Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2009

MẸ ĐỨNG CHÂN THẬP GIÁ

MẸ ĐỨNG CHÂN THẬP GIÁ
“Suy niệm theo Stabat Mater”


Mẹ chân thập giá Con treo cao
Ai qua lại chẳng thấy rõ nào
Lòng người Mẹ tràn đầy đau khổ
Chẳng cảm thông thân hình đứng đó ?




1 . MẸ SẦU BI

Mẹ sầu bi đứng chân thập giá
Nhìn lên thân xác của Con treo
Thân mình nặng chĩu ghì kéo theo
Cánh tay vòng giữ thân nặng quá

Mắt Mẹ chẳng còn nước đổ tuôn
Tim Mẹ hoá thành chai cứng luôn
Thân mình biến ra như cục đá
Giống thân bà Lót xưa đứng đó

Hỡi ai qua đường hãy nhìn trông
Một người Mẹ sống đương vô hồn
Dưới chân người Con chết vô tội
Giang treo thập giá đồi nắng chói!

Ai người trần thế chẳng cảm thông
Người Mẹ theo Con đến pháp trường
Đứng nhìn Con chẳng còn cựa quậy
Bởi tội ai làm, Ngài gánh lấy ?


2 . GƯƠM NHỌN THÂU

Một lưỡi gươm nhọn đâm thâu qua
Trái tim bà Mẹ yêu Con quá
Bao ngày tháng dưỡng nuôi diễn ra
Chăm lo cho Con bằng mọi giá

Hôm nay diễn lại lời tiên báo
Ngày đem Con đến nơi đền thờ
Si-mê-on đã nói cho đó
Lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng bà!

Tâm hồn bà sẽ nên sầu khổ
Tim bà rên xiết luôn bày tỏ
Bởi Con gánh lấy bao tội khiên
Khắp nơi đổ cả lên thân mình

Nhân thế bao ngươi lại thờ ơ
Tội lỗi của mình bày ra đó
Để một người Mẹ mang chịu cả
Nỗi cảm thông chẳng ai cho ?


3 . ÔI SẦU KHỔ!

Ôi sầu khổ cùng với đớn đau
Cho bà Mẹ đáng hưởng công lao
Cả trần thế phải tôn vinh hiển
Đã có công nuôi Đấng thánh hiến

Một người Con duy nhất xuống trần
Để ban ơn cứu chuộc toàn dân
Thoát ra mau vòng của tội lỗi
Hầu nhận ơn phước Chúa ban trối

Nay sao bà cứ đứng ngó tới
Mắt chẳng chớp luôn mãi nhìn Con
Chắp đôi tay bó chặt vào luôn
Đôi chân đứng mãi không thấy mỏi

Lòng dạ đã mất cả bồi hồi
Con tim cũng chẳng còn nhức nhối
Ai đến đem một lời yên ủi
Cho dòng máu sống lại trở lui ?


4 . MẸ NHÌN LÊN

Bà Mẹ hiền cứ nhì xem mãi
Thân chí thánh treo mắc trên cao
Bao sức nặng trì kéo xuống nào
Anh hình làm lòng Mẹ tê tái

Tâm can thổn thức bay hết hồn
Thân mình hầu chẳng còn tại thế
Để sống cảm nhận nhìn mặt Con
Tâm tư tình cảm hết liên hệ

Cả cuộc đời bên cạnh người Con
Lần bước đi khắp cả nẻo đường
Hộ giúp Con nhu cầu cần thiết
Hôm nay tất cả đã hoàn tất

Mẹ hiền sẽ lui về lặng thinh
Nhớ lời Con cúi xuống trăng trối
Gio-an môn đệ sống ủi yên
Mẹ hiền tiếp chăm lo Giáo Hội.


5 . TUÔN CHÂU LỆ

Ai là người không tuôn châu lệ
Cảnh Mẹ nhìn con chết treo cao
Bởi đâu cảnh đó diễn ra nào
Chẳng phải tội khiên bao thế hệ?

Chẳng phải do nhân loại tạo nên?
Để lòng thương xót Chúa uy quyền
Hứa ban Con Ngài xuống cứu thế
Cho nhân lọai khắp mọi thế hệ?

Chẳng phải vì con người đầu tiên
Đại diện cho toàn thể nhân loại
Đã không vâng lệnh Chúa răn truyền
Lỗi phạm điều Thiên Chúa loan dậy

Ôi tội sinh bao ơn hồng phúc!
Chúa Ki-tô xuống thế ban trao
Bởi công lao Ngài mãi tiếp tục
Ban phát cho con cháu dòng trào.


6 . THÀNH TƯƠNG ĐÁ

Ai đó thấy mà không buồn bã
Nhìn cảnh Mẹ đứng chân thập giá
Chúa Ki-tô Con chết treo cao
Chẳng chung cảnh khổ nỗi buồn đau?

Khi thấy Mẹ như hình tượng đá
Dưới thập giá Chúa bị treo giang
Chẳng có thể nhúc nhíc ngó ngàng
Ai không đồng cảm với cảnh tương đó?

Bởi chính tội lỗi của chúng ta
Đã làm Con Mẹ đưa đến án toà
Chết treo như bao ngươi tội lỗi
Chúng sinh sao chẳng biết thú tội?

Chẳng biết giơ tay lên đấm ngực
Nài van Mẹ xin ơn thứ tha
Bởi lòng Chúa Mẹ rộng bao la
Ai xin gì cho nấy chẳng tiếc.


7 . NHỮNG LẰN ROI

Mẹ nhìn Chúa, vì dân khổ cực
Đức Ki-tô mang những lằn roi
Tâm can Mẹ đau xót bồi hồi
Mỗi vết thương lòng Mẹ lưu tích

Gĩư gìn nỗi cực khổ Con mình
Mọi cực hình đều phải hy sinh
Để chuộc đền cho tội nhân thế
Lưu truyền thông qua mọi thế hệ

Dân gian tái xuất muôn tội khiên
Ngày tháng nếp sống cứ triên miên
Tội lỗi chồng chất gây thêm tội
Lòng người cứng cỏi chẳng thay đổi

Nước mắt Mẹ hiền giục sám hối
Gột rửa đi bao nhiêu tội lỗi
Để Con Mẹ trao ban muôn ơn
Cho tâm hồn được sống vui luôn!


8 . PHÚT CUỐI CÙNG

Mẹ nhìn Con dịu hiền chịu khổ
Nỗi thống khổ trước giờ lâm chung
Mọi cực hình dồn phút cuối cùng
Thân mình thương tích khắp mọi chỗ

Mắt Mẹ trừng trừng mở rộng to
Nhìn Con mà không thể chớp mắt
Hình ảnh vẹn tròn người Con thật
Hoang mang hỏi Con thật hay hư?

Trước đây hình ảnh đâu như thế
Ai khiến cho thân xác ra tơi bời
Chẳng lẽ nhân thế lại xử tệ
Với người đến ban ơn tuyệt vời?

Nhưng nhân loại là như thế đấy
Trả ân đền đáp đến cho người
Mang hồng ân đến cho nhân loài
Trọn toàn đáp tra như vậy đó!


9 . NIẾM MÃNH LỰC

Ôi lạy Mẹ là niềm yêu mến
Cho con nếm mãnh lực đau thương
Mẹ hiền đã chịu cách can trường
Núi sọ khổ hình cứ tiến đến

Dưới chân thâp giá Mẹ đứng yên
Mắt đăm nhìn thẳng lên Con Mẹ
Treo thân lên giữa trời lặng lẽ
Cả vũ hoàn đều cũng nín thinh!

Thiên hạ qua đường trố mắt nhìn
Thấy Mẹ đứng chết như bà Lót
Thương tiếc Con như ngày giáng sinh
Sương tuyết giá lạnh thịt xương lọt!

Hôm nay đau khổ còn xót xa
Hơn ngàn vạn lần thời xưa ấy
Tấm thân trần trụi hết tỏ ra
Vết thương tím bầm cả người thấy!


10 . NGỌN LỬA TÌNH

Xin cho tim lòng con cháy lên
Ngọn lửa tình mến mãi triền miên
Mẹ giúp con đi đến với Chúa
Hầu thấy rõ tình thương Ngài đó!

Đổ trào hết máu cho chúng sinh
Thịt xương nát tan tành mọi chốn
Thân hình thánh thiện Đấng uy quyền
Chỉ còn như khúc cây đổ xuống!

Bất động nằm yên chờ chuyển tới
Bỏ lò đốt thiêu ra thành bụi
Ném tung bay đi khăp mọi nơi
Gío làm bay lên cả núi đồi

Và ơn Ngài cứ mãi tuôn đổ
Khắp dân gian cả những nơi khó
Thấm nhập vào mãi tận tâm hồn
Chúng sinh ngày tháng tạo dựng luôn.


11 . GHI ẤN TÍN

Ôi thánh Mẫu xin Mẹ làm ơn
Ghi ấn tín lòng con thật mạnh
Những vết thương Con Mẹ đã lãnh
Tâm hồn con ghi ấn mãi luôn

Những lằn roi trên mình của Chúa
Trở nên vết lằn xác thân con
Để từng giây phút con không còn
Kiêu căng tự đắc cậy mình nữa!

Từ nay con biết mình rõ hơn
Là người hèn yếu luôn phạm lỗi
Từ bào thai con người mang tội
Lây lan xuống suốt cả tông đường

Lậy Me, suốt đời Mẹ vẫn can trường
Theo sát bên cạnh Con Mẹ luôn
Bao lần Mẹ đã phải chịu cực
Van lậy Mẹ cho con tiếp sức.


12 . BỞI TỘI LỖI

Xin Mẹ chia con phần thống khổ
Của con Mẹ đã chịu thương vong
Những cực hình Mẹ chịu can trường
Bởi tội lỗi chúng con gây ra đó!

Mẹ đồng công thống khổ cùng Con
Công lao của Mẹ cũng vẹn tròn
Mẹ Con cùng khổ để cứu chuộc
Nhân thế tội lỗi lãnh ơn phước!

Xin giúp con ghi nhớ công ơn
Do nỗi cực khổ đã sinh luôn
Phước ân xuống cho bao người thế
Tội lỗi chất chồng mọi thế hệ!

Từ nay mọi người ở dưới thế
Trông nhìn vào bao nhiêu ơn huệ
Mẹ Con cứu chuộc cả nhân loài
Chúa Cha tha thứ hết dòng nòi.


13 . LÒNG THẢO HIẾU

Xin cho con được cùng với Mẹ
Tỏ lòng thảo hiếu để khóc than
Với Đấng bị đóng đinh treo giang
Nơi núi sọ pháp trường nhân thế

Bao lâu còn lưu sống trên đời
Cảm thông cực khổ của Chúa Trời
Vì yêu thương hết thảy nhân loại
Đã hiến thân chẳng tỏ ngần ngại

Chịu đòn đánh tan nát thân mình
Hầu cứu chuộc hết mọi chúng sinh
Dưới trần đương sống trong tội lỗi
Kêu mọi người ăn năn sám hối

Về với Thiên Chúa Đấng quyền năng
Ngài luôn rộng lượng ơn trao ban
Cho kẻ quay về đường ngay chính
Được luôn sống trong nơi tình mến.


14 . CON ƯỚC MONG

Con ước mong được cùng với Mẹ
Đứng bên thập giá Chúa treo cao
Hiệp cùng với Mẹ trong khổ đau
Nhìn ngắm thân xác Chúa lặng lẽ.

Khóc than thầm thĩ, suy tội mình
Đã làm Con Mẹ phải hy sinh
Chết treo trên cây gỗ nặng chĩu
Thân mình máu me bôi bẩn thỉu.

Chỉ vì tội lỗi người trần gian
Để cho Con Mẹ phải chấp nhận
Cái chết cùng chung với thân phận
Những kẻ tội ác nhất thế trần

Mẹ ơi xin Mẹ cứu giúp Con
Dắt con đi cùng chung với Mẹ
Để được ở gần bên Chúa luôn
Cùng hiệp với Mẹ nơi trần thế.


15 . NIỀM CAY ĐẮNG

Ôi Đức Trinh Nữ rất thời danh
Vượt hàng trinh nữ ở trần gian
Xin đừng tỏ ra niềm cay đắng
Con xin cùng Mẹ luôn cố gắng

Ở bên Mẹ dòng lệ chan hoà
Cùng Mẹ chia sẻ niềm thương nhớ
Khóc than thân phận Chúa Ki-tô
Đấm ngực tội lỗi mình vì đó!

Làm cho con Mẹ phải khổ đau
Chính Mẹ cũng mang nặng âu sầu
Dưới thập giá treo giang Con Mẹ
Bản án chung tội ác trần thế !

Hôm nay con chắp tay nài van
Cúi xin với Mẹ mong ân ban
Cho con theo gót Mẹ mọi chốn
Biết sống cuộc đời đầy hối hận.


16 . CHÍNH SỰ CHẾT

Xin cho con cũng được lãnh lấy
Chính sự chết của Đức Ki-tô
Hàng ngày để con sẽ chăm lo
Thông phần đau khổ, tỉnh hồi lại

Ăn năn vì bấy nhiêu tội lỗi
Tôn thờ thương tích đã gây cho
Trên thân xác thánh Đức Ki-tô
Hàng ngày con phải luôn sám hối

Sống trung thành đền đáp lại mau
Tội lỗi đã gây ra khổ đau
Cho Đức Ki-tô Dấng thánh của Chúa
Xuống hiến thân mình để cưu độ!

Hết mọi chúng sinh hằng trông chờ
Ơn phước Thiên Chúa ban cho
Mọi người sống trên nơi trần thế
Thông qua suốt bao nhiêu thế hệ


17 . TẮM MÁU ĐÀO

Cho con mang thương tích Chúa
Được say sưa ôm cây thập giá
Gội tắm máu đào Chúa đổ ra
Hưởng nguồn ơn Con Mẹ bao la

Qua thập gía ơn Chúa tràn trề
Chảy tuôn trao ban mọi thế hệ
Dầu tội ác bao la trần thế
Chẳng làm ơn phước Chúa cạn đi

Ngày ngày càng gia ơn mãi mãi
Phước lộc cây thâp giá phát sinh
Nguồn mạch ơn phước đổ triền miên
Muôn ơn đem xuống cho nhân loại

Không ngừng bởi ơn ban cứu độ
Đức Ki-tô Cha sai đến trần gian
Thực hiện lời hứa khởi đầu nan
Tới nay mãn hạn thực thi đó.


18 . MẸ CHE CHỞ

Ôi Đức Trinh Nữ đừng để con
Bị ngọn lửa hồng thiêu đốt luôn
Vào chinh ngày chung thẩm đến hạn
Xin Mẹ chở che khi thẩm phán

Cánh tay của Chúa thẳng giơ lên
Đừng xếp con vào hàng kẻ dữ
Đem con đến đứng bên người hiền
Để được cùng tiến vào nhà Chúa

Giữa muôn vì thần thánh mến thương
Mãi mãi với cuộc sống yêu đương
Của chung nhân loại trên Thiên quốc
Là nơi tồn tại chốn vĩnh hằng

Để con cùng muôn vị chư thánh
Muôn đời cất tiếng hát ngợi khen
Ba ngôi Thiên Chúa đồng uy quyền
Tồn tại kéo dài đến vô tận.


19 . MẸ DẪN CON

Lậy Chúa Ki-tô , bỏ cõi đời
Nhờ Mẹ đưa con tới tận nơi
Chúa ban cho con ngành dương liễu
Khải hoàn chiến thắng ngươi tín hữu

Qua công nghiệp Chúa chia khổ đau
Đền bù, xoá đi bao tội lỗi
Cuộc đời con xin được xám hối
Hầu xứng đáng Chúa thứ tha mau

Cùng Mẹ Chúa con nay xin hứa
Luôn bước chân theo mẹ dắt đi
Đời con Mẹ giúp đỡ kiên trì
Chẳng dám quay trở về đường cũ

Để làm Chúa Mẹ thêm sầu khổ
Bởi con người đi lại lối xưa
Phản bội luôn công Mẹ dẫn đưa
Bao tháng ngày đem về với Chúa.


20 . CON SẼ CHẾT
Khi nào xác thịt con sẽ chết
Xin cho linh hồn con được trao ban
Vinh quang con nơi chốn Thiên đàng
Hưởng phúc vinh thắng khỏi tiêu diệt

Tại ngay nơi vĩnh phúc trường sinh
Giữa cộng đoàn muôn vàn chư thánh
Hợp ca xướng muôn lời thánh vịnh
Hát mừng Ba Ngôi Chúa Thiên đình

Muôn ngàn năm không ngớt ca tụng
Vinh quang Thiên Chúa đến muôn đời
Giữa muôn kỳ công Chúa tao dựng
Đều nói lên quyền phép Chúa Trời

Chỉ mình Ngài có mọi quyến phép
Tạo dựng cùng hủy giệt mà thôi
Bao kỳ công Chúa dựng nên rồi
Cùng huỷ diệt tiêu tan mất tích.

Không có nhận xét nào: