Như Ngài đã dặn xưa hoài
Phê-rô, Gio-an tới ngay huyệt mồ
Rồi hai ông đã bước vô
Nhưng không thấy xác bấy giờ ở đâu?

Các ông về báo tin nhau
Anh em cùng đến nơi mau gặp Thầy.
Xin cho con sống lại này
Luôn luôn dược ở với Ngài một nơi


Thứ II: CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI
(Mt 28,1…)

Ba ngày sống lại tức thời
Bốn mươi ngày nữa ở nơi gian trần
Ngài đà hiện đến nhiều lần
Dặn dò môn đệ ân cần sống sinh

Ngài còn hứa các ông liền
Về trời Ngài sẽ sai truyền Thánh Linh
Đến nơi khai trí nhận nhìn
Mọi điều giáo huấn Thiên đình trao ban

Rồi Ngài dậy bảo lời rằng:
Này đây tất cả quyền năng Nước Trời
Các ngươi đi đến khắp nơi
Nhận thâu tất cả mọi người cho Ta

Hãy thanh tẩy với Danh Cha
Và Con cùng vơi Ngôi Ba Thánh Thần
Chăm lo dậy dỗ muôn dân
Mọi điều Thầy đã dậy răn cả rồi

Thầy luôn ở giữa các ngươi
Mọi ngày cho đến tận thời cánh chung.
Xin cho con mến mộ luôn
Những điều chân thật ở trong Nước Trời


Thứ III: CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG ( Cv 2,1…)

Sau khi Chúa đã về Trời
Ngài sai phái Thánh Thần thời đến mau
Một hôm trong buổi nguyện cầu
Bỗng nhiên gió thổi ào ào chuyển rung

Cả phòng rúng động lên luôn
Bỗng hình lưỡi lửa coi trông đội đầu
Thánh Thần đã xuống nhập vào
Tông đồ tiếng lạ thao thao nói rồi

Tâm hồn được hiểu thông thôi
Ra đi mọi chốn khắp nơi xa gần
Để hầu loan báo muôn dân
Tin Mừng Nước Chúa trao ban mọi người

Từ nguyên dốt nát dòng nòi
Hôm nay tâm trí sáng ngời thông minh
Nhờ vào ơn Chúa Thánh Linh
Đến đem sự sáng thiên đình hiểu thông

Trở thành nhân chứng ngay luôn
Cho nào nước Chúa ở trong thế trần.
Xin cho con được đầy tràn
Thần linh soi sáng muôn ân của Ngài


Thứ IV: CHÚA ĐEM MẸ VỀ TRỜI
(Lc 1,46…)

Cuộc đời Mẹ ở trần gian
Từ ngày tấm bé sống sanh tốt lành
Hằng ngày Mẹ khấn trung thành
Sống theo ý Chúa giữ mình trắng trong

Từ trên Thiên Chúa ngó trông
Thấy lòng tinh tấn Mẹ luôn trong ngần
Chúa Trời muốn cứu trần gian
Phái sai thần sứ đến gần tin loan

Nghe lời thần sứ hỏi han
Mẹ ra bỡ ngỡ hoang mang tức thời
Nhưng khi biết ý Chúa Trời
Mẹ liền vâng lệnh những lời truyền tin

Từ đây thánh ý Chúa trên
Mẹ luôn thực hiện triền miên suốt đời
Đồng công cộng tác tức thời
Chăm lo sứ mệnh với Người Con yêu

Tận cùng ngày tháng đến nào
Chúa đem hồn xác Mẹ mau về trời.
Xin cho con chết lành rồi
Trong nơi tay Mẹ xem coi giữ gìn.


Thứ V: CHÚA THƯỞNG ĐỨC MẸ
TRÊN TRỜI (Kh 12,1…)

Kìa Bà nào đang tiến lên
Như vầng đông toả rực liền ánh quang
Bà đang tiến tới ngai vàng
Giữa muôn thần thánh ca vang hát mừng

Bởi do ơn phước ngày trường
Đồng công cứu chuộc luôn dường thế nhân
Sau khi Mẹ đã mãn phần
Muôn vàn thần thánh tiễn chân về trời

Để hầu Mẹ được thảnh thơi
Chúa Trời ban thưởng Mẹ nơi thiên đàng
Khắp luôn hoàn vũ ca vang
Tấu lên nhạc khúc vang ran vui hòa

Mọi người, thần thánh đồng ca
Hát mừng trong lúc Chúa Cha tiến vào
Triều thiên công thưởng nâng cao
Đặt trên đầu Mẹ miện sao sáng ngời

Vui lên khắp cả đất trời
Hoan hô danh Mẹ muôn đời không ngơi.
Xin cho con đựơc cất lời
Hoà ca chúc tụng Mẹ nơi thiên đàng.

Không có nhận xét nào: