Thứ Năm, 30 tháng 6, 2022

TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN

 

TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

 

CHÚA NHẬT

 




Năm C – 2022

 

Tin Mừng Luca 10:1-12, 17-20

(Bài ngắn : Luca 10:1-9)

 

1                      Chúa chọn thêm bảy hai người,

            Sai từng đôi đến nơi Người sẽ qua,

2                       Rằng : Các con hãy xin Cha

            Phái thêm thợ giỏi gặt hoa mầu về.

3                       Đây Thầy sai các con đi,

            Như chiên giữa sói ; 4 chớ hề mang theo

                        Bị bao, giày dép ; đừng chào

            Người nơi đường cái. 5 Khi vào nhà ai,

                        Chúc : Bình an cho nhà này.

6           Họ không xứng, phúc phản hồi các con.

                        Xứng thì phúc đến họ luôn.

7           Lưu lại ; họ dọn các con thức gì,

                        Thì các con ăn uống đi,

            Bởi người làm thợ ắt thì lĩnh công ;

8                       Các con chớ đi lòng vòng.

9           Hãy chữa kẻ liệt ở trong các thành.

                        Báo tin : Nước Chúa đã gần.

 

 

THỨ HAI

(Ngày 4 – 7, thánh Elizabeth, hoàng hậu Bồ-đào-nha)

 

 




 

Tin Mừng Matthêu 9:18-26




 

18                     Có người đầu mục thưa Người :

            Con gái tôi mới chết rồi, dám xin

                        Ngài đến để đặt tay lên

            Ắt nó sẽ sống. 19 Chúa liền đi theo.

20                     Một bà loạn huyết đã lâu,

            Lén sờ trộm vạt áo sau của Người.

21                     Nghĩ : Chỉ sờ áo Ngài thôi,

            Ắt Ngài cũng sẽ chữa tôi khỏi liền.

22                     Chúa Giê-su quay lại nhìn :

            Bà được chữa bởi lòng tin của mình.

23                     Đến nơi, kèn thấy thổi inh.

24         Chúa bảo : Nó ngủ, dậy nhanh thôi mà.

25                     Họ cười nhạo, Chúa xua ra ;

            Cầm tay con bé, thế là dậy luôn.

26                     Khắp vùng đều nức tiếng đồn.

 

THỨ BA

(Ngày 5 – 7, thánh Antôn Maria Zacaria, linh mục)




 

Tin Mừng Matthêu 9:32-38




 

32                     Quỷ câm ám một người kia,

33         Chúa trừ quỷ cút, anh thì nói ngay.

                        Dân rằng : Chưa thấy thế này,

34         Biệt phái bảo : Ấy nhờ tay quỷ đầu.

35                     Chúa cứ đi khắp, giảng rao

            Tin mừng Nước  Chúa, chữa bao tật nguyền.

36                     Chúa thương dân như đàn chiên

            Không người chăn dắt, quàng xiên lạc loài.

37                     Chúa bảo các môn đồ Người :

            Mùa màng bát ngát, thợ thời vắng tanh.

38                     Hãy xin Chủ ruộng phái nhanh

            Thợ giỏi đến gặt mùa lành bội thu.

 

THỨ TƯ

(Ngày 6 – 7, thánh Maria Goretti, trinh nữ, tử đạo)




 

Tin Mừng Matthêu 10:1-7




 

1                      Chúa gọi mười hai tông đồ,

            Ban quyền cho họ đuổi xua ác thần,

                        Chữa lành cho các bệnh nhân.

2           Gồm có Phê-rô Si-môn đứng đầu,

                        Anh là An-rê tiếp theo,

            Gia-cô-bê, Gio-an đều anh em,

3                       Phi-lip, Na-tha-na-el,

            Tô-ma, rồi kế tiếp liền Mat-thêu,

                        Gia-cô-bê hậu, Ta-đêu,

4           Nhiệt Thành, tên được gọi nhiều Si-môn,

                        Giu-đa Is-ca-ri-ô ;

5           Đường dân ngoại tạm khước từ đừng đi,

                        Cả các thành Sa-ma-ri.

6           Is-ra-el chiên lạc hãy đi đến cùng.

7                       Dọc đường hãy báo tin rằng :

            Đây Nước Trời đã đến gần ngay bên.

 

THỨ NĂM

 

Tin Mừng Matthêu 10:7-15




 

7                      Dọc đường hãy báo tin rằng :

            Đây Nước Trời đã đến gần ngay bên.

8                       Người phong hãy chữa sạch liền,

            Kẻ chết cho sống, chữa thuyên liệt lào ;

                        Quỷ ma hãy đuổi xua mau.

            Hãy cho không, bởi nhận vào không dưng.

9                       Chớ mang tiền bạc thắt lưng ;

10         Bao bị chớ xách, áo đừng choàng đôi ;

                        Dép giày, gậy gộc cũng thôi.

            Vì làm thợ đáng của nuôi thân mình.

11                     Khi vào bất cứ làng, thành,

            Chốn nơi xứng hợp hãy tìm ngụ cư.

12                     Vào nhà ai, hãy chào thưa ;

13         Bình an sẽ ở lại nhà đáng mang.

                        Nhà không xứng, phúc bình an

            Thì rồi ắt sẽ hồi hoàn các ngươi.

14                     Ai không tiếp, chẳng nghe lời,

            Thì chân kíp giũ bụi rồi ra đi.

15                     Đến ngày xét xử mai kia,

            Sô-đôm, Gô-mor ắt thì khoan hơn.

           

 

THỨ SÁU

 

Tin Mừng Matthêu 10:16-23




 

16                     Các ngươi : chiên giữa sói lang,

            Hãy khôn như rắn, hãy lành như câu.

17                     Thế gian sẽ nộp ngươi vào

            Tòa đời xử, lại giải giao đánh đòn ;

18                     Bị điệu đến trước vua quan,

            Các ngươi là những chứng nhân giữa đời.

19                     Đừng lo biết nói chi lời ?

20         Thánh Thần sẽ nói trong ngươi bấy giờ.

21                     Đệ huynh, phụ tử nên thù.

            Con sẽ lên án chết cho cha mình.

22                     Vì Ta, ngươi chịu cực hình,

            Được rỗi là kẻ trung trinh đến cùng.

23                     Các ngươi sẽ phải lưu vong,

            Con Người đến, các ngươi không tận đường.

 

THỨ BẢY

(Ngày 9 – 7, thánh Augustinô Zhao Rong

và các bạn tử đạo)




 

Tin Mừng Matthêu 10:24-33




 

24                     Sánh thầy, trò chẳng thể hơn ;

25         Được bằng đã đủ : gia nhân – chủ nhà.

                        Quỷ vương, chúng đã gọi ta,

            Huống hồ là những kẻ gia nhân người.

26                     Không gì kín chẳng bày phơi.

27         Điều nghe trong tối, nói nơi sáng bầng.

                        Nghe rỉ tai, hãy rao vang.

28         Những kẻ giết xác, vô năng hại hồn,

                        Sợ chi chúng ? Hãy sợ luôn

            Đấng thiêu cả xác lẫn hồn vực sâu.

29                     Hai sẻ chỉ đáng một hào,

            Có rơi xuống đất, Cha nào chẳng hay ?

30                     Tóc đầu ngươi đếm cả rồi.

31         Giá ngươi hơn hẳn chim trời, lo chăng ?

32                     Ai nhận Ta trước thế gian,

            Ta cũng nhận nó trước nhan Chúa trời.

33                     Ai chối Ta trước người đời,

            Ta cũng chối nó trước ngai tòa Ngài.

 

           

 

Trích : Thánh Kinh Tân Ước

Diễn ca bình dân

Lm. Antôn Lê Quang Trình

Không có nhận xét nào: