Thứ Tư, 16 tháng 6, 2010

NGÀY LỄ TÔN VINH NGƯỜI CHA ( 20-06-2010 )





TÔN VINH CHA

Công Cha như núi thái sơn
Ca dao tục ngữ dậy luôn đó rồi.
Khởi đầu Chúa dựng đất trời
A-đam thứ nhất là người dựng nên

Chúa ban ông lãnh quyền trên
Là người làm chủ lo chuyên gia đình
Cho ông giấc ngủ say liền
Xương sườn Chúa rút nơi mình của ông

Làm thành người nữ ngồi luôn
Cạnh bên ông đó dậy trông thấy nàng
A-đam cảm thấy mến thương
Chúa liền nối buộc trao công việc làm

Ông bà hợp nhất nên thành
Gia đình con Chúa vẹn toàn thánh thiêng
Chăm lo việc Chúa trao liền
Sản sinh con cái tiếp liên nhân loài

Ông lo trách nhiệm quản cai
Gia đình làm chủ hàng ngày chuyên chăm
Tháng năm chuyên chú làm ăn
Kiếm tìm nuôi sống bản thân gia đình

Đồng thời phận vụ kèm bên
Quản coi gia thất triền miên an bình
Trở thành trụ cột gia đình
Chúa trao trách nhiệm hết mình lắng lo

Hoàn thành nhiệm vụ tròn chu
Công bằng ân thưởng Chúa cho sau này
Không tròn phận sự hôm nay
Công lao chẳng được nhận đây bao giờ.

Không có nhận xét nào: