Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2009

LỜI CON LÊN MẸ

Lời Con Lên Mẹ

Bãi dâu họ đạo lâu thời
Tại nơi sườn núi chốn nơi Mẹ hiền
Tháng năm Mẹ đứng triền miên

Bế bồng Con Mẹ hướng nhìn đoàn con
Cảm thông vất vả ngày trường
Làm ăn lao nhọc hết luôn tối ngày



Du lịch viếng Mẹ

Ra đi du lịch Vũng Tàu
Bãi dâu hãy nhớ chớ nào có quên
Đến nơi kính viếng Mẹ hiền
Đứng lưng sườn núi trên triền dốc cao

Đôi tay Mẹ ẵm dâng trao
Giê su con Mẹ quí yêu tuyệt vời
Cho ai quảng đại muốn hoài
Giơ tay ẵm lấy chính Ngài Chúa Con

Tay bồng ẵm bế kính tôn
Giữ gìn Thiên Chúa mãi luôn trong lòng
Hỡi người lữ khách dặm trường
Chúa luôn bên cạnh hết đường ngại e !


Mẹ Chúa Trời

Bãi dâu có Mẹ Chúa Trời
Lưng chừng đỉnh núi tay Ngài bồng Con
Nâng cao Con Chúa lên luôn
Ngày ngày giới thiệu cho dường thế nhân

Này đây là Đấng giáng trần
Ban ơn cứu độ thế gian mong chờ
Ngài đến bằng chính trẻ thơ
Qua lòng Trinh Nữ đơn sơ trong lành

Bước chân Ngài đến xóa tan
Tội khiên nhân thế trao ban phước trời.
Cho lòng mong muốn được Ngài
Đồng hành trên bước đường dài khó khăn.


Mẹ Qúi Yêu

Ma-ri-a Mẹ quí yêu
Đẹp lòng Chúa Cả thiên triều lắm thay!
Chúa Cha trao phó trong tay
Mẹ sinh nuôi dưỡng Con Ngài Giê su

Đấng toàn nhân thế mong chờ
Mãi từ tận buổi ban sơ nhân loài
A đam, E và cả hai
Đã làm mất phước phút giây khởi đầu

Đấng Cha đã hứa ban trao
Đem ơn phước đến Mẹ hầu cưu mang.
Hỡi ai rong ruổi dặm trường
Hãy bồng ẵm Chúa trên đường bước đi.


Lên Với Mẹ

Cùng nhau hướng núi trèo lên
Bệ chân Mẹ đứng trên triền núi non
Đứng nhìn trông ngắm Chúa Con
Trên tay Mẹ muốn sẵn dường ban trao

Bao người lòng muốn ước ao
Được luôn Chúa đến ngự vào lòng đây
Để lòng tôn kính mê say
Chúa luôn thực hiện ý Ngài diễn ra

Trong nơi thân xác của ta
Hàng ngày vinh hiển nước Cha trên trời.
Xin cho con trọn cuộc đời
Trung thành với Chúa không ngơi mãi hòai .


Ngắm Nhìn Mẹ

Chắp tay con ngắm núi đồi
Chính nơi Mẹ đứng đương thời diễn ra
Bao nhiêu cây cối cỏ hoa
Màu xanh tươi thắm trải qua tháng ngày

Nói lên ơn phước ngập đầy
Đổ tràn lan rộng khắp này núi non
Chỉ duy có tấm lòng con
Trước nơi nhan Mẹ vẫn còn trơ trơ

Tình yêu Mẹ sẵn vô bờ
Xin tuôn đổ xuống phủ cho kín cùng
Hầu lòng con thỏa ước mong
Đến cùng với Mẹ chính nguồn ủi an.


Vời Thế Nhân

Hôm nay con đến Bãi dâu
Ngắm nhìn lên Mẹ trên cao núi đồi
Ngày ngày Mẹ đứng giữa trời
Nâng cao Con Chúa kêu vời thế nhân

Hãy mau lãnh lấy hồng ân
Chúa Trời ban tặng thế trần nguồn ơn
Qua tay của Mẹ chuyển ban
Cho ai đón nhận phước ân Con Người

Triền miên được phước sống đời
An bình thanh thỏa luôn thời không ngơi
Cho dầu lao nhọc cuộc đời
Hàng ngày cảm nhận Chúa trời giúp ân.


Mẹ Giới Thiệu

Nay con thăm viếng Bãi dâu
Đứng trông lên Mẹ giãi dầu nắng mưa
Đôi tay ẵm Chúa Giêsu
Giơ cao giới thiệu lên cho mọi người

Đây ơn cứu độ đến nơi
Chúa Trời ban tặng nhân loài trần gian
Những ai lo lắng tân toan
Cuộc đời dương thế đa đoan ưu phiền

Giơ tay ẵm Chúa mau lên
Lấy nguồn yên ủi triền miên hàng ngày
Có Ngài bên cạnh kéo dài
Cuộc đời lữ khách hết hoài lắng lo.


Mẹ Đứng Chờ

Mẹ chí thánh sao Mẹ đứng đó
Để giãi dầu mưa gió phong sương
Bồng Con Mẹ đứng triền non
Đón chờ lữ khách đến luôn du hành

Mẹ có thấy tâm thần lữ khách
Đến du lịch dạ rất ưu phiền
Trong lòng đầy nỗi truân chiên
Đến xin ơn Mẹ an bình trao ban

Mẹ có thấy muôn vàn lo lắng
Từ xa đến biển lận lội tìm
Chút gió biển để giải phiền
Nỗi truân chiên của gia đình hiện nay

Kìa lữ khách mặt mày choáng váng
Đang lần đường gắng leo lên
Sát chân Mẹ để nài xin
Chút an bình bởi Mẹ hiền hứa ban:

“Hỡi ai lo lắng truân chiên
Về đây Mẹ sẽ giải phiền giúp cho.”
Tháng ngày lao nhọc khỏi lo
Mẹ luôn bên cạnh hộ phù đoàn con.


Chúa Trao Mẹ

Mẹ ơi ! khi Chúa về trời
Ngài liền trao phó Mẹ nơi gian trần
Để hầu Mẹ giúp ủi an
Bao nhiêu con Chúa hiện đang lữ hành

Mỗi khi gặp nỗi khó khăn
Chạy mau đến Mẹ tâm can giãi bày
Mẹ thương cất mọi đắng cay
Giúp cho cuộc sống hàng ngày an vui

Nay con chạy đến Mẹ thôi
Mọi ưu phiền muộn ở nơi gia đình
Cúi xin với Mẹ dịu hiền
Nguyện cầu Chúa giúp xóa liền hết cho.


Cầu Cho Thế Giới

Mẹ ơi xin giúp chuyển lời
Mẹ dâng lên Chúa Con Ngài Giê su
Nay con xin Mẹ cầu cho
Hoàn cầu thế giới chuyên lo bao điều

Giúp cho mọi nước biết nào
Chăm lo dân chúng hết nghèo đói ăn
Loại đi mọi cuộc chiến tranh
An ninh cường thịnh bảo toàn khắp nơi

Chư dân cuộc sống vui tươi
Năm châu bốn bể mọi người anh em
Chung lo phát triển dựng nên
Ngôi nhà hạnh phúc triền miên nhân loài.


Cầu Cho Quê Hương

Mẹ ơi xin giúp chuyển lời
Mẹ dâng lên Chúa Con Ngài Giê su
Con nay xin Mẹ cầu cho
Nước con cuộc sống ấm no thanh bình

Các nhà lãnh đạo anh minh
Điều hành đất nước hết mình vì dân
Tạo nên điều kiện dễ dàng
Công dân sinh sống bằng an vui hòa

An sinh cường thịnh mọi nhà
Hân hoan sung sướng quốc gia mạnh hùng
Mọi người duy nhất một lòng
Dựng xây đất nước hùng cường an sinh.


Cầu Cho Gia Quyến

Mẹ ơi xin giúp chuyển lời
Mẹ dâng lên Chúa Con Ngài Giê su
Nay con xin Mẹ cầu cho
Mọi gia quyến biết sống lo chu toàn

Gia phong truyền thống tông đàng
Ngàn xưa để lại kho tàng quí yêu
Người người đều biết thương nhau
Chăm lo kế hoạch để hầu sống sinh

Ông bà cha mẹ tổ tiên
Cháu con tôn kính mến tin vâng lời
Gia đình hạnh phúc vui tươi
Phước lành Chúa xuống cuộc đời trần gian


Cầu Cho Ông Bà

Mẹ ơi xin giúp chuyển lời
Mẹ dâng lên Chúa Con Ngài Giê su
Nay con xin Mẹ cầu cho
Ông bà tuổi hạc hiện giờ đã cao

Được nguồn yên ủi hứa nào
Là người đáng kính Chúa hầu mến thương
Tặng ban hạnh phúc thiên đường
Rước về nơi chốn thiên đàng trường sinh

Cháu con cầu Chúa triền miên
Xin Ngài ân thưởng tổ tiên ông bà
Có công xây dựng tông gia
Thành nên êm ấm cửa nhà mến thương.


Cầu Cho Cha Mẹ

Mẹ ơi xin giúp chuyển lời
Mẹ dâng lên Chúa Con Ngài Giê su
Con nay xin Mẹ cầu cho
Tuổi già cha mẹ hiện giờ đến mau

Bao công nuôi dưỡng con nào
Chúa thương đền đáp cho hầu xứng cân
Con đây chỉ biết ân cần
Cầu xin Chúa đáp bồi hoàn mẹ cha

Xứng bao vất vả đổ ra
Nuôi con cho tới ngày đà thành nhân
Những công lao khó chu toàn
Xin Ngài ân thưởng công ban đáp đền.


Cho Chính Con

Mẹ ơi xin giúp chuyển lời
Mẹ dâng lên Chúa Con Ngài Giê su
Con nay xin Mẹ cầu cho
Chính con được sống chăm lo nên người

Là con của chính Chúa Trời
Qua tay cha mẹ chăm nuôi cho mình
Hôm nay đã trở nên thành
Là con của Chúa chính danh giữa đời

Ra đi nhân chứng nước Trời
Bởi do sứ vụ Chúa Ngài truyền sai.
Mỗi người đều cố gắng ngay
Chu tòan nhiệm vụ hàng ngày tỏ ra.


Cho Anh Chị Em

Mẹ ơi xin giúp chuyển lời
Mẹ dâng lên Chúa Con Ngài Giê su
Nay con xin Me cầu cho
Các anh chị em con lo sống đời

Biết mình con cái Chúa Trời
Nết na đức hạnh ở nơi chính mình
Bởi bao ơn Chúa nhận liền
Chính mình đã sống triền miên thấm nhuần

Trong ơn nghĩa Chúa tặng ban
Cho nên phải sống xứng cân mọi đàng
Nết na đức hạnh vẹn toàn
Là người con Chúa rõ ràng chẳng sai.


Thanh Niên Nam Nữ

Mẹ ơi xin giúp chuyển lời
Mẹ dâng lên Chúa Con Ngài Giê su
Con nay xin Mẹ cầu cho
Thanh niên nam nữ đương cơ tuổi thời

Mọi người được biết sống đời
Với bao nhân cách dòng nòi tông gia
Đã lưu truyền lại trải qua
Bao nhiêu thế hệ diễn ra duy trì

Nay nên cố giữ thực thi
Giúp cho cuộc sống mọi bề đẹp hơn.
Giữa bao tiến bộ vươn luôn
Con người phẩm giá cũng vươn lên cùng.


Cho Thiếu Nhi

Mẹ ơi xin giúp chuyển lời
Mẹ dâng lên Chúa Con Ngài Giê su
Nay con xin Mẹ cầu cho
Thiếu nhi nam nữ chăm lo học hành

Đương thời trong tuổi vươn nhanh
Dễ dàng chấp nhận điều lành điều hay
Nhưng bao điều dở hôm nay
Cũng luôn quyến rũ cho bày trẻ thơ

Mẹ thương xót cứu giúp cho
Bao nhiêu trẻ nhỏ đơn sơ ngay lành
Khỏi vương những thứ tệ đoan
Khiến cho bao trẻ khả năng lụi tàn.


Cho Tệ Đoan XH.

Mẹ ơi xin giúp chuyển lời
Mẹ dâng lên Chúa Con Ngài Giê su
Nay con xin Mẹ cầu cho
Tệ đoan xã hội biến qua hết nào

Hầu cho khắp mọi chốn mau
Trở nên lành mạnh ngay hầu khắp nơi
Quê hương đất nước mọi người
An nhàn thanh lịch vui tươi cuộc đời

Sống trong tình nghĩa đồng loài
Hỗ tương trao đổi hàng ngày diễn ra.
Giúp luôn cuộc sống chan hòa
Mọi người tất cả một Cha trên trời.


Mọi Người Trong Xứ

Mẹ ơi xin giúp chuyển lời
Mẹ dâng lên Chúa Con Ngài Giê su
Nay con xin Mẹ cầu cho
Mọi người giáo xứ con chu vẹn tròn

Sống theo điều Chúa dậy luôn
Yêu thương bác ái cộng đoàn chăm lo
Mọi người hăng hái tiến vô
Việc làm phát triển mau cho chu toàn

Ai ai cũng thấy bản thân
Thành phần dân Chúa góp phần dựng xây
Tạo nên nhiệm thể hàng ngày
Cộng đoàn giáo xứ vui vầy mến thương.


Cho Ơn Kêu Gọi

Mẹ ơi xin giúp chuyển lời
Mẹ dâng lên Chúa Con Ngài Giê su
Nay con xin Mẹ cầu cho
Nhiều người tận hiến chuyên lo nước Trời

Thanh niên nam nữ yêu đời
Dấn thân phục vụ giúp người đáng thương
Sẵn sàng giúp họ biết đường
Tìm về với Chúa hiệp đồng sống vui

Mai ngày chung hưởng phước trời
Là nơi có Mẹ, mọi người hợp hoan
Với cùng chư thánh Thiên đàng
Cạnh bên Con Mẹ vĩnh hằng sướng vui.


Cho Hội Đồng Gx.

Mẹ ơi xin giúp chuyển lời
Mẹ dâng lên Chúa Con Ngài Giê su
Nay con xin Mẹ cầu cho
Hội đồng giáo xứ chăm lo cộng đoàn

Chư vì đức hạnh trong dân
Cộng đoàn tín nhiệm trao phần quản cai
Cánh tay cha xứ nối dài
Chung lo mọi việc đạo đời đẹp thay

Giáo dân thời buổi hôm nay
Hàng đầu công việc dựng xây nước Trời
Đây là sứ mệnh mọi người
Chúa trao thực hiện ở nơi thế trần.


Cho Chủ Chiên

Mẹ ơi xin giúp chuyển lời
Mẹ dâng lên Chúa Con Ngài Giê su
Nay con xin Mẹ cầu cho
Chủ chăn các vị chăm lo chiên đoàn

Chỉ đường hướng dẫn giáo dân
Mọi điều Chúa muốn dậy răn ở đời
Sống luôn thích hợp mọi thời
Cộng đoàn dân Chúa sống vui vẹn toàn

Đạo đời mọi việc phải làm
Hoàn thành sứ mệnh chứng nhân giữa đời
Hầu cho nhân thế nhìn coi
Việc làm con cái nước Trời đẹp thay.


Cho Gíao Hạt

Mẹ ơi xin giúp chuyển lời
Mẹ dâng lên Chúa Con Ngài Giê su
Nay con xin mẹ cầu cho
Cộng đồng Giáo hạt chăm lo vẹn toàn

Mọi điều liên hệ Hạt đoàn
Chung nhau phát triển mở mang nướcTrời
Cộng đoàn các xứ mọi người
Sẵn sàng chia sẻ đồng thời ghé vai

Chung lo việc Chúa trời sai
Tin Mừng đem đến muôn người trần gian
Bằng bao đời sống chứng nhân
Khắp nơi men muối tỏa lan giữa đời.


Cho Gíao Phận

Mẹ ơi xin giúp chuyển lời
Mẹ dâng lên Chúa Con Ngài Giê su
Nay con xin Mẹ cầu cho
Khắp trong Giáo phận an cư mọi nhà

Người người con của một Cha
Trông coi Giáo phận bao la việc vàn
Con nay đến Mẹ nài van
Chúa Con, Con Mẹ ban ân xuống hoài

Các Ngài Giám mục quản cai
Mọi ơn chăn dắt cho đây chiên đoàn
Vẹn tròn sứ mệnh trao ban
Dắt bày chiên Chúa đúng đàng lối đi.


Cho Giáo Hội

Mẹ ơi xin giúp chuyển lời
Mẹ dâng lên Chúa Con Ngài Giê su
Nay con xin Mẹ cầu cho
Hoàn cầu Hội thánh hiện giờ diễn ra

Xin ban cho Đức Thánh Cha
Ơn thiêng linh ứng tỏ qua lập trường
Dẫn đưa Hội thánh trên đường
Hàng ngày diễn biến ra luôn mọi điều;

Tốt lành đẹp đẽ biết bao !
Cũng như mọi thứ chẳng nào tốt đây
Hầu Ngài chỉ vẽ tỏ bày
Cho đoàn dân Chúa cả ngay hoàn cầu.

Không có nhận xét nào: