Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2010

GIÁO DÂN VIỆT NAM RƯỚC MẸTẠI ĐAN MACH




LÒNG TÔN KÍNH MẸ

Đan mạch có năm triệu dân
Việt nam Công giáo ba ngàn định cư
Tại miền xứ lạnh khiến cho
Số dân ít ỏi cũng vừa đất đai.

Việt nam nhiệt độ nóng hoài
Thích nghi hoàn cảnh kéo dài sống sinh
Lần lần chịu dựng hợp liền
Như người bản xứ sống yên an bình.

Giáo dân cuộc sống an sinh
Cũng đem tập quán quê mình thực thi
Tháng hoa dâng Mẹ tiến về
Giáo dân nhớ đến cũng thì dâng hoa.

Thói quen nếp sống quê nhà
Lòng yêu kính Mẹ tỏ ra vui mừng
Hái hoa kính Mẹ yêu thương
Tôn vinh rước Mẹ biết ơn tỏ lòng.

Mẹ thương nòi giống cha ông
Nhiều lần hiện đến giúp luôn an lành
Cha ông ẩn chốn rừng xanh
Giữ gìn Đạo Chúa bảo toàn đức tin.

Cha ông dậy dỗ lưu truyền
Lòng tôn kính Mẹ triền miên dòng nòi
Nơi đâu cũng nhớ suốt đời
Lòng tôn kính Mẹ Chúa Trời khắc ghi


Không có nhận xét nào: