Thứ Năm, 9 tháng 6, 2022

TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

 

TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

 

CHÚA NHẬT

 

LỄ CHÚA BA NGÔI

 




Năm C – 2022

 

Tin Mừng Gioan 16:12-15

 

12                     Còn nhiều điều với các ngươi

            Mà giờ chẳng hiểu được thời ra sao.

13                     Thánh Thần khi đến lúc nào

            Sẽ đưa dẫn các người vào lối ngay.

                        Ngài không nói tự mình Ngài,

            Nhưng loan báo những gì Ngài được nghe.

14                     Ngài làm vinh hiển cho Ta,

            Của Ta, Ngài lấy để mà thông ban.

15                     Của Cha mọi sự muôn vàn,

            Là của Ta cả, để ban các người.

 

THỨ HAI

 




(Ngày 13 – 6

 

THÁNH ANTÔN PAĐUA)

 

Tin Mừng Matthêu 5:38-42

 

38                     Các ngươi nghe dạy những lời :

            Mắt thời thế mắt, răng thời đền răng.

39                     Con Ta bảo các ngươi rằng ;

            Ác mà chống ác, thì đừng nơi ngươi.

                        Nếu ai tát má phải ngươi,

            Thì ngươi đưa cả cho người má kia.

40                     Ai kiện lấy áo trong kìa,

            Hãy đem cả áo ngoài chìa cho y.

41                     Bắt ngươi một dặm kéo đi,

            Thì hai dặm hãy đưa y trên đàng.

42                     Ai xin ngươi hãy trao ban,

            Ai hỏi vay mượn, chớ nên khước từ.

 

THỨ BA




 

Tin Mừng Matthêu 5:43-48

 

43                     Ngươi nghe dạy : ghét địch thù,

            Còn người thân thuộc dành cho thiện tình.

44                     Ta dạy : yêu cả địch nhân,

            Cầu cho những kẻ bắt cầm các ngươi.

45                     Để nên con Cha trên trời,

            Đấng ban mưa nắng mọi người ác, ngay.

46                     Nếu chỉ yêu kẻ yêu ngươi,

            Người thu thuế chẳng làm rồi hay sao ?

47                     Anh em, ngươi mới hỏi chào,

            Thì dân ngoại có khác nào các ngươi ?

48                     Hãy bắt chước Cha trên trời,

            Là Đấng trọn hảo tuyệt vời thánh thiêng.

 

THỨ TƯ




 

Tin Mừng Matthêu 6:1-6, 16-18

 

1                       Công đức, ngươi chớ khoe khoang,

            Kẻo mất công phúc thiên đàng cùng Cha.

2                       Bố thí, ngươi chớ thổi loa,

            Giả hình làm giữa ngã ba, hội đường,

                        Để cho mình được vinh vang :

            Cho nên họ đã hưởng toàn công lênh.

3                       Còn ngươi, tay trái chớ đành

            Biết tay phải đã thực hành việc chi.

4                       Cha ngươi thấu suốt mọi bề,

            Sẽ hoàn trả chẳng thiếu gì cho ngươi.

5                       Cũng đừng bắt chước những ai

            Giả hình cầu nguyện cho người khen lao.

                        Vậy còn công phúc gì đâu !

6           Ngươi cầu nguyện, kiếm nơi nào kín riêng,

                        Cha ngươi thấu tỏ rõ ràng,

            Ngài sẽ hoàn trả mọi đàng cho ngươi.

16                     Ăn chay đừng cố chau mày,

            Kẻ giả hình lĩnh hết rồi phúc công.

17                     Còn ngươi hãy xức dầu thơm,

            Mặt mày lau rửa tinh tươm gọn gàng.

18                     Chỉ mình Cha biết tỏ tường,

            Ngài sẽ hoàn trả mọi đàng cho ngươi.

 

THỨ NĂM




 

Tin Mừng Matthêu 6:7-15

 

7                       Nguyện cầu, ngươi chớ dài dòng,

            Tưởng như nói lắm mới hòng được ban.

8                       Cha thấu tỏ điều ngươi cần.

9           Nguyện cầu ngươi hãy thưa lên thế này :

                        Lạy Cha chúng con trên trời ;

            Danh Cha cả sáng, 10 nước Người đáo lai ;

                        Nguyện thánh ý Cha luôn thời

            Thể hiện dưới đất trên trời chẳng sai.

11                     Rày Cha ban lương hằng ngày ;

12         Xin Cha tha chúng con đầy tội khiên,

                        Chúng con tha nợ anh em ;

13         Chớ để sa ngã, ác thần lánh xa.

14                     Vì nếu ngươi có thứ tha,

            Cha trên trời mới giải hòa cho ngươi.

15                     Nếu ngươi chẳng tha lỗi người,

            Ngươi cũng chẳng được Cha ngươi tha nào.

 

 

THỨ SÁU




 

Tin Mừng Matthêu 6:19-23

 

19                     Ngươi đừng tích trữ báu kho

            Dưới đất, mối mọt phá cho hại tàn,

                        Hay bị phỗng bởi quân gian.

20         Nhưng lo tích trữ kho tàng trời cao :

                        Mối mọt chẳng phá được nào,

            Quân trộm cũng chẳng thể nào lấy ra.

21                     Tiền ngươi liền với ruột rà.

22         Đèn của thân thể chính là mắt ngươi ;

                        Mắt lành, thân ắt rạng ngời,

23         Mắt mà đau bệnh, cả người tối tăm.

                        Ánh sáng mà lại tối tăm,

            Thì ngươi tăm tối biết rằng đến đâu ?

 

THỨ BẢY




 

Tin Mừng Matthêu 6:24-34

 

24                     Làm tôi hai chủ được đâu ?

            Chủ kia thì ghét, lại yêu chủ này !

                        Đây Thiên Chúa, nọ thần tài,

            Các ngươi không thể cả hai cùng thờ !

25                     Ăn mặc sao ngươi phải lo ?

            Há thân, sinh mạng kém đồ mặc ăn ?

26                     Chim trời nào phải nhọc nhằn,

            Làm lụng vất vả, Cha hằng dưỡng nuôi.

                        Ngươi há không hơn chim trời ?

27         Ai lo mà kéo dài đời thêm gang ?

28                     Nhìn xem hoa huệ đồng hoang,

            Không canh cửi, áo đẹp mang trên mình.

29                     Sa-lô-môn với hoa vinh

            Vẫn còn thua vẻ đẹp xinh hoa này,

30                     Rồi sẽ quăng lửa mai ngày ;

            Chúng há có thể sánh tày ngươi chăng ?

31                     Nên đừng lo chuyện mặc ăn,

32         Điều ấy dân ngoại vẫn hằng tìm xem.

33                     Nước Trời là việc trước tiên

            Cùng sự công chính của Thiên Chúa mình,

                        Là điều ngươi phải kiếm tìm ;

            Mọi điều khác sẽ ban thêm sau này.

34                     Nên đừng lo đến ngày mai ;

            Mỗi ngày có đủ cho ngày ấy thôi.

 

 

Trích : Thánh Kinh Tân Ước

Diễn ca bình dân

Lm. Antôn Lê Quang Trình

 

           

 

Không có nhận xét nào: