Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2009

MẸ 26 GIÁO PHẬN VIỆT NAM

Mẹ
26 GIÁO PHẬN VIỆT NAM


Dưới đất Mẹ vâng lời Chúa
Trên trời Chúa sai Mẹ đi
Khắp nơi an ủi con Chúa
Sống sao yêu thương tư bề.




MẸ
26 GÍAO PHẬNVIỆT NAM


1 . GIÁO PHẬN HÀ NỘI 1679
2. GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG 1679
3 . GIÁO PHẬN QUI 1844
4 . GIÁO PHẬN TP. HỒ CHÍ MINH 1844
5 . GIÁO PHẬN VINH 1846
6 . GIÁO PHẬN BÙI CHU 1848
7 . GIÁO PHẬN HUẾ 1850
8 . GÍAO PHẬN BẮC NINH 1885
9 . GIÁO PHẬN HƯNG HÓA 1895
10 . GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM 1901
11 . GIÁO PHẬN LẠNG SƠN 1915
12 . GIÁO PHẬN THANH HÓA 1932
13 . GIÁO PHẬN KON TUM 1932
14 . GIÁO PHẬN THÁI BÌNH 1936
15 . GIÁO PHẬN VỈNH LONG 1939
16 . GIÁO PHẬN CẦN THƠ 1955
17 . GIÁO PHẬN NHA TRANG 1957
18 . GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 1960
19 . GIÁO PHẬN MỸ THO 1960
20 . GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT 1960
21 . GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG 1963
22 . GIÁO PHẬN XUÂN LỘC 1966
23 . GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG 1966
24 . GIÁO PHẬN BAN MÊ THUẬT 1967
25 . GÍAO PHẬN PHAN THIẾT 1975
26 . GIÁO PHẠN BÀ RỊA 2005


1 . MẸ GIÁO PHẬN HÀ NỘI

Thủ Đô đứng vững ngàn năm
Lưu truyền văn hóa Việt nam mọi thời
Nơi đây có Mẹ Chúa Trời
Chúa thương sai đến tận nơi đồng hành

Với cùng dân tộc sống sinh
Mẹ luôn ở giữa dân hiền tứ vi
Gíao phần Hà nội khắc ghi
Bao lần chinh chiến với thì Bắc phương

Nghìn năm lệ thuộc ngoại bang
Trăm năm thuộc địa tiếp đàng mọi tôi
Nồi da nấu thịt một thời
Hôm nay thống nhất mọi người hỉ hoan

Mẹ hiền năm tháng ủi an
Các con cái Mẹ đồng hành chiến tranh
Cảnh đau khổ với nhọc nhằn
Của chung đất nướcmuôn phần diễn ra

Tình thương yêu Mẹ hải hà
Luôn luôn bầu cử Chúa Cha nhận lời
Trao ban ơn phước từ trời
Xuống cho dân tộc dòng nòi chúng ta

Tạ ơn lòng Mẹ bao la
Yêu thương đất nước chan hòa mọi nơi
Việt nam con cái muôn người
Nhớ ơn Mẹ mãi ngàn đời chẳng quên.

MẸ ĐỨNG GIỮA THỦ ĐÔ

Gĩưa sân thánh đường Thủ Đô
Đồng hành Mẹ đứng đợi chờ bom rơi!
Bao nhiêu ngày tháng dần trôi
Chiến chinh tàn phá khắp nơi dân lành

Đồng hành cùng với toàn dân
Trên phần đất Việt chiến tranh sát tàn
Mẹ luôn sẵn đứng ủi an
Cùng dân quanh Mẹ sẵn sàng chịu cam

Hôm nay đã hết chiến tranh
Mẹ luôn vẫn đứng đồng hành dựng xây
Mọi người con Mẹ hăng say
Dựng xây đất nước mỗi ngày đẹp hơn

Bao nhiêu đổi mới diễn luôn
Đem theo cùng với muôn đường khó khăn
Sinh ra tật xấu tràn lan
Tệ đoan xã hội dân gian mắc vào

Bao con cái Mẹ chạy theo
Khiến cho xã hội thêm nhiều thói hư
Cúi xin với Mẹ từ bi
Cầu bầu cùng Chúa cho thì đoàn con

Trở nên nhân chứng thực luôn
Nêu gương xã hội đổi đường thế nhân
Sống trong hạnh phúc ơn ban
Chúa Trời luôn sẵn trao ân mọi người

Làm cho đất nước đẹp tươi
An bình thịnh vượng cuộc đời ấm no
Cùng ban cho hết mọi nhà
An vui đầm ấm chan hoà yêu thương

Xứng là con cái Chúa luôn
Tại nơi trần thế Thiên đường khác chi!
Nơi đâu Mẹ cũng phù trì
Kêu van lên Chúa giúp kìa đoàn con.


2 . MẸ GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG

Hải phòng giáo phận miền đông
Nơi thành phố cảng con đường vào ra
Biết bao điều mới lạ xa
Nhập vào đất nước bao đà văn minh

Cùng bao tệ nạn tiếp liền
Làm cho xã hội thêm phiền phức hơn
Chúa thương sai Mẹ đến luôn
Dắt dìu con cái đi trong an lành

Những ai có Mẹ ở gần
Gíup cho cuộc sống luôn hằng an vui
Nêu gương cho hết muôn người
Sống luôn thanh bạch ở đời trắng trong

Các con của Mẹ hãy luôn
Chungxây đất nước muôn đường đẹp thay!
Tốt đời đẹp đạo hàng ngày
Con đường phải nhắm luôn hoài chứngnhâ

Cho bao người thế thấy lần
Các con Chúa Mẹ chân thành khắp nơi
Góp công xây dựng tình người
Gĩưa đời dương thế như nơi nước trời

Nước trời ở khắp mọi nơi
Tình ngườithương mếnxem coi Thiênđàng
Ngôi Hai đã đến trần gian
Sẻ chia cảnh khổ dậy răn yêu người


MẸ MÂN CÔI


Hải phòng nhận Mẹ mân côi
Quan thày Gíao phận muôn thời kính tôn
Hàng ngày Tín hữu đọc luôn
Chuỗi tràng quí báu phước ơn bởi trời

Chúa thương gửi đến cho đời
Chúng contụng niệm muôn thời không ngơi
Lời kinh đọc ở miệng môi
Tâm lòng suy niệm ơn trời trao ban

Hầu cho lòng trí ghi ân
Các màu nhiệm Chúa thi hành trần gian
Vẹn toàn đều bởi hồng ân
Chúa Trời ban phát thế nhân lãnh hoài

Tạ ơn Mẹ đã dậy lời
Siêng năng lần chuỗi ở đời nhớ ghi
Đây lời cầu nguyện cao quí
Chúa ưa chuộng dậy nhân thế nguyện cầu

Mẹ hiền cũng sẽ cầu bầu
Chúa thương ban phướcxuống nào giáodân.
Được luôn vui sống bình an
Dưới nơi trần thế chờ lên Nước Trời.


MẸ ĐỨNG BÊN THÁP

Cạnh bên tháp chuông Hải phòng
Mẹ thương đứng đón ngày trường giáo dân
Ra vào nhà Chúa ân cần
Phụng thờ Thiên Chúa lễ dâng hàngngày

Ra về ghé trước Mẹ đây
Đôi lời thầm thĩ dâng ngay Mẹ hiền
Cuộc đời con cái triền miên
Phó dâng cho Mẹ trông xem mọi bề

Mẹ luôn đứng đón đợi kìa
Khi nào con đến nhà thờ cầu xin
Mẹ thường nhắn nhủ triền miên
Sống cho xứng đáng con hiền Mẹ luôn

Hàng ngày nhớ lời khuyên lơn
Là con Chúa Mẹ thương luôn mọi thòi
Gĩư gìn cuộc sống ở đời
Sao cho trọn vẹn những lời dậy khuyên

Chăm lo đời sống gia đình
Vợ chồng con cái giữ gìn gia phong
Thuộc dòng chủng tộc Chúa thương
Luôn luôn được Chúa ban ơn hàng ngày

Cuộc đời luôn phải đổi thay
Sửa đi tật xấu diễn bày ra luôn
Sống trong tình nghĩa yêu đương
Là con Chúa Mẹ nhận ơn luôn hoài.


MẸ VỊNH HẠ LONG

Nhà thờ thị xã Hòn gai
Dựng xây trên ngọn núi này nhìn trông
Cảnh quang cả vịnh Hạ long
Hàng ngàn núi nhỏ biển đông bồng bềnh

Tạo nên cảnh đẹp thần tiên
Gĩưa lòng biển cả thiên nhiên tuyệt vời
Chúa Trời sai Mẹ tới nơi
Từ nơi nhà Chúa Mẹ coi khắp vùng

Cảnh quang đẹp đẽ khôn chừng
Kéo lôi du khách khắp trong vũ hoàn
Tới nơi ngắm cảnh tuyệt trần
Mở lời ca ngợi thánh danh Chúa Trời

Ngài thương tạo dựng mỗi nơi
Một phong cảnh đẹp tuyệt vời khác nhau
Tỏ Ngài quyền phép dường bao!
Ý Ngài ước muốn hết nào thành nên

Vẹn tròn hoàn hảo triền miên
Theo như ý muốn quyền riêng bởi Ngài
Con người chỉ biết chắp tay
Ngợi ca Thiên Chúa luôn hoài mà thôi

Vì Ngài tạo dựng cho đời
Biết bao phong cảnh tuyệt vời trần gian
Tỏ ra Thiên Chúa quyền năng
Tạo thành tất cả vũ hoàn đẹp thay!


MẸ DÂN TỘC LÙNG


Người Lùng Móng cái chốn nơi
Hàng ngày sinh sống gần rồi người kinh
Các nhà truyền giáo rao truyền
Tin mừng của Chúa triền miên nơi này

Cha ông tất cả và hai
Cũng đều biết Chúa, Mẹ ngay đồng thời
Tổ tiên tất cả dòng nòi
Lưu truyền con cháu luôn coi giữ gìn

Đức tin ban tăng tổ tiên
Cha ông lãnh nhận triền miên bảo toàn
Với thời hiện đại bước sang
Văn minh vật chất lan tràn khắp nơi

Lòng tin suy giảm theo thời
Khiến con Chúa Mẹ theo đòi thế gian
Bao nhiêu phiền toái lây lan
Gây phiền lòng Mẹ khóc than nhiều lần

Tỏ bày khuyên nhủ ăn năn
Sửa mình mau chóng Chúa hằng thứ tha
Nếu không lãnh phạt Chúa ra
Cho cân cho xứng tội đà phạm đây

Vội vàng chạy đến Mẹ ngay
Cầu xin Mẹ giúp khẩn nài Chúa thương
Hầu Ngài tha thứ ban ơn
Ngừng tay Chúa phạtxuống luôn giantrần.


3. MẸ GIÁO PHẬN QUI NHƠN

Qui nhơn Gíao phận lâu đời
Công đồng Gò thị xưa thời giúp cho
Móng nền Gíao sĩ nước nhà
Được đào luyện tốt chăm lo giảng truyền

Đức tin cho chính dân mình
Phụng thờ Thiên Chúa triền miênsốngđời
Mẹ thương dìu dắt muôn người
Các con cái Mẹ mọi thời vững tin

Bao nhiêu khốn khổ triền miên
Bắt lùng bách hại trung kiên chẳng sờn
Bao gương tử đạo cha ông
Đã cho thấy rõ tấm lòng mến tin

Niềm tin được Mẹ giữ gìn
Cho con cái Mẹ vẹn tuyền bằng yên
Dầu cho bắt bớ triền miên
Tìm nơi ẩn trốn giữ gìn đức tin

An rê thày Gỉang Phú yên
Sẵn sàng thế mạng nộp mình chết luôn
Ông trùm xứ Nguyễn kim Thông
Nộp mình cho lính băt dong lao tù

Phát lưu vào tận Mỹ tho
Và rồi chịu chết rũ tù nơi đây
Qủa lòng Mẹ vẫn thương thay
Giúp cho con cái giữ hoài lòng tin.


MẸ GỀNH RÁNG

Gềnh ráng đứng ngó biển đông
Mộ Hàn mạc Tử cất chôn nơi này
Trên mồ có Mẹ đứng đây
Nhận lời thi sĩ khen thay Mẹ lành:

“ Ma-ri hồn tôi ớn lạnh ! “
Từ lòng đất ngó Mẹ lãnh ơn trên
Chàng thi sĩ khiếp sợ liền
Mở lời ca tụng Mẹ hiền chức cao.

Nơi đây du khách đến nào
Tham quan viếng mộ nguyện cầu van lơn
Với cùng Đức Mẹ ban ơn
Cho người thi sĩ mến thương Mẹ hiền

Đồng thời môi miệng triền miên
Kêu xin Mẹ giúp ban mình muôn ân
Tình thương đoái nhận lời van
Cầu bầu cùng Chúa trao ban ơn lành

Cho bao du khách xin ân
Bởi lòng quảng đại từ tâm Mẹ hiền
Xuống cho con cái van xin
Ơn lành Chúa đổ triền miên xuống trần.


MẸ TUY HÒA

Chóp chài ngọn núi bên đường
Phú yên thị xã gọi luôn Tuy hòa
Dưới chân ngọn núi mọc nhô
Ngọn đồi nho nhỏ nhô ra bên đường

Trên đây có Mẹ đứng luôn
Gĩưa đường quốc lộ nhìn trông từng người
Qua đường Trung , Bắc , Nam nơi
Du hành ngắm cảnh tuyệt vời thiên nhiên

Chúa ban đất nước tươi xinh
Cảnh quang sông núi ba miền đẹp thay!
Quyến lôi du khách hàng ngày
Trên đường qua quốc lộ này diễn ra

Dừng chân thị xã Tuy hoà
Ngắm nhìn lên Mẹ xin cho an bình
Cho bao du khách hành trình
Tham quan đất nước ba miền vui tươi

Trên đường Mẹ nhắn nhủ người
Viếng thăm du lịch xem coi cõi bờ
Việt nam đất nước nên thơ
Trong thời mở cửa ra vô đón chào

Cháu con Hồng Lạc hết nào
Đầy lòng hiếu khách ra vào tham quan
Nơi đâu cũng được ân cần
Chào mừng tiếp nhận hỉ hoan mọi đàng

Chúng con xin Mẹ rộng ban
Cho nào quí khách tham quan quê nhà.
An lành mạnh khoẻ vui hoà
Thấy nào mọi sự Chúa cho tốt lành.


4. MẸ GIÁO PHẬN HỒ CHÍ MINH

Xưa là Gíao phận Sài gòn
Thủ đô của nước kêu thường với danh
Việt nam Cộng hoà , phía nam
Ngày nay Hồ Chí Minh thành tên đây

Trọn toàn đều được đổi thay
Cửa nhà, cao ốc vươn hoài khắp nơi
Cảnh quang sang trọng tuyệt vời
Những nhà ổ chuột đương thời đổi thay

Thành phố công nghiệp dựng xây
Người người chen chúc kín ngayphốphường
Chuyển di phương tiện trên đường
Nhiều nơi bế tắc xe đông kẹt rồi

Văn minh tiến bộ cập thời
Nhưng bao tật xấu mọi nơi vươn cùng
Chúa sai Mẹ đến sống chung
Đồng hành cuộc sống với luôn mọi người

Hầu cho Mẹ sẽ chuyển lời
Chúa ban dậy dỗ luôn thời dân gian
Nếu con nghe tiếng Mẹ răn
Bỏ đi thói xấu ăn năn cải chừa

Bao nhiêu tiêu cực xấu xa
Mẹ thương bầu cử Chúa tha mau liền
Trao ban ơn xuống triền miên
Cho ngay sống tốt ở trên gian trần

Thành nên những kẻ chứng nhân
Cho nào người thế xa gần mến nhau
Đây là sứ mệnh Chúa trao
Cho con cái Chúa phải mau thi hành


MẸ HOÀ BÌNH

Ma ri a Mẹ hòa bình
Trước nơi nhộn nhịp phố thành xa hoa
Dòng người qua lại bao la
Dưới con mắt Mẹ trải qua thấu tường

Mẹ nhìn thông suốt mọi đường
Tâm tư tình cảm bao con người đời
Lòng thành hoặc dối gian rồi
Tâm hồn thành thực hoặc coi gạt lường

Biết bao hành động diễn luôn
Mưu mô xảo quyệt thông thường bày ra
Giữa nơi thành thị phồn hoa
Bao nhiêu sa đọa trải qua hàng ngày

Công trường Mẹ đứng nhìn đây
Hàng ngày tiếp cận với đầy tệ đoan
Phải chăng nước mắt Mẹ tràn
Trào ra mi mắt khóc than tội đời?

Muôn người tuốn đến nhìn coi
Thấy kia nước mắt Mẹ rơi xuống này!
Hỡi người nhân thế hôm nay
Phải mau sửa chữa đổi thay cuộc đời

Hợp theo với ý Chúa Trời
Trao ban ơn phước trên nơi thế trần
Giang sơn đất nước diễn lần
Đổi thay tiếp cận mọi đàng mới đây

Sao cho tốt đẹp tỏ bày
Quê hương đất nước Mẹ này mến thương
Một nơi Mẹ rất nhớ luôn
Cầu bầu cùng Chúa xuống ơn luôn hoài.


MẸ FATIMA BÌNH TRIỆU

Bình triệu Mẹ Fa-ti-ma
Bờ sông nhà Mẹ đứng chờ Gíao dân
Các chiều thứ bẩy cuối tuần
Bao con cái Mẹ trong thành kéo ra

Bờ sông mát mẻ chan hòa
Lại luôn gặp Mẹ đợi chờ các con
Suốt tuần mỏi mệt làm ăn
Nay ra bên Mẹ hưởng ân khí lành

Cởi niềm tâm sự gia đình
Gĩai bày Mẹ thấy cảnh tình chúng con
Bao nhiêu công việc sinh tồn
Đấu tranh cuộc sống diễn luôn hàng ngày

Trong thành nhộn nhịp mê say
Người người chen chúc không giâyphút rời
Làm ăn, mọi chuyện, vui chơi
Tối mày tối mặt chẳng ngơi lúc nào

Cùng bao tệ nạn vây bao
Chực rình len lỏi chui vào khắp nơi
Chốn nào kẽ hở có rồi
Tệ đoan lần đến chớp thời nhập vô

Hầu gây lũng đoạn ra cho
Phá luôn trật tự an hòa sống vui
Sài gòn hòn ngọc vang thời
Hôm nay đổi lại những lời vang xa

Sài gòn nơi chốn vinh hoa
Mọi người tuốn đến thỏa thuê chơi bời
Mẹ ơi ! cứu lấy chốn nơi
Cha ông tiên tổ ở đời dựng xây

Muốn cho chính chốn nơi này
Trở nên thành phố đẹp thay muôn bề
Hầu cho hậu duệ tiếp kề
Sống trong thịnh vượng với thì danh thơm.


MẸ XỨ CHÍ HÒA

Qủang trường Mẹ đứng bên Con
Cảnh quang rực rỡ với muôn sắc màu
Ánh đèn soi sáng hết nào
Tượng đài giàn dựng vây bao quảngtrường

Tạo nên cảnh đẹp vui luôn
Người người Gíao xứ tối thường đến nơi
Ghế đá trước Mẹ đứng ngồi
Miệng môi lẩm bẩm những lời van lơn

Mẹ nhìn thấu suốt tâm hồn
Các con cái Mẹ hiện đương khẩn cầu
Có người nét mặt âu sầu
Trước nhan của Mẹ tỏ nào tâm can

Xin cho con được bình an
Tâm hồn bất định lo toan nhiều điều:
Gia đình cần thiết nhu cầu
Làm ăn kinh tế đương nào khó khăn

Vợ chồng con cái gian chuân
Với bao tật xấu len chân bước vào
Làm cho hạnh phúc biến mau
Van xin Mẹ giúp cầu bầu Chúa thương

Ban cho gia quyến chúng con
Sốngtrong tình nghĩa Chúa luôn hàngngày
Mọi người biết nhận ra ngay
Vụ phần Chúa muốn cho đây thi hành

Làm cho hạnh phúc gia đình
Trở nên êm ấm an lành mến thương
Cho thiên hạ nhận biết luôn
Các con cái Chúa sống trong an bình.


5. MẸ GIÁO PHẬN VINH

Vinh nơi Gíao phận khu tư
Chịu nhiều bom đạn kiên trì vững tin
Đồng hành đân tộc triền miên
Mưa bom đạn xới mọi miền đất đai

Giáo dân liên lỉ van nài
Chúa thương Mẹ giúp bớt này khổ đau
Lòng thành Chúa Mẹ thấy nào
Đức tin kiên vững chẳng chao đảo gì!

Hôm nay đất nước trọn bề
Bắc Nam thống nhất đề huề an vui
Đồng hành dân tộc muôn người
Chung tay xây dựng cấp thời nước non

Khiến cho thêm đẹp đẽ hơn
Lòng tin càng vững mãi luôn tỏ rồi
Chung nhau cuộc sống vui tươi
Bởi cùng tông giống dòng nòi cha anh

Với danh dân tộc Việt Nam
Gốc nguồn ThiênChúa sảnsanh nên người
Sống chung dưới một bầu trời
Tháng ngày nặn lội tìm tòi nuôi thân

Cuộc đời rồi trở về lần
Cùng nơi nguồn gốc sản sanh ra đời
Hồn thiêng phải trở về trời
Ở cùng Thiên Chúa bởi Người sai đi.


MẸ CẢNG CỬA LÒ

Cửa lò hải cảng phố Vinh
Nơi đây cửa mở triền miên ra vào
Làm ăn buôn bán thịnh giầu
Cũng là nơi chốn nhiều nào gian thương

Bán buôn ma túy diễn luôn
Làm cho xã hội mọi đường khó khăn!
Tệ đoan cản trở mọi đàng
Dựng xây đất nước kém phần tiến lên

Mẹ thường kêu gọi gíao dân
Các con cái Mẹ tránh đàng tệ đoan
Gíup cho xã hội trong lành
Vươn lên xây dựng an bình ấm no

Các con cái Mẹ chăm lo
Khiến cho xã hội trải qua tốt lành
Dựng xây đất nước văn minh
Vươn mình lên giữa chính miền Á-đông

Tạo nên uy thế tông dòng
Con Hồng cháu Lạc nêu gương muôn đời.
Mọi người biết đến dòng nòi
Mẹ thương Mẹ mến mọi thời diễn ra.


MẸ ĐỨNG HIÊN LẦU

Ai qua Hà tĩnh Nghệ an
Ngó bên đường phố thấy nhan Mẹ hiền
Đứng trên nơi giữa hàng hiên
Nhà lầu con Mẹ, ngó nhìn thế nhân

Xưa kia cất giấu ẩn thân
Hôm nay tỏ hiện nhân dân ngắm nhìn
Vẫn dung nhan Mẹ triền miên
Người xưa chẳng muốn Mẹ hiền bày trưng

Ngày nay thiên hạ chờ mong
Mẹ hiền xuất hiện van lơn khẩn cầu
Chuyển lời lên Chúa ban trao
Bao ơn đổ xuống giúp mau con người

Bởi nay đã nhận ra rồi
Nếu không ơn phước Chúa Trời trao ban
Con người vất vả làm ăn
Chẳng mong thành đạt con đàngtiến nhanh

Ngày nay bao kẻ vô thần
Cũng lo cầu khấn kêu van biết đàng
Cho mình đạt đến giầu sang
Phát tài của cải gia trang thịnh giầu

Hầu cho cuộc sống nâng cao
Tinh thần vật chất khắp nào mọi nơi
Hầu cho lưu nhó muôn thòi
Chúa thương Mẹ mến mọi người chúngcon.


6. MẸ GIÁO PHẬN BÙI CHU

Bùi chu Gíao phận nhiệt tình
Hăng say mến Mẹ lòng tin vững vàng
Đi đâu cũng muốn vẻ vang
Dựng xây nhà Chúa đàng hoàng nguy nga

Kiệu cạch luôn muốn tỏ ra
Rôm ra kinh kệ sao cho rộn ràng
Lòng yêu Chúa Mẹ xốn sang
Nhiệt tình thành kính mọi đàng hăng say

Nơi đâu cũng muốn xum vầy
Cùng nhau hợp nhất chung bày lại luôn
Khi nào cũng muốn Mẹ cùng
Đồng hành bên cạnh con đường cùng đi

Hầu cho vững bước kiên trì
Sống trong tin tưởng Mẹ kề ở bên
Mọi người vững chí trung kiên
Hợp quần bền bỉ anh em một nhà


Cùng kêu danh Chúa là Cha
Vui trong cuộc sống chan hoà anh em
Đức tin giữ vững một niềm
Cậy trông Chúa Mẹ triền miên chỉ đường

Mọi người chung hiệp yêu thương
Dấu này nhân thế thấu tường nhận ra
Cộng đoàn con Chúa một Cha
Mẹ luôn dìu dắt trải qua cuộc đời.


ME VÔ NHIỄM PHÚ NHAI

Trong cơn bách hại ngặt nào
Đức Cha Vinh trú ở vào Hương la
Anh Thăng đào một hầm to
Trong vườn nhà để Đức Cha ẩn này

Một lần duy nhất ra ngoài
Tới thăm cố chính Hòa ngay Kẻ mèn
Hai Ngài thề nguyện chung liền
Phải xây dựng một thánh đền kính dâng

Mẹ Vô Nhiễm tại đất phần
Chính nơi xứ Phú nhai lần dựng xây
Cố Hòa tiếp tục việc này
Đức Cha hầm trú nơi đây điều hành

Chiếu chỉ phân sáp vua ban
Đức Cha vội bỏ xuống lần Hải dương
Gặp Đức Cha Liêm , thày Khang
Các Ngài cũng chạy tìm đàng ẩn thân

Sau đều bị bắt giam cầm
Rồi chung tử đạo một lần một nơi
Thánh đền kính Mẹ Chúa Trời
Được xây dựng tiếp qua thời tháng năm

Dần dần cũng được hoàn thành
Thánh đền lộng lẫy hiện tình nguy nga
Kính dâng lên Mẹ bao la
Tấm lòng hiếu thảo mọi nhà các con

Mẹ hiền yên ủi ban ơn
Trong thời khốn khó bao cơn sát tàn
Các con có Mẹ ủi an
Đức tin giữ vững trên đàng khổ đau!

Dầu cho khổ cực gian lao
Cam lòng chịu chết chẳng nào tiếc thân
Mọi người luôn vững tinh thần
Bởi luôn có Mẹ ở gần van lơn

Mẹ hiền bầu cử Chúa thương
Ban ơn can đảm thông thường các con
Luôn luôn vững chí can trường
Đức tin bền vững chẳng còn ngại e!

Sẵn sàng lãnh chết tức thì
Mong về với Chúa nơi quê Thiên đàng
Lãnh phần thưởng Chúa hứa ban
Cho ai giữ vững lời răn của Ngài.


MẸ BẾN ĐÒ BÙI CHU

Năm năm mươi tại bến đò
Bùi chu rước Mẹ tiến vô thăm cùng
Nơi đây để kỷ niệm luôn
Tượng đài Đức Mẹ dựng thường nhớ ghi

Từ đây tín hữu lui về
Cầu xin với Mẹ điều gì muốn xin
Lâu ngày Gíao phận muốn tìm
Một pho tượng lớn thay liền tượng đây

Nhưng rồi ý Mẹ tỏ bày
Chẳng cho thay đổi tượng này để nguyên
Mấy người thấy rõ Mẹ hiền
Chuyển lay tỏ ý không nên thi hành

Gíao quyền thấy ý Mẹ lành
Để yên tượng cũ chân thành kính yêu
Dấu này con cái hiểu theo
Mẹ luôn muốn được kính yêu trong lòng

Bề ngoài ý Mẹ chẳng ưng
Cho nên con cái phải vâng lời Ngài
Mẹ luôn giống tính Con này
Giê su Con Mẹ luôn hoài tỏ ra

Chống nào những kẻ ba hoa
Pha-ri-siêu muốn tỏ cho bề ngoài
Bề trong trống rỗng luôn hoài !
Mẹ ơi! xin đoái nhận này chúng con

Cầu bầu cùng Chúa ban ơn
Giúp con cái Mẹ sống luôn trung thành
Trong thời đất nước tiến nhanh
Văn minh hiện đại đương lần diễn ra

Bao nhiêu tốt đẹp kéo đà
Việc làm xấu nữa đến cho một lần
Đòi con cái Mẹ nhanh chân
Tránh xa điều xấu tới gần cuốn lôi.


MẸ NGỒI VÕNG RU CON

Mẹ ngồi trên võng ru con
Cho con bú mớm chăm nom hàng ngày
Đây là tư tưởng của Ngài
HoàngvănTiệm Gíam mục người Bùichu

Trong giơ chiêm niệm suy tư
Cho Ngài hình ảnh Mẹ lo chăm rồi
Gíao dân đất Việt khắp nơi
Mẹ luôn chăm sóc không ngời phút giây

Từ khi Tin mừng đến đây
Con dân đất Việt hàng ngày kính tin
Ma ri a Mẹ dịu hiền
Chúa luôn sai đến ủi yên hộ phù

La vang , Trà kiệu còn ghi
Vết chân của Mẹ luôn thì đến nơi
Mẹ hiền mãi mãi vâng lời
Chúa sai Mẹ tới cấp thời chốn đâu

Gíup cho con cái hết mau
Mọi thời hoàn cảnh gặp nào khó khăn
Mẹ hiền có mặt ủi an
Hết lo phiền muộn mọi đàng an tâm

Hỡi nào con cái Việt nam
Nơi đâu Mẹ cũng sẵn sàng đến bên
Miễn là con cái đừng quên
Cầu xin với Mẹ triền miên hàng ngày.


7. MẸ GÍÁO PHẬN HUẾ

Huế nơi Gíao phận cố đô
Xưa Vua họ Nguyễn luôn cho lệnhtruyền
Diệt tiêu mọi kẻ mến tin
Kinh thờ Thiên Chúa ở trên nước này

Chúa sai Mẹ hiện đến ngay
Đất La vang ủi an đây mọi người
Các con Mẹ khắp chốn nơi
Vững lòng tin Chúa sống đời khổ đau

Dẫu cho cuộc sống phìền ưu
Trăm bề đau khổ Mẹ yêu mến nhiều
Sống trên phần đất nhỏ nghèo
Hàng năm bão tố đem theo sát tàn

Khiến cho dân chúng nghèo nàn
Nhưng lòng mến Mẹ chẳng ngàn chẳng vơi
La vang Linh địa mọi người
Hàng ngày lui tới van lời Mẹ thương

Gốc đa Mẹ vẫn đứng luôn
Đón chờ con cái đến dâng lời cầu
Mẹ luôn vẫn nhớ lời nào
Khi xưa đã hứa với hầu cha ông

Ai đi đến Mẹ xin ơn
Mẹ cầu cùng Chúa ban ân cấp thời
Bởi Ngài luôn lắng nghe lời
Mẹ thương bầu cử cho người cầu xin.


MẸ LA VANG

Lậy Mẹ danh hiệu La vang
Chúa Trời sai Mẹ lần đàng đến nơi
Bao nhiêu con cái Chúa Trời
Xưa tìm ẩn náu bởi người trần gian

Đương đi lùng bắt cản ngăn
Chỉ vì duyên cớ tin danh Chúa Trời
Mẹ hiền đã đến tận nơi
Viếng thăm yên ủi bao lời trao ban

Lá Vằng Mẹ biến thuốc thang
Chăm lo con cái trên đàng khó khăn
Sống cho xứng đáng vẹn toàn
Các con cái Chúa vững vàng kiên trung

Mẹ hiền hằng ở bên luôn
Khiến con cái Chúa sống trong an bình
Dầu cho thiếu thốn sống sinh
Với lòng tin tưởng Mẹ hiền giúp ơn.


VỀ LA VANG

Hôm nay con đến La vang
Đứng nhìn Linh địa hoang tàn trải ra
Thánh đền kiên cố ông cha
Dựng xây ghi nhớ Mẹ đà đến nơi

Sống chung an ủi bao người
Lòng tin kiên vững trong thời khó khăn
Người ta bách hại Gíao dân
Bởi tin vào Chúa lo chăm tốt lành

Gốc đa Mẹ đứng dừng chân
Bàn tay ãm Chúa trao ban mọi người
Ai đâu mong ước gặp rồi
Giơ tay ãm Chúa Mẹ thời ban trao

Hỡi ai cảnh sống lao đao
Mau mau chạy đến Mẹ hầu giúp cho
Sống vui an phận chan hòa
Đạo đời đẹp ý Chúa Cha mọi thời.


CẦU MẸ LA VANG

Mẹ ơi ! quá khứ xưa thời
Mẹ vâng lệnh Chúa đến đồi La vang
Nơi đây Mẹ giúp ủi an
Bao nhiêu con cái vững vàng niềm tin

Hôm nay cảnh sống thanh bình
Nước non phát triển sống sinh vui hòa
Nhưng bao thói xấu bày ra
Gĩưa lòng xã hội đến cho bao người

Nhất là giới trẻ thiếu thời
Dễ vương lây nhiễm thói đời cuốn lôi
Mẹ thương cầu Chúa nhận lời
Gíup cho con cái khỏi thời vương lây!

Hầu cho cuộc sống hàng ngày
An vui lành mạnh đẹp thay cuộc đời
Trở nên nhân chứng nứơc trời
Cho bao người thế sống nơi gian trần.


MẸ ĐỨNG NGẮM TRÔNG

Gốc đa Mẹ đứng ngắm trông
Đoàn con cái Mẹ muôn phương tiến về
Tay ôm nước lá tràn trề
Đăt quanh chân Mẹ kín kìa nơi nơi

Chắp tay cầu khẩn van nài
Lời kinh tiếng hát luôn hoài vang lên
Kêu van Mẹ đoái thương nhìn
Chúc lành ơn phước xuống trên vật đồ

Gíup bao con cái mong chờ
Những ơn phần xác mau qua bệnh tình
Bao người thân quyến gửi xin
Phước ân của Mẹ cho mình được ơn

Bệnh tình chóng khỏi hết luôn
Để đi tạ Mẹ thông thường năm sau
Những người bệnh nhẹ đi nào
Đến nơi quì gối cúi đầu van lơn

Còn người đi đến xe lăn
Thân nhân hộ trợ khênh lên nghinh đài
Chắp tay cầu khẩn van nài
Mẹ thương cất khỏi bệnh này đang mang

Bao người khoẻ mạnh khấn van
Xin cho an mạnh bình an xum vầy
Cho con cháu sống hàng ngày
Học hành chăm chỉ sống hoài nết na

Bà con thân quyến gần xa
Sống trong ơn Chúa chan hòa yêu thương
Trung thành với luật yêu đương
Chúa đà răn dậy ta luôn giữ gìn.


QUANH MẸ HIỀN

Lời ca tiếng hát vang ran
Sáng chiều quanh Mẹ vang vang muôn lời
Gốc đa Mẹ đứng sẵn rồi
Chờ bao con cái khắp nơi tuốn về

Trước nơi toà Mẹ con quì
Ngắm nhìn lên Mẹ an vì đứng yên
Tay bồng ãm bế giơ lên
Giê-su con mẹ triền miên kêu mời

Mọi người con cái Mẹ ơi !
Giơ tay bồng ãm Chúa trời Mẹ trao
Hầu đem Con Mẹ đi vào
Tận nơi tăm tối để nào sáng soi

Cho người cùng khổ ở đời
Chưa nhìn thấy Chúa đến nơi gian trần
Còn bao người thế dân gian
Là con cái Chúa quay lần trốn đi

Chối lời răn dậy luôn thì
Tự mình quyết định những qui luật đời
Sửa đổi hiến pháp hợp thời
Cho luôn đòi hỏi con người muốn sao

Chăm lo phụng vụ cho nào
Bản năng nhục dục trước sau thoả lòng
Cúi xin Mẹ uốn nắn luôn
Bao nhiêu con cái đáng thương lạc đường

Trở về với Chúa tình thương
Do tay Mẹ dắt dìu luôn đem về
Để cùng chung thuỷ mọi bề
Với ThiênChúaĐấng quyền uymuônloài.


8. MẸ GIÁO PHẬN BẮC NINH

Bắc ninh Gíao phận thuộc miền
Trung du bắc bộ giáp liền Thủ đô
Một nơi điệu hát quan hò
Thịnh hành phát triển trải qua mọi thời

Chúa Trời sai Mẹ đến nơi
Đồng hành con cái cuộc đời trần gian
Mẹ thương dẫn dắt chỉ đàng
Cho con cái Mẹ an toàn bước đi

Gĩưa nơi trần thế trăm bề
Khó khăn cuộc sống kiên trì vững tin
Mẹ hiền cứu giúp triền miên
Cho con cái mẹ sống trên dương trần

Hàng ngày vui sống nhọc nhằn
Trên đường giữ đạo gian truân tư bề
Mẹ thương yêu vẫn cận kề
Sống gần con cái Mẹ thì thấy luôn

Bao nhiêu trắc trở trên đường
Mẹ coi thấu suốt giúp con an toàn
Hầu con khỏi mọi lo toan
Điều gi Chúa muốn con luôn thi hành

Theo như thánh ý đã dành
Cho con lãnh nhận chứng nhân cho Ngài
Chính Ngài sẽ thưởng công đây
Chúng con lãnh nhận tại ngay Nước trời.


MẸ BẮC NINH

Bắc ninh Linh đạo thuộc dòng
Đa minh truyền bá Tin mừng đến cho
Các nhà truyền giáo chăm lo
Mọi người tín hữu trải qua việc làm

Sống trong xã hội tỏa lan
Tin mừng cứu dộ chuyển sang mọi người
Tuy cùng cuộc sống ở đời
Lòng tin chỉ đến với người ước ao

Được ơn Thiên Chúa ban trao
Cho mình lãnh nhận ngay nào niềm tin
Nhưng cần nhân chứng triền miên
Ra đi chứng tá mọi miền tha nhân

Với nào Mẹ giúp gần bên
Dẫu bao khốn khó Mẹ hiền giúp cho
Chứng nhân khỏi có lắng lo
Mẹ thương hộ trợ trải qua hết nào

Cứ đem thiện chí ra mau
Với cùng Mẹ giúp sẽ hầu thành công
Dầu bao khốn khó đến luôn
Mẹ thương bên cạnh ta không nản lòng.


9. MẸ GIÁO PHẬN HƯNG HÓA

Gíao phần Hưng hóa mênh mông
Trải theo phần đất tận cùng giới biên
Nước Lào, Trung quốc tiếp liền
Nước to nươc nhỏ anh em sát kề

Điện Biên nổi tiếng nhất kìa
Pháp thua bại trận phải thì rút luôn
Thuộc địa đế quốc chẳng còn
Từ đây hết mộng mở đường xâm lăng

Chủ quyền đất nước Việt nam
Về tay người Việt trọn toàn quản cai
Mẹ thương cứu giúp van nài
Xin ơn Chúa đổ mãi hoài xuống luôn

Nước non bờ cõi vẹn tròn
Một lòng sùng kính Mẹ thường diễn ra
Đáp đền lòng Mẹ bao la
Mỗi khi khổ cực Mẹ đà giúp cho

Chúng con đây khỏi lăng lo
Bởi vì ý Chúa muốn qua Mẹ hiền
Thương ban giúp đỡ ủi yên
Cho đoàn con cái ở trên gian trần

Mỗi khi gặp cảnh gian truân
Van xin Mẹ giúp ban ơn cầu bầu
Chúa thương sẽ đổ ân mau
Cho con cái Mẹ hết nào mọi ơn .


MẸ SA PA

Sa Pa nhà Chúa dựng xây
Dưới chân ngọn núi cao đây nhất vùng
Sớm mai mây phủ bao trùm
Như làn khói trắng luôn dường phủ che

Mặt trời ló rạng chói lòe
Ánh quang rực rỡ luôn thì chiếu lên
Ngọn tháp tỏ hiện giữa miền
Để hầu thống trị triền miên núi rừng

Thánh đường Chúa Mẹ ngự trong
Đợi chờ con cái người Mông đến cùng
Mẹ thương dẫn dắt chỉ đường
Biết luôn sống tốt ở trong cuộc đời

Ra di nhân chứng khắp nơi
Anh em nhận biết Chúa Trời là Cha
Dựng nên trời đất bao la
Với cùng vạn vật Ngài đà dựng nên

Mọi người phải nhận uy quyền
Trong tay Thiên Chúa hết trên mọi loài
Chúa còn sai Mẹ đến nơi
Chốn nào cần thiết Mẹ thời giúp cho

Mọi con cái phải chăm lo
Sống đời đẹp đạo trải qua tháng ngày
Hầu làm nhân chứng cho ngay
Tình thương Chúa Mẹ luôn này ban ơn .


MẸ DÂN TỘC KH’ MÔNG

Chúng con dân tộc Kh’ mông
Sườn đồi chung sống khắp trong núi rừng
Thượng du miền Bắc trải luôn
Lâu ngày phiên chợ trông mong họp bày

Gặp nhau lễ hội vui vầy
Để hầu chung sống một ngày hàn huyên
Gặp gỡ kết ước trao duyên
Cùng nhau chung sống gia đình thành nên

Nối trào dòng tộc triền miên
Vui hòa cuộc sống tiếp liền Cha ông
Các nhà truyền giáo có công
Kiếm tìm đi tới dậy luôn biết đường

Phượng thờ Chúa Mẹ kính tôn
Theo noi dòng tộc cha ông tin rồi
Cháu con tiếp nối dòng nòi
Giữ gìn đạo Chúa của thời tổ tiên

Ở bên có Mẹ dịu hiền
Đỡ nâng bầu cử Chúa liền ban ơn
Giúp cho cuộc sống bình an
Tuy rằng thiếu thốn an tâm trung thành

Giữ gìn đạo Chúa chu toàn
Tại nơi rừng núi mọi đàng cậy trông
Mẹ thương cứu giúp cho luôn
Sống trong tin tưởng vững hơn hàng ngày.


10. MẸ GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM

Gíao phần Phát Diệm thuộc miền
Đất bồi khai khẩn dựng nên trở thành
Cha Sáu đầu óc thông minh
Dựng xây nhà Chúa công trình ngàn năm

Hẳn là Mẹ Chúa dẫn đàng
Giúp cho cha Sáu hảo hoàn dựng xây
Công trình rộng lớn kéo dài
Bao nhiêu năm tháng tới ngày thành công

Việc làm vĩ đại nhớ luôn
Cháu con đất nước nhớ công ơn Ngài
Chính đây có Mẹ giúp hoài
Công trình đứng vững nối dài tình yêu

Ghi sâu đậm nét dòng triều
Cháu con đất Việt thật nhiều niềm tin
Niềm tin luôn đưỡc giữ gìn
Máu đào tử đạo tận tình đổ ra

Dùng làm bảo chứng ông cha
Lưu truyền con cháu trải qua mọi thời
Tạ ơn Chúa Mẹ muôn đời
Đoái thương chăm sóc dòng nòi chúngcon.


MẸ NINH BÌNH

An vì đồi núi Ninh bình
Mẹ nhìn thấu suốt hết liền mọi nơi
Khắp trong Gíao phận vang thời
Nhà thờ Phát diệm muôn đời vẫn nguyên

Tin mừng văn hóa lưu truyền
Vào sâu dân tộc vững bền diễn ra
Bao nhiêu biến cố trải qua
Ngôi nhà bằng đá ông cha vững rồi

Nơi dây Chúa Mẹ luôn thời
Ngự trong dìu dắt mọi người giáo dân
Chăm lo cuộc sống ân cần
Lòng tin thực hiện giới răn Chúa truyền

Luôn đi làm chứng đức tin
Cho người nhận biết triền miên Tin mừng
Tỏa lan đạo Chúa khắp cùng
Chính nơi phần đất cha ông bảo tồn.


11 . MẸ GIÁO PHẬN LẠNG SƠN

Lạng sơn miền núi giáp ranh
Trung hoa đất nươc muôn phần lớn lao
Sánh so Gíao phận nhỏ nào
Gíao dân con Mẹ lại hầu nhỏ nhoi !

Chư dân sắc tộc ít ngươi
Trải ra trên khắp núi đồi thượng du
Chúa Trời sai Mẹ hiền đi
Đến nơi cùng ở luôn thì chốn đây

Với cùng con cái Mẹ này
Hầu luôn an ủi tháng ngày truân chiên
Điệp trùng rừng núi triền miên
Dân cư thưa thớt khắp miền xa xôi

Các con cái Mẹ khắp nơi
Sống trong hoàn cảnh núi đồi rừng xanh
Tiết thời khí hậu chẳng lành
Mọi nhu cầu thiếu thốn lầu diễn ra

Lòng thương của Mẹ hải hà
Ở chung cùng với bao là các con
Mẹ luôn cầu Chúa ban ơn
Cho đoàn con cái sống trong an lành

Chủ chiên ở mãi xa xăm
Lâu ngày mới dịp ngài lần viếng thăm
Bao nhiêu nhu yếu giáo dân
Mẹ thương đền đáp muôn phần bù cho

Găp trong cảnh khó nguy cơ
Mẹ thương cầu Chúa luôn lo giữ gìn
Hầu con cái Mẹ vững tin
Chúa Trời bù đáp cho liền mai sau.


MẸ LẠNG SƠN

Đồng đăng có phố kỳ lừa
Có nàng Tô thị có chùa tam thanh
Đây là di tich ngàn năm
Đứng im ghi dấu vững vàng nước non.

Giáo dân có Mẹ hiền luôn
Ở trong Giáo phận chỉ đường dắt đi
Rẫy nương đồi núi hiểm nguy
Tiết thời khắc nghiệt đến thì quanh năm

Thế nên cuộc sống dân gian
Bao nhiêu khổ cực làm ăn nhọc nhằn
Trước đây trong cảnh chiến tranh
Dân càng nghèo khổ muôn phần đến cho

Hôm nay thống nhất sơn hà
Nước non mở cửa dần dà vui hơn
Mọi người kinh tế làm ăn
Đi lên phát triển có phần hơn xưa

Các nơi cửa khẩu ngang qua
Bán buôn tấp lập vào ra mọi hàng
Còn thêm buôn lậu gian thương
Bao đồ thật giả bán buôn trưng bày

Ai khôn ai khéo thì may
Trúng hàng tốt thật, còn ai dại khờ
Khênh mau hàng giả về nhà
Rồi ra phát hiện tiền đà mất tiêu!

Cầu xin với Mẹ dắt dìu
Cho nào con cái bao điều làm ăn
Giữ gìn nhân đức công bằng
Đúng theo luật Chúa luôn dường dậy răn

Giúp cho xã hội làm ăn
Công bằng bác ái dân gian giữ gìn
Đồng thời trật tự an sinh
An bình thịnh vượng triên miên khắp nào.


12. MẸ GIÁO PHẬN THANH HÓA

Giáo phần Thanh hóa xưa thời
Là nơi phần đất giống nòi hùng anh
Bao lần khởi nghĩa xua quân
Nổi lên đánh đuổi hết luôn giặc thù

Xâm lăng đất nước khiến cho
Nhân dân khổ cực phải lo phục tùng.
Kẻ Bạng mở rộng đón đường
Các nhà truyền giáo đến luôn rao truyền

Tin mừng đem đến niềm tin
Cha ông tiếp nhận thành nên đổi đời
Mọi người chung sống niềm vui
Thuộc con Chúa Mẹ mọi người anh em

Hàng ngày cuộc sống triền miên
Trong tình nghĩa thiết đức Tin chỉ đường
Đồng thời có Mẹ giúp luôn
Mọi người con Chúa sống trong an bình

Cho dầu phần đất triền miên
Khô cằn bão tố thường xuyên hoành hành
Khiến con cái Mẹ lũ lam
Hàng ngày cuộc sống khó khăn chịu đành

Nhưng lòng vững chí trung thành
Trông vào Mẹ giúp giáo dân an lòng
Ai ai cũng cố gắng luôn
Làm ăn sống đạo chứng nhân Nước trời


MẸ DÂN BA LÀNG

Thuyền vào cưả Bạng đúng ngày
Lễ mừng kính thánh danh Ngài Giu se
Bạn Trinh nữ Ma ria kìa
Các nhà truyền giáo tiến đi rao truyền

Tin mừng cứu độ triền miên
Cho dân tộc Việt tại miền Trung đây
Đã đem Chúa Mẹ đến ngay
Cho người dân Việt chốn này kính tôn

Từ đây con cháu Lạc Hồng
Tôn thờ Chúa Mẹ hết lòng mến tin
Một thời Vua chúa nghe nhìn
Để nguyên như vậy chẳng phiền,nguy nan

Đến cho đất nước Việt nam
Lo rằng mất nước trao lần ngoại bang
Vua quan bàn kế chặn đàng
Giệt trừ bách hại cưú dân nước mình

Bao nhiêu sắc chỉ loan truyền
Tìm tòi tiêu diệt triền miên mọi người
Tin theo đạo mới sống đời
Bỏ luôn đạo nghĩa dòng nòi cha ông

Gíao dân giáo sĩ khổ luôn
Tìm đường lẩn trốn bảo tồn niềm tin
Bao cơn bắt bớ kiếm tìm
Chúa liền sai phái Mẹ hiền đến nơi

Ủi an úy lạo mọi người
Vui lòng chịu khổ Chúa Trời ban ơn
Giúp cho chịu cực khổ luôn
Hầu cho hạt giống Tin mừng tỏa lan

Trên ngay đất nước Việt nam
Nhờ đây đất nước Chúa ban Tin mừng
Cho luôn dòng giống Lạc Hồng
Ngày nay có được tấm lòng mến tin

Kính thờ Chúa Mẹ triền miên
Trên ngay đất nước mọi miền tỏa lan
Nơi nào cũng có giáo dân
Tôn thờ Thiên Chúa quyền năng đấttrời.


13. MẸ GIÁO PHẬN KON TUM

Cao nguyên Giáo phận Kon-tum
Một nơi truyền giáo cho luôn những người
Anh em dân tộc dòng nòi
Cao nguyên được chú ý thời xa xưa

Đức Cha Thể gọi “ Cuê-nô “
Ngài sai mấy vị chuyên lo giảng truyền
Tin mừng cho các anh em
Người dân thiểu số sống miền núi non

Cuộc đời khổ cực diễn luôn
Mẹ thương trợ giúp ban ơn thường ngày
Các nhà truyền giáo hăng say
Quên mình lo lắng luôn hoài giúp dân

Núi rừng hiểm trở khó khăn
Các ngài chẳng quản nhọc nhằn tới nơi
Giảng rao cho hết mọi người
Tin mừng đón nhận cuộc đời sống vui

Đồng thời có Mẹ Chúa Trời
Đồng hành chỉ dẫn mọi người an tâm
Sống trong tình nghĩa anh em
“Áp–Ba “kêu Chúa,Cha hiền chungluôn.


MẸ NÚI RỪNG

Kon-tum giữa cành núi rừng
Các nhà truyền giáo lần đường tới nơi
Sống chung dân tộc ít người
Với cùng Chúa Mẹ chung đời sống luôn

Từ trong khe suối ngóc nguồn
Một vài bộ tộc sống cùng với nhau
Văn minh ánh sáng xa nào
Nhưng nguồn chân lý lại hầu cạnh bên

Ở trong cảnh sống thiên nhiên
Tâm hồn phẳng lặng dễ nhìn ra ngay
Chúa nơi cảnh vật cỏ cây
Có người hướng dẫn chỉ bày ra cho

Anh em nhận biết tôn thờ
Chúa cùng với Mẹ chuyên lo tôn sùng
Từ đây Chúa Mẹ chỉ đường
Anh em dân tộc hết lòng tin theo

Dầu trong hoàn cảnh sống nghèo
Hết lòng phó thác, với nhiều niềm tin
Sống trong ơn nghĩa triền miên
Của con cái Chúa, Mẹ hiền thương yêu.


MẸ CÁC SẮC TỘC

Mẹ ơi ! xin hãy thương nhìn
Chúng con sắc tộc trên miền cao nguyên
Bao nhiêu chi tộc anh em
Trải trong miền núi triền miên khó nghèo

Núi non hiểm trở cheo leo
Chúng con gắn bó dòng triều tổ tiên
Lâu ngày cuộc sống truân chiên
Núi đồi nơi chốn sống sinh dòng nòi

Cha ông vẫn sống vui tươi
Tận sâu đồi núi mọi người an tâm
Các nhà truyền giáo tìm đàng
Đến nơi dậy dỗ chỉ đường cha ông

Nhận ra Chúa Mẹ có luôn
Đem lòng tin tưởng kính tôn phượng thờ
Chúng con cũng được ông cha
Truyền lưu trối lại tiếp đà cha ông

Nay xin Chúa Mẹ ban ơn
Giữ gìn nòi giống khỏi luôn tiệt nòi
Dầu trong cảnh sống núi đồi
Khó khăn thời tiết xem coi nghiệt nghào

Chúng con xin Mẹ cầu bầu
Chúa thương đoái nhận giúpnào chúng con
Mãi trung thành với Chúa luôn
Xứng con Chúa, Mẹ trong buôn núi rừng

Ngày ngày cuộc sống vui chung
Luôn luôn tin tưởng Mẹ cùng cạnh bên
Giúp cho cảnh sống vui thêm
Vượt bao gian khổ ở trên cõi đõi.


14. MẸ GIÁO PHẬN THÁI BÌNH

Thái bình Giáo phận đồng bằng
Là nơi vựa lúa bắc phần cấp cung
Đất đai nhờ mấy dòng sông
Dẫn đưa thủy lợi về trong ruộng đồng

Khiến mùa màng thuận lợi luôn
Giáo dân cuộc sống vui chung đề huề
Mẹ thương hằng ở bên kề
Dắt cho từng bước dẫn đi đường đời

Giúp con cái Mẹ mãi rồi
Sốngtrong ơn phúc Chúa Trời thương ban
Do lời của Mẹ kêu van
Khẩn cầu với Chúa trao ân phước lành

Chúng con quyết chí dấn thân
Giữ gìn đạo Chúa chứng nhân giữa đời
Cậy trông vào Mẹ Chúa Trời
Luôn thương giúp đỡ mọi người chúng con

Sống trong tình nghĩa yêu đương
Mọi người được Chúa mến thương hết nào
Bởi do chung một dòng trào
Các con Chúa Mẹ cùng nhau hợp đoàn.


MẸ THÁI BÌNH

Mẹ ơi ! tín hữu Thái bình
Các ngài truyền giáo Đa minh dắt dìu
Giáo dân mến Mẹ thật nhiều
Kinh Mân côi dậy có chiều siêng năng

Hàng ngày lần chuỗi kêu van
Cầu xin lên Mẹ ủi an mọi người
Sống trong cực khổ cuộc đời
Làm ăn vất vả chăm nuôi gia đình

Mẹ thương giúp đỡ ủi yên
Cho nào con cái giữ gìn đức tin
Giữa nơi xã hội triền miên
Đổi thay tiến bộ tiếp liền diễn ra

Cùng bao xấu tốt lẫn hòa
Biết đường chọn lựa trải qua việc làm
Góp công xây dựng Việt Nam
Ngôi nhà tốt đẹp muôn phần tiến lên.


15. MẸ GIÁO PHẬN VĨNH LONG

Vĩnh long xứ dừa tốt tươi
Với cùng hải sản tôm nuôi ruộng đồng
Chương trình phát triển rộng luôn
Hầu cho xóa đói dân trong khổ nào

Mẹ Bến tre đến giúp mau
Đồng hành con cái trong bao bước đường
Ở trong cảnh sống đồng nương
Mẹ thương cầu Chúa ban ơn phước liền

Giúp con cái sống đức tin
Hàng ngày kiênvữngtrong niềm mếnthương
Mọi người chung sống yêu đương
Vì con một Chúa tông đường trần gian

Cùng nhau chung một con đàng
Vui vầy dẫn dắt tiến thăng nước trời
Mẹ luôn hiện diện khắp nơi
Sẵn sàng giúp đỡ mọi người vững tin

Chúng con mừng rỡ trung kiên
Mẹ bên dìu dắt hết phiền ngại e
Mỗi người hãy nhớ mình kìa
Là con Chúa Mẹ mọi bề an vui

Đồng hành với hết mọi người
Dựng xây xã hội ở đời tốt hơn
Triển khai tài sản Chúa ban
Mọingười chung hưởng hồng ân ChúaTrời.


MẸ LA MÃ BẾN TRE

Năm xưa La mã Bến tre
Giáo dân chạy giặc trên ghe xếp đồ
Cồng kềnh ghe chở chèo qua
Rạch ngòi vội vã rớt đồ xuống sông

Mấy ngày dân lại kiếm luôn
Mò tìm thấy được khám khung ảnh này
Sắc màu nước đã làm phai
Đem về nhà vẫn đặt trên ngay bàn thờ

Lâu ngày màu sắc hiện ra
Ảnh Mẹ hằng cứu giúp rõ là như xưa
Qủa là điều lạ diễn ra
Người ta dồn thổi khắp qua cả miền

Thế là tiếp diễn triền miên
Các con cái Mẹ mọi miền đến nơi
Khấn xin Mẹ đã nhận lời
Ban ơn như ý của người cầu xin

Ai cầu cũng được ơn trên
Mọi người kéo đến triền miên đầy nhà
Sau đem rước để nhà thờ
Từ đây mọi chốn gần xa đến liền

Hành hương kính viếng Mẹ hiền
Cầu xin với Mẹ cho mình muôn ơn
Dần dà nhà Chúa dựng luôn
Với nhà chứa khách dạm trường nghỉ ngơi

Từ đây đã trở thành nơi
Giáo dân con Mẹ mọi thời hành hương
Đi dến với Mẹ yêu thương
Chăm lo săn sóc chỉ đường trần gian


MẸ FA TI MAVĨNH LONG

Fa-ti-ma Mẹ vĩnh long
Trên đường đầu tỉnhvào trong phố phường
Cách đây bốn chục năm trường
Đức Cha Thiện ngủ mơ hằng ước mong

Dựng xây nơi chốn hành hương
Làm nơi đạt tượng Mẹ hằng đứng đây
Cho con cái Mẹ hàng ngày
Viếng thăm cầu khẩn tỏ bày xin ơn

Sáng sau Ngài đến ngắm trông
Có người lòng tốt sẵn nhường đất luôn
Ngài vào Xuân Bích Vĩnh long
Kể ra cho biết việc dường diễn ra

Từ đây xây dựng ngôi nhà
Dâng lên Mẹ Fa-ti-ma chốn này
Tôi Thần học Huế vào đây
Học nhờ nghe kể biết ngay ý Ngài

Nơi đây đã trở nên rồi
Chốn nơi Mẹ đứng mọi người viếng thăm
Cầu xin Mẹ giúp chỉ đàng
Cho con cái sống đúng đường Chúa răn

Ra đi nhân chứng tha nhân
Nhận nhìn biếtChúa quyền năng trọn toàn
Mong ngày nhận phúc Thiên đàng
Là nơi cõi phước thanh nhàn đời sau.


16. MẸ GIÁO PHẬN CẦN THƠ

Cần thơ lắm cảnh sông ngòi
Nước mùa lũ lụt mọi người lắng lo
Ruộng đồng ngập nước tràn bờ
Ao hồ cá vượt đổ ra ruộng đồng

Mùa màng cây trái hại luôn
Dân gian khổ cực sống trong nghèo nàn
Mẹ thương vẫn chúc bình an
Các con cái Mẹ việc làm khó khăn

Hàng ngày Mẹ giúp ủi an
Thêm lòng tintưởng quyền năngChúa Trời
Giáo dân vững chí sống đời
Trung thành với Chúa mọi thờichứng nhân

Cha Bửu Diệp hiến toàn thân
Hết mình cống hiến tiến dâng Chúa Trời
Hy sinh trót cả cuộc đời
Hiến mình lãnh chết bởi người ghét ghen

Chúa Trời đã thưởng công lênh
Bao người mộ mến tới xin khẩn cầu
Ngài cầu cùng Chúa nhận nào
Ban ơn cho những người hầu van lơn

Hàng ngày bao kẻ xin ơn
Lời Ngài cầu khẩn Chúa thường ban trao
Cho ai tin tưởng luôn nào
Cầu xin Ngài giúp cầu bầu Chúa luôn.


MẸ BẾN NINH KIỀU

Bến Ninh kiều nước dòng sông
Chảy xuôi ra tận biển đông nhập vào
Nơi đây du khách phong trào
Ăn chơi vui nhộn bến tàu đón đưa

Khách tham quan đến làng xa
Ngắm nhìn sinh thái dân đà sống sinh
Mẹ hiền luôn ngó mắt nhìn
Rõ nào con cái triền miên sống đời

Trong thôn xóm với rạch ngòi
Vùng sâu cuộc sống coi thời đơn sơ
Với bao cành đẹp nên thơ
Khiến cho du khách mở to mắt nhìn

Lạ lùng với cảnh thiên nhiên
Hưởng dùng hoa quả của miền thôn quê
Xứ người mến khách trọn bề
Viếng thăm cảnh sống nơi quê hương này

Ra về còn nhớ mãi đây
Nước non con Mẹ đẹp thay cảnh tình
Với bao con Mẹ dịu hiền
Tươi cười đón khách muốn tìm tham quan.


17. MẸ GIÁO PHẬN NHA TRANG

Nha trang Giáo phận ngày nay
Biển xanh thành phố nơi đây xếp hàng
Một thành phố được sánh ngang
Bao thành phố biển nhất hoàn cầu luôn

Đồi cao Tháp Bà đứng trông
Hòn chồng nằm giữa đôi đường cầu đi
Nhà thờ đá đứng an vì
Trên hòn núi nhỏ tư bề nhìn coi

Cam ranh vịnh hướng Ba ngòi
Cảng sâu, xanh biếc ngó coi thèm thuồng
Ngoài khơi hòn én suối nguồn
Chúa ban chim yến cho luôn kho tàng

Cáp treo qua biển rộn ràng
Đưa nào du khách tham quan ngắm nhìn
Chúa ban hải sản thiên nhiên
Có nhiều nguồn lợi tài nguyên nước nhà

Mẹ thương con cái bao la
Luôn cầu cùng Chúa ban cho Giáo phần
Hầu con cái sống chứng nhân
Cho thành phố du lịch ăn chơi này

Sao cho hợp ý Chúa Trời
Trao ban cảnh đẹp mọi người hưởng chung
Ngắm nhìn phong cảnh đẹp luôn
Tỏ lời ca ngợi suy tôn Chúa Trời.


MẸ NHA TRANG

Trong ngay Giáo phận Nha trang
Biết bao dấu vết Tháp Chàm nhiều nơi
Phan rang trên cả ngọn đồi
Tháp chàm xây dựng cơ ngơi lưu tồn

Ngày xưa dân số tông dòng
Bao nhiêu ai biết ở trong miền này?
Cơ ngơi cho thấy nơi đây
Hẳn là đông đúc hợp bày sống chung

Cùng theo Hồi giáo một lòng
Một đường một lối hợp cùng với nhau.
Giáo dân có Mẹ giúp nào
Giữa nơi chung sống để hầu dắt đi

Mọi thời khốn khó lâm nguy
Mẹ luôn hướng dẫn tư bề sáng soi
Cho con cái Mẹ mọi người
Biết đường biết lối Chúa Trời muốn cho

Các con Chúa Mẹ chăm lo
Sống sao cho đúng ý Cha dậy truyền
Ra đi cuộc sống chứng minh
Mọi người biết Chúa Thiên đình là Cha.


18. MẸ GIÁO PHẬN LONG XUYÊN


Long xuyên tứ giác sẵn chờ
Cao-mên nước ngập Biển hồ tràn sang
Nước nôi lai láng ngập tràn
Khắptrên đồng ruộngGiáo phần Longxuyên

Mẹ thương sống với triền miên
Các con cái Mẹ mọi miền cảm thông
Những ngày ngập lụt nước luôn
Bao nhiêu con Mẹ thảm thương kêu cầu

Khấn xin với Mẹ cầu bầu:
Xin cho nước ngập chóng nào rút đi
Xin cho các cháu thiếu nhi
An toàn cuộc sống tư bề nước nôi

Xin cho nhà cửa ngập rồi
Nước mau rút xuống khỏi trôi cửa nhà
Xin cho có gạo ăn no
Những ngày ngập lụt đủ cho mọi người

Xin cho giăng lưới nước trôi
Cá nhiều dính lưới giúp nuôi cả nhà
Xin cho mùa nước thuận hòa
Chớ đừng lũ cuốn bao la hết nào

Hầu qua mùa lụt đến sau
Phì nhiêu đồng ruộng lúa hầu tốt thêm
Cho dân chúng được vui lên
Mùa màng đem lại niềm tin cho đời

Chúng con cảm tạ muôn lời
Mẹ thương cứu giúp mọi người chúng con
Giúp lòng tin tưởng tăng luôn
Cuộc đời sống đạo ngày trường diễn ra.


MẸ CÁI SẮN

Ai về Cái-sắn nhớ rằng
Nơi đây phần đất sẵn sàng thiên nhiên
Dành riêng con cái Mẹ hiền
Bắc vào lập nghiệp sống sinh vui vầy

Các con cái Mẹ hăng say
Dựng xây nhà cửa từ ngày sơ khai
Đặt chân nơi đất mới này
Bàn tay lao động dựng xây thôn làng

Tiến lần cơ nghiêp khang trang
Nhà thờ nhà xứ cũng dần mọc lên
Tượng đài Chúa Mẹ tiếp liền
Đồng thời xây dựng ngay trên đất phần

Mọi nơi giáo xứ đều dành
Kính tôn Chúa Mẹ đồng hành đoàn con
Hết lòng phó thác cậy trông
Vào nơi Thiên Chúa ban ơn giữ gìn

Cho con cái vững đức tin
Tại nơi trần thế vươn mình tiến thăng
Đạo đời đôi phía cân bằng
Hầu làm chứng Chúa cho toàn dân gian.


19. MẸ GIÁO PHẬN MỸ THO

Mỹ tho Đồng Tháp mênh mông
Những ngày lũ lụt gây luôn hiểm nghèo
Nhân dân cảnh sống cheo leo
Nước về ngập lụt tràn theo ruộng đồng

Ruộng vườn nước trắng mênh mông
Nhận chìm nhà cửa trong luôn nước tràn
Cảnh tình nguy ngập tràn lan
Vợ chồng con cái tìm đàng ẩn thân

Tránh khi mùa lũ đến lần
Gây nên thiệt hại muôn phần sống sinh
Nhưng thời có Mẹ ở bên
Ủi yên con cái triền miên đêm ngày

Kiên trì chờ nước đến đây
Chịu qua ngập lụt rút ngay hết nào
Nước đi để lại đất màu
Phi nhiêu đồng ruộng cho hầu mùa sau

Mùa màng lúa tốt thêm nào
Bù vào thiệt hại lụt hầu trải qua
Các con cái Mẹ lắng lo
Khi mùa lũ lớn đem cho mọi người

Bao nhiêu lo lắng tới nơi
Cửa nhà xụp đổ cuốn trôi đi liền
Ngoài ra đói khổ triền miên
Trong ngày nước lũ gây phiền đến cho

Mẹ thương giúp đỡ vượt qua
Những ngày lũ lụt mọi nhà bình an
Người người được sống an khang
Trongniềm tintưởng quyền năngChúaTrời


MẸ ĐỒNG THÁP

Đồng Tháp thẳng cánh cò bay
Ruộng đồng tứ phía chân mây mắt nhìn
Tới mùa nước lũ về liền
Mênh mông thẳng tắp mọi miền xa xăm

Còn là nơi chốn hồng ân
Mẹ hiền cầu Chúa trao ban ơn lành
Xuống trên đồng ruộng ngập tràn
Đất mầu để lại sau lần lũ đây

Thưởng ban con cái cấy cầy
Mùa màng tươi tốt thêm này của ăn
Hầu cho nuôi sống nhân dân
Khỏi bao đói khổ đồng lần giúp nhau

Đổi trao qua lại nhu cầu
Những gì cần thiết cho nào muôn dân
Đồng thời giúp đỡ tương thân
Mọi người đồng loại xa gần mến thương

Chính đây là luật yêu đương
Chúa truyền con Mẹ trên đường trần gian
Sống trong tình nghĩa vẹn toàn
Yêu thương giúp đỡ thế nhân mọi đàng.


20. MẸ GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT

Giáo phần Đà lạt muôn hoa
Tiết thời mát mẻ người ta tuốn về
Ngắm hoa hưởng khi mát kìa
Với lòng suy tưởng hướng về trời cao

Chúa liền sai Mẹ đến nào
Nơi vườn thơm ngát ngạt ngào mùi hương
Tháng năm con Mẹ ngắt bông
Dâng lên kính Mẹ tỏ lòng mến yêu

Mẹ thương con cái biết bao!
Đồng hành chỉ dậy cho nào bước đi
Bước đi với Mẹ kiên trì
Dầu bao gian khó chẳng thì ngại lo

Mọi điều cần Mẹ liệu cho
Chỉ cần tin tưởng bỏ qua ngại ngùng
Mẹ luôn đứng sẵn chờ mong
Cầm tay dẫn dắt chỉ đường cho ngay

Những ai phó thác Mẹ đây
Tin vào Mẹ dắt chẳng hay sai lầm
Lúc nào cũng thấy an tâm
Trên đường vững bước khó khăn biến liền

Đồng thời được sự bình yên
Bởi vì có Mẹ ở bên giúp nào
Thêm lòng tin tưởng lớn lao
Lúc nào Mẹ cũng cầu bầu Chúa thương.


MẸ ĐA THIỆN ( ĐỒI MỘNG MƠ )

Mẹ luôn đứng trước cổng vườn
Chung quanh hoa lá sắc hương ngát mùi
Ai vào mẹ cũng mỉn cười
Âm thầm nhắc nhở con vui tiến vào

Tham quan cảnh đẹp biết bao
Do tay chăm sóc công lao con người
Tạo nên cảnh dẹp tuyệt vời
Đón chào du khách tới nơi ngắm nhìn

Bao nhiêu cảnh trí thiên nhiên
Hòa chung cảnh đẹp nghệ nhân tạo thành
Làm nên bầu khí trong lành
Cho bao du khách tiến trình tham quan

Tỏ ra thích chí hân hoan
Vui tươi ngắm cảnh tràn lan quanh mình
Khiến cho mọi nỗi ưu phiền
Biến bay đi hết triền miên an bình

Bước đi từng bước ngắm nhìn
Như nào Mẹ dắt cạnh bên chỉ đường
Cho luôn xem thấy tỏ tường
Bao nhiêu cảnh trí hiện đương vui vầy

Do tay Thiên Chúa an bài
Đặt nơi vũ trụ giúp hoài tạo nên
Vui tươi cảnh đẹp thần tiên
Cho người hưởng dụng giải phiền mua vui

Hầu cho cảm tạ Chúa Trời
Đã ban mọi sự cho người trần gian
Cảnh quan đẹp tốt mọi đàng
Để luôn phục vụ nhãn quan người đời.


MẸ ĐÈO BẢO LỘC

Trên đèo Bảo-lôc khúc quanh
Mẹ luôn đứng giữa mắt dành ngó trông
Bao nhiêu nhân thế qua đường
Hàng ngày du lịch lên vùng núi cao

Nghỉ ngơi ngắm cảnh đep nào
Nghe lời Mẹ nhắn nhủ sao giữ mình
Thanh tao đẹp đẽ trong lành
Những ngày ngơi nghỉ ưu dành tâm linh

Vui tươi khoẻ mạnh cho mình
Hòa đồng chung sống bạn hiền tỏ ra
Cùng đi ngắm nghía loài hoa
Với bao màu sắc dành cho mỗi nòi

Nhờ vào khí hậu vui tươi
Hiến dâng du khách xem coi ca ngời
Ngợi khen nguồn gốc sinh sôi
Ban cho vẻ đẹp muôn thời cỏ hoa.


MẸ DÂN KH’ HO

Con người Kh’ Ho Mẹ ơi !
Các nhà truyền giáo đến nơi kiếm tìm
Dậy cho biết Chúa, Mẹ hiền
Chúng con tin tưởng triền miên tôn thờ

Dầu trong rừng núi thô sơ
Thiên nhiên phong phú nhưngdo khó nghèo
Nhu cầu sống thiếu thốn nhiều
Chúng con vui chịu sống theo dòng nòi

Cha ông an phận ở đời
Quê hương tiên tổ sống nơi núi rừng
Cháu con đây tiếp tục luôn
Nghiệp cơ tiên tổ sống trong cảnh này

Cúi xin Mẹ hãy ở đây
Chúng con có Mẹ hàng ngày ủi an
Luôn luôn dậy dỗ thương ban
Chỉ đường thờ Chúa mọi đàng sống sinh

Chúng con mến Mẹ triền miên
Bơi vì cuộc sống Mẹ hiền cạnh bên
Mỗi khi cầu khẩn van xin
Mẹ hiền thương đoái ngay liền ban ơn

Giúp cho sống đạo vẹn tròn
Là con Chúa Mẹ, chứng nhân Nước trời
Bao người trần thế nhìn coi
Các con Chúa Mẹ sống đời trần gian.


21. MẸ GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

Gíao phần Đà-nẵng hiện nay
Phong trào phát triển hàng ngày mở ra
Chúa cho Giáo phận trải qua
Trên miền đất với bao là kỳ công:

Hội-an phố cổ lưu tồn
Mỹ sơn kiến trúc của dòng nòi Chiêm
Ba- nà sinh thái thiên nhiên
Một nơi du lịch tâm yên an bình

Trà Kiệu Mẹ đứng triền miên
Đỉnh đồi đón khách mọi miền viếng thăm
Chính nơi khi trước Văn thân
Tìm tòi bách hại Giáo dân sát tàn

Mọi người tin Chúa tìm đàng
Tới đây ẩn náu bảo toàn đức tin
Chúa sai phái Mẹ đến bên
Ủi an con cái triền miên nơi này

Từ đây con Mẹ hàng ngày
Được luôn dìu dắt chẳng lay chuyển lòng
Đức tin bền vững kiên trung
Cho dầu vất vả coi thường ngại e !

Mẹ luôn che chở phù trì
Chẳng còn có thấy điều gì khó khăn
Nơi đây Mẹ cũng hứa ban
Những ai kính viếng khẩn van sau này

Mẹ luôn phù giúp cho ngay
Cầu bầu cùng Chúa để Ngài ban ơn
Hầu cho con cái vuông tròn
Sống sinh cuộc sống làm con Mẹ hiền

Hàng ngay trong cuộc sống sinh
Nhớ mình phải sống trong tình anh em
Cùng bao người khác cạnh bên
Sống sao tốt đẹp triền miên mọi ngày.


MẸ TRÀ KIỆU

Xưa Tra- kiệu chốn núi rừng
Âm u cây cối phủ trùng điệp luôn
Nơi đây muông thú sống chung
Nghìn năm chúng sống ở trong an bình

Văn Thân trên đường hành trình
Kiếm tìm lùng bắt hoành hành giáo dân
Họ cho tín hữu dân lành
Theo Tây bán nước hiến mình ngoại bang

Nên tìm tróc nã bắt giam
Diệt tiêu cho hết sài lang nước nhà
Bao nhiêu con Chúa lắng lo
Tìm nơi trốn ẩn hầu cho an tuyền

Mong rằng giữ vững đức tin
Chư nhà truyền giáo đến liền dậy cho
Cha ông lãnh nhận khi xưa
Truyền cho con cháu ơn quà Chúa ban

Phải lo gìn giữ vẹn toàn
Nên tìm chốn ẩn vững vàng khắp nơi
Núi rừng hiểm độc chẳng coi
Là nơi nguy hiểm cọp voi hại nào

Kéo nhau vào ẩn cho mau
Tránh cơn bách hại tiếp sau săn lùng
Tìm vào phong cảnh núi rừng
Văn thân tránh né vào trong hiểm nghèo

Nơi đây cuộc sống cheo leo
Mọi điều thiếu thốn kéo theo nhu cầu
Sống sinh cực khổ hết nào
Cùng liều ẩn náu họp nhau chốn này

Mặc dầu thiếu thốn hàng ngày
Mọi người con Chúa vui vầy cậy trông
Tấm lòng Thiên Chúa bao dung
Chở che con cái sống trong hiểm nghèo

Chúa sai phái Mẹ đến theo
Ủi an tín mọi điều âu lo
Sống trong cảnh khổ tự do
Hết lòng thờ phượng Chúa cho chu toàn

Mỗi khi gặp cảnh gian nan
Quây quần lần chuỗi Mẹ an ủi liền
Khiến cho tín hữu vững tin
Chịu bao khổ cực triền miên vững lòng

Sớm trưa chiều tối luôn luôn
Tin rằng Chúa Mẹ ở chung giữ gìn
Khỏi cơn bách hại an bình
Nơi đây ghi dấu muôn nghìn năm sau

Cháu con phải nhớ truyền nhau
Tạ ơn Chúa Mẹ ban nào muôn ơn
Giữ gìn cuộc sống cha ông
Tại nơi rừng núi sống trong hiểm nghèo.


22. MẸ GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Xuân-lộc Giáo phận đông người
Dân miền Bắc đến thời năm tư
Hôm nay thống nhất trở về
Giang sơn mở cửa thêm thì đông hơn

Biên hòa kỹ nghệ mở đường
Công nhân đáp ứng tứ phương kéo về
Nơi đây cần Mẹ bên kề
Chỉ đường dẫn lối cho thì giáo dân

Trên đường sinh sống làm ăn
Sao cho đúng ý Chúa răn dậy rồi
Các con đương sống giữa đời
Phai đi nhân chứng mọi người nhận ra

Tình thương Thiên Chúa bao la
Trao ban cho hết người ta mọi thời
Ơn trời đổ xuống khắp nơi
Mọi người đều hưởng ở đời trần gian

Mẹ thương hướng dẫn đồng hành
Cùng con cái Mẹ hành trình sống sinh
Cuộc đời lam lũ triền miên
Vui lòng chấp nhận niềm tin dẫn đường

Khiến cho cuộc sống vui luôn
Mồ hôi tưới đổ do công việc làm
Tâm hồn lại được hân hoan
Việc làm lấy lại thiên đàng thủa xưa

A- đam cùng với E–va
Đã làm mất phước Chúa đà ban cho
Ngày nay Me chính E-va
Đã đi lấy lại ơn xưa mất rồi.


MẸ GIÁO XỨ HÒA BÌNH

Hố nai giáo xứ Hòa bình
Tượng đài Đức Mẹ triền miên đặt rồi
Tại đây ghi nhớ một nơi
Lưu truyền để lại của thời di cư

Giáo dân miền Bắc năm tư
Vào Nam tụ lại ở thì nơi đây
Giáng sinh thánh lễ đêm này
Hồng Y Spell man thăm ngay cử hành

Bao nhiêu con Mẹ đến lần
Hợp đoàn con cái kính dâng khẩn cầu
Xin cùng vời Mẹ cầu bầu
Lên ngai tòa Chúa cho nào các con

Bỏ nơi miền Bắc quê hương
Vào Nam vui sống hầu luôn loan truyền
Giúp cho Nam bộ triền miên
Đức tin lan rộng mọi miền quê hương

Hôm nay dân Chúa thêm đông
Khắp nơi mọi chốn cả trong nước này
Đồng thời thống nhất vui thay!
Các con cái Mẹ đông bày khắp nơi

Mọi người tin kính Chúa Trời
Sống trong đất nước ngườingườiyêuthương
Chung tay xây dựng quê hương
Trở nên đẹp dẽ sống trong an bình

Mẹ ơi ! xin đoái thương tình
Cầu bầu cùng Chúa đoái nhìn ban ơn
Xuống cho hết thảy nước non
An vui hạnh phúc đổ tuôn muôn người

Cho người lãnh đạo quản coi
Biết đường cai quản dòng nòi yêu thương
Tạo nên phương thế thuận đường
Cho dân vui sống an khang mọi nhà.


MẸ GIÁO XỨ ĐỒNG PHÁT

Qủang trường Đồng phát cây xanh
Mẹ La vang đứng bên mình Chúa Con
Quảng biên Đồng phát kề luôn
Nhiệt tình hai xứ sống cùng giới biên

Sớm chiều ngày tháng triền miên
Luôn nhớ đến Mẹ cạnh mình van lơn
Làm ăn vất vả sớm hôm
Tối giờ rảnh rỗi đến trong Quảng trường

Trước nhan Mẹ tỏ bày luôn
Bao nhiêu cực nhọc xin ơn an bình
Gia đình lo lắng sống sinh
Gian nan khốn khó triền miên đến nào

Bao nhiêu đổi mới dòng trào
Tệ đoan xã hội nhập vào quyến gia
Làm cho truyền thống ông cha
Đổi thay nếp sống trải qua lâu đời

Vợ chồng con cái mọi người
Lạ xa với cảnh hiện thời đổi thay
Văn minh tiến bộ tràn đầy
Tệ đoan thói xấu mỗi ngay cũng tăng

Làm sao tránh khỏi nguy nan
Tràn vào phá hủy gia trang mọi người
Chúng con xin Mẹ nhận lời
Cầu bầu cùng Chúa Ngàithời đoái thương

Ban ơn xuống phước cho luôn
Hầu cho con Chúa sống trong an bình
Hàng ngày cảnh giác triền miên
Sống trong lành mạnh Mẹ hiền đắt đi

Khi nào gặp cảnh khốn nguy
Kề bên có Mẹ hết gì lắng lo
Mẹ hiền giúp đỡ cầu cho
Chúa ban trợ giúp vượt qua mọi điều.


23. MẸ GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Phú-cường Giáo phận một nơi
Lai thiêu cây trái luôn thời vang danh
Nay thêm nổi tiếng tiến nhanh
Công ty xí nghiệp tiến hành lẹ mau

Mong sao đi kịp hoàn cầu
Hòa chung công nghiệp hết nào mọi nơi
Từ đây nhân sự cần đòi
Khối người đáp ứng cho rồi công ty

Chúa Trời sai phái Mẹ đi
Đến nơi dẫn dắt cho kìa đoàn con
Tối ngày phận sư chu tròn
Trong nơi xí nghiệp mọi công việc làm

Cho con cái Mẹ kiếm ăn
Gĩưa bao người khác đồng hành cạnh bên
Các con cái Mẹ triền miên
Chínhmình nhân chứng anh em nghiệp đồng

Việc làm ta phải nêu gương
Cho anh em thấy cạnh luôn bên mình
Con người làm chứng đức tin
Sẵn sàng phải nhớ giữ gìn kiên trung

Giữa bao người khác thả buông
Nhưng con Chúa Mẹ phảithườngchứngnhân
Bởi luôn có Mẹ kề bên
Tra tay giúp đỡ chớ nên ngại ngần.


MẸ GIÁO XỨ LAI THIÊU

Lai thiêu xứ đạo cựu thời
Các nhà truyền giáo tới nơi chốn này
Chủng viện có đăt tại đây
Trong thời bắt bớ đạo ngay từ đầu

Nơi đây đất cát hoa màu
Trái trăng có tiếng ở hầu khắp nơi
Còn là nơi Mẹ Chúa Trời
Dắt dìu con cái tư thời sơ khai

Các nhà truyền giáo tới nơi
Lập nên chủng viện đón mời giáo dân
Sẵn sàng đón nhận hiến thân
Hầu lo phận sự chứng nhân nước trời

Chăm lo đời sống mọi người
Giáo dân biết Chúa đồng thời dẫn đưa
Bao người ngoại giáo muốn vô
Làm con Chúa Mẹ sống lo tốt lành

Nguyện xin Mẹ đoái thương tình
Cầu bầu cùng Chúa ban liền phước ân
Giúp cho hết mọi giáo dân
Sống lo phận vụ chứng nhân Nước trời.


24. MẸ GIÁO PHẬN BUÔN MÊ THUẬT

Buôn-mê Giáo phận cao nguyên
Một vùng trù phú thuộc miền cà phê
Nơi đây đất tốt mọi bề
Dân cư du nhập kéo về thêm đông

Mẹ thương cũng đoái đến luôn
Qua lời chỉ dẫn dắt đường chủ chiên
Hàng ngày săn sóc triền miên
Bao con cái Mẹ mọi miền xa xăm

Tiến lên cư ngụ làm ăn
Hầu lo phát triển đồng hành anh em
Môi trường cố gắng giữ gìn
Gĩư cho sinh thái thiên nhiên bảo toàn

Khỏi nào bão tố lo toan
Gây nên thiệt hại dân gian mọi nhà
Coi nhìn lòng Mẹ bao la
Yêu thương con cái thiết tha khẩn cầu

Mẹ luôn cứu giúp cầu bầu
Với cùng Thiên Chúa để hầu ban ơn
Đổ trên con cái dân gian
Thuận hoà mưa nắng mùa màng tốt tươi

Hầu cho cuộc sống mọi người
Nhận ơn Chúa xuống cuộc đời trần gian
Tỏ lòng mến Chúa thương ban
Hồng ân đời sống thế trần đẹp thay !


MẸ THÁC MƠ

Bình-phước rừng núi điệp trùng
Thác mơ Mẹ đứng trên lưng chừng đồi
Nơi đây Mẹ vẫn chờ thời
Sáng trưa chiều tối bao người ngang qua

Lưng đeo gùi bắp về nhà
Chân đồi dừng lại thân thưa đôi lời:
Mẹ ơi ! Mẹ đứng giữa trời
Nắng mưa Mẹ cứ đợi rồi đoàn con

Hàng ngày qua lại núi non
Xới đào vun tưới cho luôn mùa màng
Mồ hôi cứ tiếp đổ tràn
Tưới cho nương rẫy thấm nhuần ngô khoai

Vì đây sức sống con này
Mồ hôi nước mắt đổ hoài diễn ra
Điều này Chúa phán trải qua
Từ thời nguyên tổ xa xưa buổi đầu

Tổ tiên lỗi phạm tội nào
Cháu con nòi giống dòng trào lãnh mang
Chúng con nay phải chu toàn
Để hầu thực hiện điều răn Chúa truyền

Tình yêu của Mẹ dịu hiền
Xin thương giúp chúng con nên hoàn thành
Mọi điều Chúa muốn thực hành
Tại nơi trần thế hảo hoàn tốt hơn.


MẸ ĐỒI GIANG SAN

Giang san Đắc lắc núi đồi
Trên cao đỉnh núi chốn nơi Mẹ hiền
Đứng chờ con cái triền miên
Tới nơi kính viếng cầu xin ơn lành

Đêm ngày Mẹ đứng nhìn quanh
Bao la đồng ruộng mông mênh xa gần
Các con cái Mẹ xa xăm
Lâu lâu mới tới viếng thăm Mẹ hiền

Đỉnh non vẫn đứng một mình
Mẹ thương để mắt trông nhìn đoàn con
Khắp trong Giáo phận vẹn tròn
Mẹ nhìn thấu suốt hết luôn từng người

Cầu bầu cùng với Chúa Trời
Ban ơn đổ xuống khắp nơi Giáo phần
Các con vui sống bằng an
Hàng ngày nhân chứng thế gian nhận nhìn

Biết ngay Thiên Chúa uy quyền
Dựng nên trời đất mọi miền hết luôn
Cùng bao thụ tạo sinh tồn
Cho nên phải biết kính tôn phục Ngài


25. MẸ GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

Giáo phần Phan thiết đang lên
Phong trào du lịch coi xem hiện nào
Các nơi bờ biển dọc bao
Sửa sang đón khách tiến vào tham quan

Tại nơi Mũi Né đã thành
Một nơi du lịch biển xanh đón mời
Người người ở khắp mọi nơi
Đến đây tắm biển nghỉ ngơi yên hàn

Tà-pao nay biến trở thành
Một nơi Mẹ đứng trao ban ơn lành
Các con Mẹ khắp thị thành
Mọi miền đất nước cũng lần nghe tin

Kéo nhau đến với Mẹ hiền
Ngắm nhìn cầu khẩn van xin mọi điều
Xin cho gia quyến thương yêu
Vợ chồng con cái được nhiều bình yên

Xin cho đất nước ba miền
Dựng xây phát triển chóng nên thịnh giầu
Xin cho thế giới mau nào
Hòa bình xây dựng toàn cầu đẹp thay!

Cùng xin cho hết những ai
Là con cái Chúa sống hoài yêu thương
Cho con cái Mẹ luôn luôn
Chu tròn phận sự chứng nhân Nước trời.


MẸ TÀ PAO

Tà pao Mẹ đứng xưa thời
Tại trên sườn dốc núi đồi phủ cây
Nhưng rồi con cái Mẹ đây
Ngày kia được tỏ hiện bày cho ngay

Lần đường tìm đến nơi này
Tỏ lòng kính viếng mỗi ngày thêm đông
Tiếp lần con cái tứ phương
Nghe tin đồn thổi lên đường tới chung

Mọi người khắp đất nước cùng
Bao con cái Mẹ muôn phương nước ngoài
Hồi hương cũng đến nơi này
Viếng thăm kính Mẹ khẩn nài van xin

Nơi đây đang được giáo quyền
Dựng xây đền thánh dâng lên kính Người
Từ nay đã trở thành nơi
Hành hương kính Mẹ Chúa Trời tại đây

Hầu cho con cái hàng ngày
Năng lui kính viếng tỏ bày xin ơn
Xin cho đất nước quê hương
Bằng an thịnh vượng mọi đường phát huy

Xin cho dân chúng mọi bề
Thương nhau đùm bọc xum huề sống chung
Mọi người con cái tông đường
Cùng là máu đỏ da vàng với nhau

Cùng trên phần đất mỡ màu
Do tay Thiên Chúa ban trao mọi người
Cho nên cuộc sống ở đời
Chung tay xây dựng khắp nơi xử dùng

Nói nên tình nghĩa yêu thương
Của chung dòng giống tông đường cháucon
Việt nam con cháu Lạc Hồng
Ở trên giải đất quê hưong mọi thời.


26. MẸ GIÁO PHẬN BÀ RỊA

Giáo phần Bà rịa Vũng tàu
Mới từ Xuân lôc được nào tách ra
Thành nên Giáo phận riêng nhà
Thật là xứng đáng Chúa đà đền ơn

Ba trăm hài cốt cha ông
Nằm chung ngôi mộ giữa dòng cháu con
Các Ngài quyết chí keo sơn
Trung thành với Chúa vẹn tròn niềm tin

Vũng tàu núi lớn Mẹ hiền
Dừng chân đứng mãi trên triền núi cao
Mệnh danh kêu Mẹ Bãi dâu
Đứng chờ du khách Vũng tàu tham quan

Đỉnh hòn núi nhỏ sẵn sàng
Giê su Chúa đứng tay giang giữa trời
Với danh hiệu Chúa muôn người
Chúa Cha sai đến cứu đời trần gian

Con cùng với Mẹ sẵn sàng
Thương ban du khách tìm đàng đến nơi
Khẩn cầu thương giúp nhận lời
Ban ơn cho hết những người nài xin


LẬP ĐỊA PHẬN

Vũng Tàu Bà rịa chốn nơi
Ba trăm năm trước mọi người khát khao
Tin mừng xa lạ ban trao
Từ xa đem đến đáp nào ước mong

Phước lễ mảnh đất đợi trông
Mong chờ đón nhận hồng ân khởi đầu
Các nhà truyền giáo đến trao
Cha ông đón nhận ân nào Chúa ban

Vui mừng hớn hở vẹn toàn
Mọi người lãnh nhận thi hành niềm tin
Ba trăm Tiên Tổ chứng minh
Lòngtin Thiên Chúa quên mình hiến dâng

Ngọn lửa thiêu đốt toàn thân
Hương thơm của lễ tiến dâng Chúa Trời
Nằm chung ngôi mộ gần nơi
Thánh đường Bà rịa hiện thời giữ lưu

Từ đây con cháu noi theo
Thi hành sống đạo nối triều Tổ Tiên
Hiến mình tận hiến triền miên
Ba ngài Giám Mục tiếp liên dòng nòi

Mười bẩy Linh mục tiếp thời
Với bao Tu sĩ hiến đời nữ nam
Hôm nay Thiên Chúa thưởng ban
Lập thành Địa phận trên phần đất đây

Phước lễ Bà rịa xứ này
Trở nên Giáo phận từ nay muôn đời
Có danh trong chính Nước trời
Ngàn thu ghi nhớ ơn thời Chúa ban

Đáp đền nòi giống hiến thân
Gĩư gìn Đạo Chúa vẹn toàn Đức tin
Bởi đây con cháu nối truyền
Phải lo gìn giữ triên miên nối dòng.


MẸ TÂN PHƯỚC

Long hải bãi rộng biển khơi
Đón chờ quí khách đến nơi du hành
Ai di du lịch tham quan
Biển bờ Long hải trên đường ghé qua

Con đường Phước tỉnh dân cư
Sống nghề chài lưới chăm lo tứ thời
Dừng chân Tân phước ngắm coi
Mẹ trên đồi cát đứng hoài ban ơn

Tượng đài thiết lập xưa luôn
Từ ngày các xứ đến cùng lập cư
Nghĩa quân xây dựng nên cho
Giáo dân tôn kính trải qua một thời

Nhờ ơn của Mẹ Chúa Trời
Cầu xin ban xuống mọi người Giáo dân
Một thời con Mẹ ngại ngần
Chẳng ra cầu khẩn bỏ lần hoang vu

Thế rồi Tân phước chung lo
Chính tu sửa lại luôn cho vững rồi
Từ đây quang cảnh phục hồi
Xứng nơi kính Mẹ Chúa Trời dừng chân

Hàng ngày tiếp tục Giáo dân
Lại năng lui tới cầu ơn Mẹ hiền
Bao nhiêu khốn khó ưu phiền
Tỏ ra cho hết Mẹ yên ủi lòng.


CHIỀU THỨ BẨY

Vào chiều thứ bẩy hàng tuần
Người người các xứ quanh lần tiến vô
Mỗi người mang một tâm tư
Giãi bày với Mẹ nỗi lo lắng mình

Bao nhiêu vướng mắc ưu phiền
Kể ra cho hết Mẹ hiền lắng tai
Hầu nghe môi miệng mỗi người
Nói lên với Mẹ cuộc đời đa đoan

Với bao công việc làm ăn
Sống đời kinh tế khó khăn gia đình
Nào là bệnh hoạn tật nguyền
Nào là chồng vợ mối tình lung lay

Nào là con cái đông bày
Mỗi ngày xã hội đổi thay lắm bề
Bao nhiêu tệ nạn tràn trề
Vây quanh con cái khó kìa thoát luôn

Mẹ thương cầu Chúa ban ơn
Chỉ đường lối sống đúng con Chúa Trời
Hầu cho dân Chúa hiện thời
Tốt đời đẹp đạo vui tươi chan hòa

Mai sau Chúa thưởng công cho
Mọi người dưới thế ý Cha thi hành
Vẹn toàn với cuộc dấn thân
Chứng nhân đạo Chúa cho trần gian luôn.


DU LỊCH VIẾNG ME

Ra đi du lịch Vũng tàu
Bãi dâu hãy nhớ chớ nào có quên
Đến nơi kính viếng Mẹ hiền
Đứng lưng sườn núi trên triền dốc cao

Đôi tay Mẹ ẵm dâng trao
Giê su con Mẹ Đấng cao trọng này!
Cho ai quảng đại giơ tay
Để bồng ẵm lấy chính Ngài Chúa Con

Tay bồng ẵm bế kính tôn
Giữ gìn Thiên Chúa mãi luôn trong lòng
Hỡi người lữ khách dặm trường
Chúa luôn bên cạnh hết đường ngại e.


MẸ CHÚA TRỜI

Bãi dâu có Mẹ Chúa Trời
Lưng chừng đỉnh núi tay Ngài bồng Con
Nâng cao Con Chúa lên luôn
Ngày ngày giới thiệu thôngthườngthếnhân

Này đây là Đấng giáng trần
Ban ơn cứu độ thế gian mong chờ
Người đến bằng chính trẻ thơ
Qua lòng Trinh Nữ đơn sơ trong lành

Bước chân Ngươi đến xóa tan
Tội khiên nhân thế trao ban phước trời.
Cho lòng mong muốn được Người
Đồng hành trên bước đường đời khó khăn.

Không có nhận xét nào: