Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2010

LỄ KÍNH MÌNH MÁU CHÚA




MÌNH MÁU CHÚA

Mình Thầy cầm lấy dùng ngay
Máu Thầy lãnh lấy mau này uống luôn
Lậy Thầy thương mến chúng con
Chẳng gì quí trọng vẹn tròn trối trăng

Thầy dùng hết mọi quyền năng
Nghĩ ra một cách yêu thương tận đường
Lấy ngay Thịt Máu mình luôn
Để Thầy ban tặng chúng con thế trần

Rồi Thầy về lại Thiên đàng
Ở bên cạnh Chúa Cha hằng mến thương
Thi hành mọi sự tròn vuông
Cha Thầy sai xuống ở cùng thế gian

Thầy luôn dậy dỗ mọi đàng
Chúng con nhận biết rõ ràng Cha sai
Thầy đi giải thoát nhân loài
Khỏi dây trói buộc luôn hoài Sa-tan

Thầy đem lại chốn Thiên đàng
Tổ tiên đánh mất muôn ngàn năm xưa
Thịt cùng với Máu Thầy cho
Người ăn uống sẽ bước vô Nước trời

Đây là phần thưởng muôn đời
Mọi người lãnh nhận tại nơi gian trần
Dẫn đưa vào chốn Thiên đàng
Hỡi ai trần thế vội vàng lãnh mau.

Không có nhận xét nào: