Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2009

LINH MỤC, TÔI ĐÃ LÀM GÌ ?

LINH MỤC
TÔI ĐÃ LÀM GÌ ?

A - Khi chưa bước vào đường tu.
B - 16 năm tu luyện.
C - Trở thành Linh mục:
. 5 Năm Mục vụ xứ đạo.
. 5 Năm trong quân ngũ.
. 10 Năm trong cải tạo.
. 1984...Tư tế với mọi người



A- KHI CHƯA BƯỚC VÀO ĐƯỜNG TU

Chúa dẫn đường

Hồng ân Thiên Chúa bao la
Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Ngài.
Ở đời muôn sự đổi thay
Chúa Trời dìu dắt chẳng lay chuyển vần

Bước đi bên Chúa vững vàng
Bao cơn giông tố an toàn bình yên
Con đây chỉ biết khép mình
Dưới bàn tay Chúa triền miên chỉ đường.

Con xin ghi chép lại luôn
Bao nhiêu công việc Chúa thương chỉ rồi
Cho đời ngó thấy nhìn coi
Việc Ngài dìu dắt con noi thi hành.


Chào đời

Ngày hai mươi sáu tháng hai
Đầu năm bính tí tôi đây chào đời
Hồng ân Chúa tạo nên tôi
Mọi người nội ngoại vui tươi đón mừng

Cậu trai sinh nở đầu lòng
Đứng đầu gia tộc đảm đương dòng nhà
Nàng dâu vui thỏa bao la
Mọi người mừng rỡ quyến gia khen ngời

Sống chung phong tục giữa đời
Đầu lòng mong mỏi dòng nòi tông gia
Phải là em bé sinh ra
Bé trai sinh trước dòng nhà hỉ hoan

Tại nơi xã hội trọng nam
Con trai ra trước họ hàng quí yêu!


Rửa tội

Ai đem rửa tội tôi nào
Với tên thánh đặt nhận vào An-tôn
Được nuôi chăm sóc lớn khôn
Như bao trẻ nhỏ xóm thôn vui vầy

Lần lần ngày tháng đổi thay
Vóc người tính nết mỗi ngày khác xa
Trong nhà ngoài ngõ lân la
Học ăn học nói mẹ cha chỉ đàng

Ra ngoài lễ phép đàng hoàng
Kính trên nhường dưới mọi đường nết na
Học kinh sách bổn dần dà
Lãnh ngay bí tích tuổi thơ cần đòi

Xưng tội rước lễ đồng thời
Lãnh luôn thêm sức vào người tròn chu.


Bạn bè

Bạn bè chí thiết tuổi thơ
Có ba bốn bạn thật là dễ thương
Thường xuyên họp mặt nhau luôn
Vào giờ ban tối bên hông nhà thờ

Ngồi vui chơi kể chuyện trò
Về bao công việc đương đà diễn ra
Trong nơi làng xã quanh ta
Bấy giờ thật sự dại khờ hơn nay

Mọi người thôn xóm lúc này
Đơn sơ chất phác luôn ngay hết nào
Chẳng gì phiền phức gây nhau
Dân làng vui vẻ luôn hầu tỏ ra

Nhà ai có việc gì là
Xóm làng chạy dến đầy nhà sẻ chia
Nghĩa tình xum họp trọn bề
Tình làng nghĩa xóm luôn thì an vui.


Sao Tôi không chết ?

Trong thời nhỏ tuổi của tôi
Sao tôi không chết sống rồi tới nay?
Nhớ vào một buổi chiều đây
Từ ngày xa cách tuổi này bé thơ

Tôi đi ra bến bấy giờ
Xem thuyền của bố đậu bờ đê kia
Bố tôi mau đã trở về
Tôi còn lẩn quẩn chơi thì nơi đâ y

Chơi rồi xuống tắm nơi này
Cạnh thuyền đang đậu tại ngay bờ nào
Chẳng ngờ có một hố sâu
Cạnh bên thuyền đậu đã đào đắp đê

Và rồi nước ngạp tràn trề
Nào ai nhìn thấy nơi kìa hiểm nguy
Chơi xong xuống tắm tức thì
Hẫng chân hụt đứng quị kìa chơi vơi!

Vẫy vùng nước uống vào người
Nhào lên ngụp xuống tay vời giơ lên
Trên đường may có người nhìn
Thấy người chết đuối xuống liền vớt mau!

Đem lên cứu giúp kịp nào
Bởi nhanh cấp cứu chưa hầu tử nguy
Rồi tôi lủi thủi trở về
Chẳng chi lo sợ, chưa thì biết đâu!


Thày cô

Trường làng mẹ dẫn đến nơi
Trao thày cô giáo chăm coi chỉ đường
Hàng ngày cùng bạn đến trường
A, B cất xướng vang luôn hết giờ

Vui chơi cùng với bạn bồ
Học đòi chúng bạn sao cho chân tình
Kết thân với những bạn hiền
Gíup mình phát triển tiến lên tốt lành

Tránh xa những thói dữ dằn
Của bao kẻ xấu hoang đàng đáng chê
Tháng ngày tập sống đề huề
Cùng bao người khác luôn thì ở bên

Dạ lòng bác ái triền miên
Tinh thần con Chúa tha nhân như mình
Yêu thương giúp đỡ tận tình
Mọi người cần đến cạnh bên hàng ngày.


Anh hai

Tôi sinh vị thế anh Hai
Quyền huynh thế phụ ở đời lãnh mang
Thiếu thời vẫn gọi bé ngoan
Xóm làng chẳng trách được luôn điều gì

Ra đường lễ phép mọi bề
Người trên kẻ dưới đều thì khen ngoan
Đến trường thày giáo khen chăm
Có lần bị phạt bởi ham báo giờ

Sớm mai chạy vội ngay qua
Vào trường thúc trống trước giờ sớm hơn
Thày liền căng nọc ra luôn
Dùng roi sửa phạt quất mông nhớ hoài

Từ đây hết hứng nhanh chai
Dám đâu mó đến việc ngoài phận trao.


Chăm nom

Mẹ cha đi đảo Cát-bà
Bán buôn lúa gạo ở nhà chăm nom
Anh Hai gánh nước nấu cơm
Lúc hồi chín tuổi đương còn đơn sơ

Sai em lấy muối đem vô
Bỏ nồi kho cá nếm cho ngon rồi?
Bấy giờ nồi cá đang sôi
Dùng muôi thử nếm vẫn coi lạt hoài

Tức thời lại lệnh truyền sai
Chú em lấy muối tiếp ngay bỏ vào
Mấy lần tra muối nếm mau
Cuối cùng nước cạn hết hầu khô rang

Muối đầy phủ cá ngập tràn
Cá thành mặn đắng chẳng ăn được rồi!
Đây là bữa nấu nhớ đời
Với tài làm bếp của thời thiếu niên.


Giúp lễ

Nhà tôi cư ngụ gần bên
Nhà thờ giáo xứ thường xuyên ra vào
Sớm mai luôn được gọi nào
Đi vào giúp lễ cho hầu các cha

Ba bốn giờ sáng kêu la
Mẹ tôi đã gọi dậy ra nhà thờ
Bởi từ phòng áo vang to
Người lo giọn lễ kêu qua sang nhà

Nhắn tôi chỗi dậy mau cho
Để sang giúp lễ hầu lo kịp giờ
Mùa Đông rét lạnh giá kìa
Đi ra khỏi ngõ rét thì thấu xương

Vù vù nhanh chạy qua đường
Thọt vào buồng áo mặc luôn đồ đoàn
Cho thêm ấm cúng vào thân
Qùi thưa giúp lễ thêm phần trang nghiêm

Mùa Hè nằm tại hàng hiên
Nhà thờ cho mát ngủ êm tới giờ
Tiếng chuông đánh thức ngay cho
Mới mau chỗi dậy để lo phận rồi .


Học chung

Một nghìn chín trăm năm mươi
Làng tôi có lớp nhì rồi mở luôn
Mấy làng khác tới học chung
Thày Anh cấp huyện ngày thường đến đây

Sớm mai bảy cây số này
Hải phòng xe đạp hàng ngày đạp đi
Mùa Đông lạnh cắt da kìa
Thương trò chẳng quản ngại chi nhọc nhằn

Mỗi ngày cứ buổi sáng lần
Thày lo giảng dậy về liền ban trưa
Ngày mai tiếp tục theo đà
Đến nơi dạy dỗ trải qua tháng ngày

Làng tôi lương giáo chung này
Phân chia hai phía ranh đây rõ ràng
Dân lương thờ cúng đình làng
Công giáo nhà Chúa lần đàng tới nơi

Sớm chiều kinh lễ mọi người
Chăm lo phụng sự Chúa Trời tròn chu.


Đình làng

Đình làng ít có lễ nghi
Nên dùng dậy học cho thì trẻ em
Các nơi tụ đến học liền
Bởi trừơng hiện thiếu cho nên tạm dùng

Nơi đây đã trở nên trường
Gíup bao trẻ nhỏ được luôn học hành
Các làng gần gũi chung quanh
Con em đưa đến ngay lần thêm đông

Học qua lớp nhất thi luôn
Lấy bằng tiểu học là xong trường làng
Phải đi lên tỉnh tìm trường
Xin vào đệ thất cấp trung học này

Hoặc trường công lập theo đây
Hay là tư thục xin ngay học rồi


Thứ nhì

Qua năm lớp nhì của tôi
Thứ hai được xếp ở nơi lớp này
Khi lên lớp nhất học đây
Tôi thường theo được luôn hoài anh em

Kỳ hè tôi được luyện thêm
Ngay luôn môn toán cho nên vững vàng
Học sinh Công giáo cả làng
Lớp tôi chỉ có ba chàng trai thôi

Cuối năm thi cử ba người
Biết ai thi đậu rớt thời ai đây?
Mong sao đậu cả ba này
Tránh cho khỏi uổng công thày cả ba!

Dân làng mong mỏi nở hoa
Con dân đem lại quê nhà niềm vui
Làng này làng nọ mọi người
Chung niềm hãnh diện vui tươi dân làng.


Tiểu học

Cuối năm thi tại Kiến an
Cách hai chục dặm đi đàng ô-tô
Chúng tôi chuẩn bị tròn chu
Đi sang nhà trọ trước cho kịp thời

Mọi điều chuẩn bị xong xuôi
Thời giờ đã đến mọi người vào thi
Sớm mai thi luận văn kìa
Đề tài giải nghĩa cho thì ngay câu:

“Ăn vóc học hay “thế nào?
Thật là khó hiểu biết bao đề tài!
Cho ngay lũ trẻ con này
Tới chiều thi toán làm ngay xong này

Toán tôi làm được hơn bài
Ngày mai thi nữa đề tài tiếp sau
Cuối cùng thi miệng khảo nào
Hoặc là bài hát, hay hầu bài thơ

Sau rồi lại trở về nhà
Đợi chờ kết quả loan ra sau này.


Đậu rồi

Một tuần chấm đã xong đây
Ghi danh liêm yết tên ai đậu rồi
Người tên liêm yết mừng vui
Lây lang cho cả mọi người xóm thôn

Còn người không có tên luôn
Buồn thiu lây cả thân nhân họ hàng
Ba người chung một thôn làng
Hai người thi đậu một chàng rớt đây!

Bởi anh tin tưởng đậu hoài
Nhưng thời lại rớt buồn thay cho người!
Ở đời bao chuyện nực cười
Những gì chắc chắn lại thời rủi ro!

Cho nên lắm sự bất ngờ
Đã đem vui sướng đến cho bao người!
Một anh lo việc tức thời
Đi vào sư phạm sống đời giáo viên

Còn tôi tuổi nhỏ thiếu niên
Lúc này mười sáu tuổi nên làm gì?


Giới thiệu

Tối hôm ấy hiện mùa hè
Tôi vào nhà xứ như thì thói quen
Thăm cha già cố tên Hoan
Gặp ngay cha khách về thăm cha gìà

Thày Quang giới thiệu cho cha:
Em này thi đậu vừa qua xong rồi
Cha liền lên tiếng hỏi tôi
Muốn về chủng viện theo Người đi tu?

Tôi đây ấp úng lời thưa:
Còn về để hỏi mẹ cha ở nhà
Sáng mai vào dẫn cha qua
Thăm nhà và hỏi với cha mẹ này

Qủa mai đến dẫn cha ngay
Ra thăm cha mẹ luôn đây tại nhà
Ngài liền hỏi với mẹ cha:
Ông bà có muốn con đà đi tu?

Mẹ cha thưa với tức thì:
Còn tùy nơi cháu muốn kìa hay không?
Cha liền hỏi với tôi luôn
Vậy con có muốn đi đường theo cha?


Chờ đợi

Con đây ước muốn nhưng mà…
Thôi con chờ đợi cho cha hai tuần
Đi Hòn-gai sẽ về lần
Rồi cha sẽ dẫn lên đàng theo cha

Ơn kêu gọi của tôi ha!
Ở nhà chờ đợi rồi ra thế nào?
Tôi đây bình tĩnh chẳng sao
Mọi công việc cứ theo nhau chu toàn

Nấu cơm gánh nước tiến hành
Chăm nom mọi việc đỡ đần mẹ cha
Anh Hai lo lắng cửa nhà
Phải cho chu đáo người ta nhìn vào.


Thay quần áo

Vào luôn một buổi chiều về
Đầu tôi đang đội nặng kia thúng đầy
Chứa luôn thóc lúa đổ này
Về nhà xay giã làm thay cho người

Lấy luôn tấm cám làm lời
Gạo thời trao trả cho người ta luôn.
Đương đi về đến nhà cùng
Cha Thành đi đến để dường gặp tôi

Như Ngài hẹn bữa trước rồi
Đến đem tôi tới một nơi gửi nhờ
Tôi liền xin phép mẹ cha
Thay đồ đi với Ngài cho mau rồi

Ngài đưa tôi đến một nơi
Văn-khê xứ dạo quản coi anh Ngài
Cha Gio-a-kim Phúc đây
Ở cùng chung sống ít ngày thử coi

Với cùng các cậu cũ rồi
Sống xa cha mẹ một thời gian đây
Cho tôi tập sống xa này
Gia đình quen thuộc từ ngày bé thơ

Thực tôi cũng chẳng nhớ nhà
Có năm sáu cậu cùng đà sống chung
Sau hai tháng được về luôn
Thăm cha mẹ với họ đương dân làng.


B-16 NĂM SỐNG TU LUYỆN

Tiểu chủng viện

Tới ngày các chú nhập tràng
Tôi cùng năm bạn có bằng mới thi
Được miễn khỏi phải thi về
Nhập vào đệ thất để thì học luôn

Năm học chủng viện Ba-đông
Học xong năm ấy cấm không đi hè
Ở luôn chủng viện nghỉ kìa
Tới sang tháng bảy chuyển di Hải phòng

Nhờ vào sức mạnh tấn công
Đội quân cứu viện đến cùng giải vây
Đem về Hải phòng học đây
Một năm tiến tới chính ngày chia đôi

Bắc Nam đất nước hai nơi
Người người vội vã luôn thời ra đi
Miền Nam đón nhận người về
Năm tư đánh dấu cắt chia hai miền

Chúng tôi được chuyển đi liền
Vào Nam, Bình- đức ở yên học hành
Hai năm nơi đó diễn lần
Rồi lên thành phố kêu danh Sài gòn

Học nơi trường Ngyuễn bá Tòng
Ba năm lại chuyển xuống vùng Mỹ- tho
Tại nơi Đạo-thạnh đợi chờ
Lên Đại chủng viện chuyên chu học hành

Những môn chuyên biệt ưu dành
Cho đời Linh mục lo chăm giúp người.


Đại chủng viện

Một ngàn chín trăm sáu mươi
Lập hàng Gíao phẩm cho người Việt nam
Chia ra ba Gíao tỉnh luôn:
Hà nội mười Gíao phận chung Bắc phần

Huế cho bảy Gíao phận thành
Miền Trung Gíao tỉnh thành hình lập nên
Sài gòn tám Gíao phận liền
Chung cho các giáo phận miền Nam đây

Mỗi Gíao tỉnh lập nên này
Một Đại chủng viện chung ngay toàn miền.


Nhập địa phận

Qui nhơn tôi đã nhập liền
Vào năm sáu mươi gọi tên trở về
Học nơi Đại chủng viện kìa
Tại ngay Gềnh-ráng qua thì một năm

Rồi năm sáu mốt vào Nam
Thị nghèXuân-bích nhập tràng học chung
Sáu hai lại phải lên đường
Miền Trung xứ Huế đón mừng hân hoan

Kim-long chủng viện lập thành
Của chung Gíao tỉnh cho toàn miền Trung
Sáu ba rối rắm xẩy luôn
Sáu tư gửi gắm lên đừơng vào Nam:

Nha trang Đà nẵng hai phần
Vĩnh long hai lớp cuối thần học đây
Sáu nhăm mới trở về này
Kim long yên ổn từ rầy về sau

Chúng tôi học tiếp hết nào
Năm Thần học bốn cùng nhau mãn trường.


C- TRỞ THÀNH LINH MỤC


Làm linh mục


Vào ngày ba mốt tháng năm
Một ngàn sáu sáu lãnh ân trọn đời
Chức Linh mục của mọi người
Lễ nghi diễn tiến tại nơi nhà thờ

Dòng Chúa Cứu Thế diễn ra
Đức Tổng Gíam mục bấy giờ quản coi
Nguyễn kim Điền hiện đương thời
Cử hành nghi lễ chúng tôi lãnh nào

Xong rồi lại trở về mau
Tại nơi Gíao phận để hầu sai đi.


- 5 NĂM MỤC VỤ XỨ ĐẠO

Phó Tuy hòa

Tôi về Gíao phận tức thì
Bài sai phó xứ lãnh kia Tuy hòa
Đức Cha ban phép ngay cho
Các cha mới được nghỉ qua một kỳ

Thời gian hai tháng hết đi
Phải ra nhận xứ lo kia việc làm.
Chiều ngày thứ bảy lên đàng
Máy bay tôi đáp phi trường Phú yên

Chiếc xe ca hãng chở liền
Về phòng bán vé tôi lên nhà thờ
Lúc này phỏng độ hai giờ
Cha Sơn đã dậy ngồi chờ khách vô

Tôi vào trước cửa sân nhà
Chào cha con được sai đà đến nơi
Cha Sở ha há vui cười!
Chỉ lên lầu chót cho tôi nhận phòng

Lên phòng mở cửa ra luôn
Chổi tay cầm quét mau xong giọn giường
Đồ đoàn đặt để gọn gàng
Đi ra giải tội Gíao dân đang chờ

Sau rồi cha sở cũng ra
Ngồi toà thứ bảy thật là khá đông
Mới ra tập sự ngó trông
Khối người kéo đến nối dòng tiếp sau

Ngại ngần cũng đã thấy nào
Nhưng luôn tự nhủ ngồi lâu chẳng còn!
Gíao dân cả xứ vẹn tròn
Bảy ngàn nhân khẩu ở trong xứ này.


Mục vụ xứ đạo

Chúa nhật ba lễ trong ngày
Cha sở lễ nhất sau đây tiếp liền
Ngài lo rửa tội trẻ em
Lễ hai cha phó tiếp liên cử hành

Lễ chiều niên thiếu ưu dánh
Cũng do cha phó tiến trình thực thi
Mới về cha Sở trao kìa
Hãy lo tổ chức cho thì Gíao dân

Một ban Công giáo tiến hành
Tôi xin khất để đi thăm mọi nhà
Hai tuần lễ đã dành ra
Nhờ người hướng dẫn thăm cho hết nào

Rồi về mới bắt tay vào
Bầu ban Qúi chức cho hầu Giáo dân
Là ban Công gíao tiến hành
Do cha Sở đã trao ban cho rồi

Tôi lo xếp đặt mọi người
Sáu ban dàn dựng theo noi nhu cầu
Tuần đầu của mỗi tháng nào
Ngồi nghe ghi chép hết nào các ban

Bao điều báo cáo việc làm
Sáu ban đã kể tôi lần đổ trao
Cứ trong hai tháng hạn nào
Họp chung cả lại tôi mau trình bày

Việc làm cứ diễn ra đây
Mọi người vui vẻ hăng say tiến đều.


Phó Quảng ngãi

Tới năm sáu chín tiếp mau
Bài sai tôi lãnh ngay nào chuyển nơi
Ra luôn Quảng ngãi hiện thời
Cha Ngoan Hạt trưởng quản coi xứ này

Tôi ra Qủang ngãi vào ngày
Máy bay đáp xuống sân đây mưa rào
Đi nhờ xe deep của nào
Một người quân đội chở vào nhà chung

Tôi vào trình diện ngay luôn
Chào cha Hạt trưởng nay con đã về
Được nghe lời đáp tức thì:
“Tôi không xin để cha về xứ đây!”

Một lời nghe thật lạ tai!
Nhưng là lời Chúa ban ai kiên trì!
Tôi im lặng để lắng nghe
Mặc bao lời tiếp chẳng chi để lòng

Dẫn tôi đi xuống buồng chung
Buồng dành để sẵn cấm phòng các cha
Vài ngày tạm ở để cho
Xếp thu nơi chốn mau lo chỗ nằm

Mặc kìa tôi cứ an tâm
Bảo gì làm nấy vững an khỏi phiền.
Một nơi có lắm chủ chiên
Mỗi người một việc lo chuyên ngành nghề

Tôi công tác giúp thiếu nhi
Thế là phận vụ cứ thì làm luôn
Hết mình với chúng vui chung
Vào ngày Chúa nhật đi cùng chúng đây

Kiếm nơi sinh hoạt vui vầy
Tiếp dâng thánh lễ xong ngay dắt về
Việc làm cứ thế trọn bề
Chu toàn phận sự khỏi thì lắng lo.


Ai cứu nguy ?

Phó xứ Quảng ngãi bẩy mươi
Trần hưng Đạo đường thời hiểm nguy
Ban đêm đi ngủ nhờ kìa
Tránh đường pháo kích hay về bắt luôn

Một lần công tác Sai-gòn
Hầu lo công việc nhà phòng bỏ không
Ban đêm Việt cộng vào phòng
Tung luôn chất nổ trống không có người

Lâu sau phòng ở đổi rồi
Một đêm đi ngủ trong nơi nội thành
Cũng thời Việt cộng tới lần
Giựt tung cửa khoá mở toang ra rồi

Về nhà chỉ mất có đài
Ra-đi-ô để kệ ngày nghe tin
Tạ ơn Thiên Chúa triền miên
Giúp người đem cả đời mình hiến dâng.


- 5 NĂM TRONG QUÂN NGŨ


Làm Tuyên úy

Tới năm bảy mốt chuyển qua
Nhà Binh phục vụ Tiểu khu chuyên cần
Lắng lo giúp đỡ quân nhân
Chiến chinh vất vả hiến thân cho đời

Đáp đền tình nghĩa bao người
Hy sinh vì nước vì nòi giống đây
Ra công giúp đỡ hàng ngày
Chăm lo săn sóc thế thay gia đình

Bốn năm một khoá vẹn tuyền
Bảy nhăm chuyển đổi Long bình về luôn
Quản coi nơi chốn quân trường
Chỉ huy tham mưu hiện đương nơi này

Mới về vài tháng chốn đây
Cách mạng giải phóng hết ngay cõi bờ.


- 10 NĂM CẢI TẠO

ĐÊM 24.06.75.
Từ 91 TRẦN HOÀNG QUÂN
ĐI HÓC MÔN THÀNH ÔNG NĂM
HT:7590.L 19.T2.


Trình diện


Chiều hai ba tiếng thúc loa
Cấp hàm Đại uý mau ra học hành
Mang theo đồ đoàn cá nhân
Mười ngày cho đủ đồ cần dùng kia

Ngày hai mươi bốn lệnh đi
Tập trung địa điểm chờ di chuyển nào
Mọi người phấn khởi mau mau
Trần hoàng Quân chín mốt vào tập trung.


Di rời

Chờ màn đêm tới rủ buông
Đoàn xe bít kín lần đường đến nơi
Cổng trường rộng mở ra rồi
Đây giờ bộ đội thúc mời lên xe

Ba mươi người vội leo kìa
Thúc mau dồn dập tiếp thì nhanh lên
Cuối cùng bộ đội súng kèm
Vải lều bưng kín tiếp liền chuyển di

Vòng quanh ít phố rồi thì
Chạy ngay xuống tới thành trì Hốc môn
Nơi đây đổ xuống lùa luôn
Vào ngay doanh trại xưa công binh làm

Ba lô đồ đạc vai mang
Lần vào trải chiếu nằm lăn ngủ liền
Sáng ra bừng tỉnh coi nhìn
Mỗi khu doanh trại đông đen những tù

Nhìn nhau đoàn lũ sầu u!
Hàng rào ngăn cách chia khu tách rời.


Học tập

Sĩ quan cấp bậc mỗi nơi
Phân khu đẳng cấp nhưng thời học chung
Mỗi khi lên lớp tâp trung
Cùng nghe giảng dậy cùng trong hội trường

Nhưng ngồi theo nhóm riêng luôn
Cấm cho quan hệ lung tung ai nào
Gỉang viên từ những nơi đâu
Tới giờ mới đến đi vào giảng loan

Mười bài chính sách rõ ràng
Soạn ra kết tội đi làm tay sai
Gíup cho đế quốc lâu dài
Khiến cho đất nước chia hai đau buồn!

Mỗi bài hội thảo tiếp luôn
Một tuần liên hệ bản thân của mình
Làm sao phải biết nhận nhìn
Rằng mình có tội triền miên đã làm

Khiến cho đất nước nát tan
Đến nay nhờ Đảng đã khoan hồng rồi
Cho đi cải tạo thành người
Sống đời lương thiện trên nơi quê nhà

Cải tạo là thước mực đo
Khi nào tiến bộ mới cho ra về
Đây là lời nói rõ kìa
Của ban giảng huấn luôn thì nói ra.


Thắc mắc

Tù nhân mới hỏi thực thà:
Theo loa kêu gọi học qua mười ngày
Tại sao hết hạn còn đây
Người ta đã đáp trả ngay những lời:

Cách mạng đã nói rõ rồi
Mười ngày ra lệnh cho thời các anh
Đem luôn những thứ đồ cần
Cho mười ngày đủ về phần trại viên

Các anh nộp gạo nộp tiền
Từ nay còn lại khỏi phiền các anh!
Cách mạng tiếp tục cho ăn
Tới khi tiến bộ là phần Đảng nuôi!

Thế là hết cả mọi người
Từ nay biết rõ phận đời tù nhân
Chẳng còn đòi hỏi gì hơn
Bảo sao nghe vậy hết mong trở về!

Sách vở bút mực chép ghi
Những lời dây dỗ mọi bề đúng sai
Chẳng ai phản đối lời này
Giảng viên nói ngược xuôi đây cũng đành

Ngậm tăm ghi chép qua lần
Nếu không sẽ lãnh ngay phần thiệt thân!


Ăn uống

Chế độ ăn uống tù nhân
Bảng kê chính sách rất phân minh rồi
Nhưng phần thực tế ôi thôi!
Cho nào nhận lấy chẳng ai đòi gì

Luật lề tù tội khắt khe!
Xã hội chủ nghĩa thấy kia rõ ràng
Tù nhân tuân lệnh sẵn sàng
Làm theo qui luật chỉ đàng đề ra

Nín thinh chẳng dám kêu ca
Điều gì cũng phải ngợi ca tuyệt vời
Xã hội chủ nghĩa tình người!
Không gì bóc lột ở đời như nhau

Thật là tốt đẹp biết bao!
Ở trên lý thuyết đề cao siêu vời.


Khắc phục

Từ đây hết thảy chúng tôi
Khép mình học tập cuộc đời cần lao
Việc làm gian khó được trao
Tra tay lãnh lấy đi vào tập quen

Nấu cơm bổ củi khó khăn
Chảo to bếp núc nấu ăn chẳng rành
Sống khê thường diễn ra lần
Phải luôn khắc phục mãi dần cũng quen

Phân công cắt đặt nhau liền
Mọi người đều phải tới phiên thi hành
Từ đây mọi sự khó khăn
Tháng ngày luyện tập cũng thành dễ thôi.


Buồn nản

Biết mình tù tội lâu dài
Đôi khi chán nản luôn hoài diễn ra
Ngồi buồn bàn tán nhỏ to
Hoặc đi tìm cách tránh cho đỡ buồn

Nhóm chơi cờ tướng vui chung
Nhóm thời tụ họp lại luôn hát đàn
Nhóm quây quần muốn hỏi han
Cầu cơ tìm hỏi người âm phủ nào

Muốn câu trả lời ra sao
Được người đáp lại bằng câu trả lời:
“Ngũ niên quốc quốc luôn thời
Ngụy quân tàn hết cuộc đời đầy lưu”

Anh em bàn tán luôn nào
Chắcnăm năm chấm dứt lao tù rồi!


Thử lòng

Một câu chuyện rất nực cười
Gíang sinh sắp đến gần thời gian đây
Tôi liền thảo viết đơn này
Xin cho được phép trong ngày Giáng sinh

Anh em Công giáo cầu kinh
Tỏ ra mừng lễ lưu truyền chúng tôi
Cấp trên suy nghĩ trả lời
Gọi ngay Đại đức lên rồi bảo luôn

Các anh không được cầu ơn
Trong ngày gọi Gíang sinh dường đến đây!


Giải khuây

Anh em an phận lưu đầy
Hàng ngày tìm việc giải khuây nỗi sầu
Rở ra học hỏi lẫn nhau
Những điều người biết chỉ nào người không

Học may học cắt cả luôn
Học hành ngoại ngữ với cùng hán văn
Thực đơn pha chế món ăn
Thuốc thang dược phẩm sẵn sàng chép ghi

Người nào cũng chép đủ kìa
Hết nào mọi thứ chăng chê thứ gì
Hết nào viết lách chép ghi
Rồi đi tháo các nốp xe đem vào

Dép râu cố gắng làm mau
Cho mình, còn cả cho nào vợ con
Nốp xe hết tận chẳng còn
Lại đi cưa hết các nhôm đem về

Lược làm mỹ nghệ đồ nghề
Bao đồ kỷ niệm gửi về thăm nuôi.


Coi thường

Gỉang viên cán bộ nực cười
Đứng ra giảng dậy giữa nơi hội trường
Sĩ quan trại trưởng danh xưng
Tám Hà Bình định quê hương nơi này

Gỉang bài lăng Bác dựng xây
Khắp nơi vật quí chuyển ngay đem về
Ba đình nơi chốn Thủ đô
Khởi công xây dựng lớn to lăng này

Chiều cao mười chín thước tây
Gĩưa lăng hòm kính Bác đây bảo trì
Quan tài Bác dưới hầm che
Khi nào khách tới vào thì viếng thăm

Người coi bấm nút dần lâng
Một trăm tám chục mét lần lên cao!( 1.80 )
Để cho du khách ngắm nào
Vậy quan tài phá vỡ hầu mái lăng?

Học viên cười phá vang ran
Ông càng cao hứng giảng loan hùng hồn!
Tưởng rằng khán gỉa khen luôn
Lời thày giảng dậy hay dường cách sao!

Không ngờ trò nhạo cười nào
Ông thày đọc số chẳng hầu suốt thông!( 1m80 )
Trước hàng trí thức nghe ông
Gỉang loan giáo dục coi thường khinh khi!

Lũ bày can phạm lao tù
Nói xuôi nói ngược cũng thì phải luôn?


Coi gương

Thời gian ở trại Hốc môn
Báo đài đã kể ra thường biết bao
Nơi này nơi nọ hiện nào
Nổi lên chống đối âm mưu phá hoài!

Muốn dành quyền bính lại ngay
Lật luôn Cách mạng tra tay cầm quyền
Ti vi đã chiếu dậy khuyên
Ba lan Cách mạng xưa liền diễn ra

Bao nhiêu đối thủ Đảng ta
Bắt đem đẩy hết xuống phà ra khơi
Thả chìm đáy biển hết rồi
Chống sao Cách mạng hiện thời được chăng?

Nơi này nơi khác coi gương
Nổi lên chống đối để dường làm chi?
Sử trang đã lật hết kìa
Ai đâu cản lại được thì bánh xe!

Vòng xoay đã thế an vì
Sức nào quay trở ngược về được luôn!
Thời gian ở tại Hốc môn
Dành cho học tập suốt thông mười bài

Như nào dân chúng ở ngoài
Khắp nơi cùng những bài này giảng loan
Rồi phân từng loại tù nhân
Thành phần nợ máu nhân dân lâu dài!

Chờ đem ra Bắc luôn này
Giam cầm ngày tháng chốn đây núi rừng.


CHIỀU 01.06.1976
LONG GIAO HT 7590. L19.T2


Long giao

Chiều một tháng sáu tập trung
Thành phần nợ máu mau ra sân ngồi
Mang theo đồ đạc bên người
Đợi chờ bóng tối chuyển rời đi mau

Đoàn xe tiến đến nối nhau
Lùa tù đầy ạp mau nào lên xe
Rồi xe vội chạy chuyển di
Trong đêm u tối tiến về Long giao

Tới nơi trại đóng thuộc nào
Sư đoàn mười tám rẽ vào nơi đây
Đổ tù vội vã xuống ngay
Đêm dày bóng tối chẳng ai thấy đàng

Lùa vào những dẫy nhà hoang
Chốn này đổ xuống nằm năn ngủ liền
Mặc cho ướt át mưa đêm
Chỗ nào không nước ta nằm ngả lưng

Sáng ra thấy cảnh tang thương
Ao quần nhơ nhớp đất vương đỏ ngầu!
Tập trung tuân lệnh mau nào
Chia vào các trại vòng rào kẽm gai

Bên trong sẵn có nhà này
Từ xưa doanh trại qua hoài bỏ hoang
Nơi đây tạm ở dừng chân
Cho hơn một tháng lên đàng chuyển di!


Sầu buồn

Từ nơi nhộn nhịp tư bề
Về nơi tĩnh mịch âm u giữa rừng
Cảnh tù thêm vẻ sầu buồn
Nhìn quanh chỉ thấy vui cùng cỏ cây

Bao nhiêu suy nghĩ ra này:
Chốn đây không lẽ kéo dài cầm chân?
Bao người kiếp sống tù nhân
Khổ sai tại chốn rừng âm u hoài?

Hay nơi tiếp đón ta đây
Trong giờ ơn nghĩa kéo dài ra chăng?


Lý tưởng

Với mình là muối trần gian
Nơi nào cũng phải chứng nhân nước trời
Sẵn sàng chấp nhận chốn nơi
Sống chung hoàn cảnh mọi người anh em
Hàng ngày sống với niềm tin
Nơi mình chiếu tỏa cho liền người bên.


Lắng lo

Tại đây gặp mấy anh em
Buồn sầu truyện vãn hàn huyên giết giờ
Anh em bày tỏ thực thà
Truyện mình rồi đã lân la truyện người

Bạn Bình buồn bã tỏ lời
Người anh của bạn hiện thời xuất tu!
Bỏ dòng kết bạn một cô
Khiến anh buồn bã thêm cho lúc này

Việc làm hậu quả tiếc thay!
Con người tài giỏi hiện nay đang cần
Gíup cho Gíao hội Vịệt nam
Đương thì cần thiết diễn lần ra luôn!

Nhưng tin Thiên Chúa đến cùng
Gặp hoành cảnh khó Ngài thường đến mau
Dẫn đi từng bước chân nào
Điều ta chẳng thể Ngài hầu làm nên.

Long giao cuộc sống yên bình
Vê va làm cỏ ở yên đợi chờ
Tới ngày chuyển trại lao tù
Đến nơi suối máu đợi chờ chuyển di.


TRƯA 15.07.1976
TAM HIỆP HT:1248. K4. Láng 9.


Chuyển trại

Mưới lăm tháng bảy trưa về
Lệnh di chuyển trại đã thì ban ra
Trại viên cuốn gói mau cho
Ra sân điểm số với đồ mang mau

Đoàn xe tiến đến ngay nào
Lùa lên xe chở thẳng đâu Biên hoà
Tới nơi suối Máu rẽ qua
Trại giam Tam hiệp ngày xưa nhốt cầm

Chở đi Côn đảo trại giam
Những người Cộng sản bắt làm tù binh
Nay thời đảo ngược lại liền
Là nơi chờ đợi quân quyền miền Nam

Chở ra miền Bắc nhốt giam
Vào nơi rừng núi an thân lâu dài.


Đợi chờ

Nơi đây đang sẵn chờ ngày
Bao nhiêu cấp bậc đến đây lâu rồi
Đợi chờ tới lượt chuyển rời
Chúng tôi nhập trại đồng thời đợi trông

Tàu vào Tân cảng đón luôn
Chở ra miền Bắc núi rừng cưu mang
Dừng chân Tam hiệp trại giam
Thời gian ngày tháng gần năm kéo dài

Nơi đây công việc hàng ngày
Lao công thu giọn tại ngay Long bình
Ngày ngày cắt đặt chỉ liền
Từng bày từng tốp đến phiên sang làm

Đợi chờ tới lượt lên đàng
Chuyển di khỏi đất miền Nam cầm tù.


Nhân chứng

Mọi người cảm thấy lắng lo
Biết sao ngày tháng đợi chờ ra sao?
Cách mạng định phận cách nào
Gia đình rối rắm bướcvào tương lai!

Chồng đi vợ ở chốn này
Và bày con cái mai ngày tới đâu?
Lắng lo rồi phó mặc nào
Cho trời cho đất cúi đầu ra đi!

Chúng tôi số phận tu trì
Cùng đi trình diện đến thì ở chung
Tới giờ vẫn sáu người luôn:
Hoạt Trình Nam Khải Cao Cường bên nhau

Anh em biết phận mình nào
Sống làm nhân chứng cho bao nhiêu người
Mang đi tù tội đồng thời
Trại giam mọi chốn khắp nơi chung kìa

Anh em cắt đặt phân chia
Mỗi người một nhóm để thì chứng nhân.


Phụng vụ

Tối ngày Chúa nhật hàng tuần
Anh em Công giáo quây quần bên nhau
Nơi nào thuận tiện họp vào
Tránh cho con mắt người đâu ngó nhìn

Rồi đi báo cáo cấp trên
Gọi lên làm việc gây phiền phức cho
Anh em gỉa bộ uống trà
Truyện trò thăm hỏi nhỏ to xum vày

Từ đây dâng lễ nhớ ngày
Chúa nhật tuân giữ luật này thực thi
Cũng là lợi dụng ngay thì
Bánh quà vừa mới đem về thăm nuôi

Bỏ quà bánh kẹo ra mời
Bạn bè nhấm nhí mọi người chung vui
Lễ nghi diễn tiến ngắn rồi
Dặn dò vắn vỏi đôi lời anh em

Lời kinh ngắn gọn đọc lên
Bánh rượu truyền phép ngay lần diễn ra
Anh em đọc kinh Lậy Cha
Tiếp theo rước Chúa chút quà bánh thơm

Bởi do dấu diếm kèm luôn
Theo quà bánh được mang chung thăm nào
Rượu nho chai chúa đựng vào
Nút chai nước mắm bôi đầu nút chai

Khiến cho khi xét thấy hoài
Mùi hôi bỏ vội cho ngay đem vào
Anh em chia sẻ cho nhau
Gĩưa gìn ngày tháng dài lâu trong tù
.

Mục vụ trại tù

Tại nơi Tam hiệp bấy giờ
Cơ may có được sách kia Công đồng
Anh em tháo gỡ ra luôn
Từng phần để dễ lưu thông tay chuyền

Chung nhau luôn đọc coi xem
Điềunào thắc mắc hàn huyên truyện trò
Mỗi khi gặp gỡ ở nhà
Không đi lao dịch nơi xa trại tù

Tôi còn lượn được ngay thì
Tông đồ công vụ bản kìa tiếng Anh
Dem về tháo gỡ ra lần
Chuyền cho nhau đọc thức ăn tinh thần!

Những ngày Chúa nhật nghỉ làm
Họp nhau trò truyện hỏi bàn anh em
Có nhiều vấn nạn gợi lên
Anh em bàn hỏi giúp liền hiểu ra

Cũng nhiều câu hỏi thật là
Khó khăn giải đáp cho qua lúc này!
Nhất là thời sự đổi thay
Xã hội chủ nghĩa dựng xây nước nhà

Biết bao thắc mắc đặt ra
Vấn đề Tôn giáo người ta nghi ngờ!
Công giáo yêu nước bây giờ
Tiếp tay xây dựng ngay cho họ kìa!

Khó giải thích để họ nghe
Vì đương tù tội muôn bề khó khăn!
Trong đầu toàn những nghi nan
Khó tin ai nói góp bàn điều chi!


Mong đợi

Trại Tam hiệp ở tiếp kề
Các nơi xứ đạo miền kìa Hố nai
Sáng chiều chuông đổ liên hồi
Kêu mời tín hữu tới nơi thánh đường

Đọc kinh dâng lễ van lơn
Chúathương ban phước đổ tuôn ơn lành
Chỉ riêng nơi trại tù nhân
Trílòng mong mỏi thời gian trở về

Tự do tiến đến xum huề
Với bao tín hữu phụng thờ chúa luôn
Nóng lòng mong mỏi hao mòn
Tháng ngày chờ đợi thấy còn xa xăm

Chẳng ai biết được thời gian
Phận mình trở lại hợp hoan gia đình
Trong tay Cách mạng giữ gìn
Xoay vần đủ cách triền miên bắt đền.

Phận tù tội phải khép mình
Tuân theo luật lệ nghiêm minh dậy tryuền
Nếu không tuân lệnh giữ gìn
Sẽ mang hậu quả tiếp liền vào thân!


C
HIỀU 23.07.1977
XUỐNG TÀU Ở TÂN CẢNG


Ra Bắc

Chiều ngày hai ba tháng năm
Tù nhân nợ máu nhân dân quá nhiều
Hãy mau thu lại mọi điều
Ra sân tập họp mang theo đồ đoàn

Đợi xe tiến đến lần lần
Chở lên Tân cảng chuyển sang các tàu
Đòan tàu miền Nam xưa nào
Chở hàng ngoại quốc đổi trao thường ngày

Tôi và các bạn tù đầy
Lệnh truyền bướcxuống hầm đây chứa hàng
Dồn cho chật ních hết đường
Chỉ ngồi bó gối sát cùng với nhau

Đồ đoàn ai nấy mang nào
Quanh mình nêm chặt dựa vào lưng đây!


Hầm tàu


Ba đêm cùng với hai ngày
Hầm tàu nóng nực cứ hoài chịu cam
Trên boong che bạt nắng ngăn
Mặt trời khỏi chiếu xuống hầm tàu luôn!

Lương khô Trung quốc phát cùng
Bánh mì meo mốc dể dùng chuyển di
An vào đau bụng có khi
Ai người xấu bụng tất thì bị luôn

Thùng phi để chứ nước dùng
Cùng kê bên cạnh đương chung ngồi
Mỗi khi mở nứơc xuống vòi
Nước rơi vương vãi mặc thời tự do

Chảy luôn dàn dụa dây dưa
Bao người bên cạnh ướt cho chịu đành!
Còn khi cần đến vệ sinh
Ny lon gô lót cho liền vào đây!

Trên boong thả xuấng xô này
Bỏ vào cẩn thận kéo ngay lên nào
Lỡ mà vương vãi làm sao
Đầu ai rán chịu kêu gào chẳng thưa!

Buồng tàu nóng nực ngồi chờ
Phút giây cập bến lên bờ mỏi mong!
Sầu buồn cặp mắt nhìn trông
Bạn bè mệt mỏi dựa lưng bên mình

Ngủ gà ngủ gật thiếp liền
Mộng mơ, mơ mộng triền miên không ngừng
Chẳng ai tỉnh táo hoàn hồn
Trong đầu suy nghĩ lung tung mọi đường:

Chớ gì nước biển đại dương
Sóng trào tràn ngập nuốt luôn con tàu!
Đem vào lòng biển nuốt mau
Đoàn tù đang phải tủi sầu lênh đênh

Nêm trong buồng nhỏ sống sinh
Khác nào thú vật hành trình đem đi
Đến lò để giết nơi kìa
Trao cho đồ tể để thì xả ra!


Miền Bắc

Hành trình đêm chót lên bờ
Cảng kia chùa Vẽ rõ là hiện ra
Nơi này tôi nhớ năm xưa
Chính tôi được bước chân qua con tàu

Há mồm dân gọi ngày nào
Hạ long trung chuyển lên tàu Mỹ luôn
Để rời miền Bắc quê hương
Đi vào lập nghiệp tận cùng miền Nam

Hôm nay tù tội cầm giam
Tở về miền Bắc đã sanh ra mình!


Nhớ xưa

Rời tàu cập bến bước lên
Trong đem tăm tối ánh đèn mò sương
Công an, bày chó đón đường
Gìan chào gìn giữ coi chừng an ninh!

TÙnhân nối bước tiến lên
Sắp hàng chờ đợi lệnh truyền ban ra
Trong khi ngồi đất đợi chờ
Tù nhân được phát miếng dua ăn nào

Cứ ucho tỉnh lại mệt hao
Đêm ngày trên biển sóng nhào say sưa!
Nửa dêm xe lửa đến ga
Lệnh truyền chỗi dậy mau qua con đàng

Số năm quốc lộ , vội vàng
Toa đen dồn chạt tù nhân lên nào
Cửa toa kín mít khoá vào
Rồi cho xe chạy thẳng mau núi rừng!

Dù xe lúc lắc không ngừng
Tù nhân mệt mỏi quá dường ngủ luôn.


CHIỀU NGÀY 29.05.1977 .


Xe dừng

Tới chiều xe lại đã dừng
Bến phà Yên bái xe ngừng tại đây
Cửa toa được mở ra ngay
Lệnh truyền hãy xuống nơi này sang qua

Sông Hồng bải cỏ đợi chờ
Mô tô va đến chở đưa vào rừng
Tù đông xe ít cấp cung
Một phas62n con lai ở chung nơi này

Lều căng đi6ẹn rải bao ngay
Gĩưa gìn cẩn thận đêm nay các tù
Nhóm tôi năm bạn chở đi
Còn tôi bị bỏ lại kìa hôm sau

Qua đêm sương xuống ướt nào
Sáng ra tôi được phước hầu sướng vui
Nhờ sương xuống ướt cả người
Vui mừng giải toả được rồi “túi bi”

Mấy ngày chịu bón quặn ghê!
Bụng ôm chịu dựng mọi bề cắn răng!
Sáng nay sương giúp thuốc thang
Túi bi giải toả hân hoan vui mừng!


TRƯA 30.05.1977 TRẠI I
LIÊN TRẠI3,BA KHE HT:AH7.NT.


Quê hương


Sẵn sàng bao bị lên đường
Mô tô va chở về vùng ba khe
Huyện Văn chấn ỏ gần kề
Nơi đây đón nhận nên kìa quê hương

Thuộc danh tỉnh Hoàng liên sơn
Mô tô va đổ bên đường dừng chân
Để rồi kéo bộ vào lần
Phỏng hai cây số đến gần suối khe

Bên này nhìn rõ ràng kía
Những hàng nứa theo khe suối nguồn
Tựa mình vách núi cao luôn
Chắn ngang sừng sững hết đường thoát thân!

Bên này vùng đất phẳng bằng
Là nơi canh tác tù nhân phải làm
Trại đây do nhóm anh em
Giam cầm năm trước tiến hành dựng nên

Nay đi đổi chỗ để nguyên
Đàn em sau đến tiếp liền sống sanh.
Đây hai tra9m rưởi tù nhân
Hàng ngày sinh sống làm ăn nuôi mình

Việc làm ngày tháng tiến hành
Trung đoàn chỉ thị chương trình làm chi
Cai tù thượng úy chỉ huy
Hàng ngày nhận lệnh nơi kia trung đoàn

Từ xa điện thoại hội đàm
Trao cho công tác thi hành ra sao.


Ổn định

Chốn nơi xếp đặt xong nào
Trăm tù mỗi láng tù vào ở chung
Sàn tre phên nứa kéo luôn
Hai hàng thẳng tắp giữa đường lối đi

Mỗi người chiếu trải sát kề
Là nơi nằm nghỉ mọi bề an vui
Xong rồi lao động tiếp thời
Chia phân công tác mỗi người nhận luôn

Đội lo chăm sóc mảnh vườn
Trồng rau thu hoặch cho nào bữa ăn
Đội đi cấy lúa mùa màng
Hoặch thu lúa gạo cho lương thực này

Đội đi lấy củi hàng ngày
Cấp cung cho bếp luôn đây bếp lò
Đội giang nứa chặt chuyên lo
Đem về bán lấy tiền lo nhu cầu

Đội đi nương rẫy chăm nào
Cho đồi khoai sắn hoa màu lương ăn
Chẳng ai được ở nhưng không
Sợ cho chống phá luôn dường diễn ra

Việc làm ngày tháng trải qua
Có khi biên chế để mà đổi thay
Mỗi lần biên chế diễn bày
Tù nhân khổ cực loay hoay giấu đồ

Lục tìm thu lấy hết cho
Những đồ luật cấm đem vô trại này
Đồ mà họ muốn lấy đây
Cứ cho là cấm ai hay biết đường


Lao động

Việc làm tiếp diễn ra luôn
Chưa quen lao động ngại ngùng tay chân
Làm vườn cuốc đất bón phân
Bắt đầu lạ lẫm mãi lần cũng quen

Ruộng sâu đỉa bám vào chân
Ngại ngùng lội xuống bùn phân lạnh lùng
Nưong đồi muỗi vắt bu luôn
Hăng say hút máu người không nể vì

Chặt giang đốn củi sợ e
Cầm dao không chặt văng đi vào người
Việc nào cũng diễn ra rồi
Khó khăn gian khổ mong thời gian quen

Hơn tuần lao động triền miên
Thấy luôn cực khổ anh em ngán rồi
Bàn nhau trốn trại mau thôi
Năm chàng binh nghiệp xưa thời không quân

Cùng nhau đã được học luôn
Mưu sinh thoát hiểm giữa rừng bao quanh
Buổi trưa làm việc về lần
Rủ nhau lối hậu thoát thân đi liền

Cai tù sau nhận được tin
Đ ể cho mặc sức hành trình cứ đi
Ông dây biết rõ hết kìa
Đường mòn khe suối tư bề núi non

Báo cho hết thảy bản buôn
Tù nhân trốn trại coi chừng gác canh
Ban ngày đâu dám bước chân
Chờ đêm mớidám xuống đàng bước đi

Hai sáu ngày đòi kiếm mì
Tại nơi nươmg rẫy tức thì lộ thôi
Địa phương thâ`y có bóng người
Báo cho bọ đội tới nơi bắt về

Đánh cho một trận hội bề
Chia cùm mỗi trại ở kia mỗi người
Làm gương các trại khắp nơi
Chớ nên trốn trại chẳng thời thoát thân

Việc làm ngăn cản tù nhân
Sợ luôn hết giám tái lần trốn đi
Hay là tiếp tục đường kia
Để chờ xem đã ai thì ngán chăng

Hai tuần lễ nữa tiếp đàng
Lê văn Long quyết lên đường trốn đi
Nửa đêm cui dậu thoát nguy
Dọc theo đường suối tiến kìa ung dung

Sáng ra phát hiện trốn luôn
Cai tù để mặc sai quân dón đường
Qủa rành biết hết đường mòn
Đón canh bắt gặp đánh đòn chết luôn

Về nhà đem mấy tù nhân
Đem hòm lên bỏ khênh chôn đỉnh đồi
Tù đây anh em chúng tôi
Mỗi khi lao động qua đồi Lê Long

Nhó anh cùng bạn tù chung
Bỏ rời chúng bạn phơi sương chốn này
Nguyện anh nhớ đến hàng ngày
Anh em can đảm tại ngay nhà tù.


Lên lớp

Hôm nay lao động nghỉ mưa
Ở nhà lên lớp học cho qua ngày
Gỉang viên chú ý dặn đây
Khuyên răn can phạm nơi này chớ ăn

Qủa cây vải guốc hiện đang
Trên rừng hái lấy về ăn chết người
Bởi vì vừa có đôi nơi
Hái về ăn đã gây rồi lâm nguy

Cho nên lệnh cấm tức thì
Trại viên chớ có hái về để ăn
Không nghe khám xét ra lần
Người mang bị phạt bất tuân lệnh kìa.


Đi chợ

Ngày mai công tác cắt đi
Tám người lên huyện mua về rau ăn
Vườn trồng chưa kịp mọc lên
Tám tù sáng dậy nhanh chân lên đàng

Lãnh luôn tám khẩu phần ăn
Gạo mang hai lạng mỗi phần trại viên
Đi về phía huyện vào dân
Khoảng chừng mười dặm tới làng Khờ-mông

Vào nhà mua bí về dùng
Với cùng rau cỏ mua chung một lần
Mua xong bỏ gạo nấu ăn
Mượn nồi dân chúng nơi gần nha mua

Dân thương cho mượn bếp lò
Nước non củi đóm cũng cho hết nào
Vệ binh mang súng theo sau
Lấy cho trái bí dùng vào nấu canh

Muối nêm xin ở hộ dân
Thế là thành một bữa ăn ngon lành
No hơn ở nhà chút canh
Xong rồi nhận lệnh mau khênh rau về

Đường dài mỏi mệt luôn thì
Đôi lần xin phép ngừng kìa nghỉ chân
Giữa đường mấy chị công nhân
Trên xe chở gặch qua ngang diễu cười:

Trên trời chân đạp bom rơi
Nhẹ nhàng sát hại bao người chúng tôi
Gìơ đây khênh gánh chút thôi
Sao mà khó thế mấy người ngụy quân?


Trao bánh

Ngày mai công tác lên đoàn
Lãnh mang mắm muối chia phần về đây
Số người hai chục tù này
Hai người khênh một bao ngay đủ rồi

Biết mình vào số những người
Sẽ đi công tác ngày mai lãnh về
Chắc rằng sẽ gặp luôn kìa
Anh em công giáo cùng đi lãnh này

Của bao trại khác về đây
Tôi liền lấy bánhThánh ngay gói vào
Ny lông gọn nhỏ dễ trao
Gặp khi bạn hữu quen nào các nơi

Gửi về chia sẻ mọi người
Anh em công giáo hiện thời trại đây
Họ cùng lợi dụng lúc này
Đến tôi xưng tội tỏ bày ăn năn

Bao điều vướng mắc giới răn
Chú thường ngăn cấm chớ nên phạm vào
Đôi lời tôi cũng dặn trao
Gĩư gìn sức khỏe hết nào anh em

Và nên can đảm triền miên
Chứng nhân đạo Chúa anh em trong tù.
Trên đường khênh chuyển đem về
Anh em nhọc mệt trời thi nắng nôi

Vệ binh thúc giục luôn thời
Mau về cho kỉp để rồi ăn trưa
Mồ hôi nhễ nhãi như mưa
Về mau được thưởng tắm kia suối nguồn

Xong rồi được lãnh ngay luôn
Phần cơm tiêu chuẩn ngồi ăn cơm tù!


Cáo gỉai

Bóng chiều trải xuống âm u!
Núi rừng bóng tối sắp che phủ lần
Ngày mai lễ Chúa Thánh Thần
Tôi cùng anh Tiến ngồi sân truyện trò

Cùng nhau giả bộ nhỏ to
Anh em xưng thú tội, lo tâm hồn
Xong liền rước Chúa ngay luôn
Bánh tôi truyền phép giữ thường trao anh

Việc làm kín đáo diễn lần
Chẳng ai biết được việc làm chúng tôi!


Chặt củi

Ngày mai công tác chia rồi
Ba đội chặt củi ở nơi núi đồi
Củi khô chạt lấy luôn thời
Ba người một khối chất nơi lề đường

Củi dài hai thước đo luôn
Gọn gàng từng khối vức vuông sẵn sàng
Để rồi trại sẽ trao hàng
Cho xe đến lấy chở mang đi liền

Hậu cần bán giữ lấy tiền
Mua luôn nhu yếu trại viên trong tù
Việc làm cực nhọc phân cho
Tù nhân phận sự phải lo hoàn thành

Đây là công việc nuôi mình
Trại viên bó buộc chương trình thực thi
Tháng ngày bắt phải kiên trì
Làm ăn cung cấp trọn bề nuôi thân

Đợi chờ ngày tháng xoay vần
Tùy vào hoàn cảnh bằng an bên ngoài.


Lãnh bột

Bảng phân công tác chiều mai
Đi lên huyện Mị lãnh đây bột mì
Bốn ngừơi một nhóm cùng đi
Khiêng bao năm chục ký mì về luôn

Hai người thay đổi đoạn đường
Dài mươi cây số đường trường tới nơi
Trăng mờ đêm tối chiếu soi
Dặm trường mát mẻ giúp người tù nhân

Chu toàn phận sự trại giam
Lãnh mang thực phẩm lương ăn về nhà
Đi trong đêm tối sương mờ
Nhớ mình thân phận kẻ thua chiến trường

Của bao trận địa tứ phương
Khép mình chịu khổ mọi đường gian nan
Địch thù thắng thế ưu tiên
Giam cầm đối thủ triền miên núi rừng!


Chặt giang

Ngày mai công tác chặt giang
Chỉ tiêu hai bó tù nhân phải làm
Bó gồm một chục cây giang
Chiều dài bốn thước lề đàng chất đây

Rồi xe đến chở đi ngay
Về nhà máy giấy đem xay nghiến nghiền
Làm thành nên giấy trắng tinh
Thị trường tiêu thụ triền miên mặt hàng

Gặp khi mưa đến đương làm
Vắt bu hút máu tù nhân phá rừng!


Hỏi thăm

Chú ơi! cháu hỏi chú luôn
Ở trong nhóm chú đi cùng có ai
Linh mục bị bắt tù đầy
Miền Nam ra Bắc hiện này hay không?

Cháu đi để ý nhìn trông
Ông đang chặt bụi giang luôn trước kìa
Cháu đi đến gặp tức thì
Cám ơn chú chỉ, cháu đi gặp ngài.

Từ trong bụi kín lùm cây
Chào cha! Tiếng trẻ nơi này phát ra.
Em Đông tuổi mới mười ba
Ai cho em biết co cha đây rồi

Chú kia mới chỉ tức thời
Cho con được biết có cha nơi hiện trường
Con làm gì ở đây luôn?
Thưa con theo nhóm mười ông đốn rừng

Xứ con ở Báo đáp thường
Con còn nhỏ tuổi theo cùng nấu cơm
Các ông đốn gỗ kéo xong
Về đây cơm nước ăn dùng nghỉ ngơi

Tại ngay lề lán con coi
Các ông kéo gỗ cùng thời với trâu
Tất cả công giáo hết nào
Sao con nhỏ tuổi theo hầu các ông?

Ở nhà khó sống được luôn
Người ta kỳ thị ngay công vệc làm
Người công giáo khó làm ăn
Bị luôn từ chối khất lần bỏ qua.


Lòng thảo

Mấy hôm tiếp tục lại ra
Chặt giang đồi núi bữa xưa đã làm
Em Đông nhìn thấy vội vàng
Xách gô canh bí lần đàng vào luôn

Tôi trong bụi kín, đến cùng
Trao cha một chút do lòng thảo con
Cám ơn! tôi nhận cầm luôn
Mở ăn ngon miệng dạ lòng mát ngay

Lát sau trả lại gô này
Em Đông cầm lấy trong tay lẹ về.


Hẹn nhau

Ngày mai nhận lệnh ra đi
Huyện Văn chấn thuộc Ba khe núi rừng
Lãnh chia lương thực gạo luôn
Tại hợp tác xã chia xong đem về

Đến đây cũng gặp bạn bè
Trại xa đi đến phân chia gạo này
Anh em lén hẹn nhau ngay
Dặn dò lễ trọng nhớ hoài điện lên

Vào ngay chập tối ánh đèn
Đúng giờ làm lễ anh em hướng về
Hiệp thông dâng lễ tứ bề
Không gian xa tắp vẫn qui tâm hồn

Chúa thương ở giữa chúng con
Gĩư gìn ngày tháng cho luôn vẹn toàn.


Tải gạo

Kìa là phần gạo phải mang
Bẩy anh một tạ chia khuân chuyển về
Cởi quần dài đựng gạo chia
Mỗi anh mười bốn ký kia lãnh rồi

Cột quần chặt chẽ lại thôi
Qùang luôn lên cổ chuyển rời đi ngay
Trên đừơng mệt nhọc dói dài
Sức luôn chịu đựng mệt nhoài đường xa

Tay moi lỗ gạo chẩy ra
Bỏ vào miệng nhấm nuốt vô dạ lòng!
Gỉam cơn đói bụng trên đường
Dối lừa bao tử hiện đương thèm thuồng!

Đem về đổ gạo vào chung
Cùng nơi kho lẫm hụt không mặc mày!
Tiêu chuẩn mỗi bữa tù đây
Phân chia cho đủ những ngày định qui

Hậu cần cứ tính phân chia
Bao lần bồi dưỡng cũng phần gạo đây!


Trồng sắn

Tới mùa trồng sắn đến này
Hô hào chiến dịch bắt tay mùa màng
Các anh chịu khó đi làm
Nương đồi phát triển lương ăn dồi dào

Làm nhiều sẽ được ăn nhiều
Tưởng rằng lời nói rõ nào đung đây
Trước sau như một cách này
Ai ngờ làm được nhiều ngay chứa đầy

Lẫm kho chất chứa vào hoài
Để rồi tiêu chuẩn ăn này như nhau
Bữa ăn hai lạng trước sau
Vẫn là tiêu chuẩn nhận nào giống y

Còn thua kém gạo nữa kia
Sắn ăn ngày tháng bệnh thì phát ra
Bởi vì sắn nóng làm cho
Họng hàm sưng phỏng lên to mặt mày

Lời mà thủ trưởng giãi bày
Thời gian ăn sắn kéo dài nhiều hơn
Mùa sau tù phạm biết luôn
Việc làm tác hại ngay trong chính mình

Ngầm đi phá phách triền miên
Sắn trồng chẳng đạt chương trình đề ra!


Cấy lúa

Mấy ngày trời đổ mưa to
Nước về đầy ruộng chan hoà láng lây
Ngày mai lệnh cấy lúa này
Ruộng sâu sình lội bùn lầy ngập chân

Trại viên dậy sớm ra quân
Mọi người đi hết lo luôn mấy ngày
Liệu cho mọi ruộng cấy ngay
Đúng thời gieo gặt thuận đây mùa màng

Nước tù nơi ruộng thênh thang
Đỉa ngoi nhào tới ống chân bu vào
Chân mang vớ kín phủ bao
Vậy mà chúng vẫn kẽ nào chui vô?

Lên bờ thấy máu chan hoà
Đỏ hây đôi vớ tỏ ra lúc này
Vội vàng lột vớ ra ngay
Vết thương rịn máu luôn hoài không ngơi

Cấu vành lá nón dính rồi
Vết thương cầm máu tức tức thời lại ngay.


ĐÊM 27.10.1977
CHUYỂN ĐI LÀO CAI
K4 10A TD 43109


Chuyển trại


Ba khe cầm giữ chốn này
Trong vòng năm tháng kéo dài diễn ra
Chiều kia được lệnh thu đồ
Ra sân tập kết kiểm tra xong nào

Dành ra những loại như sau:
Chiến tranh chính trị cùng nào an ninh
Với cùng tình báo tiếp liên
Đồng thời tuyên úy cũng biên chế vào

Thành phần phải nợ máu đào
Đem đi nơi khác dể hầu cầm giam
Phát cho mũ áo dày thêm
Ba lô vai khoác tiếp liền đi ra

Vệ đường ngồi sẵn đợi chờ
Tám giờ xe đến lờ mờ ánh trăng
Vệ binh thúc giục vội vàng
Hai tù một xích song hàng lên xe

Khi đầy kín phủ bạt che
Tao cho ít ống bương tre để dùng
Lúc cần đi tiểu khỏi dừng
Cả đoàn phiền phức cho luôn ngay nào!

Đoàn xe di chuyển chạy mau
Hướng về rừng núi gọi Lào cai đây
Đến gần biên giới nước này
Trung hoa vĩ đại gần ngay sát kề

Chừng ba chục dặm cách kìa
Nơi đây thường gọi danh thì Phố lu
Đổ vào trại bốn đang chờ
Công an quản lý trao cho giữ gìn

Từ đây chấm dứt ngay liền
Quân đội giam giữ, chuyển quyền Công an.


Trại mới

Trại đây vừa mới được làm
Bằng ngay tre nứa, rào quanh giam tù
Gần bên khe suối chảy kìa
Trên lưng sườn núi nhóm nhà chỉ huy

Dước chân giải đất tiếp kề
Những nhà vách nứa mới thì làm nên
Sẵn sàng để đón tù nhân
Tiến vào làm chỗ ẩn thân lao tù

Đoàn tù được lệnh tiến vô
Công an chỉ dẫn phân khu vực nào
Cho tù nhân bước đi vào
Đồ đoàn xếp đặt gọn hầu nơi đây

Nhận làm gia nghiệp từ nay
Dung thân cải tạo theo ngày tháng trôi
Dạ lòng ai cũng bồi hồi
Nhìn quanh nhìn quẩn vẫn đồi núi cao

Từ nơi thung lũng buồn sầu
Ngó lên trời thẳm thì thào cầu xin
Xin cho con được vững tin
Nơi nào cũng có Chúa bên cạnh mình

Cho con kiên vững triền miên
Chứng nhân cho Chúa giữa miền núi non!


Ở chung

Trại này đã sẵn có luôn
Tù nhân hình sự giam cùng nơi đây
Với anh em biệt kích này
Nhảy dù bị bắt của thởi xa xưa

Gọi là diện rộng tự do
Đi làm lao động chẳng lo giữ gìn
Ra vào trại thật tự nhiên
Chẳng cần xét hỏi kiếm tìm thứ chi

Tự do mua bán đem về
Cho mình nhu yếu những gi cần hơn.


Gặp nhau

Anh em biệt kích hân hoan
Biết rằng được gặp tù nhân mới nào
Từ miền Nam được đem vào
Trại đây giam giữ để hầu sống chung

Qua hàng rào thấy mặt luôn
Hỏi thăm cho biết ngọn nguồn ra sao
Từ Nam được chở ra nào
Giam cầm miền Bắc cho hàu chắc luôn

Tôi gặp anh Nhị hiện đương
Trực phòng bệnh hoạn coi trông cửa nhà
Anh người con Chúa tỏ ra
Gặp tôi vui quá biết cha của mình

Đôi khi liên hệ mắt nhìn
Hàng rào kẽ hở thông truyền tâm tư
Có hôm anh đã trao cho
Vớ dài chân xỏ tránh mùa rét đây

Có hôm tôi hết bánh này
Nói cho anh biết kiếm ngay bột làm
Viên thành một túi đem rang
Trao tôi giữ lấy để làm phép luôn

Rồi tôi lại chuyển khắp cùng
Anh em công giáo trên đường gặp nhau
Tăng cho lương thực dồi dào
Tăng thêm sức sống chịu bao tháng ngày

Nhưng luôn cảnh giác khéo đây
Nế không bị lộ khó thay phiền hà.


Công an

Từ đây hết chuyển đường xa
Đỡ phần nặng nhọc trên đà chuyển di
Công an hệ thống ngành nghề
Có xe vận chuyển những gì lương ăn

Tù nhân chỉ việc lo chăm
Các phần công tác chia phân cho rồi
Lào cai khí hậu tiết thời
Mùa đông gía lạnh tại nơi núi rừng

Có khi tới bốn độ thường
Cho nen trại phát chăn dùng nệm bông
Hai người một cái lãnh chung
Đổi nhau lấy cả trao luôn chăn mình

Để người nằm cạnh gần bên
Dễ dàng xử dụng tránh phiền phức luôn
Mọi điều ổn định đã xong
Vài ngày lên lớp học chung mấy bài

Dặn dò mọi sự xong đây
Ít ngày hội thảo để này nghỉ ngơi.


Tuyển nghề

Rồi ra biên chế mọi người
Vào công việc thích hợp nơi ngành nghề
Một hôm thử sức đập đe
Để tìm tuyển chọn cho kia đội rèn

Tôi cầm búa tạ đập lên
Trên đe thử sức tức liền thấy ngay
Chỉ cần một búa đập đây
Người ta đã loại bàn tay tôi rồi

Chẳng vào được số nhữ người
Ngành nghề đập búa của nơi đội rèn
Tay tôi chặng đươc làm nên
Để làm việc đó triền miên dâu mà!

Nhưng dùng tế lễ bàn thờ
Tiến dâng lễ vật lên cho Chúa Trời.


Làm đường

Đội rèn bị loại ra rồi
Người ta biên chế cho tôi làm đường
Hàng ngày xe kéo trên đàng
Ổ gà tìm kiếm vội vàng vá mau

Sửa đường đất phẳng sẵn nào
Để xe qua lại được hầu dễ luôn
Buổi mai xe kéo lên đừong
Hướng về K một con đừong chỉ cho

Từ nơi K bốn đi ra
Gặp ngay bên trái một bà đánh xe
Xe trâu trại khác đương đi
Vào rừng chặt chuối chở về nuôi heo

Ngày nào cũng thế luôn đều
Mấy anh biệt kích rõ theo thấy hoài
Chính đây dì phước hàng ngày
Giam cầm tù tội ở ngoài K hai

Trại này dành nhốt luôn đây
Đàn bà con gái Đảng nay bất đồng
Cho nên gom gọn nhốt chung
Để cho xã hội mọi đường ổn yên

Ba niên cải tạo diễn liền
Đây là giá chót trại viên ngồi tù
Một ngày lao động toàn khu
Trại viên bốn trại cùng thì ra quân

K một, Quyết tiến cùng lần
Trại Hai , K bốn tiến hành làm chung
Con đường qua trại nữ luôn
Đông tù lao trên đường gần bên

Thấy cô gái trẻ xinh duyên
Tôi liền hỏi với cô em tên gì
Với cùng làng xã thôn quê?
Làm gì mà phải vào kìa trại Hai

Cháu tên thủy Quảng Bình đây
Tội danh Công giáo trong ngay ca đoàn
Không ưa tìm cách cản ngăn
Đưa đi cải tạo an toàn xã thôn!


Nhớ mãi

Lào cai tôi nhớ mãi luôn
Vũ băng Đình một tù nhân nằm gần
Truyện trò biết rõ nhau lần
Nhận tôi làm Bố người thân gia đình

Chính anh đã nghéo tay liền
Tỏ ra liên hệ chặt bền mãi luôn
Từ đây mọi chuyện thông thường
Cha con thổ lộ nhau cùng mỗi khi

Buồn vui chia sẻ tức thì
Cảm thông mọi chuyện chẳng gì giấu nhau
Tuy nhiên chỉ chuyện thuốc lào
Làm cho tan vỡ mất nào keo sơn

Trong tù mọi thứ thất thường
Nhưng còn thuốc hút như dường sẵn luôn
Tháng nào cũng phát cho dùng
Nhiều khi thuốc mốc cũng thường có đây

Bởi cô hợp tác xã này
Những đồ quá hạn trao tay hậu cần
Đem về phân phát tù nhân
Được sao lãnh lấy dám lần kêu ca!

Hậu cần có lợi cơ mà
Con buôn khéo léo biếu quà cho anh!


Thuốc lào

Phần ăn mỗi bữa tù nhân
Chỉ tiêu hai lạng nhiều lần kém luôn
Vì do bớt, lấy thưởng công
Cho tù lao động thưởng dường công lao

Khẩu phần chỉ đủ cho nào
Cầm hơi giữ sức để hầu sống đây
Vậy mà người nghiện thuốc này
Dám dùng nửa xuất ăn ngay đổi liền

Lấy phần thuốc hút người bên
Tôi khuyên Băng Đình không nên làm này
Nhưng anh chẳng có nghe đây
Sẵn sàng từ Bố, nhận ngay thuốc lào

Hôm kia tay nghéo nhận nào
Hôm nay từ bỏ chẳng hầu ngại chi
Miễn là ý muốn thực thi
Bản năng điều khiển hết thì ngại e

Từ nay hết Bố con kìa
Anh không chuyện vãn điều gì nữa đâu!
Luôn dùng thuốc hút phì phào
Thoả cho thèm muốn thuốc lào mê say!


Tin đồn

Lào cai tám tháng tù đầy
Giữa miền rừng núi danh này Phố lu
Tù nhân được nếm mùi kìa
Mùa đông giá lạnh của khu núi rừng

Tình hình chiến sự không ngừng
Quân sang Cam pốt giúp cùng anh em
Loại trừ độc ác gây nên
Của bè Pôn pốt giết liền nhan dân

Mở đường Trung quốc xua quân
Cứu nguy Pon pốt tay chân họ này
Tù nhân biên giới hiện nay
Phải đem di tản đi ngay mau nào

Sợ rằng Trung quốc xông vào
Gỉai vây cướp lấy mất hầu tù nhân
Và tin đồn thổi vang nhanh
Tù nhân Trung quốc cướp lần đem đi

Nhiều người ruột thịt tin nghe
Từ nơi các nước thư về hỏi han:
Người thân cải tạo phải chăng
Bị quân Trung quốc tràn sang bắt rồi?

Đó là tin vịt mà thôi!
Trước khi Trung quốc vượt nơi biên thùy
Đảng ta đã vội đem đi
Tù nhân hết cả đem về miền xuôi.


NGÀY 14,06.1978
VỀ K I TÂN LẬP VĨNH PHÚ


Vĩnh phú

Phố lu tám tháng đã trôi
Lệnh truyền rời trại về xuôi đồng bằng
Mười bốn tháng sáu lên đường
Tiến về Tân lập gần vùng thủ đô

K một Vĩnh phú tiến vô
Dừng chân hơn tháng rồi ra lên đường
Nơi đây tôi quét vôi tường
Việc làm phục dịch trại dùng mấy hôm

Để chờ chuyển trại dồn luôn
Vào cùng một diện sống chung lao tù.


NGÀY 18.06.1978
ĐẾN K 4 TÂN LẬP

K một hơn tháng rời đi
Đến vùng thung lũng nơi kìa dừng chân
Tân lập K bốn gọi danh
Mình tôi tuyên úy cầm giam trại này

Trại trên giải đất cao dài
Hàng rào tre nứa bao vây kín cùng
Mặt tiền cổng rộng mở trông
Cánh đồng thung lũng núi rừng bao quanh

Nơi đây cấy lúa lương ăn
Gĩư tù nhân khỏ tìm đường trốn đi
Trại này tôi nhớ mãi kìa
Mỗi khi lao động ra về nghỉ ngơi

Công an dẫn tắm một nơi
Nước tù thung lũng luôn thời triền miên
Tắm xong vội vã chạy lên
Thấy mình râu bám ngay trên khắp người

Coi như lông lá mọc rồi
Rán mà lau lọt cho thời hết đi.
Năm tuần mới đến ở kìa
Lệnh truyền lại chuyển ngay về K năm.


NGÀY 26.07.1978
ĐẾN K 5 TÂN LẬP VĨNH PHÚ


Cha Thấy

K năm K ba ở gần
Cách đường lộ với suối ngang chạy dài
Về đây tôi gặp các ngài:
Cha Cảnh, Thấy cùng này cha Liên

Ít ngày cha Thấy mất liền
Trong đêm an giấc triền miên lìa trần
Chung nhà cha Lộc nằm gần
Sáng ra đạt võng chuyển mang di rời

Trên xe tải chẳng có người
Tiễn đưa thi thể đến nơi cuối cùng
Tù nhân dưới ruộng đương trồng
Bạc hà, nhìn thấy xe đương trên đàng

Với cùng chiếc võng treo ngang
Chở vào khe núi ngút ngàn mất luôn
Bạn tù theo ngó nhìn trông
Xót xa ứa lệ dạ lòng đớn đau

Thương người chỉ biết nguyện cầu
Nài xin Thiên Chúa trên cao thấu nhìn
Ban cho ơn phước xuống trên
Con người xấu số thăng thiên linh hồn.


Cải thiện

Tại đây đội được phân công
Bạc hà trồng cấy ruộng đồng lượm thu
Đem về nấu cất lấy dầu
Làm thành sản phẩm nhu cầu đổi trao

Lấy tiền lương thực mua vào
Để nuôi cải tạo sống nào cầm hơi!
Ra đồng làm cỏ cũng vui
Anh em thu lượm cùng thời rau sam

Ngày nào cũng có món ăn
Gọi là cải thiện rau xanh ăn nào
Anh nuôi náu nước luộc hầu hết kia

Gĩ­ tầm ngả mũ cối chia
Mỗi người lưng mũ ngồi thì ăn luôn
Qủa là cảm tạ ruộng đồng
Ngày ngày làm cỏ thưởng công dạ lòng

Đôi khi còn chộp được luôn
Ếch nhái nơi ruộng ẩn trong bạc hà
Đương khi làm cỏ nhảy ra
Tù nhân đuổi chộp hơ qua lửa hồng

Món ăn mĩ vị cao lương
Trại viên gặp được ruộng đồng thưởng công!


Một đội

Thời gian chuẩn bị chiến trường
Với quân Trung quốc hiện đương gầm gừ
Tù nhân được chuyển tức thì
Miền xuôi các tỉnh gần kề Thủ đô

Gĩư gìn cẩn thận kẻo cho
Quân Trung quốc đánh cướp tù mất luôn
Hôm kia bất chợt trên đường
Mô tô va chứa đầy cùng tù nhân

Đổ vào chính trại K năm
Cho thêm đông số anh em lao tù
Nơi đây biên chế lại cho
Chúng tôi tuyên úy cùng vô đọi này

Ba tư Linh mục hiện đây
Bảy thày Đại đức, năm ngài Mục sư
Ba ông dân biểu thêm vô
Hai ông Đại tá chăm lo điều hành

Năm mươi con số tù nhân
Sống chung một đội lo chăm sống gần.


Sắp xếp


Trại đem sắp xếp tù nhân
Ông Dương hữu Nghĩa sĩ quan Cộng hoà
Xưa kia ông đã dẫn đưa
Xe tăng bọc sắt đến nhà cha tam

Đón đưa ngay chính anh em
Ông Ngô đình Diệm về liền giết đi
Trong ngay nơi chính chiếc xe
Dẫn đưa đến đón đem về Tham mưu

Để cho ông Nghĩa biết nào
Phải lo điều khiển khéo hầu chúng tôi
Đây là cách thế dùng người
Cách nào khôn khéo quản coi trong tù.

Có hai đội được chăm lo
Gác canh kỹ lưỡng giữ cho an toàn
Các ông Đại tá sĩ quan
Với cùng Tuyên úy miền Nam trong tù!

Mỗi khi lao động ra đi
Công an canh gác phải thì gấp đôi
Khác kia các đội một người
Công an cầm súng theo coi bên mình.


Hồ hởi

K năm tháng rưỡi sống sanh
Ra đi lao động ở gần bên nhau
Có khi làm cỏ ruộng nào
Đôi lần thu hoặch lạc đâu đem về

Ngày nào thu lạc tất thì
Tù nhân được mót lạc kìa còn vương
Đem về bồi dưỡng hân hoan
Anh em hồ hởi chút dường thêm vui!


Lầm lẫn


Này đây câu chuyện nực cười
Tù nhân được phép thăm nuôi thường kỳ
Một hôm vợ của Mục sư
Ông Dương kỳ, hiện tù K năm

Cán bộ vào gọi kêu danh:
Anh Dương kỳ Hiện, K năm ra nào!
Dương kỳ Hiện chẳng thấy đâu?
Anh ra bảo chắc ở nào K ba

Vội vàng bà vợ gánh đồ
Lội sông qua suối để lo gặp chồng
K ba cũng chẳng có ông!
K năm trở lại van lơn xin nài

Đoái thương coi lai cho ngay
Cán bộ lầm lẫn hiện này K năm
Khiến bà vất vả gian nan
Tình chồng nghĩa thiếp tân toan vui lòng!


Chia sẻ

Mỗi kỳ thăm viếng đến cùng
Anh em cải tạo vui mừng lắm cơ!
Cả người được gặp người nhà
Cả người chẳng được bao giờ thăm nuôi

Bởi do cảnh sống mỗi người
Có khi vợ bỏ đi xuôi nước ngoài
Có khi chết chẳng còn ai
Hoặc lá hoàn cảnh chưa hay nơi tù…

Anh em chia sẻ san cho
Hay nhường phần trại cơm do của mình
Để anh em hưởng chút tình
Bạn bè cùng cảnh triền miên lao tù

Mỗi mùa thăm viếng đến kìa
Anh em mời mọc nhau chia vui buồn
Đem quà bánh chút mời luôn
Truyện trò thăm hỏi: nước non trong ngoài

Rồi ra suy đoán rông rài
Mong chờ sự việc mau này diễn ra
Cũng do nguyên cớ này cho
Đôi khi báo cáo dẫn vô giam cùm!


TRƯA 12.09.1979
CHUYỂN K 1 TÂN LẬP


Đổi trại

K năm tháng rưỡi sống chung
Lệnh truyền chuyển trại đi luôn tức thời
Lúc này Pôn pốt thua rồi
Mười hai tháng chín chuyển rời K năm

Đổi sang K một giam cầm
Tại đây cũng chỉ dừng chân đợi chờ
Việc làm lao động phân cho
Ngày thời làm cỏ lân la ruộng đồng

Ngày đi trồng tỉa đổi công
Việc này việc nọ đổi công cầm chừng.


Khai báo

Trong khi cả đội ra đồng
Cha Huồn ở lại hội trường “viết văn”
Những tơ khai báo giở dang
Vì ngài chủ bút Nguyệt san Tinh thần

Cùng đi ngoại quốc nhiều lần
Biết bao nhiêu chuyện họ cần xét xem
Nên ngài phải viết triền miên
Theo như đòi hỏi kiếm tìm siêu tra

Vả thường cũng muốn ở nhà
Mỗi ngày ngồi viết vài ba trang rồi
Ngồi chơi động não nghỉ ngơi
Đỡ phần mệt mỏi tránh nơi hiện trường.


Bệnh lạ

K năm tôi ở chung phòng
Mục sư tên Thắng bệnh luôn hoành hành
Bệnh gỉ kỳ lạ trên thân?
Mình luôn rỉ nước hôi tanh nực mùi

Ông không lao động nghỉ ngơi
Chiếu chăn ruồi tới tận nơi bu liền
Tôi nằm chật chội gần bên
Phải cam chịu đựng, chịu phiền ít lâu

Rồi ông được chuyển đi đâu
Sau nghe tin chết ở nào trại xa
Tôi còn nhớ mãi ông ta
Có lần ccầm chuổi bỏ ra khoe nào

Mục sư lượm được nơi đâu?
Cho xin-không được-tôi hầu giữ luôn.
Nguyện xin cho kẻ thạt lòng
Trung thànhvới Chúatrên đường chứng nhân

Lãnh mang tật bệnh vào thân
Tham gia màu nhiệm chút phần Chúa mang
Được về nơi chốn Thiên đàng
Hợp hoan chư Thánh ca vang Chúa Trời.


Nghỉ mưa

Ngày mưa lao động nghỉ ngơi
Ở nhà học tập tại nơi đội mình
Với cùng cán bộ kèm bên
Để xem học tập nghiêm minh thế nào?

Đội trưởng điều khiển khai mào
Đặt niềm tin tưởng hết vào Đảng ta
Hoc hành chăm chỉ diễn ra
Thông qua lao động thước đo ra về!

Mọi người chăm chú lắng nghe
Tới lần phát biểu để thì tự do
Cha già Khải thẳng tay giơ
Xin cho góp ý lời ra như này:

Trại viên tin tưởng Đảng đây
Hỏi rằng Đảng có tin hoài trại viên?
Chẳng ai giải đáp được liền
Chỉ người của Đảng co quyền dáp thôi

Qủan giáo cũng chẳng trả lời
Tới giờ kết thúc mọi người nghì ngơi.
Cơm trưa người trực mang rồi
Mọi người chén đĩa mau thời để chia

Vội vàng cầm lấy đem về
Chỗ nằm để lấy muối mè quà thăm
Đem ra pha trộn chén cơm
Ăn rồi nằm nghỉ chút luôn tỉnh người!


Đối chất


Buổi chiều nắng đẹp lên rồi
Lại ra lao động luôn thôi hết nào
Ra sân tập họp nối nhau
Nhưng anh Khải gọi mau trở vào

Đợi chờ cán bộ cấp cao
Chuyên môn giáo dục cho nào tù nhân
Trại viên ra hết trống sân
Cán bộ ngoài cổng vào lần dẫ đi

Cha già Khải bước theo kề
Đi bên cán bộ tiến về ngy nơi
Chỉ huy làm việc luôn rồi
Hai bên trao đổi bao lời lẫn nhau

Chuyện kia không biết ra sao
Những lời đối chất thế nào chẳng hay
Sáng sau tập họp hết này
Trong sân chuẩn bị đi ngay ra đồng

Cán bộ công bố cho luôn:
Trại viên tên Khải bất tuân phục tùng
Lệnh cho cùm giữ hai tuần
Phần ăn cắt giảm một phần tư luôn

Lệnh vừa công bố ra xong
Công an tiến đến tay còng dẫn đi
Tống vào ngục thất tức thì
Thi hành án lệnh vừa kìa tuyên đây!


Qua đời

Vào cùm mớ được vài ngày
Cha già mắc bệnh đêm ngay chết rồi
Nhốt ngài cách chỗ phòng tôi
Vài phòng cùng rẫy nhà nơi mới làm

Sáng ra phòng ở cận lân
Chậm cho mở cửa chờ mang đi rồi
Thế là số mệnh một người
Qua đi ở giữa chốn nơi lao tù!

Hỏi xem cho bíêt thế nào?
Người ta đáp tra tuyế cao chữa lành
Thực ra trên tận đồi xanh
Đã đem cất giấu tù nhân qua đời!

Chỉ riêng con mắt Chúa Trời
Chẳng ai giấu nổi với Người được đâu!
Xin Ngài ân thưởng công trao
Cho người trung tín công lao xứng rồi.


SÁNG 12.09.1979
ĐI K 5 TÂN LẬP VĨNH PHÚ


Ấm thượng


Thời gian bốn tháng qua trôi
Trại giam K một lệnh rời chuyển luôn
Đến K năm ở lâu hơn
Bấy giờ Trung quốc xua quân tiến vào

Các nơi cửa khẩu chiếm mau
Lạng sơn cùng với tỉnh Lào cai đây
Phố lu K bốn xưa ngày
Trại giam tôi ở hôm nay giặc tràn

Xua quân tàn sát ngổn ngang
Mấy anh hình sự xuống dường kể cho
Chúng tôi được lệnh đến bến đò
Gọi tên Ấm thượng chuyển đồ về mau

Đồ đoàn mấy trại trên cao
SôngHồngchuyển tải xuống nào miền xuôi
Gỗ tre lương thực buông trôi
Bến đò Ấm thượng là nơi chốn dừng

Các trại Tân lập đến luôn
Tù nhân chuyên chở về cùng trại giam
Đoàn tù di chuyển trên đàng
Kéo dài liên tiếp tù nhân đông bày.


Ngọn tháp

Ngó nhìn ở mãi xa đây
Bóng hình ngọn tháp giống ngay thánh đường
Vươn lên bên cạnh đồi nương
Lũy tre xanh biếc bao trùm kín luôn

Cha Nghiêu bảo: xứ đạo dòng
Lâu đời của giáo phận Hưng hóa này
Bây giờ không biết có ai?
Chủ chăn cai ản luon hoài hay không?

Hay nhà thờ để trống luôn
Không người coi sóc thông thường diễn ra?


Dì Loan

Đang đi dược một quãng xa
Một bà mù mắt cũng qua dường này
Với cùng bé gái dắt tay
Đi lên gần đến hỏi đây phải là

Tù nhân Tân lập các cha
Miền Nam cải tạo đương đà nơi đây?
Chắc bà đã được nghe ai
Kể cho bà biết trại này nhiều cha!

Cầm giam cải tạo diễn ra
Bà là dì phước cũ xưa lâu thời
Một mình sống giữa mọi người
Chỉ lo chăm sóc cho nơi xóm này

Dậy kinh cho trẻ nhỏ đây
Lân la thăm hỏi tối ngày bà con
Tên bà thường gọi đì Loan
Mọi người quí mến dì luôn mãi rồi

Có dì ở với mọi người
Ủi an xóm đạo đơn côi lâu thời
Ai đau yếu hấp hối rồi
Ở bên dì nguyện cầu van cho

Nhờ vào vị thế mù loà
Chẳng còn sợ sệt ai qua điều gì.
Dì thường cũng được sai đi
Chuyển mang tin tức giúp kìa Bề trên

Trong nhiều hoàn cảnh khó khăn
Cần đi loan báo hay loan tin nào
Cho ngay những xứ vùng sâu
Nhận bao tin tức luôn hầu báo loan.


Gói quà

Hôm nay được gặp rõ ràng
Các cha cải tạo trên đàng chuyển di
Thi hành công tác lao tù
Dì về nhớ mãi cầu cho các ngài

Dương còn cải tạo lâu dài
Tại nơi miền Bắc, Chúa Ngài ban ơn
Cũng vào dịp tết đến luôn
Dì tìm cách gửi cho chung gói quà

Qua người thăm viếng người nhà
Trao cho các vị tỏ ra lòng thành
Qúi yêu các bậc chủ căn
Cam lòng lãnh nhận khó khăn hàng ngày

Mỗi cha đã nhận một cây
Kẹo đường miền Bắc ngọt thay lòng thiềng
Ăn vào nhớ mãi triền miên
Dì Loan thánh thiện của Thiên Chúa Trời.


Làm gạch

K năm công tác đội tôi
Giao cho làm gạch nung vôi một thời
Vôi ra chỉ một lò rồi
Gạch làm mấy tháng chuyển rời mới thôi

Thời gian làm gạch chia người
Một khâu thái đất đạp nhồi cấp cung
Khâu hai gánh đất lên luôn
Đổ sân, thợ đóng khuôn dùng đóng ngay

Làm sao đủ chỉ tiêu ngày
Mới đầ mức khoán cho này tám trăm
Dần dà lên tới một ngàn
Tới ngàn lên nữa ai ham cứ làm

Vượt cao thưởng chút phần ăn
Của người bện tật bớt phần ăn đây
Bớt người ốm yế thương ngay
Cho ngườ khoẻ mạnh phần này cơm ăn!

Thật là khéo léo việc làm
Nhưng là bất nhẫn giữa hàng anh em!


Thi đua


Trại t tù khéo léo dựng nên
Lớp người trật tự gọi liền thi đua
Luôn dùng đìều khiển chăm lo
Gĩư gìn cải tạo sao cho yên hàn

Nhóm này được quyền lợi hơn
Phải chu toàn phận sự trông nom bạn tù
Có anh lợi dụng quyền cho
Khó khăn đồng bạn gây ra thù hiềm

Ỷ quyền đánh đập anh em
Lấy lòng cán bộ cấp trên tin dùng
Một anh danh gọi tên Hùng
Đôi co cha Hoạtm đến cùng hành hung

Anh Ký được kể nghe luôn
Tỏ ra tức bực nổi xung đánh Hùng
Hùng thua nhưng thế mạnh hơn
Công an giám thị tống luôn K vào

Sà lim nằm nghỉ “giải lao”
Hai tuần suy nghĩ ra sao việc làm?


Bắt dế

Hôm nay để kịp mùa màng
Đội tôi chuyển đổi đi làm ruộng nương
Vai mang cuốc đào mương
Ruộng nương rãnh mía kịp dường nay mai

Vì thời tiết sắp mưa rồi
Mùa màng thích hợp kịp thời đón mau.
Đi làm ruộng mía vui nào
Đào mương bắt dế nướng hầu thơm ngon

Ăn vào chẳng khác nào tôm
Chiên bơ ngậy béo nhai gòn vui ghê!
Cuối giờ được tắm suối khe
Nước trong chẩy xiết may thì gặp hên

Đầu dòng cán bọ ném mìn
Cá bơi tức chết chảy chuyền suối khe
Tôi hên gặp ngay kìa
Một con trôi đến tay chìa bắt ngay

Đem lên cắt bỏ gô đầy
Cho qua bếp lửa xong tay xách về
Hôm nay bồi dưỡng cho kìa
Gắp mời bạn hữu chút thì lấy thơm

Bạ bè ai nấy khen ngon
Bởi lòng thèm muốn cá luôn lâu ngày!
Ở trong nơi chốn tù đầy
Thiếu luôn mọi sự thèm hoài khát khao!

Thứ gì bỏ miệng nhai nào
Cũng nên mĩ vị cho mau dạ lòng!


Khéo khôn

Đi làm cỏ mía vui luôn
Chui vào ruộng mía tứ tung mọi người
Tìm thu vặt lá khô rồi
Cây non èo ọt cũng thời bẻ đi

Chỗ đây lốp cốp kêu kìa
Chỗ kia kêu tiếp rộn thì vang inh
Cán bộ quan sát coi nhìn
Tránh cho khỏi bẻ ăn liền cây ngon

Tù nhân cũng khéo cũng khôn
Cây ngon bẻ xuống ăn xong cắm đầu
Xuống dất cát ngay nào
Khó tìm ra dấu vết hầu nơi đây

Họa mà bắt được mọt ai
Dong về cùm cẳng ít ngày làm gương
Khép cho tội phá mùa màng
Nghiệp cơ của trại mưu toan kẻ thù.


Việc cần

Ngày sau đi cuốc ruộng kìa
Bên vườn cam chín sắp thu hoặch nào
Hôm nay bụng dạ làm sao?
Người người chốc lát xin vào vườn cam

Xin phép cán bộ việc cần
Vào nơi kín đáo thi hành xong xuôi
Không ngờ gỉa bộ đó thôi!
Vào vườn hái quả ngồi xơi xong rồi

Miệng lau sạch sẽ hết hơi
Ra ngoài tiếp tục cuốc thời nhanh hơn
Tới người kháclại vào luôn
Nhưng coi không khéo kẻo dường lộ đây!

Kiếp tù tội sống khổ thay!
Chản còn thành thật lòng ngay chút nào!
Gỉa hình giả bộ sống sao
Cho mình thoát khỏi tay nào đối phương

Bởi lòng nhân nghĩa đối đương
Hằn thù trả miếng đời thường diễn luôn!


Bệnh tình

Buổi chiều kẻng gọi lên đường
Đi ra lao động ruộng nương đang chờ
Tôi liền đứng dậy đi ra
Nhưng chân quị xuống bởi do bệnh tình

Gượng lên bệnh xá khai liền
Bên mình nhức nhối quá xin ở nhà
Y sĩ chứng nhận ngay cho
Phát vài viên thuốc đi ra về phòng

Nhờ người kiếm gậy cho luôn
Hôm sau lao động theo cùng già nua
Đến nơi lao động dành cho
Những người già yếu chuyên lo việc này

Cứ ngồi chẻ lạt cả ngày
Cho người cạp rổ tay buộc liền
Bệnh tôi nhức nhối triền miên
Bị thần kinh tọa đương gìm lưng, chân!

Bệnh xá cho thuốc vài viên
Hằng ngay vẫn phải gượng lân đi làm
Chung người già yếu nơi gần
Cũng là khuây khoả hơn nằm nhà luôn

Anh em cũng giúp nhau thường
Thuốc men nhà gửi trao dường lẫn nhau
Hơn tháng cố gắng luôn nào
Chúa ban cho khỏi theo mau đội làm.


Chuyển trại

Một năm tù tại K năm
Sắp ngày chuyển trại xoay vần thời gian
Trời mưa được nghỉ viêc làm
Hội trường lên lớp học hành suốt thông

Hôm nay tuyên bố tỏ tường
Trại viên sẽ chuyển về cùng một nơi
Trong miền Thanh hóa sẵn rồi
Hiện đang qui hoặch đất nơi rộng này

Mọi nơi chuyển cả về đây
Xong rồi gia quyến rời ngay đến cùng
Khoanh vùng nơi chốn sống chung
Trở nên thành phố như vùng” Sibêry”

Liên sô nước bạn làm kìa
Đàn em cũng vậy thực thi một đường
Nhưng còn tùy thuộc vào luôn
Tình hình quốc tế tới phương cách nào

Qủa rồi chẳng có thành đâu
Cho nên lại phải xoay chiều hướng đi.


ĐÊM 07.01.198O
VÀO THANH PHONG
HT.80A TD63 TP/K2
NHƯ XUÂN THANH HOÁ


Thủ đô

Đêm bảy tháng một chuyển di
Thanh phong Thanh hoá hướng về chốn đây
Tới nơi Ha nội ban ngày
Bảo tàng nhìn rõ nơi này chứng cho

Đòan xe tù chở đi qua
Thủ đô Hà nội người ta trông nhìn
Có gì lạ thế coi xem
Người người lại chở người đem nhốt tù!

Màn đêm buông xuống sương mờ
Núi rừng thanh hóa đón chờ khách xa!
Đến nơi cư trú làm nhà
Chín mười con suối vui hoà tiếng reo

Đón đưa khách quí mến yêu
Thanh phong chố ở rừng theo thắm tình!


Cảnh quang

Sáng ra mở mắt trông nhìn
Cảnh quang rừng núi thiên nhiên diệu kỳ
Suối reo nước chảy tràn trề
Cây cao bóng mát tư bề xanh tươi

Núi đồi thơ mọng tuyệt vời
Dành cho quí khách những người miền Nam
Dừng chân nhận chốn cầm giam
Luyện tu cải tạo thành thân một thời

Và ngày mới đến nghỉ ngơi
Ngắm nhìn quang cảnh tuyệt vời làm quen
Phải đây là chốn ưu tiên
Chúng tôi được nhận với quyền tự do?

Đi đi lại lại mặc cho
Chẳng ai ngăn cấm chẳng lo lắng gì
Nhưng đây chẳng được phép đi
Ra ngoài ranh giới đã qui định rồi

Đi đâu cũng súng kèm thôi
Qúa nơi giới hạn chẳng thời an ninh
Phải luôn vui sống khép minh
Trong hàng rào nứa triền miên tháng ngày!


Nghề gạch

Kiếp tù ngày tháng kéo dài
Trại nào cũng thế thước này phải do
Cơm tù ngày tháng chỉ cho
Tù nhân lao động chuyên lo được dùng!

Đội tôi về trại thanh phong
Cũng nghề làm gạch phân công cho nào
Hàng ngày bên suối ra mau
Khâu lo thái đất đạp cho nhuyễn rồi

Tới khâu gống gánh chuyển rời
Đất lên sân đóng cho người cầm khuôn
Đóng thành sản phẩm phơi luôn
Vài ngày phơi nắng đem chung xếp lo

Đốt cho chín gạch đỏ ra
Trở thành sản phẩm đem qua tiêu dùng
Làm gạch được sạch sẽ luôn
Vi bên dòng suối nước trong nơi này

Vài anh lợi dụng chốn đây
Ngâm câu thỉnh thoảng được vài cá con
Đem về bồi dưỡng ăn luôn
Thưởng công làm gạch suối nguồn ban trao!


Lộ trần

Gần bên trại suối chẩy ào
Hết giờ lao động dẫn nào về đây
Hàng trăm cải tạo tù đầy
Thân quen hầu hết chẳng tày ngại e!

Thoát ngay cả hết phục y
Chẳng còn vướng vất thứ gi trên thân
Hình hài xương xẩu lộ trần
Chẳng ai ngần ngại dung nhan coi nhìn!

Tắm xong thoả mái lên liền
Phục y tề chỉnh dẫn đem nhau về
Một ngày lao động trọn bề
Tiến vào lán trại nhót kìa qua đêm

Ngày mai lại tiếp diễn liền
Dắt đi lao động triền miên mọi ngày!


Mưa núi

Nha giam làm ở tại ngay
Cách bờ suối nước nơi này không xa
Mỗi mùa mưa núi tràn ra
Ngập cao lên nửa lưng nhà nước đây

Ai nằm sàn dưới ngập ngay
Phải thu chạy hết lên này sàn trên
Nhà bằng tre nứa dựng lên
Để hầu chứa nhận tù nhân một thời

Khi nào tù hết ở rồi
Xoá tan địa điểm trở hồi núi non.
Nơi đây mưa xuống ngập luôn
Nhất là chín suối qua đường hết đi

Thăm nuôi trở ngại tức thì
Nằm chờ Thanh hoá có khi tháng trời!
Bởi mưa liên tiếp tuôn rơi
Con đường nặn lội núi đồi suối khe

Xe trâu chẳng thể kéo đi
Có người thiệt hại trôi kia mất đồ!
Bao nhiêu phiền phức gây cho
Gia đình cải tạo lắng lo mọi điều!


Anh em

Đội tôi có cố gìa Nghiêu
Tuổi cao sức yếu lại đau dạ dày
Bệnh tình mãn tính lâu ngày
Thuốc thang thiếu thốn nằm hoài chịu luôn

Trại đem chữa tuyến cao hơn
Nhưng vì quá yếu chẳng còn sống đây
Còn hai cụ Bỉnh, Hiếu này
Tuổi già sức yếu hàng ngày nghỉ ngơi

Tại nơi lán trại lần hồi
Cùng thời chịu đựng chung thời anh em.
Cố Thịnh, Cảnh cao niên
Vẫn còn gắng được theo kèm chúng tôi!


Văn nghệ

Trại giam tìm kiếm niềm vui
Cho người cải quên rời sầu thương
Họ di dò hỏi tìm đường
Nơi người tù tội có luôn tài nghề

Nhất là văn nghệ diễn kìa
Gíup vui giải trí cho thì tù nhân
Cha Cao , cha Túy hai anh
Được mời lênm hỏi nhận phần hát ca

Trong mình sẵn có tài ba
Máu me văn nghệ nhận là giúp vui
Thế nên được cắt đặt rồi
Chăm lo văn nghệ trại thời ưu tiên

Ở nhà tập luyện liên miên
Khi nào trình diễn gọi lên đi liền
Trại này trại khác đôi lần
Mua vui cho bạn tù nhân đầng hành!


Chuyên truyền

Thanh phong giữa chốn rừng xanh
Ít người dân tộc ở gần nơi đây
Trước kia sơ sệt tỏ bày
Bởi nghe đồn thổi bọn này miền Nam

Thịt người họ cũng dám ăn
Nên thời tránh né chớ hằng đến bên
Nhưng lâu họ hiểu rõ liền
Chỉ là cách thức chuyên truyền đó thôi!

Hôm nay họ có tình người
Gần bên thăm hỏi vui tươi đàng hoàng
Thuốc men họ có theo mang
Cần xin bày tỏ sẻ san cho cùng

Nhờ đây lần đến gần luôn
Lân la đổi chác áo quần thừa dư
Tù cần đổ gạo trao đưa
Áo quần ấm áp dư thừa miền Nam

Gíup cho họ mặc ấm êm
Mùa đông giá lạnh nơi miền rừng xanh!


Sưng hàm

Thanh phong ghi nhớ có lần
Sắn ăn một tháng tù nhân sưng hàm
Bởi vì sắn nóng đã làm
Cho ngay căn bệnh nơi hàm sưng lên

Vội vàng trại chạy đi liền
Tới vay gạo trại khác đem mau về
Quấy cho thành cháo tức thì
Để ma bồi dưỡng cho kìa tù nhân

Rồi ra liên hệ cấp trên
Sắn đem đổi gạo ngay liền cứu nguy!
Và mau cho phép cấp kỳ
Người nhà gửi gạo đến kìa chăm nuôi!


Làm quà

Một nghìn chín trăm tám mươi
Hội Đồng Gíam Mục họp thời Thủ đô
Luân lưu công bố bức thư
Khuyên răn Dân Chúa sống cho mọi người

Giữa lòng Dân tộc ở đời
Phúc âm truyền bá dòng nòi chung lo.
Mối giao hảo đã đến cho
Năm Linh mục được tha ra làm quà!

Cho về thăm viếng Thủ đô
Máy bay từ Bắc tiễn vô Sài gòn
Còn bao tiếp tục tù luôn
Thời gian mãn hạn thông thường tương lai!

Trong khi hội họp các Ngài
Gửi cho một chút quà này thăm nuôi
Ông An đã nhận đến nơi
Thành phong đem đến chúng tôi trao quà!

Mỗi người một chút gọi là
Lòng tin dấu ấn đậm đà nhớ nhau.


Bồi dưỡng

Mỗi kỳ thăm viếng đến nào
Trại vui rộn rã cả hầu ngay lên
Đây niềm vui mọi trại viên
Nhận quà bồi dưỡng gia đình chuyển mang

Công an cán bộ hỉ hoan
Trong nơi kín đáo sẻ san chút tình
Thuốc men biếu xén kín liền
Thức ăn bồi dưỡng khi lên hiện trường

Anh nào đã được thăm luôn
Bỏ gô mì gói với cùng chút chi
Trao anh nấu nước đem đi
Nấu xong đem đến ngay kìa lùm cây

Báo cho cán bộ biết đây
Tới giờ ngơi nghỉ lúc này tự do
Anh em cứ việc tha hồ
Giải lao thời hạn lâu giờ chẳng sao!

Điều gì vi phạm nhỏ nào
Bỏ qua tha thứ cho hầu hết luôn!


Chúa nhật

Chúa nhật ở trại Thanh phong
Nghỉ ngơi lao động ở phòng tự do
Anh em rỗi rãi soạn đồ
Nấu ăn trà thuốc tha hồ mời nhau

Chuyện xưa ngồi kể hết nào
Bao điều hay dở cũng đều kể nghe!
Có nhiều bạn trí nhớ ghê!
ChuyệnTàu nhiều tập kể kia thuộc lòng

Những chuyện đứng đắn kể xong
Tiếp bao chuyện khác giết luôn thời giờ:
Chuyện ăn chơi nhậu nhoẹt qua
Tới hồi đĩ điếm kể ra hết nào

Chẳng ai bắt kể ra đâu
Lúc này xưng thú cả hầu xấu xa
Ai đây là chính quan toà
Để hầu xét xử cho ba tội này?

Người không nghe bạn kể đây
Hãy nằm ngủ nghỉ cho hoài tới khi
Trực buồng lãnh cơm lên chia
Dậy đem dĩa bát lấy về phần ăn

Sàn trên tụt xuống khó khăn!
Tay chân bủn rủn bước lần khó đi!
Khác ngày lao động trở về
Chân tay vận động làm thì nhanh chai

Ai nằm chịu nhốt mãi hoài
Sẽ thành bệnh hoạn người này mắc luôn!


Phục sinh

Năm nay ở trại Thanh phong
Mùa chay lao động hiẹp thông nhiệm màu
Của ơn Cứu Chuộc cao sâu
Chúa Ki-tô đến cứu hầu chư dân

Thứ năm tuần thánh Rửa chân
Nhóm tôi bốn vị nằm gần ăn chung
Tuấn Trình hoạt Khải đồng lòng
Bảo nhau tổ chức tiệc tùng Rửa chân

Theo như ở xứ đã làm
Tuấn về nếp đậu nấu thành nên xôi
Chia cơm Khải đến lãnh rồi
Hoạt Trình chờ sẵn khi xôi đem vào

Nặn chiên trên đĩa giống hao
Cất đi dành để đến chiều lễ nghi
Chiều về cơm lãnh đã chia
Lên sàn bày tiệc sẵn kia đàng hoàng

Kéo mời vài bạn giáo dân
Cùng nhau đem lại phần ăn của mình
Sau khi cửa được khoá liền
Anh em leo vội lên trên sàn nằm

Quây quần,Thánh lễ diễn hành
Vài lời nhắc nhơ về Tuần Thánh đây
Tới lần Thánh lễ gọn này
Anh em rước Chúa vào nơi tâm hồn

Lặng thinh một lát cám ơn
Rồi chung chia sẻ chiên luôn mọi người
Với phần ăn đem đến rồi
Cùng vui trò chuyện tại nơi chỗ nằm

Tiếp thời ánh điện toả lan
Ai về chỗ nấy an toàn nghỉ yên
Hẹn nhau Chúa nhật tới liền
Phục sinh Đại lễ anh em kính mừng

Sẽ dùng bột sắn mót luôn
Nặn thành con cá tiệc dùng Phục sinh
Họp nhau trong Chúa đệ huynh
Hiệp thông Thánh lễ Phục sinh khải hoàn.


Hiến thân

Thanh phong một buổi đi làm
Tới gần K một bên đàng thấy ngay
Chủ vườn chăm bón hàng ngày
Hai người tu sĩ chăm đây thửa vườn

Một thày tên Sức gọi luôn
Thày kia tên Hiển người thường kêu danh
Cả hai chỉ ước muốn thành
Trở nên Linh mục cho dân Nước Trời

Điều này không hợp lòng người
Xã hội chủ nghĩa nên thời khó khăn
Người ta tìm cách cản ngăn
Cho đi cải tạo an toàn xã thôn.

Các thày thà nhận tù luôn
Một lòng chung thủy trông mong ước nguyền
Sau này được trở lại liền
Sẽ là Linh mục triền miên cuộc đời

Hiến thân phục vụ Nước Trời
Chẳng hề quản ngại lâu dài đợi trông
Qủa sau hàng chục năm luôn
Hai thày được trở về cùng với nhau

Làm Linh mục thoả long nào
Của hai Giáo phận luôn hầu chờ mong
Bắc ninh cùng với Hải phòng
Chủ chăn thiếu vắng đợi trông mãi hoài.


Khó nghèo

Hôm nay có dịp gặp rồi
Một tù hình sự gần nơi tôi làm
Hỏi em cải tạo bao năm?
Làm gì nên tội bắt giam tù đầy?

Gia đình cháu khó nghèo hoài
Mẹ cha ốm yếu lại thời đông con
Cháu đi ăn trộm cắp luôn
Bắt đem cải tạo khi xong tha về

Về rồi cháu tiếp lại đi
Không thì chẳng biết lấy gì mà ăn!
Năm lần trốn bắt cầm giam
Giam rồi lại trốn tìm đàng thoát ra

Cháu không sợ đánh đập ha?
Sợ nhưng liều mạng cứ đà chịu đau!
Chú về sung sướng biết bao
Cháu về lại bị bắt vào tù thôi!

Kiếp người của cháu thế rồi
Xã hội chẳng có thương người cháu đây!


Tin phao

Thanh phong mười bốn tháng trời
Sắp đem chuyển trại đi nơi chốn nào?
Cán bộ tiết lộ tin phao
Hỏi han cải tạo biết hầu địa danh

Chí hoà hiện ở đâu anh?
Giữa thành phố Hồ chí Minh nơi này
Còn kia Thủ đức đâu đây?
Cách Hồ chí Minh đường dài là bao?

Phỏng chừng bảy tám cây nào
Hai nơi quen thuộc hết hầu chúng tôi!
Thế rồi biết mấy dề tài
Tù nhân bàn bạc đặt hoài vấn nghi

Chuyển về thủ đức làm chi
Chí hoà nơi chứa đem về tù nhân?
Chương trình gì sẽ tiến hành
Tại nơi thành phố xưa dành thủ đô?

Điều gì sẽ xẩy ra cho
Tù nhân chính trị vào cơ hội này..?
Còn bao lý luận giãi bày
Trại viên bàn tán luôn đây mọi giờ!


Mình tôi

Bỗng ngày hai ba tháng tư
Gọi tên biên chế chuyển về miền Nam
Mọi người im lắng nghe danh
Mong chờ đến chính tên mình kêu đây

Cuối cùng một số gọi này
Còn bao vác cuốc ra ngay nương đồi
Trong số Tuyên úy mình tôi
Được kêu biên chế vào nơi nhóm này

Còn bao vị khác chẳng hay
Khi nào đến lượt có ngày về Nam?
Mừng mừng, lo lắng hoang mang
Nhưng rồi cứ phải theo đàng gọi cho

Về buồng thu giọn các đồ
Ra sân tập kết đợi giờ chuyển di
Mắt nhìn các bạn còn kìa
Chỉ bằng tay vẫy xa thì ngó nhau

Đoàn xe tiến đến gần mau
Thúc đòi lên chặt xe vào nối đuôi
Suối đồi bỏ lại sau rồi
Rừng xanh từ giã chốn nơi giam cầm

Miền Nam sống lại trong tâm
Bao nhiêu hình ảnh xưa đang lu mờ
Nay đem gợi lại diễn ra
Nhừng không biết thực trải qua như nào?


Xe lửa

Tới ga Thanh hoá buổi chiều
Xuống xe ngồi đợi mãi đều sân ga
Tối mờ xe lửa chạy qua
Từ Hà nội đến ngừng cho chở tù

Vội vàng thúc giục lên xe
Hai tù khoá lại chung kia một coòng
Hai hàng ghế gỗ song song
Một hàng ba chỗ,hàng còn lại hai

Hàng ba ngồi phải bốn người
Bởi hai người một coòng, ngồi ép nhau
Tôi ngồi một nửa mông nào
Kéo dài ba bốn ngày hầu chịu luôn

Khi đi đại tiểu tiện chung
Vào trong to-lét gắng cùng rút tay
Một người đứng, một ngồi đây
Được luôn dễ chịu thoả này đôi bên

Nếu coòng bị khoá chặt liền
Khó lòng thoả mái việc cần làm xong!
Khi ra gắng xỏ tay luôn
Vào coòng nghiêm túc như đương an toàn

Sánh so xe lửa vận hành
Sướng hơn bị nhốt dưới hầm tàu xưa
Khi di ra Bắc trải qua
Thật là khốn khổ nhưng mà chịu cam!


ĐÊM 28,04.1982
TỚI HÀM TÂN Z30C KA


Hàm Tân


Đ hai tám đến Hàm tân
Z ba mươi C gọi danh Chí hoà
Mọi người mới té ngửa ra
Cái tên được gọi “bao la đề tài”!

Đem ra bàn bạc mãi hoài
Thanh phong nơi chốn bao ngày hàn huyên!
Trại kia Thủ đức gần bên
Được mang danh ấy trong miền Hàm tân

Thật là mưu khéo khôn ngoan
Làm cho cải tạo hoang mang mơ màng!
Khi tôi về đến Hàm tân
Hai cha: Phán ,Tước đã lần ra đi

Cha Phán được thả cho về
Còn Cha Tước nhốt ở tù Phú yên
Chỉ còn cố Bùi đức Sinh
Một nha Gíao sử, trại viên hiện thời

Tôi dây thỉnh thoảng gặp người
Hỏi thăm sức khoẻ đôi lời trao nhau.


Trồng rau

Người ta biên chế tôi vào
Đội trồng rau trại đương nào sẵn luôn
Dể thay cha Phán không còn
Đã tha về cách mấy hôm nay rồi

Hàng ngày tôi với mọi người
Chăm lo làm cỏ đất nơi vun trồng
Gánh gồng nước suối tưới luôn
Cho bao nhiêu luống phân công rõ ràng

Chở phân bón xới đàng hoàng
Cho rau xanh tốt để làm thức ăn
Mỗi ngày cung cấp rau xanh
Cho chung toàn trại luôn cần rau xanh

Hàm tân cung cấp rau lần
Khác luôn bao trại thiếu phần rau ăn
Đội rau ở tại Hàm tân
Chẳng cần ăn đến rau xanh mình trồng

Ăn bầu bí cải thiện luôn
Tại nơi rẻo đất bỏ không bên vườn
Còn dùng đánh bẫy cá luôn
Mùa mưa cá lóc, rắn sông lên đồng

Sáng ra nhắc rọ bắt dùng
Có con mấy ký nằm trong rọ này
Đem về nấu nướng hợp bày
Ăn vui chia sẻ trong ngày nghỉ ngơi.


Ăn chung

Hàm tân ba tháng thăm nuôi
Tôi cùng anh Phước hai người ăn chung
Qùa thăm tôi để anh trông
Chăm lo nấu nướng cha con ăn nào.

Anh là bổn đạo mới đâu
Trong tù ngoài Bắc nay hầu gặp tôi
Cha con nằm cạnh nhau rồi
Anh thường ban hỏi với tôi hết nào

Anh chưa có thể hiểu đâu
Để tôi hướng dẫn anh mau giữ gìn
Một điều tôi đã dậy khuyên
Anh thôi vợ nhỏ gia đình giáo dân

Vì anh quen chi song hành
Đang khi vợ lớn hiện tình hai con
Sống chung vợ nhỏ sinh luôn
Hai con gái nữa hiện đương nuôi này

Bởi người vợ lớn quyết đây
Vẫn thương anh mãi luôn hoài mà thôi
Chị này cũng sẵn sàng rồi
Theo anh vào đạo đồng thời sống chung

Nên anh chẳng lý gì luôn
Để từ bỏ chị, theo cùng người kia
Tôi khuyên giúp đỡ tức thì
Các con cái đã hiệp huề sinh ra

Và anh đã nhận biết là
Hứa về anh phải giúp cho chúng này
Bây giờ chồng vợ hai trai
Đang thời bên Mỹ giữ lời tôi chăng?


Rửa tội

Hôm nay Chúa nhật nghỉ làm
Tù nhân trong trại hoàn toàn nghỉ ngơi
Anh em công giáo vui chơi
Họp nhau kín đáo một nơi cuối nhà

Đón mừng Tín hữu họ Hà
Gia nhập con Chúa hiệp hoà anh em
Tù từ miền Bắc triền miên
Đã đi tìm hiểu đạo Thiên Chúa rồi

Vào Nam anh được gặp tôi
Truyện trò trao đổi một thời gian đây
Hôm nay tiến tới định ngày
Lễ nghi Thanh tẩy thoả ngay mong chờ.

Không quân Thiếu ta Cộng hoà
Hà thúc như Mỹ danh đà kêu anh
Tính tình coi rất hiền lành
Tâm hồn nghệ sĩ, tinh thần vui tươi

Thân thương với hết mọi người
Ai ai cũng mến cùng coi quí nào
Đã lo chuẩn bị từ lâu:
Cụ Nghi chọn Bố đơ đầu cho anh

Hẹn hò một số bạn thân
La người Công giáo đến tham dự này
Sáng ngày Chúa nhật hôm nay
Việc làm xếp đặt ra đây như là:

Một anh ngồi cổng vê va
Công an cán bộ vào nhà báo luôn
Vài người nấu nướng ngoài sân
Như bao người khác đang làm món ăn

Nấu nồi xôi nếp đậu xanh
Đem vào mãi cuối nhà lần xới ra
Đồng thời bánh kẹo nước trà
Cũng đem mời bạn nhâm nha chút nào

Mọi người quây hiệp bên nhau
Quanh nơi bánh kẹo đã hầu bày luôn
Chủ sự ngồi cạnh tân tòng
Bố Nghi ngồi tiếp bên con đỡ đầu

Bạn bè ngồi lại quanh bao
Tôi đây tuyên bố ngay nào hôm nay
Xin anh em nguyện cầu thay
Cho Mác-tin Mỹ từ đây sẽ là

Anh em kêu Chúa là Cha
Trong tình huynh đệ chan hoà từ nay
Tôi liền thanh tẩy anh ngay
Đồng thời thêm sức cho đây một lần

Cuối cung thánh lễ đồng dâng
Hiệp thông vui tiệc hỉ hoan chúc mừng
Từ đây anh được vui chung
Trong hàng con Chúa giống tông dòng nòi.

Có ba chức vi ở đời:
Là con hoàng tộc Chúa Trời ngàn thu
Là hàng tư tế trọn bề
Đồng thời dòng giống Tiên tri NướcTrời.


Kỷ niệm

Hiện trường làm việc đội tôi
Ben đội Đại tá Quỳnh hoài diễn ra
Tôi cùng với họ vừa qua
Chuyển từ miền Bắc vào tù Hàm tân

Nay biên chế hiện trường gần
Ngày nào cũng thấy mặt lần của nhau
Bác Quỳnh cùng đội với nào
Ông Nhan Trung tá luôn hầu cạnh bên

Trại nào cũng chuyển di liền
Sống luôn hiểu biết triền miên nhau rồi
Bác Quỳnh đạo hạnh là người
Ông Nhan mộ mến cuộc đời Bác đây

Tỏ lòng muốn học đạo này
Bác Quỳnh hướng dẫn lâu ngày sống chung
Gìơ đây cảm thấy sắp cùng
Chia tay về sống ở trong gia đình

Muốn rằng kỷ niệm Đức tin
Đời mình con Chúa trong tình khó khăn
Nên xin với Bác Quỳnh rằng:
Cho em Thanh tẩy hiện đang tù đày

Bác Quynh liên hệ tôi hay
Xem tôi định đoạt cho ngay thế nào?
Tôi liền quyết định như sau:
Ngày mai ra chính luống rau hiện trường

Tôi cùng với Bác vơi ông
Cạnh bên bờ suối tôi luôn đi này
Ba người hợp lại nơi đây
Lễ nghi Thanh tẩy ông ngay bấy giờ

Chúa Ba Ngôi giữa chúng ta
Bác là ông Bõ ngay cho đỡ đầu
Hôm sau đúng hẹn cùng nhau
Ở gần bờ suối luống rau bên kề

Ba người hình ảnh đẹp mê!
Của ngay Thiên Chúa hiện thì Ba Ngôi!
Lễ nghi Thanh tẩy đồng thời
Ban ơn Thêm sức luôn thôi một lần.

Thật là cảm động vô vàn!
Chúng tôi được Chúa ban ơn cho rồi!
Vội vàng trở lại mau thôi
Chẳng cho ai thấy việc thời mới đây

Chỉ Thiên Chúa thấu biết này
Cửa trời rộng mở nhìn ngay xuống trần
Bao ơn đổ xuống tràn lan
Ai nào thấy được rõ ràng điều đây?

Phút giây biến đổi mới này
Trở thành nhân chứng cho ngay Nước trời
Chúng con cảm tạ muôn lời
Ơn ban của Chúa xuống nơi gian trần!


Thăm Đức

Một ngày trong trại nghỉ làm
Tôi sang lán cạnh để thăm bạn bè
Sắp ngày Chúa sinh đến kìa
Tới thăm anh Đức đương thì bị đau

Ngồi chơi trò truyện lúc lâu
Anh cần xưng tội đón mừng Gíang sinh
Sau vài phút giữ lặng thinh
Anh liền bày tỏ tội mình phạm đây

Tôi nghe khuyên bảo anh ngay
Rồi làm phép thứ tha này cho anh
“Ang ten” đối mặt song hành
Nhìn sang thấy việc tôi làm vừa xong

Anh là công giáo tân tòng
Giáng sinh qua báo cáo luôn việc làm
Với anh Giáo dục công an
Rằng tôi Rửa tội cho anh Đức này

Trước ngày lễ Gíang sinh đây
Cán bộ cho gọi ngay tôi lên rồi
Hỏi han về việc làm tôi:
Sao anh rửa tội trước hồi Gíang sinh

Cho anh Đức lán cạnh liền
Tôi nghe chữ rửa tội, nên mừng thầm
Cứ ngồi lẳng lặng chú tâm
Nghe lời giáo huấn tiếp lần răn đe

Để đi luận tội rõ kìa
Nên không giám tỏ điều gì chối luôn
Sau khi thuyết giáo vừa xong
Hỏi tôi: anh thấy tỏ tường tội chưa?

Tôi liền bình tĩnh xin thưa:
Cán bộ giảng dậy vừa qua rõ ràng
Nhưng xin phép được nói năng:
Tôi là Linh mục việc làm đúng ngay

Là đi rửa tội cho ai
Muốn vào đạo Chúa tôi đây phải làm
Việc làm bổn phận chu toàn
Xứng danh Linh mục mọi đàng tròn chu!

Tôi Linh mục hãnh diện vì
Chuyện lo rửa tội cho thì người ta
Tôi không có chối đâu mà
Nếu tôi Rửa tội cho là ai đây?

Nhưng anh Đức đạo dòng này
Đã đem rửa tội sau ngày sinh ra
Hồ sơ lý lịch anh ta
Cán bộ thấy rõ anh là giáo dân

Hỏi han cả trại Hàm tân:
Tôi Linh mục Rửa tội anh Đức này
Anh em cho cán bộ hay
Tôi là kẻ dại điên ngay đó rồi!

Tôi không được Rửa cho người
Đã đi lãnh Rửa tội rồi trước khi
Bởi ai chẳng thích tôi kìa
Đã đem đổ lỗi cho thì tôi đây

Hoăc là người này đã tới ngày
Phải cho cán bộ biết ngay điều nào
Chưa tìm kiếm thấy được đâu
Cho nên nói đại qua mau xong lần

Anh Đức cùng bạn tù nhân
Anh em phận sự phải thăm nhau cùng
Điều này Cách mạng dậy luôn
Đân mình tình nghĩa bọc đùm lẫn nhau.

Vậy anh phải biết làm sao
Cho người khỏi hiểu lầm nào diễn đây
Nếu không lãnh kỷ luật này
Anh về nhớ kỹ luôn ngay đó rồi

Cám ơn cán bộ dậy lời
Tôi thời nhớ mãi luôn thời điêu đây!


Khắp nơi

Cứ No en sắp tới ngày
Hay là có lệnh cho ngay khám đồ
Tôi đây lại phải lắng lo
Gửi mau rượu bánh khéo cho cách nào

Hoặc là gửi bạn giữ mau
Hay là tìm cách giấu sao an toàn
Có khi đựng” tube” đánh răng
Có khi bao bọc dùng bằng ny lon

Có khi ve lọ bỏ trong
Đề ngoài thuốc xữc vết thương mau lành
Làm sao để được an toàn
Giữ gìn chút đỉnh khi cần có thôi

Qủa là Chúa ở khắp nơi
Chốn đâu cũng có chính Người ở đây!
Địch thù chẳng biết rõ này
Ngài thương hiện diện luôn hoài mọi nơi,


Thả về

Hàm tân ba chục tháng trôi
Hai mươi mốt tháng chín,thời tám tư
Tôi dây được thả ra về
Giấy ghi ra trại lại đề ngay tên:

Lê quang Trình chính trại viên
Tuyên úy Phật giáo cấp trên tha về!
Tôi liền hỏi lại tức thì
Văn phòng xin sửa ngay đi sai lầm:

Tuyên úy Công giáo chính danh
Cán bộ đáp trả trọn toàn như nhau!
Rồi đi lấy bút gạch vào
Chữ sai viết lại, mộc nào đóng mau

Tay cầm lấy giấy sẵn trao
Thế là hết trách nhiệm hầu nơi đây!


Từ chối

Tôi cầm lấy giấy sửa này
Mau theo bạn hữu đi ngay ra đường
Lên xe mỗi người một phương
Tôi đi ngược lại thăm ông bạn mình:

Lê quang Diễn đã bao niên
Trông coi Tân lập xứ miền Bình tuy
Ở dây một tối thăm kìa
Sáng sau dâng lễ rồi về Hố nai

Chiều vào Kẻ sặt xứ này
Xin cha Sở ngủ nhờ ngài một đêm
Nhưng ngài từ chối ngay liền
Ra nhà bổn đạo êm đềm nghỉ ngơi

Sáng sau từ giã mau rồi
Sài gòn về tới nơi thời thành xưa
Hôm nay thay đổi mau qua
Trong nhà ngoài phố khác xa hết này!

Phố phường buôn bán giảm đây
Quán ăn chợ búa hôm nay kém nào
Saint Paul tôi bước chân vào
Mấy sơ quen biết đã hầu đổi xa

Nhà thương quá chật hơn xưa!
Tôi và cha Phiệt hai ta môt giường
Anh em ở lại một hôm
Kiểm tra sức khoẻ rồi, nhường bệnh nhân!


Quản chế

Ba mươi tháng chín về nhanh
Gia đình ở tại ẩn thân nơi này
Để hầu quản chế tháng ngày tíếp mau

Mẹ già tóc bạc pha màu
Trông chờ đợi mãi mong nào gặp con
Mừng mừng tủi tủi héo hon
Hôm nay sung sướng thấy con trở về

Đôi dòng lệ chảy tràn trề
Thoả lòng ngày tháng mong kìa gặp con
Láng giềng kéo đến thăm nom
Niềm vui chia sẻ hiệp thông chan hoà

Từ đây mọi việc tham gia
Gia đình cuộc sống chung lo mọi người
Thánh gia xưa ở giữa đời
Cuộc đời cũng thế sống nơi gian trần

Trọn toàn thánh ý Chúa trên
Quan phòng xếp đặt ngay nên mọi điều.


Khu phố

Công an khu phố tới mau
Anh đi đến tận nhà hầu hỏi thăm
Ra về dặn với tôi rằng:
Làm tờ kiểm điểm cho hàng tháng đây

Rồi đem trao nộp anh ngay
Cứ vào hai mốt tháng này diễn ra
Để hầu xem xét kiểm tra
Tới hồi giải quản ngày đà cuối năm.


Trình diện

Ra phường trình diện công an
Bởi do giấy gọi đem sang tận nhà
Vào ngày mùng bốn hôm qua
Sáng nay sửa soạn đi ra ngay phường

Áo quần tươm tất đàng hoàng
Ra đi trình diện công an phường mười:
Chào anh tôi được vê rồi
Tại gia đình với mọi người thân yêu

Nay ra trình diện tiếp theo
Với anh đồn trưởng để đều biết nhau
Cho anh hướng dẫn biết nào
Những điều cần thiết giữ hầu tốt hơn.

Anh người can phạm tội nhân
Đảng khoan hồng đã đem lần đến nơi
Cải tạo nay đã về rồi
Phải luôn sống tốt luôn thời nêu gương!

Nếu không dân chúng tố luôn
Sẽ thời kỷ luật luôn dường diễn ra!
Phần anh lớn tuổi rồi mà
Gia đình nên lập khỏi cho phiền ha!

Cám ơn anh lắng lo cho
Tôi đây lớn tuổi nhưng không nhỡ nhàng
Chính tôi chọn sống độc thân
Yêu nhiều hơn một trọn toàn sống vui

Đây là lý tưởng của tôi
Tự do chọn lựa chẳng người ép đâu!
Tự do vốn quí biết bao
Không gi hơn cả được nào tự do!

Thôi anh hãy viết ngay cho
Qúa trình sinh hoạt trải qua cuộc đời
Để tôi nghiên cứu xem coi
Giấy đây anh viết mau rồi nộp tôi.

Trưởng đồn anh Mẫn đi chơi
Tôi ngồi viết lách một hồi mười trang
Vừa khi anh trở lại bàn
Tôi trao anh lãnh trọn toàn xong đây

Cám ơn xin phép về ngay
Tại nhà cuộc sống từ này diễn ra.


Qua vườn

Mấy ngày ngơi nghỉ đã qua
Sáng nay tôi đã đi ra mảnh vườn
Trồng cà bé nhỏ cỏn con
Mấy người bên cạnh mắt trông nhìn vào

Thấy tôi xách nước tưới rau
Giống như họ sáng ra mau tưới vườn
Họ đi trố mắt nhìn trông
Coi như lạ lẫm nay luôn đổi đời

Linh mục nay giống mọi người
Làm ăn lao động luôn thời khác chi?


Thánh lễ

Sáng nay thứ sáu tuần đầu
Bốn giờ chuông đổ gọi nào giáo dân
Dậy mau dự lễ tạ ân
Sớm ngày giáo xứ diễn lần ra thôi

Tôi qui định mọi người
Gia đình xum họp một nơi trong nhà
Hiệp dâng thánh lễ diễn ra
Tạ ơn Thiên Chúa xuống cho ơn lành

Gia đình trong suốt cả tuần
Còn bao ngày khác cử hành lễ riêng.


Tạ ơn

Vào chiều Chúa nhật tôi lên
Nhà thờ giáo xứ đi bên mọi người
Hiệp cùng dân Chúa chung lời
Tạ ơn Ngài ban xuống nơi cộng đoàn
Bao nhiêu ân huệ trao ban
Cho đoàn con cái sống an cư hoài.


Khám bệnh

Lâu lâu cũng phải di rời
Xin đi khám bệnh tại nơi thị thành
Đồng thời gặp gỡ bạn thân
Tham quan mục vụ xứ gần xứ xa

Cùng xin ý lễ về nhà
Cử hành ngày tháng giúp cho gia đình
Đồng thời thăm viếng ngay liền
Bạn quen nghĩa thiết tâm tình sẻ chia.


Kiểm điểm

Sáng ngày thứ sáu đương khi
Sài gòn thăm viếng ngay kìa anh em
Giấy kêu gửi tới về liền
Tối ngày mùng chín trả quyền công dân

Một nghìn chín trăm tám nhăm
Tối ra họp khóm nhân dân quây quần
Đọc bài kiểm điểm một năm
Nhân dân góp ý đồng thanh mọi người

Xin cho giải quản đồng thời
Gửi lên lãnh đạo ban lời chuẩn y.
Ngày bảy tháng tám đến kìa
Chứng minh, căn cước đến thì cấp cho

Từ đây sẽ được tự do
Nhưng quyền tư tế nhà thờ vẫn treo!


Tắm biển

Hôm nay Chúa nhật vui nào
Dẫn đưa các cháu Vũng tàu tắm luôn
Vội vàng mau mắn lên đường
Áo quần túi xách lên cùng xe lam

Chạy đi xuống biền reo vang
Hát ca rộn rã ca vang không ngời
Bãi sau rộng rãi thảnh thơi
Bạc đầu sóng vỗ vung trời toé tung

Người người dìm ngập nước trong
Nô đùa thoả mái vui chung cả bày
Giữa trưa dừng tắm lên ngay
Tại nơi bãi biển vui vày bữa ăn

Ăn rồi tắm tiếp lại lần
Sao cho nóng rát mới lên đi về!


Bày chuyện

Mùng bốn tết dắt thiếu nhi
Tham quan Đà lạt vui kìa hưởng xuân
Tùng lâm cha Phục đón luôn
Ba ngày vui hưởng xuân vùng mộng mơ!

Khí trời mát mẻ nên thơ
Ngàn bông khoe sắc hương hoa ngạt ngào!
Đón chào du khách Vũng tàu
Phương xa nô nức tiến vào cảnh mơ!

Về nhà hơn tháng trải qua
Công an đồn trưởng gọi ra doạ hù!
Sao anh tổ chức thiếu nhi
Lâm đồng báo cáo gây chi phiền hà?

Xin anh cho biết rõ ra
Công an nơi đó trải qua biết nào?
Tôi đem gây rối làm sao
Tại ngay nơi chốn lại hầu để yên?

Sao không bắt nhốt vào liền
Hôm nay một tháng báo tin việc này?
Thật là chuyện tạo ra đây
Vu oan giáng họa chẳng ai tin nào!

Tôi không tổ chức chi đâu
Chiếc xe chở khách đón bao nhiêu người
Thiếu niên, người lớn cả thôi
Tôi đem hai cháu đi chơi lâm đồng

Với cùng xe chở đi chung
Vì rành Đa lạt cảnh vùng cao nguyên
Thấy mình phận sự phải nên
Chỉ cho các cháu ngắm nhìn quê hương

Biết bao cảnh đẹp tứ phương
Phải luôn quí mến bảo tồn cảnh quang.
Tại sao tôi chẳng được làm
Những điều lợi ích cho hàng thiếu niên

Thât là ép uổng triền miên
Sao tôi chẳng được nói lên điều nào?


Quyền lực

Thôi anh tường thuật lại mau
Các điều hướng dẫn cho hầu thiếu nhi
Trên đường hương dẫn chúng đi
Tham quan Đà lạt của thì tháng qua

Này đây giấy cứ viết ra
Cho tôi xem xét việc là làm sao?
Biết mình chẳng thể chối nào
Giấy cầm ngồi viết cho hầu qua đi

Xong rồi trao nộp ra về
Cho mau yên chuyện khỏi kia phiền hà
Kẻ giầu quyền lực bày ra
Những người yếu thế phải lo liệu đường!


Chăm sóc

Mùa hè chung với khóm phường
Tham gia chăm sóc luôn cùng thiếu nhi
Dẫn đào ao cá bờ đê
Dựng xây tụ điểm trẻ về vui chơi!

Sau khi phưòng khóm thấy rồi
Mọi điều tốt đẹp có người giúp cho
Nhưng rồi suy nghĩ lắng lo
Để tôi dậy dỗ sau ra thế nào?

Bí thư sai đến ngay mau
Công an khu vực để hầu hạch tôi!
Thật là vô lý luôn rồi
Tôi luôn bỏ dở mặc coi làm gì?

Sau rồi phường phố, đặc khu
Họp bàn mọi chuyện rõ thì trắng đen
Bí thư đổi chỗ khác liền
Còn tôi cũng chạy mau tìm rút lui

Phường cho người tới gặp tôi
Hai lần giàn xếp mong hồi giúp cho
Nhưng tôi đã quyết chối từ
Sợ sau có chuyện nào thì xẩy ra

Bấy giờ ai sẽ đỡ cho
Chỉ mình gánh chịu chẳng thà chối đi.
Chối rồi tôi nghĩ tức thì
Mình thời phải kiếm việc chi để làm?

Mở Kinh Thánh đọc xem lần
Thấy luôn thúc giục tập tành làm thơ!


Làm thơ

Năm mươi tuổi bắt làm thơ!
Làm thơ để giết thời giờ rảnh rang
Tránh cho khỏi lạc lối đàng
Khởi nguồn tiến bước thơ làm Thánh kinh

Tháng ngày mở sách gẫm nghiền
Viết nên từng nét sợ phiền trái sai
Viết đi viết lại mãi hoài
Sửa lên sửa xuống luôn này cho am

Thánh kinh lời Chúa trao ban
Phải bằng mọi cách truyền loan mọi người
Đọc cùng hiểu biết Chúa Trời
Muốn cho nhân thế sống đời tốt hơn!

Mọi người nhiệm vụ truyền loan
Sao cho lời Chúa gian trần khắp nơi
Do Ngài truyền lệnh mọi người
Phải đi đến tận đất nơi biên thuỳ

Lời Ngài rao giảng vang đi
Lọt tai cho hết người nghe Tin mừng
Thánh kinh thúc đẩy bên trong
Mọi người sẽ sống với lòng mến thương!


Chỉ tiêu

Mới đầu khởi sự viết luôn
Tôi đây hăng hái ra trong hẹn nào
Trong hai tháng phải hết mau
Khởi nguyên cuốn sách khởi đầu Thánh kinh.

Xuất hành kế tiếp chép biên
Cũng trong hai tháng hết liền sách đây.
Lê vi, Thứ luật tiếp ngay
Với cùng dân số hết hoài Ngũ thư.

Đọc đi đọc lai giết giờ
Thấy mình đã hiểu suy ra mọi người.
Với cùng hứng khởi lên rồi
Theo đà tiếp tục không ngơi việc làm

Mọi giờ giấc tận hiến dâng
Cho nào Kinh Thánh trọn toàn chuyẹn lo
Có khi quên cả thời giờ
Bữa ăn các cháu nhắc cho luôn hoài.

Việc làm thúc đẩy mê say!
Tuy không năng khiếu với tài văn thơ
Nhưng đây việc giết thời giờ
Bao nhiêu ngày tháng Chúa cho ơn này!

Phải luôn tận dụng mau ngay
Kẻo ơn của Chúa qua bay mất nào
Tới ngày Ngài hỏi làm sao
Lời đâu thưa trả với hầu Chúa đây?


Gia phả

Bởi do đọc viết nên này
Các phần Kinh thánh, tôi đây thấy rằng
Phải làm Gia phả tông đàng
Đức Ki-tô tại thế gian dòng nòi

Mở lần Kinh thánh ra coi
Chép ghi tên tuổi bao người sinh ra
A-đam rồi đến E-va
Tiếp theo con cháu cứ đà sản sinh.

Qua bao thế hệ triền miên
Trải ra trên đất mọi miền khắp nơi.
Cựu và Tân ước đồng thời
Chép ghi hệ thống dòng nòi kế nhau

Tới ngày lời Chúa hứa trao
Đức Giê-su đã xuống nào trần gian
Thành cây Gia phả tông đàng
Rõ ràng ở dưới gian trần chẳng sai.


Làm đơn

Tôi đang làm việc mê say
Một nghìn chín chín tin này gọi tôi
Mau làm đơn để phục hồi
Chức vì tư tế ngưng rồi bấy nay.

Tôi vâng lời đã làm ngay
Mẫu đơn Cha Chính trao tay tôi cầm.
Dựa theo ngay mẫu tôi làm
Nộp Công an, lại đòi thêm giấy tờ:

Gíam mục địa phận xin cho
Tôi xin Gíam mục để lo nộp rồi
Nhưng thời tiếp tục kéo dài
Những lời đáp lại chẳng thời có đâu!

Tới nay đơn đã nộp nào
Của bao ngày tháng theo sau chưa hồi!


Trình bày

Tưởng mình sắp được phục hồi
Cao nguyên một chuyến sau rồi hết đi!
Mang”Cây Gia Phả” theo kề
Trình bày ít xứ xem kìa Gíao dân

Mọi người tiếp nhận ngay lần
Chính cây Gia phả Tông đàng Chúa đây
Giúp cho dễ hiểu ra ngay
Cuốn Kinh thánh được trình bày cho ki!

Sau hơn một tháng trở về
Đơn xin chẳng thấy có chi chuyển vần!
Qua luôn tuần lễ Phục sinh
Tôi liền đi tiếp xuống miền hậu giang

Nơi đâu cũng tiếp tục mang
“Cây Gia Phả”để truyền loan thử hoài
Thấy ai cũng tiếp nhận ngay
Làm tôi phấn khởi vui thay viểc làm!

Sau hơn tháng trở về lần
E rằng có lệnh trao ban phục hồi!
Về nhà cũng vẫn thế thôi
Chính quyền chẳng giải quyết rồi ra sao!

Tôi đi ra Bắc ngay nào
Thời gian hai tháng đến hầu khắp nơi:
Hải phòng ,Hà nội đồng thời
Bắc ninh, Phát diệm sang coi Thái nình

Vinh, Thanh hoá cũng tiêp liên
Lạng sơn, Hưng hoá hai miền trống ngôi!
Tôi thời chẳng dám đến nơi
Chỉ đi Gíao phận có Người chủ chiên

Trình bày Gia Phả mang kèm
Mỗi nơi vài xứ thử liền xem sao?
Nơi đâu cũng chấp nhận mau
Lấy làm thích thú hiểu nào Thánh kinh.


Hành hương

Về cùng Mến Thánh GíaVinh
Hành hương lãnh địa lưu truyền La vang
Nơi đây kính Mẹ Cứu dân
Xưa kia tìm ẩn nương thân giữ gìn

Đức tin tin theo Chúa trung kiên
Chẳng lo lắng sợ triền miên nhọc nhằn.
Dừng chân La vang ba tuần
Giúp cha Quản nhiệm thi hành dón dân

Ngồi tòa cáo giải trao ban
Giải hoà Bí tích lãnh ân phước trời.
Dương ngồi giải tội mọi người
Công an theo dõi tận nơi ngồi toà

Mấy dì nhìn thấy rõ là
Công an bên cạnh gỉa vớ giáo dân
Dò xem công việc tôi làm
Khách hành hương dến nói năng điều gì?

Sau ba tuần lễ tức thì
Vào ngày mùng sáu gọi đi ra phường.
Hỏi han công việc làm luôn
Mùng bảy trục xuất lên đường khỏi đây!

Tôi về Đà nẵng liền ngay
Đem Cây Gia Phả trình bày ra cho
Các em đệ tử Phao lô
Một bài giáo lý hiếm đưa đến này!

Xong tôi lại trở ra ngay
Chính nơi xứ Huế vài ngày nơi đây
Đến dong Thăm Viếng trình bày
Cây Gia Phả cả dòng này hân hoan

Học bài giáo lý lạ thường
Giúp cho hiểu biết thấu tường Thánh kinh!


Đại hội

Mười ba tôi trở ra liền
La vang lãnh địa đuổi mình bữa kia
Đến nơi lại gặp tức thì
Chính anh trục xuất tôi kìa khỏi đây

Gặp tôi anh nói lên ngay
Hôm nay anh ở nơi này được luôn
Vì ngày Đại hội thông thường
Mọi người được phép ở trong dịp này

Bữa kia trục xuất anh đây
Cấp trên ra lệnh phải ngay thi hành!
Ba ngày Đại hội linh đình
Lễ nghi long trọng tiến trình diễn ra

Mọi người cầu nguyện thiết tha
Với cùng Chúa Mẹ bao la ước nguyền
Trở về cuộc sống gia đình
Niềm tin sống đạo thực hành triền miên

Sang năm kỷ niệm hai nghìn
Chúa con xuống thế loan truyền ý Cha
Trần gian cứu độ giải hoà
Cửa Trời rộng mở ra cho nhân loài!


Tờ lịch

Để hầu ghi nhớ năm này
Lịch tờ Năm Thánh nhớ đây hai ngàn
Ghi Năm Thánh Chúa đầy tràn
Phước ân Chúa xuống Việt nam ơn lành

Ban cho toàn thể nhân dân
Dòng nòi con Chúa La vang ghi rồi.
Lịch Cây Gia Phả ra đời
Người người mến chuộng hiểu lời Thánh kinh

Nhiều người lại tỏ muốn liền
Những tờ bé nhỏ giữ gìn dễ hơn
Chiều theo ý muốn thế nhân
Làm thành nhỏ lại hợp luôn lòng người

Cùng thời lưu giữ lâu thời
Còn ghi vào đĩa những lời Thánh kinh
Trọn phần Cựu ước chép biên
Với cùng Tân ước tiếp liền với nhau

Tặng cho hết những ai nào
Ước mong học hỏi hết hầu Thánh kinh.


SỐNG ĐỜI “ TƯ TẾ”


Ngân khánh


Ngày ba mươi mốt tháng năm
Mười chín, chín mốt là ngân khánh rồi
Tôi đây dâng hiến cuộc đời
Cho luôn sứ mệnh Nước Trời trần gian

Một tuần ngồi lặng tĩnh tâm
Tại nơi Phước lộc cộng đoàn khổ tu
Ngày ngày ngồi cạnh nấm mồ
Sát bên nhà nguyện suy tư cuộc đời

Ngắm nhìn ngày tháng qua trôi
Bao nhiêu biến cố diễn nơi gian trần
Hôm nay đem đến hân hoan
Ngày mai xuất hiện tràn lan nỗi buồn

Cuối cùng cảnh chết đến luôn
Mọi người đều lãnh vẹn tròn như nhau
Nếu không lý tưởng vươn cao
Buông trôi thả lỏng theo nào thời gian.

Vui lên hỡi mọi thế nhân!
Mỗi người sứ mệnh trao ban nhận rồi
Hãy đi thực hiện tới nơi
Chu toàn nghĩa vụ Nước Trời ban ân

Trước giờ thánh lễ tạ ơn
Hiệp cùng thân quyến tôi luôn xưng rằng:
Hai mươi lăm năm đời linh mục
Bao hồng ân Thiên Chúa đổ trào

Trên con người chẳng chút công lao
Bàn tay con mang đầy ơn phước!
Tạ ơn Chúa tình thương vô bờ
Ngài đoái thương phận con hèn hạ

Đem con lên tận đỉnh núi cao
Cho con dự phần thần linh Chúa !
Tạ ơn Chúa tình thương vô bờ
Cho con tham dự ơn cứu độ

Vai vác Thạp giá Chúa Ki tô
Bàn tay con múc ơn trời đổ !
Tạ ơn Chúa tình thương vô bờ
Bốn năm hai xứ con phục vụ

Với bầu nhiệt huyết mới ra lò
Chẳng chi một chút dám so đo !
Tạ ơn Chúa tình thương vô bờ
Năm năm con sống trong quân ngũ

Đều quên mình ra đi phục vụ
Luôn tưởng nhớ tới phận Chúa trao
Tạ ơn Chúa tình thương vô bờ
Mười năm vâng mệnh sống lao tù

Gĩữa cảnh núi rừng con thấy tỏ
Lòng thương của Chúa thật hải hà!
Tạ ơn Chúa tình thương vô bờ
Bao năm hiện sống tại tư gia

Mắt con rộng mở khám phá ra
Biết bao kỳ diệu Chúa an bài!
Tạ ơn Chúa tình thương vô bờ
Ngài cho con nếm đủ ngũ vị

Để con biết rằng chỉ có Chúa
Là nguồn vui và ơn cứu độ
Tạ ơn Chúa tình thương vô bờ
Ngày tháng Ngài đã luôn che chở

Cho con thoát khỏi mọi nắng mưa
Dầu bão tố con không nghiêng đổ !
Hai mươi lăm năm con thấy rõ
Bao sóng gió mây mù bao phủ

Nhưng có Chúa luôn đến hộ trợ
Con đà chẳng vướng mọi gian nguy!
Hai mươi lăm năm tràn ân huệ
Chúa cho bao bàn tay nâng đỡ

Mọi thứ vật chất lẫn tinh thần
Xin Ngài ban thưởng mọi ân nhân!
Tạ ơn Chúa tình thương vô bờ
Hai mươi lăm năm con đã mỏi

Nhưng đôi bàn chân vẫn gắng đi
Xin Chúa nâng đỡ con kiên trì !
Thân lậy Gia vê Chúa của con
Con mến Chúa hết luôn tấm lòng

Chúa là sức mạnh mẽ vô song
Là Đá tảng, thành lũy của con !


Nhớ 25 năm Linh mục
Tư gia Hải xuân 31- 05 –1991


Nhớ lại

Tên tôi từ nhỏ gọi Tài
Khi vào chủng viện tôi này đổi tên
Cũng thời ước muốn gì nên
Quang Trình muốn nhận triền miên gọi rồi

Và trong suy nghĩ tìm tòi
Một tên ý nghĩa cuộc đời mai sau
Suy đi nghĩ lại thấy nào
Mình sau thực hiện cách sao việc này

Cho am hợp với tên đây:
Lê quang Trình vết sáng, nay nhận liền.
Từ hai mươi tuổi triền miên
Mang danh hiệu mới với tên đổi nào!

Bao biến cố chuyển qua mau
Tới nay sự việc đến hầu hợp am!
Điều mình không tưởng đã làm
Thánh Thần thực hiện đồng hành diễn luôn

Qủa như tiên báo khởi nguồn
Điều mình suy nghĩ Chúa thương quan phòng
Dắt dìu đưa đẩy vẹn tròn
Cho thành sự thật theo luôn ý Ngài.


Tư tế

Sống đời “tư tế” hàng ngày
Ngôi nhà cha mẹ để đây cho mình
Hàng ngày an phận triền miên
Sớm chiều chờ đợi giao truyền bài sai

Mặc cho ai nói, gì đây!
Phận ta cứ đợi tới ngày đến sau
Ngồi chờ chuẩn bị sẵn nào
Suy tư công việc qua bao tháng ngày!

Thời gian tiếp tục kéo dài
Là hồng ân Chúa trao tay cho rồi.
Làm chi đáp lại ơn Người
Bút nghiên ghi chép những lời suy tư

Lưu truyền ghi nhớ thời kỳ
“Tư tế” hiện diện ở thì nơi đây.
Hầu cho thiên hạ coi này
Có vô hiệu hoá được hoài “đởi tu”?


Sinh sống

Rồi bao câu hỏi xầm xì ?
Công an cũng hỏi ngay thì với tôi
Bây giờ cuộc sống anh rồi
Hàng ngày cung cấp ai thời giúp đây?

Gíao Hoàng có giúp trợ tay
Bởi coi cuộc sống tôi nay an nhàn
Chẳng lo tiền bạc kiếm ăn
Chỗ nào cũng thấy lần đàng đến nơi!

Giáo Hoàng chẳng có nuôi tôi
Nhưng Thiên Chúa đã dưỡng nuôi tôi hoài.
Coi kìa chuyện kể xưa thời
Ê-li-a bánh có nơi cạnh mình

Để ông khi đói ăn liền
Luôn ban sức sống triền miên trong người
Hầu đi được đến ngay nơi
Theo như mệnh lệnh Chúa Trời chỉ cho.

Chọn đời phục vụ khỏi lo
Ơn Trời mọi cách giúp cho ai nào
Hãy nhìn kỹ đó biết bao
Con người tận hiến Trời hầu giúp luôn.

Hàng ngày vững chí cậy trông
Chăm lo làm việc với lòng hăng say
Khó khăn chẳng quản ngại này
Mọi điều vượt thắng ngày dài hoàn công.


Hỏi luôn

Anh em Linh mục hỏi luôn
Tiền đâu anh có để dùng sách in?
Năm nào cũng biếu anh em?
Cũng xin hỏi lại ngay liền anh em

Tiền đâu anh có cơ man
Cất xây nhà Chúa khánh thành luôn đây?
Rồi nhà cha sở tiếp ngay
Cùng nhà Gíao lý cũng xoay ra tiền?

Bao ngày chạy chọt triền miên
Cho nào mọi việc êm đềm xong xuôi!
Còn dây việc nhỏ của tôi
Này coi tôi tính luôn rồi cho hay:

Mỗi khi anh gọi đến này
Giúp lo muc vụ xong ngay lì xì:
Lễ gầy lễ béo đôi khi
Có khi chỉ với lời kìa cảm ơn!

Để sau Thiên Chúa trả công
Nước trời ghi sổ giữ luôn sau này
Tôi về dâng lễ hàng ngày
Tiêu pha chắt bóp chút đây dụm dành

Quế nhân nhìn thấy việc làm
Thánh Kinh lời Chúa ấn hành hay hay
Cho nên đoái đến tiếp tay
Giúp cho đôi chút việc này thông công

Hàng năm góp nhặt lại luôn
Thành hơn mươi triệu đến cùng nhà in
Có tiền thiên hạ in liền
Để thành quà biếu anh em nhận rồi

Nhận vào cầm lấy cho vui
Chứ đâu có đọc vì lời viết đây?


Dám làm

Kẻ điên mới dám làm liều
Điều không năng khiếu cứ đều làm luôn
Việc làm vượt mức trí khôn
Ai nào dun dủi bên trong tiến hành

Thời gian hộ trợ vẹn toàn
Thánh kinh Cựu ước với Tân ước này
Dám ngồi lật rở đọc hoài
Từng câu từng chữ để hầu viết luôn

Thành nên lục bát thông thường
Cho người muốn đọc theo cung theo vần
Để hầu ghi nhớ lời răn
Chúa rao truyền dậy cho dân riêng Ngài.

Con đâu có dám mở khai
Chỉ nguồn Thần Khí thúc này tâm can
Bắt luôn phải dùng thời gian
Hồng ân đem đến trao ban cho cùng.

Hành trình đôi lúc ngán luôn
Muốn di bỏ cuộc nhưng không được nào
Đôi khi hứng thú dâng cao
Thúc thôi con cứ tiếp mau hoàn thành.

Đọc đi đọc lại công trình
Thấy nào văn vẻ của mình kém thua
Hỏi đi hỏi lại người ta
Những nhà Kinh thánh tay xua luôn rồi

Hỏi bạn thiết nghĩa mấyy người
Làm nên chính Đấng quản coi chiển đoàn
Quí Ngài chẳng giúp ủi an
Tỏ ra lạnh nhạt cản ngăn hứng mình!

Con đây vẫn cố đi tìm
Một người yên ủi chân tình Giáo dân
Qủa may đã gặp ủi an
Nhà thơ đình Bảng hiển danh giữa đời

Anh người đạo đức vui tươi
Thanh bần cuộc sống người người mến yêu
Hy sinh giờ giấc hết nào
Cho công việc ích chung hầu khắp nơi

Anh luôn cố gắng tìm tòi
Ca vè kinh kệ bao đời xa xưa
Cha ông trối lại để cho
Hậu sinh thế hệ bây giờ nhìn coi

Lòng tin vào Chúa muôn đời
Tổ tiên dòng giống truyền nơi ca vè.
Hôm nay anh vẫn tìm về
Thi ca cổ kính trong kìa dân gian

Một hôm may được gặp anh
Tôi trao Kinh thánh đã làm thành thơ
Xin anh đọc góp ý cho
Những vần mộc mạc đơn sơ quê mùa

Anh vui cầm lấy đọc qua
Tiếp rồi lại nhận chẳng lo ngại ngần
Tôi mừng, nói với chính anh:
Phê bình những tập vừa lần đọc xong

Hầu tôi hiểu biết lối đường
Hoặc lui hoặc tiến cho công việc làm?
Thực anh đã nói rõ rành
Sau khi đọc Sáng thế, làm tôi vui

Đây anh đã nói những lời:
Hết nào từ ngữ ông xài cả luôn
Đọc thời cũng thấy xuôi chung
Còn phần tư tưởng chính ông đạt rồi

Đây tư tưởng của Chúa Trời
Ông đem diễn tả cho người hiểu thôi!
Tôi đòi ông phải in rồi
Ra cho thành sách ngươì người được coi

Cảm ơn anh cứ giúp tôi
Còn phần in ấn tùy thời về sau.
Đó là động lực giúp nào
Hăng say tiếp tục chẳng hầu ngừng tay

Cũng là của lễ dâng đây
Lên nơi Thiên Chúa, kính Ngài tạ ơn!
Còn bao ngày tháng đợi trông
Tôi dùng suy nghĩ ngay luôn hết nào

Hợp am hầu viết ra mau
Để đem tặng bạn coi hầu cho vui!
Trong khi chờ đợi thế thời
Chốn đâu cần đến tới nơi trình bày

“Cây Gia Phả” giúp hiểu đây
Giống dòng nhân loại ở hoài trần gian .


CHÚC XUÂN 1986

Ba trăm sáu lăm ngày đổi thay
Vòng vũ trụ hao mòn ai thấy?
Nước đại dương lên xuống vơi đầy
Đời người chạy đua sao ngắn ngủi?

Xuân hạ thu đông giáp mặt hoài
Phước lộc thọ niềm mơ ước mãi.
Lượng khoan dung Chúa ban ơn hoài
Cho ngày xuân vui thật thỏa mái

Rồi ra Thiên Chúa lại an bài
Ban ơn con cái vui say lao động.


NHÌN CHÚA

Giê-su con một gia đình
Mẹ cha thương mến tận tình chăm nom
Hàng ngày trọn phận làm con
Vâng lời cha mẹ khuyên lơn mọi điều

Cho dù Ngài trọng hơn nhiều
Vẫn còn hiếu thảo vâng chiều mẹ cha!
Chính vì Ngài muốn dậy ta
Phận con là phải vâng cha mẹ mình

Nguyện xin Chúa cả thiên đình
Giúp con luôn hiểu tâm tình làm con.


CHÚC XUÂN 1987

Ngày xuân nay đã đến bên
Cúi xin ơn Chúa xuống trên cuộc đời
An vui phước lộc nước trời
Chúa thương đem lại mọi người chúng con

Cầu mong ơn Chúa luôn luôn
Tháng qua năm tới Chúa tuôn xuống hoài
Chúng con đoan hứa với Ngài
Thực thi sứ mệnh nước trời đã trao.


CHÁU VỀ 13.04.1988.

Bao năm xa cách cháu về
Tin vui loan báo quyến gia trông chờ
Phút này mắt đã nhìn ra
Than hình của cháu thật là đẹp thay

Cháu đi ngày ấy tới nay
Ôm bao ước nguyện bàn tay cứu đời
Lệnh truyền của chính Chúa Trời
Cháu đem thực hiện giưa đời trần gian

Nay về thăm viếng họ hàng
Mến thương luyến nhớ cháu ngoan trở về.


CHÚC XUÂN 1988

Xuân về đem đến niềm vui
Lòng người phấn khởi tươi cười đón xuân
Xuân qua xuân lại muôn lần
Người người nguyện ước phước lành chúc nhau

Xuân sang vui sướng biết bao
Muôn người nhận lãnh phước trào xuân đem
Xuân còn mang lại niềm tin
Cho ai tin tưởng quyền trên Chúa Trời

Chính Ngài quyền phép nơi nơi
Ban ơn chúc phúc cho người kính tôn
Cầu xin Thiên Chúa ban ơn
Quyến gia lãnh nhận hồng ân chan hoà.


LỜI NGUYỆN

Chúa ơi ! con quyết trọn đời
Ước nguyện theo Chúa mọi nơi chu tròn
Này đây trọn vẹn xác hồn
Chúa thương hộ trợ giúp con an lòng

Mọi ơn huệ nhận nhưng không
Con xin dâng Chúa tấm lòng mến tin
Thân con đương độ yếu hèn
Chúa vui nhận lấy con xin dâng Ngài.
( Cho một Sơ già yếu )


CHÚC XUÂN 1989

Xuân về bởi xuân đã qua
Tình người tươi thắm bởi xưa thắm tình
Xuân sang rộn rã khắp miền
Muôn hoa đua nở khoe niềm vui tươi

Hoa xuân thúc giục lòng người
Hướng về ước nguyện mọi lời dâng luôn
Dâng lên Thiên Chúa chí tôn
Xing Ngài ban xuống muôn ơn phứoc lành.


MỪNG KHẤN DÒNG

Mối tình đầu cao siêu dâng Chúa
Ngài giơ tay đón nhận yêu đương
Mắt nhìn mắt coi rõ ràng
Bước theo Chúa trên đường hoan lạc

Bao người ước nhưng mấy ai được
Mình con Chúa chọn từ ngàn xưa
Kính dâng lên Cha trọn hồn xác
Tấm thân này ôm bao nguyện ước .


NGÂN KHÁNH DÒNG

Hai mươi nhăm năm Thánh giá tổ bông
Cội gốc nguồn xanh tươi đất Hải phòng
Cành lá xum xuê vươn bầu trời rộng
Khắp tứ phương ân hưởng nhờ tàn bóng

Ngày ngày nối tiếp hồng ân phước trời
Trung gian độ thế đến khắp mọi nơi
Cây Thành giá vững muôn đời bất diệt
Người vun trồng hạnh phúc Chúa đền công .


CHÚC XUÂN 1990

Tiết đông nay đã đi qua
Xuân về ấm áp nở hoa tưng bừng
Người người rộn rã vui mừng
Đón xuân đến với cõi lòng an vui

Đôi môi nở thắm nụ cười
Miệng lời cầu chúc Chúa Trời ban ơn
Đầy dư phước lộc xuống luôn
Hầu lo sứ mệnh chứng nhân ở đời

Mai ngày lãnh thưởng phước trời
Đày tràn sung mãn phúc đời trường sinh.


THEO MẸ 23. 02. 90

Trong phòng mổ mẹ nằm xuôi nghỉ
Lớp vải trắng phủ kín trên mình
Các Y sĩ vây bọc chung quanh
Kéo dao sẵn sàng trên khay dĩa

Họ hàng con cái đứng ngoài chờ
Tất cả tâm can đều lắng lo
Đợi chờ dao kéo luôn dừng nghỉ
Nín hơi thở lòng đầy suy nghĩ….

Từ nhà con cái hướng đợi trông
Ngó nhìn đồng hồ từng giây phút
Ra vào tâm niệm , niềm chờ mong
Xin ơn trên ca mổ tươm tất…

Cánh cửa phòng mổ rộng mở to
Bác sĩ tay nắm hai viên sạn
Mọi người nín miệng mắt trông chờ
Bà tuyên bố an toàn ca mổ!

“Ở ngoài chắc cầu nguyện nhiều hả?
Tôi mổ mọi sự đều đẹp quá!
Thời gian này chỉ rất ngắn thôi “
Nụ cười tươi cho cả mọi người!

Nhanh chân về báo cho toàn gia
Nỗi chờ mong cõi lòng vui thoả
Họ hàng quyến thuộc đầy hỉ hoan
Cất lời cảm tạ Chúa nhân lành.


CẢM TẠ

Thượng Đế có quyền ban sự sống
Cho mọi loài thụ tạo trần gian
Ngài còn ban những ngón tay vàng
Dự vào quyền hành ban sự sống.

Xin cảm ơn Thượng Đế đã ban
Cho sự sống đang ở trần gian
Xin đa tạ những ngón tay vàng
Đã tiếp tay Ngài sự sống ban

Bao người trần còn đang mong đợi
Ngón tay Ngọc Lưu sẵn mát lành
Rạch những đường sự sống gia ân
Cho bao người còn đang trông đợi.


EM LÊVĂN QUÍ (23.09.90)

Bên gường Em sắp ra đi
Lòng anh thắt lại chẳng chi thốt lời
Đôi con mắt nhắm lại rồi
Chân tay duỗi thẳnng trút hơi cuối cùng

Trí long xin Chúa khoan dung
Thứ tha tội lỗi Em đương vướng nào
Cho hồn em được bay cao
Trở về bên Chúa với bao thánh thần

Cuộc đời ở dưới thế trần
Gian chuân vất vả bao lần ngã sa
Nhờ lòng Thiên Chúa bao la
Thứ tha mọi sự diễn ra hàng ngày

Bao điều chẳng đẹp long Ngài
Thứ dung con cái luôn hoài ban ơn
Hôm nay đi hết con đường
Chúa đà sai phái trên luôn hành trình

Gìơ đây xin Chúa Thiên đình
Đem về nơi chốn trường sinh muôn đời.


CHÚC XUÂN 1991

Xuân đem tin báo vui mừng
Phước ơn Chúa xuống ngàn trùng thế gian
Lãnh ơn Chúa đến đầu năm
Tạ ơn Chúa đã ban ân qua rồi

Năm qua cố gắng mọi người
Chu toàn sứ mệnh Chúa Trời trao cho
Năm nay ta lại lắng lo
Sống sao trọn vẹn tròn chu đạo đời

Xuân sang nguyện chúc mọi người
Phước lành Chúa xuống vui tươi an bình


DU LỊCH 19 91.

Đà lạt như cảnh thần tiên
Tứ phương kéo đến giải phiền ưu tư
Ít ngày đổi khi bờ hồ
Làm cho sảng khoái như mơ như màng
Đường về tâm trí nhẹ nhàng
Nàng tiên như nhập trên đàng về theo!


TƯỚNG SỐ 1991.

Mừng xuân rực rỡ vui tươi
Đón xuân muốn biết cuộc đời tương lai
Ba Triều chạy đến hỏi thày
Để xem số phận ngày dài ra sao?

Ông thày tiên báo như sau:
Trong ba ngày tết cần nào xẩy ra
Bất hòa ở tại tư gia
Nếu không mất mạng đi qua trên đường.

Ông về lo lắng bồn chồn
Làm sao sự việc khởi nguồn diễn ra?
Mùng ba tết nhất trong nhà
Cố tình gây chuyện bất hòa vợ con

La rầy om tỏi lên luôn!
Vợ con buồn bã vì ông bất hòa!
Tết qua ông tự thú ra
Việc làm hôm tết chỉ là bâng quơ

Để lo chớp lấy thời cơ
Mà thày tướng số báo cho biết đường
Ai ơi ! Chớ dại tin luôn
Vào thày tướng số gạt lường mình đây!


BÓI TOÁN 1991.

Này đây câu chuyện tức cười
Chị Phương thai nghén nhờ người bói xem
Bà thày ngắm nghía liên miên
Mở lời tuyên bố ra liền như sau:

Nay mai chi sẽ sinh nào
Con trai chắc chắn với bao vui mừng
Chị về hí hửng ngóng trông
Tới ngày quả phúc cậu cưng ra đời

Đâu dè ngày đó tới nơi
Oe oe tiếng khóc chào đời nữ nhi!
Chị Phương bồng bế con đi
Tạ ơn thày đã tiên tri báo này!

Bà thày vội vã phủi tay
Ta đâu có bói cho mày khi nao!
Cút đi khỏi bận tới tao
Đừng vu giáng họa cho nào ta dây!

Chị Phương vội ẵm về ngay
Suốt đời ghi nhớ kẻ hay dối lừa!


CHÚC XUÂN 1992.

Xuân đến bởi xuân đã ra đi
Theo đúng chu kỳ xuân lại đến:
Xuân đến đem lại niềm tin tưởng
Cho bao người chờ đón xuân sang

Niềm tin vào Chúa thật vững vàng
Trọn lòng son sắt chẳng hoang mang.
Chỉ nơi Chúa có nguồn an ủi
Cho ai gánh nặng đè đôi vai

Đương thời rong ruổi trên đường dài
Ơn thiêng nghị lực tăng bồ sức.


ĐAU ĐẦU 1992.

Qua cơn đau đầu con thấy Chúa
Tại sao Chúa đã chẳng rên la?
Vòng gai nhọn sắc đâm thâu qua!
Đầu Chúa xương thịt sao chịu được?

Vừa nếm thử chút con kêu ca
Quanh con đông người xúm lại quá
Khác với cảnh xưa Chúa lạnh lùng!
Mọi người bỏ Chúa chay tứ phương!


TIỄN CHÂN 03.09. 92.

Họp tan, tan họp vui hòa
Người đi kẻ ở đề là niềm vui
Vui vì ý Chúa muốn rồi
Quan phòng xếp đặt mọi người chúng ta

Người đi tận cõi phương xa
Loan truyền nếp sống chan hòa yêu thương
Kẻ còn ở lại quê hương
Gĩư nguyên truyền thống yêu đương xum vầy

Đôi bên cuộc sống hàng ngày
Thực thi ý Chúa mọi giây phút thời
Bác Hai cầu chúc mọi người
Sống vui thoả mái đạo đời nơi nơi.


CHÚC XUÂN 1993.

Mai vàng đua nở trên cành
Bày chim én lượn xung quanh bàu trời
Chúa xuân nay đã đến nơi
Đem muôn phước lộc cho người trần gian

Lòng ai đang sẵn bình an
Phước lành Chúa xuống đổ tràn cho thôi
Nguyện cầu cho hết mọi người
Chúa xuân đem lại ơn Trời đầu năm.


CHÚC XUÂN 1994.

Tháng năm quí dậu trôi qua
Đầu xuân gíap tuất diễn ra tưng bừng
Khắp nơi pháo nổ đì đùng
Lòng người rộn rã đón mừng xuân sang

Bao lời nguyện chúc an khang
Trên môi miệng nở hỉ hoan chúc mừng
Nguyện lời cầu chúc Chúa thương
Xuống trên gia quyến muôn ơn phước lành.


CHÚC XUÂN 1995

Gíap tuất đi ất hợi về
Cành mai vẫn cứ theo lề nở bông
Xuân nay xã hội đổi lòng
Giao thừa vắng pháo phải chong đèn chờ

Chúa xuân có lẽ chậm vô
Bởi vì thiếu pháo dẫn đưa đón đường
Nhưng thời Thiên Chúa vẫn thương
Ban ơn phước lộc ngày trường xuống đây

Cúi xin Chúa cả rộng tay
Gia ân chúc phước xuống ngay mọi người.


CHÚC XUÂN 1996.

Tết nay đến chẳng pháo nổ
Trong phòng trang trí chỉ có mình hoa
Tiếng cười thay thế vang hoà
Từ trên môi niệng nổ to ran phòng

Cùng nhau nguyện chúc muôn ơn
Mừng năm mới khắp nơi luôn an bình
Ngyện cầu Thiên Chúa thương tình
Mọi người muôn phước trên mình lãnh ơn

Mong sao năm tháng vuông tròn
Phận con dưới thế vẫn luôn chu toàn.


CHÚC XUÂN 1997.

Bính tý đi Đinh sửu về
Mai vàng vẫn thế cứ bề nở tươi
Gia tăng phấn khởi lòng người
Bước sang năm mới lộc trời trao ban

Cho ai tư tế sẵn sàng
Muôn vàn ơn phước bình an đến cùng
Nay trong bầu khí tưng bừng
Chùc mừng năm mới đến chung mọi nhà

Mọi người hết thảy hợp hoà
Dâng lời nguyện chúc lên Cha trên trời
Xin thương luôn hết mọi người
Trao ban ơn phước của Người xuống cho.


CHÚC XUÂN 1998.

Mậu dần tiến đến đầu xuân
Mai đào khoe sắc lan tràn khắp nơi
Khí xuân phấn khởi lòng người
Vui tươi môi miệng ngàn lời chúc nhau

Chúc cho mau chóng thịnh giầu
Chúc nhau an mạnh hưởng nào giầu sang
Chúc cho thân quyến họ hàng
Cho người lân cận xa gần quê hương

Mọi người được Chúa mến thương
Gia ân lãnh phước Thiên đường trần gian.


MỪNG 40 NĂM HÔN NHÂN

Bốn mươi năm keo sơn chung sống
Năm mụn con hiến sống trần gian
Hồng ân Thiên Chúa đổ tràn
Hai tay lãnh lấy hỉ hoan trọn niềm

Phải chăng thiên hạ nói lên
Tu là cõi phúc tình duyên nợ vào
Đôi ta vai sánh: Văn-Châu
Phượng loan tha thiết bên nhau thắm tình

Cháu con cứ thế ngắm nhìn
Mẫu gương cha mẹ gia đình treo cao!


CHÚC XUÂN 1999.

Chú mèo đi đón Chúa xuân
Chúa xuân đã đến tới gần nơi nơi
Mọi người xuân đón vui cười
Hân hoan bày tỏ niềm vui khắp nhà

Bao lời cầu chúc tỏ ra
Đượm đầy ơn phước chan hòa trên môi
Nhưng cần ơn Chúa trên trời
Ngài ban mới quí giúp đời an vui .


CHÚC XUÂN 2000.

Bao cơn bão lụt trải qua
Quét đi hết sạch xui cho mọi người
Hôm nay xuân đến xinh tươi
Đào mai hé nở tô đời thêm vui

Chúa xuân tiếp tục đến nơi
Gia tăng ơn phước từ trời xuống luôn
Hai ngàn năm Chúa ban ơn!
Mọi người đón nhận muôn muôn phước lành .


NHỚ MẸ ( 2000 )

Vào đêm hai sáu, mười giờ
Mẹ tôi từ giã ngôi nhà trần gian
Cùng đêm tôi được hạ sanh
Vào đời Bính tý sống sinh thế trần.

Mẹ đi con ở thêm lần
Chẳng bao lâu nữa thế gian tiếp thời
Cuộc đời con vẫn lần hồi
Kiếp người Chúa đã trao rồi con đây

Ơn làm tư tế mọi ngày
Hiến dâng lễ tế Con Ngài Giê-su
Hồng ân Thiên Chúa ban cho
Thế gian lưu giữ tôn thờ Chúa luôn

Bởi Ngài thụ tao muôn muôn
Dựng nên gìn giữ ở trong vũ hoàn
Nếu không ơn Chúa trao ban
Vũ hoàn có thể an toàn được chăng?

An bài tay Chúa quyền năng
Chu toàn kế hoặch vũ hoàn dựng nên
Chúa thương ban phước Mẹ hiền
Ở gần bên Chúa phước vinh muôn đời.


CHA CỐ ( 2001 )

Cha ơi ! Cha đã đi về
Thiên đàng Chúa hứa nơi quê trên Trời
Cha đang hưởng phước muôn đời
Chúa Trời ban thưởng Cha nơi gian trần

Suốt đời Cha hiến toàn thân
Cho ngay sứ vụ Chúa ban trao rồi
Tư tế Linh mục cuộc đời
Năm mươi năm trọn vẹn thời hiến dâng

Cha làm việc bốn giáo phần
Bắc Trung Nam với nhiệt thành tâm can
Chủng viện giáo xứ lo chăm
Bao nhiêu ơn Chúa trao ban chuyển hoài

Cho luôn tín hữu hàng ngày
Giơ tay đón nhận ơn này trời ban
Giúp cho cuộc sống hảo hoàn
Lo tròn phận sự sống sanh mọi thời

Sống sao trọn vẹn đạo đời
Các con cái Chúa khắp nơi dương trần
Con nay xin Chúa thương ban
Cha hiền phần thưởng xứng cân nước trời.


NHÌN ẢNH CŨ

Ngày nào nhan sắc mĩ miều !
Ngày nào duyên giáng tiêu diều hỡi ai ?
Ngày nào tro bụi về rồi !
Ngày nào hồn hưởng quê trời đến cho ?
Ngày nào hãy nhớ lắng lo !
Phù vân nối tiếp chóng qua cuộc đời !


CHÚC XUÂN 2001 .

Canh thìn đi Tân tỵ tới
Lòng người tràn ngợp phấn khởi vui tươi
Tuổi đời đem đến mỗi người
Hơn lên tuổi mới để rồi tăng thêm

Chất chồng bao nỗi truân chiên
Tháng ngày năng nhọc đè lên vai gầy
Xin ơn Thiên Chúa rộng tay
Mỗi người lãnh nhận phước đây an bình.


NHÌN NGƯỜI

Em xinh nét mặt vui tươi
Em đi em đứng em cười dáng duyên
Thương em ai cũng thân quen
Thương em có lúc phỉ nguyền chán chê

Thương em tất cả mọi bề
Thương em dẫu có xa kìa vẫn thương
Thương em sống ở xa phương
Nhớ em gợi nhớ yêu đương tràn trề

Nhớ em cứ mãi hướng về
Bóng hình duyên dáng em kìa khó quen!


CHÚC XUÂN 2002 .

Tân-tỵ đi Nhâm-ngọ về
Vòng trời đất chuyển mọi bề tuân mau
Uy quyền của Đấng tối cao
An bài xếp đặt hết nào mọi nơi

Cỏ cây hoa lá tiết thời
Vâng theo triển nở vui tươi xuân về
Lòng người phấn khởi xum xuê
Mở lời cầu phước đến cho mọi người

Phước ân dẫn đến từ trời
Chúa luôn tay mở rộng thời ban ơn .


CHÚC XUÂN 2003.

Qúi-mùi đến Nhâm-ngọ qua
Ngày xuân tiếp tục diễn ra giữa đời
Nhọc nhằn năm cũ qua trôi
Qúi mùi năm mới vai nơi chất chồng

Bao lao nhọc khác theo luôn
Mọi người vai ghé gánh gồng mang mau
Gánh gồng nhẹ nhõm ai đâu
Biết đàng tới Chúa khẩn cầu van lơn

Nếu không lo lắng tân toan
Cũng thời chẳng tránh khỏi đàng bí đâu
Cầu xin ơn Chúa ban trao
Họ hàng thân quyến cúi đầu lãnh ơn .


LỊCH SỬ GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG

Một sáu năm chín sắc phong
Hai Ngài Giám Mục cho luôn đàng ngoài
Pa-lu, La-mót quản cai
Bắc Nam Giáo Phận đàng ngoài chia hai

Một sáu bảy chín lập ngay
Miền Đông Giáo Phận tên đây Hải Phòng
Miền Tây Hà Nội gọi luôn
Thành hai Giáo Phận mẹ cùng song song

Một tám bốn sáu đến cùng
Vinh, Hà Nội cắt chia trong năm này
Một tám chín năm tới đây
Vinh, Hưng Hoá cắt thành hai luôn rồi

Một chín không một tiếp thời
Hưng Hoá, Phát Diệm chia đôi trở thành
Một chín ba hai tiếp lần
Phát Diệm, Thanh Hoá chia làm hai luôn

Trong khi Giáo Phận Hải Phòng
Một tám bốn tám chia cùng Bùi Chu
Một chín ba sáu tiếp thì
Bùi Chu lại cắt phân chia Thái Bình

Một tám tám ba chia thành
Hải Phòng tách lập Bắc Ninh ra rồi
Một chín ba chín tiếp thời
Bắc Ninh cắt lập tách rời Lạng Sơn

Khởi đầu các Địa Phận Dòng
Đức Cha ngoại quốc thông thường quản coi
Năm một chín ba sáu thời
Bắt đầu Giám Mục là người Việt Nam

Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn làm
Đức Cha cai quản Giáo Phần Bùi Chu
Một chín năm mươi mất đi
Đức Cha Phạm Ngọc Chi kia kế Người

Một chín năm nhăm tiếp thời
Đức Cha Phạm Năng Tĩnh coi quản này
Một chín bảy năm tiếp ngay
Đức Cha Lê Hữu Cung đây kế vì

Một chín bảy chín tiếp kề
Đức Cha Vũ Duy Nhất thì quản cai
Hai ngàn lẻ một tiếp ngay
Đức Cha Hoàng Văn Tiệm nay đương thời

Thái Bình Một chín sáu mươi
Đức Cha Đinh Đức Trụ coi sóc này
Một chín bảy chín tiếp đây
Đức Cha Đinh Bỉnh quản cai kế vì

Một chín chín mươi hiện thì
Đức Cha Nguyễn Văn Sang về quản coi
Bắc Ninh một chín năm mươi
Đức Cha Hoàng Văn Đoàn coi sóc này

Một chín chín bốn quản cai
Đức Cha Nguyễn Quang Tuyến ngài kế luôn
Một chín bảy chín Lạng Sơn
Đức Cha PhạmVăn Dụ thường quản cai

Năm hai ngàn kế tiếp ngay
Đức Cha Ngô Quang Kiệt ngài tiếp luôn
Một chín năm ba Hải Phòng
Đức Cha Trương Cao Đại dòng quản coi

Một chín năm nhăm tiếp thời
Đức Cha KhuấtVăn Tạo coi sóc này
Kiêm luôn cả Bắc Ninh đây
Một chín sáu mươi tiếp ngay kế vì

Đức Cha Nguyễn Tùng Cương về
Quản cai Giáo Phận tới khi qua đời
Hai ngàn lẻ ba tiếp thời
Đức Cha Vũ Văn Thiên người hiện nay

Đó là các Đức Cha đây
Thuộc người bản xứ quản cai mọi miền
Điều hành tiếp tục triền miên
Quản cai các Giáo Phận miền Bắc đây.


MONG ĐỢI ĐẾN

Ngày ấy sao mà lâu quá
Ba trăm hai bốn năm trời
Niềm mơ ước cứ mong thời
Bao con cháu tin lời hứa

Máu cha ông thấm đất mẹ
Âm ỷ nằm mãi chờ lâu
Mầm mống ươm cách nhiệm mầu
Thời gian quá ư bền bỉ

Bao nhiêu thử thách đã đủ
Mộng mầm nay được nẩy sinh
Cây non xanh tốt vươn mình
Vườn ươm chín mùi rạng tỏ

Ơn trời mưa móc tuôn đổ
Không gian trời rộng thênh thang
Ruộng đồng màu mỡ sẵn sàng
Mọi người hân hoan mừng rỡ

Niềm vui chung cả Giáo Phận
Toại nguyện ngày tháng mong chờ
Chúa han phứơc ân xuống cho
Công lao máu đào tận hiến.


NGÀY GHI NHỚ

Hai sáu mười một hai không không hai
Một ngày lịch sử đương đà tiến tới
Từ La-mã thông truyền một tin mới
Đất Mẹ Hải Phòng đã có một người

Con cháu tử đạo nay được tuyển chọn
Đứng lên kế vị đất Mẹ quản cai
Giuse Vũ Văn Thiên chính là Ngài
Giống dòng tử đạo Kẻ Sặt nơi chốn

Nơi đây xứ đạo được gọi khối óc
Danh từ của vị tiền nhiệm đặt tên
Nam Am Ngài gọi chính quả tim
Xâm Bồ gần gũi Ngài coi con mắt

Trong ba giáo xứ chính vị tiền nhiệm
Giúp Ngài bao công việc khó quản cai
Chăm lo Giáo Phận điều hành lâu dài
Góp công xây dựng nước Trời phát triển

Cố Giám Mục Nguyễn Tùng Cương tiền nhiệm
Hai mươi năm đã quản coi Giáo Phận
Bao công lao Thiên Chúa biết cả rồi
Nay Ngài đang hưởng phúc quê trên trời

Sứ mệnh nước Trời nay được chuyển nhượng
Cho Đức tân Giám Mục với bày chiên
Chung lo toàn Giáo Phận ghé vai liền
Góp công xây dựng đất Mẹ thương mến.


TIN MỪNG ĐẾN

Tin vui từ mãi xa về
Vừa nghe ai nấy đều thì hân hoan
Mùng năm tháng mười hai, loan
Tin nơi Giám quản rõ ràng mừng vui

Hải Phòng Giáo Phận có người
Chủ chăn Chúa chọn chính nơi huyết dòng
Cháu con tử đạo tông đường
Đứng lên kế vị Hải Phòng quản coi

Tháp chuông reo tiếng đổ hồi
Báo tin các xứ khắp nơi cấp thời
Tin vui cho hết mọi người
Trong toàn Giáo Phận cất lời ngợi khen

Tạ ơn lòng Chúa khoan nhân
Đoái thương Giáo Phận kêu van khẩn lời
Hôm nay Thiên Chúa kêu vời
Người con Giáo Phận chính nơi quê nhà

Đáp đền dòng giống ông cha
Máu đào dâng hiến tỏ ra đẹp lòng
Chúa thương đền đáp cha ông
Ban cho nòi giống Hải Phòng niềm vui

Từ đây hết thảy mọi người
Chung tay Giám Mục khắp nơi loan truyền.


VỀ ĐÂY

Chiều ngày mùng một tháng Giêng
Khắp nơi đất Mẹ triền miên tuôn về
Sáu mươi hai xứ tiếp kề
Nối nhau tiến đến xum huề hội chung

Chánh tòa rộng mở công trường
Cả hai cánh cổng mở toang đón mừng
Bầu trời u ám tỏa buông
Mưa phùn gió lạnh bao trùm trên không

Với người miền Bắc coi thường
Khách miền Nam đến lạnh lùng buốt xương
Nhưng đều hết thảy một lòng
Coi thường thời tiết vui chung một niềm

Miền Nam khách sạn ưu tiên
Còn người miền Bắc chẳng cần chi đâu
Cửa nhà bất cứ nơi nào
Mưa phùn che được tiến vào nương thân

Nhà thờ nhà xứ hành lang
Mọi người lưng ngả sẵn sàng nghỉ ngơi
Miễn sao tề tựu một nơi
Mừng Tân Giám Mục luôn thời đợi trông.

LỄ TẤN PHONG (02.01.2003)

Mùng hai sáng sớm tinh sương
Mưa dầm cứ rải hạt dường nặng thêm
Lần lần mưa lớn đổ liền
Với bầu khí lạnh triền miên bao trùm

Nhưng người vẫn tiến đến đông
Cộng đồng các xứ gần luôn tiến vào
Thi đua với cả mưa rào
Công trường chật ních người hầu đông nêm

Thời gian phải giãn khoan thêm
Đợi cho mưa ngớt rước lên lễ đài
Nhưng rồi cũng vẫn thua trời
Đành lòng bỏ rước để người tự do

Tìm đường tiến đến bàn thờ
Phục y nghi lễ mặc vô trên mình
Sẵn sàng ghế đứng chung quanh
Hồng Y Giám Mục tiến gần đến nơi

Bắt đầu giới thiệu mọi người
Thành phần tham dự tại nơi lễ đài
Tiếp lần nghi lễ trình bày
Ảnh hình Đức Mẹ quan thày Mân Côi

Rồi cờ của sáu mười hai
Cộng đoàn giáo xứ kéo hoài tiếp nhau
Lần lần tiếp tục lên mau
Lưng chừng bên cạnh trên cao nhà thờ

Niềm vui sung sướng tỏa ra
Một trăm hai chục quyến gia chiên đoàn
Với cùng ba chục chủ chăn
Từ nay Giám Mục phần hành quản coi

Tiếp liền Giám quản mở lời:
Sắc phong công bố mọi người lắng nghe
Xong rồi tiến đến lễ nghi
Tấn phong Giám Mục, Hồng Y cử hành

Cùng hai Giám Mục phụ làm
Mọi nghi thức tiếp lần lần diễn ngay
Giới thiệu tân chức hôm nay
Được ơn Chúa đặt quản cai chiên đoàn

Tiếp tục nghi lễ diễn hành
Bầu trời vẫn cứ mưa lần diễn ra
Đôi khi mưa lại lớn to
Thử lòng tín hữu thực hư thế nào

Quả lòng dân chúng chẳng nao
Cứ yên đứng vững lòng trào dâng lên
Hợp cùng thánh lễ cầu xin
Ơn trên ban xuống chủ chiên của mình.

Ba giờ tiếp diễn triền miên
Lễ nghi mới hết mưa liền ngớt mau
Quả như ơn Chúa xuống đâu
Cho Tân Giám Mục hết nào ơn thiêng

Xong rồi cùng khách về liền
Các nơi khách sạn để liên hoan mừng
Đức Tân Giám Mục đến luôn
Từng bàn khách dự cám ơn ngỏ lời

Mọi người cảm thấy vui tươi
Chúc mừng Giám Mục sống đời chủ chiên
Như lòng Thiên chúa triền miên
Luôn hằng mong ước dạy truyền môn sinh.


MỪNG TÂN GIÁM MỤC

Mọi điều Thiên Vũ chu toàn
Mùng hai tháng Giêng Chúa làm Sặt ta
Một người con cháu dòng nhà
Tổ tiên tử đạo chứng cho nước Trời

Hồng ân Thiên Chúa cao vời
Công lao tiên tổ xứng Người thưởng công
Ban cho con cháu giống dòng
Một người phát xuất từ tông dòng nhà

Đứng ra cai quản chăm lo
Miền Đông Giáo Phận tròn chu hảo hoàn
Mọi người Kẻ Sặt biết rằng
Chúa thương đền đáp công bằng tổ tiên

Hôm nay Kẻ Sặt hai miền
Cháu con hãnh diện triền miên giữa đời
Noi theo tiên tổ dòng nòi
Chung tay cùng với con người Chúa thương

Đứng đầu Giáo Phận chăm nom
Tra tay phát triển vuông tròn ơn ban


NHỚ ĐẤT MẸ

Hải Phòng đất mẹ ta ơi!
Bao năm xa cách một thời nhớ nhung
Hôm nay ngăn cách hết đường
Thênh thang đại lộ dặm trường Bắc Nam

Bao ngày cách biệt cản ngăn
Nay thời tháo gỡ hết lần, tự do
Bắc Nam chỉ có một nhà
Cháu con một họ một cha một dòng

Tổ tiên một vị cha chung
Có gì ngăn cách bởi dường ngoại lai
Từ nay đã thấy luôn hoài
Bắc Nam xum họp hôm nay chung hòa

Hướng về nơi đất mẹ cha
Chung tay phát triển tông gia dòng nòi
Nơi đây phần đất nước trời
Để dành cho sẵn mọi người chúng ta


CHÚC XUÂN 2004.

Dê đi Khỉ lại trở về
Đem theo gió lạnh Bắc đi theo mình
Mai vàng khoe nở trên cành
Triền miên rực rỡ đón xuân mọi nhà

Chúa xuân lần bước tiến ra
Với bao ơn phước đến cho mọi người
Phúc lôc thọ niềm vui tươi
Mỗi người lãnh lấy tuỳ thời tuổi xuân.

Năm nay truyền giáo chứng nhân
Mọi con cái Chúa lãnh phần giảng loan
Sao cho cuộc sống chu toàn
Hồng ân đã lãnh Chúa ban mỗi người .


2giơ 30 Ngày 31 . 01 .04

Xe tới Đèo ngang bóng xế tà
Thông reo đỉnh núi đón khách xa
Khách trong xe ngó xuống chân đèo
Công nhân mải miết đường khai mở

Hầm sâu xuyên núi tạo lối đường
Nước non rộng mở khách thập phương
Du lịch tham quan kháp ba miền
Mọi nơi đều thấy vui thỏa mái

Non sông dòng giống cháu Tiên Rồng
Hỉ hoan mừng vui đón khách quí
Viếng thăm đất nước mến yều người
Truyền thống cha ông hằng lưu giữ .


LỄ TRUYỀN CHỨC 02 .02 .04

Ngày hai tháng hai, hai ngàn
Không không lẻ bốn đầy tràn niềm vui
Thánh đường Kẻ săt muôn người
Từ xa các xứ khắp nơi tiến vào

Hiệp thông thánh lễ Đại trào
Tấn phong Linh mục lần đầu nơi đây
Của Tân Giám Mục mới này
Vũ văn Thiên hiện thời Ngài quản coi

Hải phòng giáo phận đương thời
Mười một Tân chức dòng nòi Chúa thương
Tiến lên để lãnh phước ơn
Chức vì Linh mục trao ban bởi trời

Hầu lo phục vụ muôn người
Theo như ý Chúa luôn thời ước mong
Mọi người cầu nguyện van lơn
Chúa thương ban phước xuống ơn các thày.


MỪNG LM NGUYỄN VĂN THĂNG

( 05 . 02 . 05)

Tạ ơn lòng Chúa bao la
Tình thương Ngài đã hải hà ban ơn
Xuống trên tân chức An-tôn
Xâm bồ quê quán nối dòng cha anh

Chúa thương Tiên tổ nhiệt tình
Gĩư gìn đạo Chúa trung thành mãi luôn
Dầu cho giông tố bão bùng
Dập dồn tràn đến cũng không núng lòng

Chủ chiên tiền nhiệm ví luôn
Nơi này con mắt ngó trông của Ngài
Qủa đây đáng Chúa thương hoài
Ban cho diễm phúc hôm nay vui mừng

Ngài còn đoan hứa cho luôn
Ban thêm hạt giống còn ươm trong vườn
Mai ngày tiếp tục con đường
Chăm lo mọi sự nối tông dòng nòi

Cho dân Thiên Chúa mọi nơi
Khắp trong giáo phận cần đòi chứng nhân
Thật la công đức muôn vàn
Chúa ban ân xuống cho dân Xâm bồ .


LỄ MỞ TAY

Vinh qui bái tổ Xam Bồ
An-tôn Linh Mục quê nhà nơi đây
Phước công tiên tổ xưa ngày
Cha ông gắn bó các Ngài giảng loan

Tìm nơi ẩn trốn vua quan
Tránh nơi bách hại sát tàn đức tin
Chúa nay đáp trả công đền
Trao ban ơn phước xuống trên dân làng

Ban trao chức vụ cao sang
Tham gia chăm sóc cho dân nước trời
Nhu cầu giáo phận khắp nơi
Cánh dồng truyền giáo cần dòi tiếp tay.


MỪNG ÔNG BÀ CỐ

Tạ ơn Thiên Chúa thương ban
Gia đình họ Nguyễn cháu con một nhà
Dõi theo dòng giống tông gia
Cậu con yêu quí danh là An-tôn

Chúa thương cất nhắc ban ơn
Nhập dòng tư tế nối đường cha ông
Phụng thờ Thiên Chúa chuyển ơn
Xuống cho nhân thế muôn muôn phước lành

Bởi do công đức cha anh
Chúa thương đền đáp cho ngành họ luôn
Chúa còn ưu ái mến thương
Hứa cho dòng dõi lưu tồn mai đây

Một người con nữa tương lai
Nối dòng tư tế mọt ngày không xa
Qủa là ơn Chúa bao la
Xuống cho hết thảy dòng nhà Chúa thương.


CHÚC XUÂN 2005

Thân đi biển giận nổi cơn
Chúng sinh vội vã trèo non muộn mằn
Bao người trần thế vãng sanh
Tỗ tiên lãnh nhận Niết bàn ẩn nương

Dậu về bầu khí đặm sương
Mai đào khoe sắc khắp trong cánh vườn
Tạ ơn Chúa Cả vườn xuân
Gĩư gìn con cái Gíap thân an lành

Xin ơn Chúa xuống đổ tràn
Quyến thân Ất dậu muôn vàn ơn thiêng.


BÌNH PHƯỚC 27.02.2005

Trọng điểm nơi chốn nên thơ
Đồi cao cảnh đẹp lũy bờ núi xanh
Chân đồi biển nước uốn quanh
Nhấp nhô mặt nước đảo thanh giữa dòng

Đỉnh dồi bao dẫy nhà son
Dựng xây chăm sóc cháu con Lạc Hồng
Bao người tâm trí hợp lòng
Sẻ chia nâng đỡ chăm nom tận tình

Yêu thương nòi giống quên mình
Tấm lòng dốc hết say tình mến thương.


CỘNG ĐOÀN MAI LINH

Anh em xum họp một nhà
Bao la tốt đẹp bao là sướng vui
Một nhà một chủ mà thôi
Tình yêu chung hết mọi người cùng Cha
Chung tay công việc chăm lo
Tha nhân cần đến chúng ta giúp người


NIỀM VUI

Hăng say phục vụ mọi người
Chẳng quên bỏ sót nụ cười trên môi
Nụ cười nét măt vui tươi
Xua tan hết mọi buồn đời tha nhân
Đổi về lòng trí hân hoan
Cho đời phục vụ hiến thân yêu người.


NỖI BUỒN

Hăng say phục vụ giúp đời
Đôi khi nhận lấy những lời kém vui!
Khiến cho lòng dạ ngậm ngùi
Niềm vui tìm lại chính nơi suối nguồn
Tình yêu ban phát trao luôn
Chúa Trời cung ứng xuống ơn cấp thời


HIẾN DÂNG


Chúng con dâng kính lên Ngài
Hành trình công việc mọi ngày sớm trưa
Bao ơn Chúa đã ban cho
Vội đem chia sẻ trao đưa mọi người.


TÔI ĐÃ NGHE (03.03.2005)

Hỡi anh hỡi chị Mai linh
Chân mau bước tới bên mình chúng tôi
Anh đem đến một đôi lời
Chị xoa dịu nỗi phiền đời khổ đau!

Chúng tôi giờ chỉ còn nào
Tấm thân tiều tụy đợi vào lò thiêu!
Biết mình đã tiến bước theo
Khoanh tay chấp nhận bởi liều dấn thân!

Các anh là những Thiên thần
Các chi tiên nữ giáng trần sẻ chia
Mau đưa dẫn chúng tôi về
Chính nơi thiên giới gọi kia vĩnh hằng


Ở cùng với Đấng Toàn Năng
Ngài hằng tha thứ ban ơn mọi người .


CHIỀU GIÃ TỪ
03.03.2005.

Gĩa từ Trọng điểm ra về
Lòng còn lán lại mãi kìa nơi đây
Bao nhiêu lưu luyến trao tay
Những người phục vụ hăng say giúp đời
Nhớ hoài nét mặt bao người
Vui tươi tận hiến quyên thời mình luôn


CẦU ƠN

Cầu xin Thiên Chúa đoái thương
Luôn luôn ghé mắt yêu đương ngắm nhìn
Trên đoàn con cái quên mình
Ra đi phục vụ hành trình chứng nhân.


XIN LÁN LẠI (04.03.2005)

Lời xin không thể chối từ
Bởi bao người chẳng tiếc chi thân mình
Dấn thân phục vụ triền miên
Bao người chờ đợi vãng sinh tới gần
Trông mong ơn huệ thi ân
Dẫn về nơi chốn vĩnh hằng bình an.


NHẬN LỜI

Mình dây chẳng thể hiến thân
Nhiệm màu Thánh Thể ân ban giúp người
Dưỡng nuôi lòng mến cho đời
Cộng đoàn phục vụ luôn thôi hiến mình.


THỎA LÒNG (05.03.2005).

Ước mong tôi được thỏa lòng
Đến nơi tận mắt thấu tường nhìn coi
Những người bệnh tật mắc rồi
Cuộc đời của họ phó trời thuốc thang

Khen thay xã hội lo toan
Ưu dành đặc biêt để săn sóc rồi
Đồng thời mến phục những người
Mai linh thuộc nhóm nghe lời Hồng Y

Dụ khuyên chẳng quản ngại chi
Cùng nhau học hỏi ra đi giúp đời
Mỗi người trực thuộc một nơi
Hội chung bàu khí vui tươi một nhà

Chia nhau công việc chăm lo
Bao người bất hạnh nằm chờ ngửa tay
Đợi lòng bác ái hăng say
Ngày ngày lui tới nơi đây tận tình

Ủi an sẻ bớt ưu phiền
Đợi chờ giây phút vãng sinh kiếp người.


NGÀY PHỤ NỮ (08.03.2005)

Đẹp thay ngày tám tháng ba
Một ngày ghi nhớ nhà nhà tôn vinh
Bóng hình phụ nữ dịu hiền
Niềm vui hạnh phúc gia đình mến nhau

Đảm đang công việc hàng đầu
Chăm lo cuộc sống trong bao môi trường
Tránh xa mầm Aids đến luôn
Mọi nơi ngõ nghách dẫn đường Si đa

Chặn ngăn hết lối vào ra
Đề phòng xa lánh giúp cho bao người
Xua tan bất hạnh xa rời
Khiến cho cuộc sống ở đời vui tươi

Bông hồng xin tặng cho người
Tôn vinh nàng khắp nơi nơi thế trần
Danh nàng mọi chốn vẻ vang
Ai ai cũng biết tiếng nàng tỏa thơm

Vang danh phụ nữ Việt Nam
Con Hồng cháu Lạc đảm đang mọi đường
Gương soi Bà Tiệu Bà Trưng
Giống dòng liệt nữ anh hùng vẻ vang

Năm châu bốn bể danh nàng
Việt Nam nữ giới sánh ngang mọi người.


NHỚ NGƯỜI (20.03.2005)

Chàng trai cô gái Mai Linh
Sao làm tôi nhớ triền miên không ngời
Nhớ vì duyên dáng xinh tươi
Nhớ vì đôi gót tới lui nhẹ nhàng

Mỗi khi con bệnh mê man
Tiếng kêu cấp cứu dấn thân đến liền
Mỗi khi khẩn thiết van xin
Gót chân mau lẹ tới bên giúp người

Còn thêm nét mặt nụ cười
Lúc nào cũng lộ đôi môi cảm tình
Rõ ràng nòi giống Mai Linh
Dòng nòi Thiên Tử sống sinh gian trần.


LỜI CHỊ SIĐA 20.03.2005.

Mai Linh người chị mến yêu
Một lời chị nói xua bao nỗi buồn
Bàn tay chị xoá đau thương
Em nay lầm lỗi hết luôn cuộc đời

Nay thương chị dắt đến nơi
Thấy đường chân lý hỡi ơi ! sáng ngời !
Đưa em đến trước Chúa Trời
Bao lâu chẳng có ai coi chỉ đàng

Tòan là đường lối tử thần
Cuốn lôi mê hoặc thanh thiên chỉ bày
Bao người quyến rũ mê say
Đuổi theo cơn lốc nhứ bay tít mù

Vội vàng gió cuốn lôi đi
Bến mê tận hưởng kéo thì hết luôn
Nhưng rồi cũng tạn con đường
Sướng vui nhân thế thương thương kiếp người

Ngày nay chỉ biết thốt lời:
Kiếp người đã tận cuộc đời thả buông
Khốn cho hai đứa bé con
Không cha mất mẹ chăm nom giữ gìn

Em xin gửi chị Mai Linh
Dắt dìu cho chúng triền miên nên người!
Khỏi cho tủi hổ với đời
Mẹ cha lỗi phận chăm nuôi xa rời !


MAI TÁNG GH PAUL II 09.04.2005.

Ôi kỳ diệu việc Chúa làm !
Con người môn đệ theo chân của Người
Cùng xương thịt tạo nên rồi
Cùng lời dậy dỗ khắp nơi loan truyền

Cách ăn nếp sống triền miên
Như bao ai khác ở trên thế trần
Bước chân rảo khắp trần gian
Nơi dâu chấp nhận vội vàng đến nơi

Quyết đem công bố những lời
Tin mừng cứu rỗi mọi người lắng nghe
Co người chấp nhận tức thì
Có người chẳng nhận chần chừ thời gian

Có người phủ nhận hoàn toàn
Nhưng khi nằm xuống mọi đàng phục uy
Trọn toàn nhân loại hướng về
Một lời ca tụng ,trọn bề tiếc thương.


TƯ TƯỞNG NGÀI

Các con đừng có sợ chi!
Mở lòng đón Chúa đến kề ở bên
Chúa vào lán lại triền miên
Tâm hồn con sẽ bình yên mọi thời

Ngài luôn hướng dẫn tới nơi
Chỉ đàng con bước rạch ròi đường đi
Giúp con vững chí kiên trì
Đỡ con gánh nặng sẻ chia nhẹ nhàng

Cho con tiến bước dễ dàng
Trên đường lữ khách bình an vững bền
Nhắc con thân phận yếu hèn
Hầu con luôn bám triền miên vào Ngài

Con đường lữ thứ còn dài
Biết bao dau khổ luôn hoài kèm bên
Đòi con cần phải ngó lên
Cầu xin Thiên Chúa ban ân hàng ngày

Giúp con vững chí kéo dài
Con đường nhân chứng, bài sai thi hành.


SỰ SỐNG CHÚA BAN

Sự sống nhân thế Chúa ban
Mọi loài thế giới lãnh ân huệ Người
Duy trì mầm mống chủng nòi
Lưu truyền khắp chốn khắp nơi thế trần

Phát huy cuộc sống vững vàng
Giúp nhau phát triển mọi đàng tiến lên
Chẳng ai nhân thế có quyền
Cản ngăn sự sống triền miên vươn mầm

Đề ra phương cách gian trần
Triệt tiêu sự sống đương lần nẩy sinh
Chỉ mình Thiên Chúa uy quyền
Cắt ban sự sống dành riêng tay Ngài

Chính Ngài tác giả mọi loài
Khắp trong vũ tụ luôn hoài tuân mau
Uy quyền tuyệt đối hết nào
Mình Ngài nắm giữ cả bao quyền hành.


KỶ NIỆM 31..05.2005.

Tạ ơn tình Chúa hải hà
Ban con bốn chục năm qua ơn lành
Mười năm phục vụ giáo dân
Mười năm bùi ngọt trại giam lao tù

Cho con thấy rõ mọi bề
Thế gian đối xử luôn thì bất công
Chúa dây mới có khoan nhơn
Thương ban nhân thế bao ơn tốt lành

Hai mươi năm Chúa ban ân
Con ngồi đọc viết những vần Thánh Kinh
Trọn toàn dâng hiến thân mình
Làm tôi Thiên Chúa triền miên suốt đời.


ĐẠI HỘI THÁNH THỂ 2005
ĐẠI HỘI MẸ LA VANG THỨ 27
VỀ LA VANG 02 .08 . 05

Con nay trở lại La vang
Chắp tay chào kính Mẹ hằng mến thương
Bao người gửi gắm nhờ con
Cầu xin với Mẹ giúp luôn van nài

Bởi vì họ nghĩ con đây
Là người đáng Mẹ tin ngay nghe lời
Thực con cảm thấy luôn hoài
Là người chẳng đáng van nài mẹ đâu

Nhưng con chỉ dám nguyện cầu
Với lời Mẹ giúp kêu hầu Chúa thương
Ban cho con cái muôn ơn
Cho người khao khát van lơn chuyển lời

Đây bao ý muốn của người:
Một bà ngoài tám mươi rồi khẩn xin
Cho bà cơn bệnh triền miên
Đang hành thân xác gây nên hàng ngày

Mắt mù chẳng thấy gi đây
Phải nhờ người khác giúp ngay nhu cầu
Còn bao bệnh khác đến nào
Giầy vò ngày tháng tiêu hao thân người

Bà xin với Mẹ nhận lời
Cầu bầu cùng Chúa để Người thương ban
Cho bà chóng về Thiên đàng
Đỡ bao phiền phức thế gian hoành hành .

Một người nhờ khấn xin ân
Muốn con cầu Mẹ ơn lành xuống cho
Gia đình mau chóng xum hoà
Chồng con cách biệt phương xa lâu về

Mong cho cuộc sống đề huề
Đúng theo đạo Chúa luôn thì dậy răn.
Với bao người khác xin ân
Gia đình an mạnh sống lần yên vui

Mọi người sống tốt ở đời
Xứng con cái Chúa gương soi cho người
Con xin mạo muội đặt nơi
Dung nhan toà Mẹ những lời dám xin

Mẹ dâng lên Chúa nhân hiền
Hầu Ngài thương đoái nhận nhìn lời van
Cho con cái Chúa bao ân
Giúp luôn vui sống chứng nhân Nước trời

Con còn xin Mẹ nhận lời
Trình lên với Chúa nhóm người Mai Linh
Hiện nay đương sống quên mình
Chăm lo phục vụ chúng sinh lỗi lầm

Đi vào tệ nạn dân gian
Đợi chờ thần chết đến lần dắt đi
Xin cho họ được kiên trì
Chuyên lo giúp đỡ trọn bề tha nhân

Dẫn đưa đến chốn bình an
Trong ơn nghĩa Chúa thương ban phước trời
Mẹ ôi ! xin Mẹ nhận lời
Muôn người tuốn đến van nài Mẹ thương .


CẢNH PHONG NHA 03 . 08 . 05

Sau khi viếng Me lên đàng
Phong nha đi đến để dường tham quan
Cảnh quang nơi chốn Kẻ bàng
Kỳ công vĩ đại trời ban nhân loài

Non cao cây cối phủ dầy
Hang luồn thạch nhũ kéo dài thẳm sâu
Kỳ công năm tháng thuỷ bào
Tạo cho nên giống cảnh nào thần tiên

Lái đò cô gái chèo thuyền
Dẫn đưa du khách ngắm nhìn ngợi ca
Bao nhiêu hình ảnh diễn ra
Thị quan quí khách khéo là hình dung

Ngắm đi, ngắm lại khôn cùng
Thốt lời ca ngợi Hoá công đại tài
Tạo nên phong cảnh tuyệt này
Cho nào nhân thế muôn hoài ngợi khen.


CHÚA DÙNG CON ( 04 . 08 .05)

Miệng con Chúa dã xử dùng
Làm nên khí cụ dẫn đường tha nhân
Bao người chạy dến xin ân
Giải hoà với Chúa ăn năn cải chừa

Lời con mở miệng nói ra
Hối nhân phấn khởi bao la vui mừng
Bao người lo lắng buồn lòng
Lời con đem lại luôn dường hỉ hoan

Những ai đang gặp gian nan
Miệng môi con nói ủi an yên lòng
Còn ai đang bị đau thương
Lời con chia sẻ đến cùng an vui

Mọi người con Chúa ở đời
Lời con công bố nghe rồi ghi luôn
Người đời tin tưởng miệng con
Nói ra lời Chúa ban ơn rao truyền

Niềm tin họ đặt triền miên
Vào lời con nói nhận nhìn theo đây
Chúa truyền con hãy giơ tay
Chính Ngài ban phước xuống ngay tức thời

Tay con ghi dấu trên người
Chúa liền nhận lấy mau rồi làm con
Tay con xức dầu ai luôn
Chúa thương tha thứ muôn ơn đổ trào

Khi con từ chối ai đâu
Chúa liền chối bỏ theo sau tức thời
Trên trời dưới đất đôi nơi
Đều chung một ý nơi Người quyền năng .


CHUẨN BỊ ( 04 . 08 .05)

La vang nhộn nhịp tư bề
Sửa sang Linh địa đón về Gíao dân
Đại hội Thánh Thể cùng lần
La vang Thánh Mẫu ba năm thường kỳ

Lần hai mươi bảy, trở về
Dù căng, cờ xí đem đi trang hoàng
Nơi nơi thứ tự vẹn toàn
Hành hương, nhà mới sẵn sàng đón nghinh

Giáo dân khắp chốn triền miên
Tuốn về Linh địa đông nêm chen nào
Hợp hòa muôn sắc muôn màu
Các con cái Mẹ họp nhau ca mừng

Mừng năm Thánh thể Chúa thương
Lập nên Bí tích Thần lương bởi trời
Mừng năm Thánh Mẫu đến nơi
Tình thương con cái thúc thôi Mẹ hiền

Dẫn đưa mau đến triền miên
Tới gần bên Chúa, Cha hiền mến thương
Bao nhiêu ơn Chúa đổ tuôn
Xuống cho con cái tứ phương phúc lành

Giúp luôn trong cuộc sống sinh
Gian trần phát triển an bình nơi nơi
Chốn nào cũng có ơn trời
Khiến cho xã hôi vui tươi thái hòa .


MẸ ĐỨNG NHÌN (05 . 08 .05)

Gốc đa Mẹ đứng nhìn trông
Đoàn con cái Mẹ muôn phương tiến về
Tay ôm nước lá tràn trề
Đặt quanh chân Mẹ kín kìa nơi nơi

Chắp tay cầu khẩn van lời
Lời kinh tiếng hát không ngời vang lên
Kêu xin Mẹ đoái thương nhìn
Chúc lành ơn phước xuống trên vật đồ

Giúp bao con cái mong chờ
Những ơn phần xác mau qua bệnh tình
Bao người thân quyến gửi xin
Phước ân của Mẹ cho mình được ơn

Bệnh tình chóng khỏi hết luôn
Để đi đến tạ Mẹ cùng năm sau
Những người bệnh nhẹ đi vào
Đến nơi quì gối kêu cầu van lơn

Còn người đi đến xe lăn
Thân nhân hô trợ khênh lên nghinh đài
Chắp tay cầu khẩn van nài
Mẹ thương cất khỏi hết này bệnh mang

Bao người khoẻ mạnh khấn van
Xin cho khoẻ mạnh bình an xum vầy
Cho con cháu sống hàng ngày
Học hành chăm chỉ sống hoài nết na

Bà con thân quyến gần xa
Sống trong ơn Chúa chan hòa yêu thương .


QUANH MẸ ( 09 . 08 .05)

Lời ca tiếng hát vang ran
Sáng chiều quanh Mẹ vang vang muôn lời
Gốc đa Mẹ đứng sẵn rồi
Chờ bao con cái khắp nơi tiến về

Trước nơi tòa Mẹ đều quì
Ngắm nhìn lên Mẹ an vì đứng yên
Tay Mẹ bồng ãm giơ lên
Giê-su con Mẹ triền miên kêu mời

Mọi người con cái Mẹ ơi
Giơ tay bồng ãm Chúa Trời Mẹ trao
Hầu đem con Mẹ đi vào
Tận nơi tăm tối để nào sáng soi

Cho người cùng khổ ở đời
Chưa nhìn thấy Chúa đến nơi gian trần
Còn nhiều người thế dân gian
Là con cái Chúa quay lần trốn đi

Chối lời răn dậy luôn thì
Tự mình quyết định những qui luật đời
Sửa đổi hiến pháp hợp thời
Cho luôn đòi hỏi con người muốn sao

Cốt là phục vụ cho nào
Bản năng nhục dục trước sau thoả lòng
Cúi xin Mẹ uốn nắn luôn
Bao đoàn con cái đáng thương lạc đường

Trở về với Chúa tình thương
Do tay Mẹ dắt dìu luôn đem về .

THÁNH THỂ (11 .08 .05)

Các con cầm lấy Bánh ăn
Rồi lời quyền phép ân cần tiếp mau
Các con cầm lấy đi nào
Chén đây thầy muốn ban trao mọi người

Hãy cầm mà uống đi thôi
Hàng ngày thực hiện để rồi nhớ Ta
Thật lời quí báu bởi Cha
Thương ban con cái chan hòa mến yêu

Hàng ngày hãy nhớ lấy nào
Như lời Ta dậy cho hầu các con
Tình yêu Thiên Chúa vẹn tròn
Yêu thương con cái ở trong gian trần

Vẹn tròn với cuộc hiến thân
Trao mình ban phát lương thần nuôi ăn
Niềm vui cho khắp dân gian
Bánh thần nuôi dưỡng trên đàng về quê

Hôm nay con cái Chúa về
Họp nhau đại hội xum huề bên nhau
Suy tôn Thánh Thể nhiệm màu
Chúa Trời ban phát cho nào thế gian

Lương ăn bổ sức tinh thần
Hầu về với Chúa Thiên đàng trường sinh .


TRƯỚC THÁNH THỂ (12 . 08 .05)

Chắp tay con cúi lậy thờ
Giê-su Thánh Thể hiến cho gian trần
Hàng ngày Chúa đã trao ban
Thịt mình cho khắp dân gian lương thần

Ai người lãnh nhận nuôi thân
Chúa ban sức sống quyền năng trong người
Nơi mình ơn phước bởi trời
Toả ra trong suốt cuộc đời trần gian

Gian chuân chẳng chút ngại ngần
Quên mình làm chứng tha nhân biết đường
Ai đi đến Chúa tình thương
Để Ngài ban phước xuống ơn ở đời

Ban cho cuộc sống vui tươi
Chan hòa ơn phước Chúa Trời thương ban
Quên đi hết nỗi nhọc nhằn
Trở nên nhân chứng dân gian coi nhìn

Dắt dìu về chốn Thiên đình
Cho ai tìm kiếm trường sinh Nước trời .


TẤM BÁNH BẺ RA (13 . 08 .05)

Này đây tấm Bánh bẻ ra
Cha trao nhận lấy dùng mà nuôi thân
Giúp cho cuộc sống thế trần
Lớn lên trong Chúa mọi phần phát huy

Cha thương nay đã làm gì
Các con làm lại như y Cha làm
Nay Cha bẻ Bánh trao ban
Các con chia sẻ bao ân nhận rồi

Ra đi đến với mọi người
Những lời Cha dặn con thời sẻ chia
Anh em nhận lấy lời kìa
Sống trong tình nghĩa mọi bề yêu thương

Chung nhau đi một con đường
Tiến về cội gốc ngọn nguồn phát ra
Trọn toàn đều bởi trong Cha
Yêu thương Cha đã ban cho muôn người

Để rồi lại trở về nơi
Một nguồn cội gốc Chúa Trời yêu đương .


THÁNH THỂ NHIỆM MẦU (14 . 08 . 05)

Ai suy hiểu thấu nhiệm mầu
Rượu nho bán miến công lao con người
Với bao nước mắt mồ hôi
Đổ ra trên khắp mọi nơi ruộng đồng

Dâng lên Thiên Chúa biến luôn
Trở thành lương thực ban ơn muôn người
Trao ban cuộc sống ở đời
Bao người tìm đến Bánh trời dưỡng nuôi

Hỡi ai khao khát tìm tòi
Thần lương sức sống tại nơi thế trần
Hãy mau chạy đến bàn ăn
Phép màu Thánh Thể trao ban hàng ngày

Chúa luôn chờ sẵn nơi đây
Trao ban cho hết những ai đến cùng
Giơ tay đón nhận Bánh luôn
Ăn vào bổ sức trên đường vững đi

Giúp cho cuộc sống kiên trì
Trung thành với Chúa tiến về quê hương .


MARIA NGƯỜI NỮ THÁNH THỂ
(15 . 08 . 05)

Chúa thương cứu độ trần gian
Xuống cung lòng Mẹ cưu mang thai rồi
Ba mươi năm Mẹ dưỡng nuôi
Ba năm rao giảng khắp nơi theo kèm

Phút giây hấp hối đứng bên
Đồng công cứu chuộc Mẹ hiền chẳng ngơi
Mẹ luôn hiệp nhất con Người
Hai thân nên một mọi nơi hòa đồng

Bí tích Thánh Thể lập luôn
Trao ban Thịt máu cho chung muôn người
Mẹ còn được trối lại rồi
Ở nơi trần thế một thời gian dây

Giữa nơi Hội Thánh sơ khai
Giúp cho môn đệ ngày ngày vững tin
Bí tích Thánh Thể triền miên
Cộng đoàn con Chúa, Mẹ hiền đỡ nâng

Chăm cho ngày tháng lớn lần
Tới ngày vững mạnh Mẹ thăng lên trời .

Không có nhận xét nào: