Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2009

DU LỊCH VIẾNG MẸ

Du Lịch Viếng Mẹ

Tháng ngày lao lực mệt nhoài
Tinh thân thể xác luôn hoài tiêu hao
Dành đi ra biển thở phào
Bãi dâu qua ghé đổi trao Mẹ hiền
Van Ngài bầu cử triền miên
Lên ngay Con Mẹ ơn trên hộ phù.





Du Lịch Vũng Tàu

Tôi đi du lịch Vũng Tàu
Tới nơi tắm biện Bãi dâu
Nhìn trên sườn núi thấy Mẹ
Chúa Con nơi tay ẵm bế

Mẹ gắng nâng Chúa lên cao
Đôi tay hiện muốn dâng trao
Cho du khách đương tắm biển
Muốn ẵm Chúa cách trìu mến

Mẹ cũng bảo với con hiền
Thay Mẹ ẵm Chúa triền miên
Để Ngài bên con trìu mến
Dắt dìu con luôn đi đến

Những nơi đang thiếu tình thương
Hầu con thắp lửa cháy luôn
Mọi người sẽ được nhìn thấy
Chúa muốn yêu thương hết thảy

Dậy con chia sẻ với nhau
Bao nhiêu buồn vui trần thế
Diễn qua bao nhiêu thế hệ
Giữa nơi thế giới phiền sầu!

Hãy bảo cho hết mọi người
Chúng ta con một Thượng Đế
Khác nhau khi ở trần thế
Nhưng chung một chốn quê Trời.


Lên Với Mẹ

Các bạn ơi! Ngừng nghỉ chơi
Mau thi nhau ta trèo núi
Bao bậc thang ta vượt tới
Chân Mẹ đứng ngắm nhìn coi

Mẹ ẵm Chúa lưng núi đồi
Ta giơ tay van lời Mẹ
Xin cho ta được ẵm bế
Đức Giê Su Con Chúa Trời

Hẳn Mẹ sẽ sẵn sàng ngay
Chuyền cho ta ẵm bế Ngài
Mang đi khắp nơi khắp chốn
Nơi nào chúng ta ước muốn

Đặt Ngài chốn đó cho êm
Để Ngài thấy rõ mọi chuyện
Người đời nay đang tiếp diễn
Bày ra ở khắp mọi miền

Xin Ngài thương ban dập tắt
Bao điều xấu hiện diễn ra
Hàng ngày giữa các trẻ thơ
Giúp em khỏi ngay vướng mắc

Để sống đời luôn trong trắng
Đẹp đẽ như buổi ban sơ
Các em mới được sinh ra
Do tình thương Chúa ban tặng


Mẹ Trên Sườn Núi

Kìa Mẹ đứng trên sườn núi
Chúng ta nhanh chân leo tới
Ngắm nhìn Mẹ bồng Chúa Con
Giơ cao Con Mẹ mãi luôn

Cho ai nấy được ngắm trông
Thấy Con Mẹ bé tí hon
Đứng trên bàn tay của Mẹ
Chúa vui mừng như em bé

Từ tay Mẹ muốn nhẩy xuống
Đến với du khách mọi chốn
Đang leo núi tiến tới luôn
Gặp gỡ với chính Chúa Con

Để được trao đổi hàn huyên
Bao điều thắc mắc ưu phiền
Xin Ngài thương ban trợ giúp
Con người đương cần sức lực

Để tránh luôn mọi quyến rũ
Của thần tà hiện đây đó
Dưới bao bộ mặt gỉa nhân
Để đi lừa dối gian trần

Dẫn vào các nẻo ngõ nghách
Xa đường chân lý phải theo
Sống thỏa mãn hết mọi điều
Theo đường lối của thần ác .


Nhớ Ngày Mười Ba

Mười ba tháng mười ghi nhớ!
Mẹ hiền đến Fa-ti-ma
Với lòng quảng đại bao la
Mẹ thương ban lời nhắc nhở!

Con cái Mẹ ở trần gian
Hãy luôn sống đời ăn năn
Xám hối vì bao tội lỗi
Mọi người tránh chớ phạm tội

Hãy luôn dùng chuỗi Mân Côi
Siêng năng cầu nguyện van lời
Chúa tha thứ khắp mọi chốn
Chẳng cho tai ương buông xuống

Hãy luôn tôn sùng Mẫu Tâm
Mẹ hiền cạnh bên yên ủi
Dẫn dắt đi đúng đường lối
Chúa muốn cho người trần gian

Bãi dâu nơi chốn thuận tiện
Kính viếng Mẹ hiền hàng niên
Con cái Mẹ khắp mọi miền
Đến đây dâng lời kinh nguyện

Ngắm nhìn lên Mẹ bồng Con
Chúa Giê Su bé tí hon
Trên tay Mẹ đương chờ đợi
Bao du khách mau tiến tới

Muốn dâng lời lên với Chúa
Xin Ngài hãy luôn thứ tha
Lỗi lầm nhân thế bày ra
Muôn vàn cách thức tàn phá

Gây bao hậu quả xã hội
Cho vũ trụ Chúa dựng nên
Trở thành xấu xa triền miên
Kỳ công của Chúa vô tội

Xin Chúa thương xóa tội lỗi
Qua lời của Mẹ chuyển cầu
Cho đoàn con được cùng nhau
Thành con Chúa Mẹ mãi mãi.


Trước Nhan Mẹ

Trước nhan Mẹ con đứng ngắm nhìn
Miệng môi con chẳng thể nói lên
Gưong mặt Mẹ đầy tràn thánh thiện
Đôi mắt Mẹ nhìn con trìu mến

Con đây thực muốn nhỏ lệ luôn
Bởi thấy Mẹ đặm tình thương mến
Đứng chờ đợi lữ khách xa đến
Trước nhan Mẹ ngỏ lời van lơn

Mẹ ơi! Thật Mẹ quá dịu hiền
Tay bồng Con Chúa triền miên
Giơ cao cho mọi người chiêm ngưỡng
Đây là Con Mẹ hằng nuôi dưỡng

Hơn ba mươi năm trên thế trần
Theo Chúa rao giảng khắp trần gian
Mãi tới ngày trên đỉnh núi sọ
Mẹ vẫn đứng thẳng mắt nhìn ngó

Chúa Giê Su Con Mẹ dấu yêu
Lặng lẽ chịu người thế giết treo
Lòng Mẹ xót xa đầy cay đắng
Nhưng vẫn can trường thân đứng thẳng

Ngậm ngùi trong lòng mẹ xót thương
Đợi chờ thân xác Chúa tháo buông
Đôi tay Mẹ ẵm Con trìu mến
Đặt nơi nấm mồ Mẹ dâng hiến!

Con đây cứ đứng mãi nhìn lên
Coi Mẹ đôi mắt thắm dịu hiền
Ngó con mãi sao Mẹ chẳng hỏi
Thôi miên con thế để phải nói:

Mẹ ơi! Này nghe con nói lên
Sao Con của Mẹ quá dịu hiền
Đến trần gian đem ơn cứu độ
Nhưng người ta chẳng thiết ơn đó!

Cứ mò mẫn tự đi kiếm tìm
Bao của cải Chúa đặt nằm im
Trong lòng đất đai thật mê mải
Chính đấng tạo thành họ chẳng thấy

Còn bày biết bao chuyện đau thuơng
Người người cứ xâu xé nhau luôn
Tranh dành nhau bao nhiêu của cải
Chúa ban để dành sống chung nhân loại

Gây ra biết bao nhiêu hận thù
Chém giết nhau hoài để diệt tru
Những người anh em cùng đồng loại
Chính kiến khác nhau mỗi người đấy!

Xin Mẹ thương ghé mắt nhìn coi
Đoàn con cái môt Cha trên trời
Đem họ nhìn về cùng một hướng
Mọi của cải chung chia nhau hưởng!

Bao tài nguyên Cha chung an bài
Đặt nằm trong vũ trụ đó đây
Cùng chung tay nhau lo tìm kiếm
Với bao nhiêu trí tụê sáng kiến!

Làm cho vũ trụ mãi đẹp thêm
Giầu có cũng cứ mãi tăng lên
Kho tàng nhân loại dầy phong phú
Anh em nhu cầu ngày dùng đủ!

Thật trong tình nghĩa của anh em
Sống chung nhau huynh đệ êm đềm
Mọi người Nước Trời cùng nơi chốn
Dắt dìu nhau về chung phước hưởng.


Tháng Mân Côi

Ma ri a này Mẹ ôi!
Hôm nay tháng Kinh Mân Côi
Lời kinh dâng Mẹ trìu mến
Đoàn con mọi miền dâng tiến

Trước nhan thánh Mẹ dịu hiền
Bao hoa hồng thi nhau nở
Lời kinh con Mẹ dâng lên
Thấu tai của Mẹ nghe đó

Mẹ có thấy bao lời kinh
Tuôn ra từ miệng chúng sinh
Không ngơi trước Mẹ dâng tiến
Trong tháng mười đầy thương mến

Chính mười ba tháng mười đây
Mẹ Fa-ti-ma tỏ bày
Lời Kinh Mân Côi quí gía
Qua Mẹ tiến dâng lên Chúa

Ban con cái Mẹ bao ơn
Cho nhu cầu trong cuộc sống
Giữa muôn cảnh bày khó khăn
Nơi trần thế luôn xáo trộn!

Chúa ban con cái sống vui
Theo thánh ý của Ngài muốn
Tin mừng được đem khắp chốn
Rao gỉang cho hết mọi người!


Tháng Năm Về

Tháng Năm yêu mến tiến về
Bao người con cái Mẹ thì đua nhau
Tưới vườn chăm sóc công lao
Cho hoa chóng nở hái vào tiến dâng

Trước bàn thờ Mẹ sửa sang
Ngàn hoa muôn sắc kính dâng Mẹ hiền
Hoa hường hoa huệ đua chen
Trăm nghìn hoa khác vươn lên sắc màu

Bông hường Mẹ thích làm sao!
Bởi vì vẻ đẹp hơn nào nhiều bông
Do tay con Mẹ vun trồng
Bàn tay thương mến yêu đương dịu dàng

Với lòng trong trắng tiến dâng
Mẹ vui chấp nhận bông hường tiến lên
Cùng đôi con mắt dịu hiền
Của con cái Mẹ ngắm nhìn trước nhan!

Mẹ ơi! Hoa đẹp muôn vàn
Sánh so sao nổi dung nhan Mẹ hiền
Mẹ là hoa sắc diệu huyền
Bàn tay Thiên Chúa trồng nên trong vườn!

Chính tay của Chúa chăm nom
Càng thêm xinh đẹp mãi luôn sắc màu
Mẹ thương chăm sóc biết bao
Bông hoa con Mẹ thêm nào sắc hương!

Ngắt dâng tiến Chúa Thiên đàng
Những bông tươi thắm Mẹ dâng tiến Ngài
Với đầy màu sắc đẹp thay
Cùng hương thơm ngát do tay Mẹ hiền!

Tạ ơn Mẹ đã ủi yên
Cho doàn con cái vẹn tuyền muôn ơn
Mỗi khi cần thiết đến luôn
Mẹ hiền xuất hiện để thưong dậy lời

Điều nào Mẹ thấy Chúa Trời
Ngài vui lòng nhận Mẹ thời chỉ luôn
Đoàn con cái Mẹ mang ơn
Muôn đời muôn kiếp tình thương Mẹ hiền.!


Lễ Truyền Tin

Ma-ri-a ! ôi Mẹ dịu hiền
Mẹ có nhớ ngày Sứ thần đến
Theo lệnh của Thiên Chúa loan tin
Mẹ cưu mang Chúa Cứu Thế đến

Mọi loài thụ tạo mòn mỏi trông
Gịot sương rơi từ trời đổ xuống
Theo bao lời hứa với tông dòng
Ơn Cứu độ nhân thế đổ xuống

Mẹ thấy cả thế giới trông chờ
Chỉ một lời Mẹ khiêm nhường thưa
Xin vâng nhận thánh ý Thiên Chúa
Cả trời dất đều ra khác lạ!

Màn đêm bắt đầu mở vén lên
Mọi thụ tạo Chúa đều hy vọng
Cuộc sống mới được tái sinh
Đấng Cứu độ hồng ân đem xuống!

Uy quyền thế gian lẫn quỉ ma
Cũng bắt đầu tiến ra xuất hiện
Công khai để đi đến sẵn chờ
Với cùng chính đấng đang tiến đến!

Đức Giê su Con Mẹ dịu hiền
Bước chân của Chúa nơi nào tới
Thần dữ cũng đều đến bên
Tung ra bao đòn để chống đối!

Muốn cản ngăn người có niềm tin
Đương đi theo Chúa nghe răn dậy
Đổi mới trong cuộc sống sinh
Hợp với Tin mừng Chúa đem lại!

Mẹ nhớ Thánh Giu Se ưu phiền
Sau những ngày Sứ thần hiện đến
Khi Mẹ đã vâng đón nhận tin
Cưu mang Con Chúa từ trời đến!

Mẹ rất ư sống đời trao phó
Mọi điều hiện nay cho Chúa
Còn Giu Se bộn rộn xôn xao
Muốn tìm đường lối thoát mau!

Mọi việc Thiên Chúa đã an bài
Tuần tự xuất hiện theo ý Ngài
Chính thiên Chúa ấn định tất cả
Mọi người phải tuân theo Chúa!

Thế là mọi sự việc diễn ra
Đáp đền sự mong muốn đợi chờ
Giê-Su sinh ra do lòng Mẹ
Cho toàn nhân loại khắp trần thế!

Hồng ân Cứu độ đến thế gian
Sát bên mình ngày tháng mên man
Mẹ đồng công với ơn Cứu độ
Theo chân Chúa tới nơi núi sọ

Để nhận bao lời Con trối trăng
Mẹ ở lại chính nơi thế trần
Gắn bó chăm sóc Gia tài Chúa
Con Mẹ dã tạo dựng nên đó

Mẹ thời sẽ kế nghiệp Con
Khắp nơi khắp chốn mãi luôn
Chăm lo cho Hội thánh phát triển
Tin mừng Chúa mọi người tin nhận

Rồi Mẹ cũng theo chân Con về trời
Chúa Cha ban thưởng công muôn đời
Hoàn thành sứ vụ Con trăng trối
Cả Thiên triều mừng rỡ trông đợi!

Nay bên tòa Chúa Mẹ vẫn nhìn
Đoàn con cái ở khắp mọi miền
Sẵn sàng nhận lệnh Chúa sai phái
Đến nơi loan truyền điều Chúa dậy.

Cho mọi người được nhận ra
Sống theo cung cách chan hoà
Giữa bao người con một Chúa
Anh em huynh đệ người xa lạ.

Không có nhận xét nào: