Thứ Tư, 21 tháng 1, 2009

1. CHÚC XUÂN (2)


CHÚC MỪNG NĂM MỚI



Chuột con bé nhỏ ra đi
Trâu to thân xác tiếp kề đến luôn
Ghé vai vác lấy gánh gồng
Cho nền kinh tế trên đường dốc trơn.

Mai đào đua nở bước dồn
Chúa Xuân, đón tiếp đến cùng dân gian
Trời làm mưa gió lan tràn
Miền Trung miền Bắc mùa màng thất thu.

Miền Nam mưa nắng đủ cho
Ruộng đồng thấm gội chăm lo mùa màng
Thế nên chểnh mảng lo chăm
Bờ bao sơ hở nước tràn ngập vô

Cầu xin với Chúa xuân cho
Tân niên Kỷ Sửu bớ t lo lắng hoài
Tòan cầu cơn sốt dẻo dai
Cửa nhà khỏi mất, chốn này ẩn thân.


Mừng Kỷ Sửu thiên hạ

2009

Tư Tế Vũng Tàu.

Không có nhận xét nào: